Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại Bình yên - Trong tim ai !
Trang Sassy
16-09-2008, 09:40 AM
Anh ạ
Cũng đã lâu rồi em mới như thế này, nằm nghe trời thở dài, mắt nhìn chằm chặp vào nổi nhớ cun cút cho anh...
Cũng đã lâu rồi, không sánh bước cùng anh.
Cũng đã lâu rồi, lâu rồi...
...
Em muốn ngày mai, anh gõ cửa nhà, em mở cửa và anh đứng gãi đầu cười cho nỗi ngốc nghếch từng làm em khóc.
Chẳng biết anh còn nhớ không. Em muốn ngày mai, em ra đồng thả diều bằng ngọn gió đầu mùa, diều đứt dây bởi ngọn gió mỏng manh yểu xìu, và diều bay đến nơi anh. Anh cầm diều, rồi thả hết ngỗn ngang nổi nhớ từ em.
Em muốn chúng ta bắt đầu từ ngày hôm qua. Em sợ chia tay. Em sợ ai đó mỉm cười khi em đi và khóc khi quay lưng lại phía em hơn sợ ai đó khóc khi em đi và cười khi em không thể thấy.
Em đặt tên cho hết thẩy nỗi nhớ của mình cho anh.Anh biết ko?
Này nổi nhớ trẻ con.
Này nổi nhớ giấc mơ.
Này nổi nhớ vàng nắng.
...
Mỗi nỗi nhớ là từng cao độ khác nhau trong bài hát. Anh có nhớ bài hát nào không? Bài hát em hát lúc chúng ta gặp nhau, đến tận những giây phút cuối cùng này mãi mà không hết...
Anh có nhớ bài hát đó không? Bài hát về nỗi nhớ cho một chàng trai nào đó xa xôi lắm..."
P/S
Đôi lúc đánh rơi,
mà hòai chưa vơi.
Giữa trời chới với,
Buồn vì chỉ buồn thảnh thơi
tốc độ
16-09-2008, 11:51 AM
T à sao heo thấy cậu hay buồn quá vậy ?
hãy cho đời 1 cơ hội đi, cậu hãy nhìn vào những điều làm cậu vui í, ví dụ như bạn bè, gia đình và những người quan tâm đến cậu ý !!!
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, đừng bùn nhìu nhé !!
Vị thần vui vẽ sẽ gõ cửa nàh cậu !!!
nít ranh học đòi
16-09-2008, 07:44 PM
chị T đừng buồn nữa..............buồn có hại cho sức khoẻ đó...............hãy vui lên vì dù sao cuộc đời này còn dài lắm đó
Pha Lê Tím
16-09-2008, 07:46 PM
Nghe cái tựa thấy cuộc sống mông lung quá
Chơi vơi chơi vơi...
Ta biết làm sao với những vết nứt mà chát hoài ko mất vết
Ta phải làm sao với những vết thương chữa hoài ko lành...
Ta cứ mải mê tìm kiếm những niềm vui mà chỉ thấy những nỗi đau...
Ôi còn đâu là ta của ngày xưa nữa...
Sh0Ck_s0_kHaNh
17-09-2008, 06:05 AM
Con gái hay buồn thi hem xinh đâu. Phải vui lên T à!
Trang Sassy
17-09-2008, 11:22 AM
Con gái hay buồn thi hem xinh đâu. Phải vui lên T à!
Bạn này là ai hen :5: thật sự là thấy hay cmt trong box này nhưng mờ ko quen ^^ Thank so much..
chị T đừng buồn nữa..............buồn có hại cho sức khoẻ đó...............hãy vui lên vì dù sao cuộc đời này còn dài lắm đó
Uhm thank bé :D chị sẽ cố gắng để vui hơn ^^ Bé cũng vậy nha
T à sao heo thấy cậu hay buồn quá vậy ?
hãy cho đời 1 cơ hội đi, cậu hãy nhìn vào những điều làm cậu vui í, ví dụ như bạn bè, gia đình và những người quan tâm đến cậu ý !!!
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, đừng bùn nhìu nhé !!
Vị thần vui vẽ sẽ gõ cửa nàh cậu !!!
Cảm ơn bạn Heo vì cái cmt này và cả mấy cái cmt trong hồ sơ nữa
Cũng chỉ là buồn vẩn vơ thôi :) mà những nỗi buồn kiểu này thì qua nhanh lắm..
Cơ hội thì còn nhiều, nhưng vấn đề là sao cảm thấy khó chìa tay ra đón nó vào lòng quá >"<
Trang Sassy
17-09-2008, 11:53 AM
Vơi dần rồi..Vơi rồi..Vơi thật mà :om: Tin em đi
Anh thân yêu,
Có những khoảnh khắc chợt chạm nhẹ vào tâm trí em ( như thế nào ấy anh nhỉ ?) giống như một chút hương xa vừa ngọt ngào vừa mát thanh, vừa tươi tắn lại vừa bình yên... mà em biết rằng mình sẽ lưu giữ nó trong ký ức cho mãi về sau này.
Khoảnh khắc đầu mùa thu mà những cơn mưa biển trắng mãi mù khơi, kẻ những sợi tơ thẳng trên những mái ngói chiều ngoại ô. Khoảnh khắc mà những phố dài nằm gọn gẽ, trôi qua khung kính của xe, không biết có ô cửa nào để ngỏ? Khoảnh khắc những hạt mưa đọng ngoài cửa kính, xoay xoay những chiếc ô dày kiểu Anh, màu đen, màu xanh thẫm, nối nhau đi trong cơn mưa vội...
Ngày bây giờ ở đây là như thế đấy!. Giọt nắng, giọt mưa, có khi cuối trời bừng lên ngọn cầu vồng non cong cong rực rỡ.
Sẽ nhớ nhiều anh nhỉ? Có những câu chuyện để lại nhiều hồi ức đẹp sau này, mà em biết rằng mình đang sống trong những hồi ức ấy. Một ngày nào đó bâng khuâng em sẽ lại ngồi bên khung cửa mơ màng về những tháng ngày này, khi ấy ký ức không tỳ vết sẽ tẩy bỏ những khó khăn và những nỗi buồn vô cớ, và bức tranh sẽ thật trong là trong. Một năm nữa, không biết chừng, như em vẫn đang mơ về một chiều thu mặt trời mọng đỏ.
Cuộc sống là thế. Câu này nghe quen quá, nhưng nó vẫn luôn đúng. Ngày đang khép lại và ngày mới lại bắt đầu. Những chặng đường gối đầu lên nhau và mở ra những kỷ niệm phía trước. Em không muốn viết về những khi khắc khoải suy tư về con đường tương lai của mình, em cũng không muốn viết về những giây phút hoài nghi hiện tại và tuột tay khỏi tương lai. Em sẽ không làm thế, chẳng làm thế. Giận làm chi những cung bậc yếu ớt mà em không còn nhận ra nổi chính em. Em chỉ muốn viết thế, hát thế, mơ thế, bên khung cửa sổ của em, đón cơn gió vào ngày mới của em... và anh...
Anh à, hẹn gặp anh ở mùa thu sau...:)
Trang Sassy
18-09-2008, 10:45 AM
18-09-2008 11h53'
Em muốn nói " Anh đừng đi " - nhưng ko thể ! Nếu em nói , anh sẽ ở lại với em chứ ??
so far away......far away :)
Em - ko thể nào Bình yên nổi !
Trang Sassy
04-10-2008, 04:08 AM
ĐÃ bình yên
Đang bình yên
Nhưng tại sao lòng bỗng nổi cơn dông tố??
Kỉ niệm chợt quay về..biết tìm anh ở đâu??
NhoxTy
04-10-2008, 05:46 AM
Bài viết buồn quá ,nghe thật cảm động ,đọc bài viết thấy buồn buồn và nhớ nhớ làm sao ấy.
Kỉ niệm quay về , ko bjk ấy ở đâu , nếu ta yêu thì hãy chờ đợi có lẽ sẽ có thể tìm ra , chỉ vì ta ko nhìn kĩ có lẽ anh ấy vẫn còn ở đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.