beiudanh
12-09-2008, 03:48 PM
Sáng nay em đến trường anh tư biết không, em đi bộ vòng quanh sân trường rồi em nhớ cái lần anh tư dẫn em vào trường Đại Học Tự Nhiên đó, chỗ anh tư học và làm trợ giảng đó, em nhớ anh tư còn chỉ em những thứ mà từ trước đến giờ em chưa thấy, anh tư cho em biết cái cảm giác ăn cơm căn tin của trường Đại Học, lúc đó em vui lắm...mong sớm được trở thành sinh viên để đi học như anh tư...
Bây giờ em đi học college mà ko có cái cảm giác vui vẻ như lúc đó, em mong tìm lại cái thuở học lớp 1 được anh tư dẫn đi học, em đến trường ko sợ bị ai ăn hiếp vì có anh tư bảo vệ em...
Các anh ơi, em muốn về nhà lắm... Em nhớ những bữa cơm tối có mặt cả nhà, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cái cảm giác đó ấm cúng lắm... vậy mà những giây phút đó em không biết quý trọng... để bây giờ khi đi xa, em lại lôi ký ức ra, rồi em khóc... em nhớ cả nhà...
Em sang lại đây gần 1 năm rồi mà gọi điện về nhà không biết tới 10 lần chưa, toàn anh hai gọi điện thoại qua để hỏi thăm rồi dặn dò, em hư quá phải không?
Em xin lỗi vì từ trước đến giờ em vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, em dành sự quan tâm cho nhiều mối quan hệ khác nên không nghĩ về gia đình nhiều, em cảm thấy mình thật sự rất hư... em mong lại được trở về nhà... em mong lại được trở về làm cô em út bé nhỏ bên cạnh các anh... em mong một ngày về thật gần...
Bây giờ em đi học college mà ko có cái cảm giác vui vẻ như lúc đó, em mong tìm lại cái thuở học lớp 1 được anh tư dẫn đi học, em đến trường ko sợ bị ai ăn hiếp vì có anh tư bảo vệ em...
Các anh ơi, em muốn về nhà lắm... Em nhớ những bữa cơm tối có mặt cả nhà, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cái cảm giác đó ấm cúng lắm... vậy mà những giây phút đó em không biết quý trọng... để bây giờ khi đi xa, em lại lôi ký ức ra, rồi em khóc... em nhớ cả nhà...
Em sang lại đây gần 1 năm rồi mà gọi điện về nhà không biết tới 10 lần chưa, toàn anh hai gọi điện thoại qua để hỏi thăm rồi dặn dò, em hư quá phải không?
Em xin lỗi vì từ trước đến giờ em vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, em dành sự quan tâm cho nhiều mối quan hệ khác nên không nghĩ về gia đình nhiều, em cảm thấy mình thật sự rất hư... em mong lại được trở về nhà... em mong lại được trở về làm cô em út bé nhỏ bên cạnh các anh... em mong một ngày về thật gần...