Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bố Thí



smallsun
12-09-2008, 08:02 PM
Một hôm ta bỗng gặp
Rất nhiều kẻ ăn mày
Gặp ai cũng ngả tay
Xin chút đồng bố thí...

Rồi ta chợt suy nghĩ
Ta nào khác gì đâu
Xét trong lòng rất sâu
Ta cũng đâu hơn mấy....

Cũng là kẻ ăn mày
Xin .......chút tình bố thí.....

smallsun
14-09-2008, 08:05 PM
ta để lòng ta như tờ giấy trắng
không có gì dù 1 chấm nhỏ nhoi
ta cố gắng để 1 giây phút thôi
không suy nghĩ về thế gian rối rắm

ta muốn lắm tâm hồn như ánh nắng
mải len mình luôn rạng rỡ vui tươi
ta cố gắng môi luôn giữ nụ cưòi
để xua tan nỗi buốn đang giăng bủa

nhưng hình như vẫn luôn là muôn thuở
ta trở về l;ại chính con người ta
luôn suy nghĩ về cuộc sống nhân gian
rồi chợt hỏi: có chăng tờ giấy trắng?

tâm hồn ta ko thể hoài là nắng
dẫu rằng ta cũng có lúc vui tưoi
và thử hỏi trong sâu thẳm nụ cưòi
có thật rằng nỗi buồn kia đã mất?

smallsun
15-09-2008, 11:40 PM
Dối dang lại nối tiếp dối dang
Cuộc sống thật lắm nỗi phũ phàng
Tìm đâu chỉ 1 lời chân thật
Chắc là tại ta quá đa mang

Yêu thương suốt kiếp cứ yêu thương
Ti gôn đã rụng xuống đầy đường
Bao nhiêu trái tim đã tan vỡ
Biết thế sao lòng cứ vấn vương?

Đường dài đi mãi vẫn đường dài
Tìm lên tận thấu chốn thiên thai
Đi hết con đường mòn chân lý
Xin đừng gục ngã bởi vì ai....

Cầu vồng! Ngay kia có cầu vồng !
Làm người 1 kiếp chẳng uổng công
Bầu trời hôm nay bỗng bừng sáng
Mưa qua ta lại thấy cầu vồng....

smallsun
17-09-2008, 12:30 AM
ngọn đèn le lói sáng trong đêm
giống như trăng tỏ rọi xuống thềm
nhưng lủa chập chờn ko kiên định
hệt như lòng tin trong mắt em

bóng tối bao quanh ngọn đèn cầy
từng hồi gió quất ngã rung cây
vật vờ tựa như đang giận dữ
đèn kia vẫn đứng , sáng đó đây

ngọn đèn yếu ớt theo thời gian
theo từng sáp` nến đang lụi tàn
theo từng ngọn tim đang dần cháy
em vẫn ngồi đấy , chẳng hoang mang

đó_điều tất yếu của tự nhiên
em đây chẳng lấy thế làm phiền
nhưng em chấp nhận bằng cảm giác
bởi em là người _chẳng phải tiên....

smallsun
19-09-2008, 04:40 AM
dẫu biết rằng bàn tay mình bé nhỏ
em vẫn mong sẽ giữ được lòng anh
dẫu biết rằng tình ta quá mong manh
em vẫn cố nhân lên thành vĩnh cửu

dẫu biết rằng yêu thôi là chưa đủ
em vẫn sẽ cố gắng học cách yêu
dẫu biết rằng anh yêu em rất nhiều
em vẫn muốn anh yêu em hơn nữa

smallsun
23-09-2008, 02:57 AM
buồn quá đi nhiều khi muốn khóc
nước mắt rơi chan chứa 2 hàng
ôi ! đời ta muôn vàn cay đắng
biết nói sao để vơi hết nỗi đắng cay