PDA

Xem đầy đủ chức năng : *+*Cuộc sống trôi nhanh hay chậm //^^??



trangkute244
15-09-2008, 08:40 PM
----Có người thấy thời gian trôi thật nhanh,có người lại bảo thời gian trôi thật chậm. Còn tôi lại thấy nó dung hòa cả hai yếu tố ấy.Có lẽ bởi cuộc sống của tôi khá yên bình,những niềm vui cứ đến và ra đi một cách nhẹ nhàng...phải chăng tôi đã quá vô ưu vô lo??Những đứa bạn của tôi cũng nghĩ về tôi như vậy. Khi mà tụi nó vất vả cả buổi chiều với việc gia sư hay đi tiếp thị...(.còn nhiều nữa những công việc làm thêm mà tôi chưa bao giờ biết tới,) thì tôi thong thả ngồi nghe nhạc hay check mail. Sáng hôm sau đến lớp, nhìn bộ dạng gà ốm,vịt dù của tụi My,Yến...khiến tôi bật cười. Không phải tôi là đứa lãnh cảm mà ... là bởi tụi nó cũng công nhận hình hài của mình giống..?..thật..hic hi!!
-----Hôm nay tôi mới nhận thấy cuộc đời của mình cũng lắm lúc thăng trầm.HÔ! Có dắt xe máy lên dốc thôi mà lại để cái biển số ngoạm mất một miếng ở đầu gối (miêg gì thì ai chả bít ) ,phải khâu mất hai mũi.Đố vị nào bij khâu vết thương mà không dùng đến thuốc tê,đau phải biết. Kể ra mình cũng dũng cảm,lúc tiêm thuốc vào đầu gối nhức hơn kiến cắn vậy mà vẫn toe toét được...cha cha. Ngồi nhà với cái chân tạm thời bại liệt ,tôi mới thấy từng ngày trôi qua thật chậm chạp và chán nản. Khi con người mang nỗi đau trong tâm hồn và thể xác ,cứ ngỡ thời gian trôi nhanh để vết thương mau lành thì ngược lại nó khiến ta càng cảm thấy trống trải,đau đớn và cô đơn.???
-----Chưa kịp hoàn thành nốt bài kiểm tra đã hết giờ.Tiếc rẻ công sức học trường kỳ suốt hai tuần qua, sao thời gian lại chạy nhanh như vây?????????/////////////////////Thế đấy, cuộc sống cho ta những cảm nhận về giá trị của thời gian khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh,cảm xúc,công sức và tâm huyết mà ta bỏ ra. Một ngày thôi cũng khiến ta ý thức đc thời gian mình đang có, phải làm gì để không hối hận.:hearton:

trangkute244
21-09-2008, 04:25 AM
Cuộc sống đối với bạn như thế nào ??? Bạn thấy nó trôi nhanh hay châm??? hãy bày tỏ quan điểm của mình đj nhé ,tôi chờ đợi những đáp số từ tất cả các bạn.Nào hãy nói với tui,chúng ta là bạn phải 0 _____________________________________Love you !!!!!:timup:

nít ranh học đòi
21-09-2008, 05:19 AM
nhịp điệu cuộc sống vấn bình thường thôi...........nhanh hay chậm do ý thức của minh thôi mà

anti_yeu
22-09-2008, 02:16 AM
chậm hay nhanh là do mình hết ,nếu cứ lao vào cuộc sống nhộn nhịp của đất nước ta hiện giờ thì cuộc sống sẽ nhanh lắm đấy