Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trống



Trang Sassy
17-09-2008, 12:06 PM
Khoảng trống…

Khoảng trống… Vài hôm nay, có cảm giác mình đã thoát ra được khỏi cái mớ cảm xúc hỗn tạp và rắc rối kia .Nhưng cũng có những phút, đi bên mọi người mà cảm thấy như niềm vui đã quên mình. Lại vẩn vơ đi quanh nghiêng ngó. Giá có thể là một ngày khác, chắc đã ngả lưng trên bãi cỏ, ngắm mấy em bé tung tăng trong công viên, hay một vạt mây trắng đủng đỉnh trên bầu trời... nhưng mọi thứ như ở ngoài tầm với, chẳng cảm thấy gì... chỉ mệt, đau đầu, và dĩ nhiên là chán...Cảm giác rõ ràng,định nghĩa đc..

Khoảng trống... Mỗi giây phút đều là duy nhất trong cuộc đời. Sao người ta lại bỏ phí? Sao người ta lại bỏ cả bữa cơm trong khi có người mấy ngày chưa có gì vào bụng? Sao người ta lại có thể nghĩ dù người ta có đối xử tệ đến đâu thì người khác vẫn có trách nhiệm yêu mình? Sao người ta lại nghĩ rằng người ta sở hữu được tình yêu, và người yêu cũng là một thứ sở hữu, rằng người ta có quyền chỉ nọ bảo kia, rằng người ta phán xét định đoạt? Sao người ta có thể làm tổn thương nhau rồi nghĩ rằng bù đắp có thể kéo lại tất cả? Những gì đã qua, những lời đã nói, những điều đã mất... có thể nào dễ dàng lấy lại như thế chăng? Câu trả lời vẫn còn là một khoảng trống.Ai trả lời giùm?

Khoảng trống... Không rõ mình đang đứng đâu và sẽ đi về đâu. Chỉ nhìn thấy trong gương hình ảnh của mình ngày hôm nay, hanh hao và lãnh cảm...


Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.

ừ thì mình thử cố một lần nữa xem

ừ thì mình cùng cố gắng...

ừ thì mình thử tìm xem...

dù sao vẫn còn một khoảng trống :D

Trang Sassy
18-09-2008, 11:54 AM
Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ ......

Uhm..đêm nay lại có 1 khoảng trống - thứ cảm giác này tệ hơn mọi khi

Ghét sự ra đi - ghét phải xa nhau hàng trăm km - ghét phải chúc " thượng lộ bình an "

Sẽ trống lắm đây..Biết làm thế nào bây giờ??

starfish_and_my_dream
18-09-2008, 02:06 PM
khoảng trống là do trong lòng bạn cảm thấy trộng vắng nhưng k có người hiểu và tâm sự, vậy bạn nên làm gì, ngồi đó để " bỏ những bữa cơm " hay khóc lên như 1 người điên---->> nó quá tiêu cưc.
Tôi nghĩ bạn nên làm 1 việc gì đó cho tâm trạng thoải mái hơn như nghe nhạc, đọc sách hoặc địa loại thứ gì làm bạn bình tậm
Quan trọng bạn tìm được niềm vui từ những việc nhỏ bè, khi đó bạn k có thời gian cho cái gọi là " khoảng trống " nữa

lừa_đảo_tiểu_thư
19-09-2008, 06:04 AM
Khoảng trống rồi sẽ được lấp đầy không lúc này thì lúc khác.Đôi khi cũng nên có một khoảng trống nào đó để mình có thể nhìn lại quá khứ và dùng hiện tại lấp đầy nó.Đừng buồn vì mình mang theo một khoảng trống trong lòng.Sẽ có lúc nó đầy thôi.Hãy để một yêu thương không còn đầy nữa vơi đi để ta rót vào khoảng trống đó một yêu thương khác nhiều hơn.

Trang Sassy
22-09-2008, 03:52 AM
Hnay lại trống.Trống cực độ !

Dù đã cố gắng tìm 1 bàn tay của bất kì ai đó..để lấp đầy chỗ trống của mình , nhưng sao ko có :khocnhe:

Trời nhẹ và ko nắng..Cứ hôm nào thời tiết âm u là mình cũng âm u theo :rain:

lừa_đảo_tiểu_thư
24-09-2008, 11:37 AM
Khoảng trống hôm nay bỗng dưng nứt toác ra nhiều vô cùng.Yêu thương tự nhiên thấy thiếu rất nhiều.Vì sao à?Vì ngày mưa,khoảng trống được nới rộng ra nhiều hơn nữa.Đang cố gắng lấp đầy khoảng trông.

Trang Sassy
26-09-2008, 12:21 AM
Chiều mưa..ảm đạm !

Chỗ trống đang đc lấp đầy , ko phải vì 1 bờ vai, 1 bàn tay , mà ít ỏi thôi

Ít lắm :)

Save ngay cái mess í nhỉ ^^ Nó đã lấp đầy mình 1 chút rồi

Thank bạn í :hug:

Tháng Tư
28-09-2008, 03:37 AM
Sợ
Chiều Mưa
Nhớ Nhà
Bỗng chốc
Có cảm giác như
Lòng em - khoảng trống chưa được lấp

Sợ
Tối mất ngủ
Một khoảng trống bao la
Chiếm lấy con người em
Sợ
...Khoảng Trống

LuiZ
29-09-2008, 12:49 AM
Khoảng trống..Uh, cũng chỉ là khoảng trống thôi màh

Cớ sao phải nghĩ?!

Đã tốn quá nhiều thời gian rồi, restart lại thôi !

Hnay không có khoảng trống , ngược lại

Busy

mưa_buồn
01-10-2008, 06:38 AM
Có khoảng trống hay không , là do bản thân quyết định...

Có thể lấp đầy khoảng trống hay không , cũng là do bản thân quyết định...:rain:...

Trang Sassy
02-10-2008, 09:43 AM
Nếu ko thể quyết định.

Thì sao?!

♥_Vampire_♥
03-10-2008, 01:15 PM
Bài viết hay quá , mà sao em lại nghĩ bi quan như vậy , còn chuyện sống lãnh cảm nữa , sống như vậy thì thiệt thòi lắm , em nên nghĩ lại xem tương lai của mình vẫn còn xa mà thoải mái mà sống chứ đừng có như vậy :wavey: dại quá

P.chi
03-10-2008, 09:45 PM
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.

Should you think of something else
Love is not a battle of hell
B'cause you are sell-in yourself
For money or anything nailled

Can you tell that you never failed
Ding dong yourself with a sounded bell
While you having cry and crip in your shelf
Do tell, do tell, "I hate love as game"

Tặng bạn

Trang Sassy
04-10-2008, 12:44 AM
@P.chi :) thank

@ alibab : lâu lắm k thấy anh vào 4r..lâu rồi nhỉ? Từ đợt chị Hàn cát Nhi mở ra cái Thanh Thanh Phái ^^


Uhm..là cảm xúc bất chợt thôi anh,ai cũng có lúc như vậy mà, sao tránh khỏi được..Cảm ơn anh :)

♥_Vampire_♥
04-10-2008, 09:56 AM
Ừ mới đó mà đã 1 năm rồi.....từ hồi còn Thanh Thanh Phái.......Thanh Thanh Phái bây giờ chỉ còn mình anh :thatall: các hảo muội muội , hảo sư huynh sư đệ đi đâu cả rồi :xao: bây giờ không còn ai nữa:meo:......anh chắc là người cuối cùng rồi......Em dạo này có vẻ lặng lẽ quá..... hồi trước em vẫn còn vui vẻ hoạt bát....là "trụ cột" của box Tán dóc nói phét cơ mà......sao bây giờ lại bi quan vậy...... Người con gái đẹp là người đa cảm........bớt đa cảm đi Sassy...:rang: hãy vui lên mà sống nha em:bicycle::flower:

Trang Sassy
04-10-2008, 10:11 AM
A vẫn nhớ e là ai à? Hay cứ nói đại đi ^^

Em cũng là TTP.Nhiieeuf ng vẫn là TTP,nhưng change profile hết rồi :D Hi, giờ lớn rồi, bớt quậy hơn ,nhưng rồi lại đâm ra lặng lẽ :D

Lặng lẽ trong cả cách suy nghĩ và cách sống

đÔi khi lại hời hợt..Chẳng hiểu được..

Sao tự dưng dạo này a lại onl trở lại?? Thấy lạ quá ^^

♥_Vampire_♥
04-10-2008, 10:25 AM
Anh còn nhớ em mà.....hồi ở CLB tán dóc em là đứa "máu" nhất còn gì. Em tình hình dạo này thế nào rồi:wish:.....bữa nay thấy em thay đổi dữ...tự nhiên hiền lành hẳn:lol:.....

Chuyện của anh cũng dài dòng lắm........Cách đây 1 năm anh bị bệnh...... đi khám tư ông bác sỹ bảo anh bị ung thư.......:thatall: sợ quá anh chạy lên bệnh viện.....ông bác sĩ bảo anh chả sao cả......nằm viện 4 tháng uống thuốc hết bệnh.......ông bác sỹ tư làm anh 1 phen hết hồn :so_funny: cứ tưởng mình sắp chầu trời....hóa ra chả có gì cả:thatall:..... Anh vừa mới thi xong được nghỉ 1 tuần......hết tuần này....chắc anh lại lặn tiếp:sr:

Trang Sassy
04-10-2008, 10:53 AM
Cho em YH hoặc 8 trong hồ sơ nhá :sr: Bài này chắc chắn sẽ bị del [ em sr chị tím ] :so_funny:

Trang Sassy
12-10-2008, 09:46 AM
anh hãy cứ gạch bỏ hết những trang nhật kí
viết về em
như một cách nói lời tạm biệt

những trang giấy với lời da diết
sẽ chẳng còn ý nghĩa kể từ đây

anh cứ quên đi những lúc tỉnh, lúc say
lúc nói lời yêu vỡ òa theo tiếng khóc

em chỉ thấy
.
.
.
giờ này
.
.
.
trống rỗng
...
thấy mình vỡ mộng
.
.
.
khóc ròng...

eneke
13-10-2008, 03:45 AM
khoảng trống cho mình cảm thấy bình yên