PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko thể yêu anh



sành điệu mái ngố
09-08-2005, 05:54 PM
nhà em nghèo ko tiền ko bạc
muốn yêu anh sao thấy khó trong lòng
phận má đào mong ng` hiểu em nhé
cuộc tình mình xin hẹn muôn kiếp sau

dongsongxanh
09-08-2005, 06:10 PM
nghèo ăn nghèo mặc tình dư dả
ngồn ngộn xuân thì ta đãi ta
nhỏ thích thơ xuân diệu lẽ nào lại kô biết hai câu thơ đó.. sao lại nói rằng vì nghèo mà nhỏ nỡ xa anh
nghe nhói con tim lòng đau quặn
bởi người yêu chê bai kẻ nghèo hèn

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 06:18 PM
em biết rằng nghèo ko phải là cái tội
nhưng thực lòng em ko thể yêu ai
em ko bít anh à..................

dongsongxanh
09-08-2005, 06:49 PM
em kô thể yêu ai trong lòng
hay chỉ mình anh kẻ đánh hỏng tình yêu
của em kia hỡi cô gái diệu kì
cuộc tình si biến anh thành dĩ vãng

anhdeptrai_cogilasai
09-08-2005, 07:14 PM
anh kô hiểu em nghĩ anh thế nào
phải chăng em nghĩ anh yêu vì tiền
thật bùn cười nếu nói đó là tình yêu
bởi tình yêu đâu kể giàu hay khổ
nhà anh tuy giàu về vật chất
nhưng thiếu hẳn đi tình cảm đó em ơi
xin em đừng nghĩ sai lệch
về tình yêu anh dành cho em

vu ha
09-08-2005, 10:11 PM
thật sành điệu
mãi ngố ơi
tình em rơi
sao đổi tội
tại em nghèo!

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 12:26 AM
nick khác người đừng nghĩ vậy ấy ơi
nhà tôi nghèo mộng tôi đơn giản lắm
tình đơn sơ thắp qua ngọn nến hồng
tình muôn kiếp nhưng ngại vì nhà cửa
chẳng thể nào suy tính chuyện mai sau
-----------------------------------------
tình yêu với em là tất cả
nhưng nhà nghèo ko xây nổi mộng ta

Lonelywind
10-08-2005, 01:57 AM
Bạn gì ơi đừng nghĩ vậy bạn à
Tình lứa đôi không phải tiền đủ đâu
Yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu (Thơ Xuân Diệu )
Nhưng nhất quyết không phải tiền là đủ

Sao bạn nặng về tiền bạc như vậy
Mái tranh nghèo vẫn đầu bạc răng long
Tâm hồn, tính cách mới là tất cả
Tiền nhiều ư chẳng mua nổi tình yêu

Nếu nghĩ vậy bạn thật tự ti quá
Hạnh phúc đến sao bạn nỡ rời xa
Hãy vui lên cuộc đời là vậy đó
Có con người tất có sự thành công


Hic hic sao tự dưng mình lại làm đc thơ , hic hay tại vì mình đang ... T_T

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 04:21 AM
ai biết đâu biết nói sao cho vừa
đời là vậy nghèo cũng là tội cơ
------------------------------------
ai chẳng bít thế nhưng mình sợ...........

_N_X_
10-08-2005, 06:29 AM
Tặng cô bé Sành Điệu mái ngố

Bao nhiêu kẻ giàu sang nhìn đời bằng đôi mắt lạnh
Sống với đời bằng trái tim đã héo khô
Giam nhốt tâm hồn vào ngục tù tiền bạc
Cái được họ định nghĩa là hạnh phúc
Đừng , đừng bao giờ làm phép so sánh _
Với họ _ những tâm hồn tội nghiệp trong thân xác tốt tươi
Bởi vì , Mái ngố ơi em biết không
Đó là những tâm hồn... đã chết
Ai bảo với em nghèo cũng là một tội
Ta nghèo nhưng ta kiêu hãnh giữa đời
Chẳng hề cúi gằm mặt trước nỗi đam mê
Bởi vì trong ta còn có trái tim rực cháy _ Tình yêu
Còn rất nhiều điều ta chưa kịp hiểu ...!
Vui lên em _ trời đang sáng...Ngoài kia... !

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:38 PM
cám ơn anh nha bài thơ hay quá
---------------------------------------------

vu ha
14-08-2005, 06:34 AM
10-2005, 01:26 AM #7
sành điệu mái ngố
Senior Member





Tham gia ngày: Jul 2005
Nơi Cư Ngụ: nơi có....
Giới Tính: con gái
Bài gởi: 689

--------------------------------------------------------------------------------

nick khác người đừng nghĩ vậy ấy ơi
nhà tôi nghèo mộng tôi đơn giản lắm
tình đơn sơ thắp qua ngọn nến hồng
tình muôn kiếp nhưng ngại vì nhà cửa
chẳng thể nào suy tính chuyện mai sau
-----------------------------------------






MAI SAU , MAI SAU , MAI SAU...
TÌNH EM VẪN THẾ ANH CÀNG YÊU EM
MÀ SAO EM CỨ KÈM NHÈM
NHÀ CƯA KỆ NÓ YÊU NHAU EM À
RỒI TA SẼ TĨNH TÀ TÀ
LÀM CHO NHÀ LỚ, NHÀ PHÌNH TO RA



THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG
NHÀ NHỎ BÍN THÀNH NHÀ TO À
MÃI NGỐ ĐỪNG CÓ LO HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III CÓ GÌ CỨ NHỜ BAN BÈ ĐƯỢC MÀ

sành điệu mái ngố
15-08-2005, 01:51 AM
uh` há P ko bít nữa

potatoe_olympia4r
25-08-2005, 06:46 AM
em ơi nói nghèo kể khó mà làm chi
tình mình trong sáng một khi đồng lòng
nguyện rằng tóc bạc răng long
lưng còng chống gậy trong phòng tân hôn
ba má ngăn cản cứ liệu hồn
tui là con một ,lại khôn nhất nhà
của cải chất hàng...xe ca
vô tư em cứ về nhà cùng anh
không cơm thì cũng có canh
không bánh thì cũng lá chanh cầm lòng
em về thu dọn cho xong
mai anh tới dắt là xong chiện nghèo

sành điệu mái ngố
25-08-2005, 05:33 PM
phận tôi bèo bọt biết mình nghèo
quanh năm suốt tháng kiếm mon ney
mong ng` bên cạnh bề an ủi
chỉ dám mơ thôi phận gái nghèo

fantasy_girl
25-08-2005, 06:31 PM
khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
qua bao nhiu năm hoh đổi thay lớn lên còn nghèo
đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ hoài hoh tới
Tương lai hoh xa tui mến nghèo , nghèo thương tui

tui hoh iu ai hay chẳng ai mun' iu người nghèo
tui hoh xa hoa hay tại tui thiếu sang mặc đẹp
????????????????????????????????????????????( kí ni đọc chậm mới hay)

quyluatvutru
25-08-2005, 06:58 PM
yeu thi khô ko yeu thì lỗ
tha chiu khổ nhất đinh không chiu lo.................

potatoe_olympia4r
27-08-2005, 05:21 AM
quanh đi quẩn lại cũng vì...nghèo
nhưng mà yêu quý nên anh theo
áo cơm nợ đời hai ta trả
kiếp này chung phận nghèo can qua
mai sau hạnh phúc vẫn là có nhau
yêu nhau đâu phải sang giàu
yêu nhau đâu phải bắc cầu làm quan
nếu như anh có máu tham
anh đây xin chịu hàng ngàn đắng cay
nói ra là để em hay
sao em lại cứ nghèo này nghèo kia
một khi tình dẫ nguyện chia
dù em "bố vấu" cũng zia` với anh

babybao
28-08-2005, 02:15 AM
anh chẳng tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc là chẳng có được trái tim em?!

Giao_Hạ
28-08-2005, 04:10 AM
tiếc làm j` khi 2 ta đã mất
1 thời buồn hẹn hò câu yêu thương

The King of Baby
28-08-2005, 05:17 AM
Anh chẳng tiếc những gì anh đã mất
Anh chỉ tiếc rằng anh đã mất em

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 09:22 AM
Thơ gì khó hỉu wa

celine_boy1080
29-08-2005, 11:43 PM
Đừng tự ti như thế nữa đi
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em
...là có thực...
Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khac đau lòng... ....

...Ở đời này chỉ trong tình yêu người ta mới thực sự tìm thấy bản thân mình....

sành điệu mái ngố
30-08-2005, 05:41 PM
đừng nói nữa anh ơi đừng nói nữa
tình là gì khi vật chất đổi thay
tình là gì khi bọt bèo muôn kiếp
yêu làm gì khi anh thay lòng đi

kebatmattroi
31-08-2005, 01:41 AM
nụ hôn ấy em trao anh thật lòng
hay chỉ là khoảnh khác của hai ta
mùa hạ đã qua sao em còn hỏi
tình là gì khi vật chất đổi thay

khanhhung
31-08-2005, 03:16 AM
tình yêu ko phải chỉ như thế
chỉ cần 2 đứa bên nhau nguyện thề
tiền bạc phú quý anh chẳng cần
chỉ cần tấm lòng em ko phai dần
anh yêu em và em yêu anh
cho dù 2 nhà khắc nghiệt vô cùng
cho dù con đường phía trước trập trùng
tình yêu sẽ giúp chúng ta thôi

tomato123
31-08-2005, 03:26 AM
Vẫn biết rằng em nghèo tiền nghèo bạc
Anh không cần thứ vô nghĩa đó đâu
Anh chỉ mong cô bé hãy mau mau
Trao cho anh trái tim còn rực lửa...iu đương :hihi: :hihi: :hihi:

sành điệu mái ngố
31-08-2005, 04:27 AM
1 tình yêu muốn xây nền hạnh phúc
ko chỉ dựa trên 2 tiếng yêu đương
có tình thương ko phải có tất cả
nếu phận ta muôn kiếp 1 chữ nghèo

canlongonline
31-08-2005, 12:38 PM
anh yêu em ko phải vì em đẹp
hay em giàu em bít cách ăn chơi
anh iu em qua ánh mắt nụ cười
ko giả dối là điều anh yêu nhất

em nghèo chi nghèo tiền nghèo bạc
anh có phải hám của vậy đâu em
anh cũng vậy đâu giàu sang phú quý
sống kiếp nghèo vẫn chung thủy yêu em

keto_minhhiep
31-08-2005, 06:41 PM
Tình và tiền
Không mọc ngoài đồng,tình yêu là vô giá.
không bán,không mua,không ai đem mặc cả,
trước tình yêu:vua dân nào kể.
Muốn được yêu thi phai lấy đời trả giá
bạn hãy nghĩ đi vì mọi chuyện không phải có tiền mới giải quyết được đậu

Yêu em: hai chữ đi đầu
theo sau bốn chữ thương hoài ngàn năm.
***anh yêu em nhiềư***

sành điệu mái ngố
31-08-2005, 07:32 PM
Anh yêu ng` vì ng` có mô bai
cạc lúc nào cũng đầy 300 chẵn
xe hon _da dyland có sẵn
đón đưa anh nh~ cuộc đua vô hình
còn em đây nhà nghèo tiền ko có
1 tấm thân gầy ướt áo mỏng manh
trái tim vàng chỉ biết trông mòn mỏi
yêu thương anh chất phác dáng quê mùa

potatoe_olympia4r
01-09-2005, 07:18 AM
em nghèo nhưng có nét duyên
em hiền ,anh quý, mang liền về dinh
liệu rằng em có "thần kinh"
có phúc không hưởng bất bình chi đây
nghĩ nhiều cho xác hao gầy
chẳng được thanh thản như anh đây
thôi thì"lấy vợ thì lấy liền tay"
để lâu chúng nó bầy hầy thấy ghê

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:15 PM
2 chữ thần kinh nghe chua xót
anh thật vô tình đổ lỗi cho em

tuthandeptrai
01-09-2005, 06:37 PM
tặng cả room nè
Trăng sáng tỏ chưa phải là trăng đẹp.
Tình êm đềm phẳng lặng cũng kô hay...
Mà trăng sáng phải pha chút mây bay,
Tình yêu đẹp phải pha nhiều cay đắng

potatoe_olympia4r
01-09-2005, 10:55 PM
rách việc,cãi nhau mãi,yêu thì yêu không yêu anh đi lấy đứa khác cho em chết già baaay giờ,người đâu mà ngoan cố thế ko bít....

nhoc_nhoc
01-09-2005, 11:06 PM
Lâu rùi hổng gập....vẫn như xưa
Lét bút thơ buồn thấm như mưa
Chữa nặng tâm tư vây phủ ngực
Sầu rơi mí mắt kết thành thơ * :D

Boy_phieudu
01-09-2005, 11:22 PM
Lau nước mat dứng dây di cô bé
Hạnh phúc nào ma chả co dáng cay

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 01:18 AM
lâu rồi ko gặp ấy làm thơ
để tớ nặng trĩu mơ 1 mình
lâu rồi thơ thấm chữ tình
như buồn như khóc thay tình đã xa

canlongonline
02-09-2005, 08:56 AM
Lâu rùi hổng gập....vẫn như xưa
Lét bút thơ buồn thấm như mưa
Chữa nặng tâm tư vây phủ ngực
Sầu rơi mí mắt kết thành thơ * :D



mình nhớ ko nhầm thì là nét bút chứ nhở :think:

rong xanh 676
09-09-2005, 08:53 PM
tôi chắc chắn là nghèo không có tội
nếu thật nghèo thi chớ vội giàu sang
nếu như tôi là một kẻ lang thang
em có muốn chung tình không tiếc nuối

vuonthochieuhohen
10-09-2005, 02:47 AM
Tặng cô bé Sành Điệu mái ngố

Bao nhiêu kẻ giàu sang nhìn đời bằng đôi mắt lạnh
Sống với đời bằng trái tim đã héo khô
Giam nhốt tâm hồn vào ngục tù tiền bạc
Cái được họ định nghĩa là hạnh phúc
Đừng , đừng bao giờ làm phép so sánh _
Với họ _ những tâm hồn tội nghiệp trong thân xác tốt tươi
Bởi vì , Mái ngố ơi em biết không
Đó là những tâm hồn... đã chết
Ai bảo với em nghèo cũng là một tội
Ta nghèo nhưng ta kiêu hãnh giữa đời
Chẳng hề cúi gằm mặt trước nỗi đam mê
Bởi vì trong ta còn có trái tim rực cháy _ Tình yêu
Còn rất nhiều điều ta chưa kịp hiểu ...!
Vui lên em _ trời đang sáng...Ngoài kia... !

Nghèo đâu có tội gì đâu
Mà sao em cứ chách mầu vậy em
ANH đây cũng chẳng hơn em
Nhưng tình vẫn đẹp vẫn xem đây mà

Mọi người ai cũng bỏ qua
Xem tình trọng nghĩa phương xa cũng ngần
Vui thơ đối đáp hàng chân
Không ai phân biệt nghèo lân cận mà .

giotdang
10-09-2005, 02:57 AM
Tôi đã đi khắp bốn phương trời
Mong gặp được một người yêu thơ