Xem đầy đủ chức năng : Thi thơ ko các ban?
caycodai
14-09-2008, 07:59 AM
E đây ko giỏi thơ ca cho lắm. Nhưng mạo muội thách thơ với đàn anh đàn chị mong đc chỉ giáo nhìu nhìu. keke
Luật thơ là phải đối lại những gì ng` trc viết và phải chung một thể thơ thống nhất... tự do. Số câu hạn định là... tùy ý thích. Tức là các bác tha hồ mà phát huy tài năng hổng cần luật lệ nào hết trơn miễn là đối ý với người trước là ok.
Giờ em xin đc mở màn:
Anh là ai giữa biển người bao la?
Uy cỡ nào mà bắt ta kiếm tìm?
Hà cớ chi chiếm lấy trái tim tôi?
Chỉ vì anh là một nửa trong đời?
HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:35 PM
Anh là thủy thủ chốn biển xa
Uy vang bốn bến lạ chi nà
Chiếm trái tìm em vì một lẽ
Có em trọn đời mãi không xa
Đối vậy đươc75 không bạn! Mình cũng không rành thơ cho lắm nên xin mạo mụi thử sức mong bạn và mọi người chỉ thêm! Thank!
caycodai
15-09-2008, 12:45 AM
Anh ơi thủy thủ chốn biển xa
Uy danh bốn biển có chi à
Phong ba bão táp anh tan xác
Lấy gì nuôi em với mẹ già?
khỉ khờ
15-09-2008, 12:56 AM
Anh là anh không phải là em
Là người không thích sống bon chen
Đẹp trai,tán giỏi anh không biết
Chỉ biết muốn yêu, trước phải quen.
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro
caycodai
15-09-2008, 01:26 AM
Chẳng đẹp trai ư? Chuyện bình thường
Chẳng bít tán gái? Gái lại thương
Nhưng chẳng có tiền thử quen xem
Cẩn thận bị gái tát giữa đường.KEKE.
Đời bon chen lắm bạn ạ.
Nghìn Thu Xanh Thẳm
15-09-2008, 01:45 AM
Tát trước quen sau cũng được mà:sr:
Còn hơn xa lạ với người ta
Xưa nay bản tính vốn thật thà
Bắt cầu ô thước rước em qua:sr:
P/s: viết cho vui thôi:D
caycodai
15-09-2008, 05:41 AM
Tát để mà quen quen kiểu mới
Dân chơi sành điệu chắc cũng thua
Về già kể chuyện ngày xưa ấy
Cũng bởi cái tát: mẹ lấy cha!
HanMacTu_part2
15-09-2008, 06:32 AM
Tát thế mà yêu vậy mà hay
Nhân gian hiếm có chuyện như vầy
Đem về kể chuyện ba liền nói
Ăn tát một lần lấy vợ ngay
Hỏi em cỏ dại ở chốn đây
Tát anh một cái đau đi này
Rồi anh qua nhà cùng sính lễ
Dạm hỏi bé về liều được thay
khỉ khờ
15-09-2008, 09:14 AM
Chẳng đẹp trai ư? Chuyện bình thường
Chẳng bít tán gái? Gái lại thương
Nhưng chẳng có tiền thử quen xem
Cẩn thận bị gái tát giữa đường.KEKE.
Đời bon chen lắm bạn ạ.
Không có tiền ư, chuyện bình thừong
Cô này có tát,cô khác thương
Đời có bon chen thì vẫn vậy
Sen jữa bùn cát vẫn ngát hương
caycodai
15-09-2008, 10:49 PM
Tát thế mà yêu vậy mà hay
Nhân gian hiếm có chuyện như vầy
Đem về kể chuyện ba liền nói
Ăn tát một lần lấy vợ ngay
Hỏi em cỏ dại ở chốn đây
Tát anh một cái đau đi này
Rồi anh qua nhà cùng sính lễ
Dạm hỏi bé về liều được thay
******************************
Anh ơi em tát cũng được thôi
Chỉ sợ tát xong anh kêu trời
Khóc lóc cầu xin em tha mạng
Bởi lấy em rồi đời anh toi.
Suốt ngày mua sắm với điểm trang
Chưa kể quậy phá chuyện ăn hàng
Chưa yêu ông tướng trong nhà
Yêu rùi khom lưng: Bẩm bà con đây.
caycodai
15-09-2008, 10:56 PM
Không có tiền ư, chuyện bình thừong
Cô này có tát,cô khác thương
Đời có bon chen thì vẫn vậy
Sen jữa bùn cát vẫn ngát hương
Anh ơi ao hồ ô nhiễm rùi
Bùn lẫn hóa học ui nặng mùi
Sen chẳng mọc nổi lấy chi hương
Cùng lắm sen giả có thế thui.
khỉ khờ
16-09-2008, 03:12 AM
Ao hồ trần thế nay ô nhiễm
Nơi anh đang kể chốn thần tiên
Sen đây nở đủ muôn màu sắc
Bốn mùa thay đổi vẫn thơm nguyên.
smallsun
16-09-2008, 04:42 AM
Chăng người còn nhớ hay ko
Dĩ vãng trôi qua chút bụi hồng
Mỉm cười vì nhân gian nhiều thay đổi
Ta ngồi đối diện.....người biết ko ???
HanMacTu_part2
16-09-2008, 04:55 AM
Anh ơi em tát cũng được thôi
Chỉ sợ tát xong anh kêu trời
Khóc lóc cầu xin em tha mạng
Bởi lấy em rồi đời anh toi.
Suốt ngày mua sắm với điểm trang
Chưa kể quậy phá chuyện ăn hàng
Chưa yêu ông tướng trong nhà
Yêu rùi khom lưng: Bẩm bà con đây.
Chẳng có hề gì cái tát yêu
Miễn em lấy anh, anh sẽ chiều
Chiều từ điểm trang qua quà vặt
Tốn ít tiền tỉ có chi kêu
Nào sao em có chịu lấy anh
Với cả tình yêu với lòng thành
Và trọn con tim đầy chung thuỷ
Sống trọn bên anh đến tử sanh?
Chăng người còn nhớ hay ko
Dĩ vãng trôi qua chút bụi hồng
Mỉm cười vì nhân gian nhiều thay đổi
Ta ngồi đối diện.....người biết ko ???
Đối diện với ta tại sao ai
Chẳng nói chào ta cứ lặng hoài
Hay là ngại ngùng vì dĩ vãng
Đã cuốn tình hồng khẻ vụt bay
smallsun
16-09-2008, 05:17 AM
Say vì men hay vì tình phảng phất
Khắp đất trời chao đảo một màn sương
Tình đã dứt cớ sao còn lưu luyến
Để đêm về...có 1 kẻ...nhớ thương.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.