PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi em muốn khóc!



keoxop
13-09-2008, 08:04 AM
Anh vẫn chưa về , mẹ vẫn khóc hằng đêm - nhưng ko còn rõ ràng như trước nữa. Những gì đã xảy ra mấy ngày hôm nay là quá đủ rồi. Ai cũng có sai lầm....nhưng lần này lại quá nghiêm trọng. Em ko biết phải làm gì nữa, tủi và cả thương mẹ nữa. Muốn hét thật to - nhưng vì điều gì? Khôg chỉ riêng em như vậy - ai cũng thế - ai cũng trầm mặc hơn rất rất nhiều. Bữa cơm lạnh ngắt.....chẳng còn tâm trạng để ăn nữa ....Vẫn ko liên lạc được ! Bao giờ cái không khí này mới chấm dứt.!

CHiều đi chơi - cũng chỉ muốn không khí thay đổi chút - nhưng hình như không nổi. Đi chơi lúc này là đúng hay sai? Về nhà - vẫn là một không khí ảm đạm - cũng chẳng dám nói đi chơi - chỉ là đi có việc......

Mình nhớ rõ lắm mà, ngày xưa anh hiền lắm, anh chẳng như anh của bây giờ. Ngày xưa mình hợp anh lắm , ngày xưa khi 4 chị em chơi với nhau bao giờ anh với mình cũng đứng về 1 phía....Tại sao? Thật sự đến lúc này mình vẫn ko thể tin được mọi chuyện. Mà hình như ai cũng vậy - ko ai tin đó là sự thật - nó quá sốc! Hẳn có nguyên nhân đằng sau nó, cái chính là bây giờ cần có anh để giải quyết - mà ko tin tức gì ......
Mẹ vẫn bồng xuây bồng sở xoay đủ kiểu , cũng được hơn 1/3 rồi.....mình muốn đi làm! Mình muốn cùng chung sức với mọi người nữa - không tthể thế này mãi được !

Sáng đi fỏng vấn ở Aprotrain Aptech, coi như vòng 1 đã qua, còn vòng 2 thi Tiếng Anh, ktoán và tin....không biết có trụ nổi không. Tiếng Anh thì mù mờ, tin thì mù tịt , ktoán thì linh tinh...ko biết có may mắn được như vòng 1 không? Cứ hi vọng vậy !