KASURA_HIP
15-09-2008, 04:30 AM
Đừng tin hạnh phúc trên đời
Được mang đến mà ko hề trả giá
Dòng người xe đi về trong hối hả
Sẽ cuốn trôi những kĩ niệm êm đềm
Chỉ còn 1 mình trên phố giữa trời đêm
Mới tìm được những ngày xưa yêu dấu
Đừng tin sinh tồn tranh đấu
Là vị tha sẽ ko được bình yên
Đừng cố tỏ ra chẳng biết chút muộn phiền
Khi thực sự khỗ đau đang dai dẵng
Biết yêu thương phải đi cùng cay đắng
Thì chớ bất ngờ khi cay đắng nhìu hơn
Đừng tin bao lẽ thiệt hơn
Để gán ghép vì tình yêu vô hối
Hai trái tim yêu chẳng hề có tội
Mà do người thay đổi niềm riêng
Chớ trách mình phận bạc vô duyên
Bởi đen trắng là 2 điều rõ rệt
Đừng tin vào những lời chấm hết
Ta phải tìm hành động để chứng minh
Khi sự thực đến với đời mình
Sẽ ko hề hối tiếc
Vì ta biết..........
......Ta đã hết lòng để sự thực bình yên.
TPL
Được mang đến mà ko hề trả giá
Dòng người xe đi về trong hối hả
Sẽ cuốn trôi những kĩ niệm êm đềm
Chỉ còn 1 mình trên phố giữa trời đêm
Mới tìm được những ngày xưa yêu dấu
Đừng tin sinh tồn tranh đấu
Là vị tha sẽ ko được bình yên
Đừng cố tỏ ra chẳng biết chút muộn phiền
Khi thực sự khỗ đau đang dai dẵng
Biết yêu thương phải đi cùng cay đắng
Thì chớ bất ngờ khi cay đắng nhìu hơn
Đừng tin bao lẽ thiệt hơn
Để gán ghép vì tình yêu vô hối
Hai trái tim yêu chẳng hề có tội
Mà do người thay đổi niềm riêng
Chớ trách mình phận bạc vô duyên
Bởi đen trắng là 2 điều rõ rệt
Đừng tin vào những lời chấm hết
Ta phải tìm hành động để chứng minh
Khi sự thực đến với đời mình
Sẽ ko hề hối tiếc
Vì ta biết..........
......Ta đã hết lòng để sự thực bình yên.
TPL