Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thi thơ đối đáp ko có thưởng ^^!



Gió_ấm
16-09-2008, 06:03 PM
Vương thơ lắm cặp yến anh
Lắm đôi lắm lứa đã thành phu thê
Lắm kẻ sớm tối đi về
Thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về vườn thơ
Nghĩ về chi kỷ mộng mơ
Biết chăng bên ấy có vương tơ tình

greenlion
16-09-2008, 06:20 PM
đôi khi ngồi ngáp 1 mình
nhớ người năm cũ - vô tình làm thơ
viết để quên phút đợi chờ
để lòng lạnh giá - hững hờ - để quên

khỉ khờ
17-09-2008, 04:10 AM
Có duyên mới, mới có thể quên
Vậy nên ta vẫn nhớ tên 1người
Người mà ta hứa một đời
Bên nhau mãi mãi không rời xa nhau

Có duyên mới, mới có thể quên
Nên ta vẫn nhớ mãi tên một người
Người mà ta hứa một đời
Bên nhau mãi mãi không rời xa nhau

caycodai
17-09-2008, 07:09 AM
Chắc gì duyên mới quên mau
Ân tình quá khứ khắc đau trong lòng
Một khi đã trao tình nồng
Ngàn đời vẫn nhớ tình hồng trao ai!

Gió_ấm
17-09-2008, 10:05 PM
Chữ duyên chữ nợ ở đời
Nào ai giám hứa trọn đời không quên

khỉ khờ
18-09-2008, 08:25 PM
Khi đổi thay, trái tim còn vết sẹo
Hỏi tại sao nó cứ theo mình?
Chưa quên là nỡ dối tình
Với một người nữa yêu mình, được sao?

Gió_ấm
19-09-2008, 12:57 AM
Trót dại khắc tên chữ Tuyệt Tình
Để giờ ngẫm lại thấy mình ngẩn ngơ
Chữ tình vương nặng vần thơ
Gieo bao thương nhớ trong thơ của mình
Cho bao nữ khách đa tình
Ghé qua trót đọc nghĩ mình trong thơ
Nghĩ lại từ xưa cho đến giờ
Thực lòng chẳng biết làm thơ làm gì

liu_k
19-09-2008, 01:12 AM
trái tim khờ chứa trong lòng kỉ niêm..!
dẫu người tình lặng lẽ rời ra ta..
dẫu đợi chờ - người đời chê mù quán
vết thương lòng ta nhớ..........kệ cha ta :))

caycodai
19-09-2008, 03:57 AM
trái tim khờ chứa trong lòng kỉ niêm..!
dẫu người tình lặng lẽ rời ra ta..
dẫu đợi chờ - người đời chê mù quán
vết thương lòng ta nhớ..........kệ cha ta :))

"Vết thương lòng ta nhớ... kệ cha ta"
Đừng bao giờ nói ra từ ấy nhé
Có biết rằng biết bao kẻ dại khờ
Ôm quá khứ để mà nhung mà nhớ
"Vết thương lòng" như thế chẳng phai mờ!

Gió_ấm
20-09-2008, 08:04 PM
Vốn dĩ tình thơ vạn kiếp sầu
Trăm năm thương nhớ có vui đâu
Si tình chôn cất tình trong mộng
Sống kiếp cô đơn hận chữ tình

caycodai
20-09-2008, 09:14 PM
Tôi chưa yêu chưa một lần đau khổ
Cứ hồn nhiên vô tư ở trên đời
Và trong tôi tình yêu tựa sao trời
Sáng lung linh tựa mắt môi tôi cười!