PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con số 0........!!!!



tốc độ
14-09-2008, 10:45 PM
Nhiều khi tưởng chừng như mọi thứ đã vụt qua tầm tay..................xa mãi
Nhiều khi thấy mình thật cô đơn, có lúc chỉ là một hạt cát giữa sa mạc.
.................................................. .................................................. .....

Một ngày với mình thật vô nghĩa khi tất cả là con số 0, con số bắt đầu hay là con số kết thúc.............???
Kết thúc cho tất cả, kết thúc mọi nỗi buồn và niềm vui không đáng phải để trong bộ nhớ nữa.
Và bắt đầu lại cho tất cả, bắt đầu như lúc mình chưa biết yêu ai, con tim mình còn hồn nhiên với những trò đùa, nghịch ngợm của một con nhóc: khóc khi buồn và cười khi vui.......!!!
Và sẽ không tỏ ra bình thản trước nỗi đau..............có khi cười.............cười vô cớ.

Nhiều lần mình đã cho đi nhưng chỉ cho đi được một phần của cái gọi là tình yêu đó thôi, mình không đủ can đảm và không nỡ vứt đi mọi thứ như thế. Mình sợ khi vứt đi rồi thì sẽ chẳng còn cái gì trong tim mình cả, sẽ không còn chút ký ức nào cho những ngày hạnh phúc đó.
Cố giữ lại chỉ có mỗi mình là cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo cùng nó mà thôi, mình để nó đi qua cùng thời gian sẽ tốt hơn cho mình và cho tất cả mọi người. Mình sống chung với nó quá lâu rồi, 3 năm, 3 năm khi tình yêu đã không còn thì mình cũng không thể nào thoát khỏi nỗi đau và niềm vui khi có a. Mình vô tình hay cố tình không nhìn thấy sự thật này...???

Bây giờ mình đã làm được, mình đã cho đi, cho hết, cho về theo tình yêu của mình cùng những hạnh phúc, cùng những vui buồn........!!!
Con số 0 của mình sẽ là điểm xuất phát.............sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.............!!!!

chipheodangghet_kr
15-09-2008, 02:17 AM
Muốn chia sẻ mà lòng cứ khó nói muôn cùng.
Bạn ạ :


Thiên tài cũng chỉ bắt đầu từ một đứa trẻ. Một cây cổ thụ cũng chỉ bắt đầu từ một hạt mầm. Một lâu đài cũng chỉ bắt đầu bằng một viên gạch.

Bạn thấy đấy,mọi thứ đều có thể chở nên kì diệu nhưng mấy ai biết nó cũng chỉ bắt đầu từ những gì giản dị nhất thôi phải không bạn.

Chúc mừng bạn đã chở về với chính mình. Con số 0 sẽ bắt đầu cho nhưng con số khác. Sự thực con số ấy chẳng có nghĩa gì cả. Mấy ai đếm con số 1 mà nhắc đến con số 0 bao giờ nhưng sao nó vẫn dc gọi là con số đếm.? thấy chưa bạn? Có nó rồi mới có con số một đấy.

Cố gắng lên bạn.
Đạt cho một viên gạch nha ủng hộ đấy.

chipheodangghet_kr
15-09-2008, 09:01 AM
Mình rất vui. Có lẽ không đủ kiên trì để đi theo bạn suốt cuộc hành trình. Cũng không hi vọng mình sẽ là người đầu tiên nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ mà một tay bạn gây dựng nên. Nhưng mình nghĩ mình sẽ và cố gắng dõi theo từng viên gạch mà bạn xây trrong hành trình của cuộc đời mình.


Viên thứ 3 nè. Cố nữa lên. Được cái móng nhà thì sẽ có được ngôi nhà mà.

siêu lì lợm
15-09-2008, 10:20 AM
dẫu biết cho đi nhiều thì ai đó đó sẽ đắng cay nhiều...đừng buồn nữa mắm à.

gượng lên cười với đời một chút để còn biết được có người khác quan tâm đến mình...

dù chưa thể đến bên như tình yêu thì dẫu sao cũng vẫn có bạn bè xung quanh an ủi.

tình yêu không hẳng là điều vĩnh hằng...

nên khi tình yêu đi thì coi như đó là một bước thử thách và một bước ngoặc để ta mở và sống lại cuộc đời này


ai đó đó có hiểu không??:huglove:

tốc độ
15-09-2008, 10:51 AM
dẫu biết cho đi nhiều thì ai đó đó sẽ đắng cay nhiều...đừng buồn nữa mắm à.

gượng lên cười với đời một chút để còn biết được có người khác quan tâm đến mình...

dù chưa thể đến bên như tình yêu thì dẫu sao cũng vẫn có bạn bè xung quanh an ủi.

tình yêu không hẳng là điều vĩnh hằng...

nên khi tình yêu đi thì coi như đó là một bước thử thách và một bước ngoặc để ta mở và sống lại cuộc đời này

ai đó đó có hiểu không??:huglove:

Hôm qua là ngày cuối cùng của những ký ức vui, buồn ở lại trong lòng Qp nên bây giờ qp sẽ ko bùn nữa, đã cho đi lun rầu.
Sẽ vui và sẽ cảm nhận mọi thứ quanh mình trừ quá khứ ra.
Qp đang bắt đầu lại nè, bắt đầu từ con số 0 đấy........!!!

Chip: Cảm ơn bạn đã xây cùng mình nhé !
nhưng là cuộc sống của mình thì mình phải tự đi chứ
đúng ko ? và heo mong nếu heo có vấp ngã nãư thì ấy sẽ đến bên an ủi heo nhé !!

siêu lì lợm
15-09-2008, 11:26 AM
bắt đầu từ con số 0 đấy........!!!


con số không là một vòng tròn như người ta thường nói cuộc đời là một vòng tròn xoay khó mà trốn chạy...chỉ có thể tiếp nhận và bước qua thử thách:huglove:

tốc độ
15-09-2008, 11:36 AM
con số không là một vòng tròn như người ta thường nói cuộc đời là một vòng tròn xoay khó mà trốn chạy...chỉ có thể tiếp nhận và bước qua thử thách:huglove:

Bắt đầu lại thì qp đã bước qua nó rồi còn j nữa LL ?:blow:
Bây giờ thì chỉ lo nhìn về phía trc mà đi thôi, ko nhìn vào quá khứ mà bùn nữ !!!
Từ con số 0 rồi sẽ tiếp những con số 1, 1.1, 1.2.....2......3........!!!!

siêu lì lợm
15-09-2008, 11:47 AM
Bắt đầu lại thì qp đã bước qua nó rồi còn j nữa LL ?:blow:
Bây giờ thì chỉ lo nhìn về phía trc mà đi thôi, ko nhìn vào quá khứ mà bùn nữ !!!
Từ con số 0 rồi sẽ tiếp những con số 1, 1.1, 1.2.....2......3........!!!!


đi thì đi nhưng cũng nhìn đường nữa ha,chứ mắt nhắm mắt mở thì té ngã nữa không có ai đỡ đứng dậy:huglove:

p.s sao không 1,2 ,3 ,4 cho nhanh còn 1, 1.1, 1.2, đợi biết bao giờ mới đến số 10:5: LL đang đứng trong con số 10 đợi đấy :chayle::so_funny:

tốc độ
15-09-2008, 11:52 AM
đi thì đi nhưng cũng nhìn đường nữa ha,chứ mắt nhắm mắt mở thì té ngã nữa không có ai đỡ đứng dậy:huglove:

p.s sao không 1,2 ,3 ,4 cho nhanh còn 1, 1.1, 1.2, đợi biết bao giờ mới đến số 10:5: LL đang đứng trong con số 10 đợi đấy :chayle::so_funny:

Đi thì phải nhìn đường chứ, qp sẽ nhìn cả 4 mắt lun (2 mắt tr6en mặt và 2 mắt cá ).
Cái gì thì cũng phải từ từ chứ LL, qp nói là sẽ bắt đầu từ đây nhưng cũng cần có thời gian để làm quen với con số 0 đã chứ...........!!!
Con số 10 thì hơi bị lâu à nha
1.1............1.100..................2........... ....................10
lâu kinh !!!!:blow:

Kagome178
15-09-2008, 07:14 PM
số 0 là điểm xuất phát củng là điểm kết thúc

từ h số 0 sẽ là nơi xuất phát , chúc heo xuất phát thật tốt , có thể để thành quả lại cho sau này

đừng để xuất phát tệ rồi kết thúc tồi và mọi thứ sẽ kết thúc bằng con số 0

cái gì cũng phải từ từ ( cháo nó mới nhừ :so_funny: ) đùa thôi, vì thời gian là liều thưốc hiệu quả nhất

cứ cố gắng mỗi ngày cộng với "sử dụng" đều đặn "thưốc " thỳ mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi

chúc heo sẽ may mắn trên đưòng xuất phát

kag chưa đến con số 10 như LL nhưng cũng đã dc nửa đưòng rồi , kag sẽ đi chậm lại để đợi heo hen :D

bLueseasun
15-09-2008, 07:40 PM
Trui ui! Vợ chồng sư phụ tình cảm quá đi. Mới đọc mà lạnh lùng xướng sống hết trơn . VỢ YÊU.
Xin bái kiến sư mẫu. Cái gì cũng bắt đầu bằng con số 0 hết đó. Nhưng nếu còn thiếu con số nào thì để đệ tử lấp đầy khoảng trống đó hết nha.
Người ta có nói rằng: " Bạn có biết vì sao giữa những ngón tay của chúng ta có kẽ hở không? Đó chính là để những kẻ hở của bàn tay khác lấp đầy nó"
Chúc sự phụ và sư mẫu happy.
Mau nhường ngôi gia tộc lyly cho con đi và an hưởng tuổi già đi :kick::sr:

tốc độ
15-09-2008, 11:01 PM
Kag : Bây giờ thì con số 0 với heo vừa là kết thúc vừa là điểm xuất phát đó.
Kết thúc quá khứ và xuất phát đến tương lai đó kag.
heo sẽ tìm đúng bệnh, uống đúng thưốc và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hen !!
thanks !
p/s hem ngờ chồng mình cũng có lúc tình cảm, quan tâm mình ghê ta !


Sun : vợ chồng thì phải thế chứ con
Sư mẫu cho phép con đứng lên đó
sư mẫu cũng mong rằng nếu như trong đoạn đường phía trước mà sư mẫu còn thiếu con số nào thì
sẽ có ai đó bổ sung vào và cùng i với sư mẫu...........hihi
Có con bổ sung cũng được đó, sư mẫu càng vui hơn.!
Cảm ơn con nhìu hen !!

only_loveyou_4ever
16-09-2008, 03:54 AM
Uhm,số 0 hok phải là con số kết thúc mà là con số bắt đầu...^__^

siêu lì lợm
16-09-2008, 06:10 AM
Đi thì phải nhìn đường chứ, qp sẽ nhìn cả 4 mắt lun (2 mắt tr6en mặt và 2 mắt cá ).
Cái gì thì cũng phải từ từ chứ LL, qp nói là sẽ bắt đầu từ đây nhưng cũng cần có thời gian để làm quen với con số 0 đã chứ...........!!!
Con số 10 thì hơi bị lâu à nha
1.1............1.100..................2........... ....................10
lâu kinh !!!!:blow:


vậy thâu LL bỏ con số 0 giữ con số 1 khi nào QP bước tới con số 1 thì LL sẽ dẫn đường cho QP đi:sr::so_funny:

p.s cuộc đời là một kết thúc mở:huglove:

tốc độ
16-09-2008, 06:42 AM
Only : uhm, số o là con số kết thúc và bắt đầu..............!!!

LL: Con số 1 cũng chờ dài cổ lun
ráng chờ hen LL !!!

siêu lì lợm
16-09-2008, 06:53 AM
Only : uhm, số o là con số kết thúc và bắt đầu..............!!!

LL: Con số 1 cũng chờ dài cổ lun
ráng chờ hen LL !!!


không còn biết nói gì chỉ biết nhìn và chúc ai đó hạnh phúc:chayle:

tốc độ
17-09-2008, 01:02 AM
không còn biết nói gì chỉ biết nhìn và chúc ai đó hạnh phúc:chayle:

Cảm ơn LL hen !! hình như hum qua mình nhận lời chúc hơi nhìu thì phải !!!??:sr: