PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Không Đề...



Nghìn Thu Xanh Thẳm
12-09-2008, 08:21 AM
Chiều thu về gác lạnh vắng yêu thương
Nghe đâu đây những nốt nhạc vô thường
Bản tình ca du dương lùa tóc rối
Xa thật rồi - kí ức - trái tim côi

Đâu còn em của một thời sôi nổi
Lòng chạnh lòng lệ ướt đắng bờ môi
Đâu còn em - những vu vơ hờn dỗi
Tình yêu làm - khổ lắm - tội thân em

Mảnh phong thư tấm hình tem đã cũ
Cõi vô hình ru ngủ mộng vấn vương
Rong rêu xanh phủ kín một con đường
Ngẫm duyên xinh lắm đoạn trường cách trở

Này em ngoan, chỉ là mơ thôi nhé !
Tay trong tay khe khẽ những nồng nàn
Màn sương mờ, hạnh phúc chớm vỡ tan
Em lang thang tìm về miền kí ức

Những nấc nghẹn nghe tiếng lòng thổn thức
Nợ ân tình nhức nhối lạc hư vô
Nỗi cô đơn giăng kín phủ đêm tàn
Không gian lạnh ngập tràn tim bé bỏng

Em đã yêu - một tình yêu nồng thắm
Gió ru buồn xa thẳm những giấc mơ
Giờ còn gì? - Còn lại nỗi bơ vơ
Em chết lặng giữa muôn trùng thương nhớ,

Nhớ nụ cười, ánh nhìn, làn hơi thở
Phút ban đầu tình ạ - cứ ngẩn ngơ...

Nghìn Thu Xanh Thẳm
21-09-2008, 01:58 AM
Nhắm mắt lại và lắng nghe em nhé,
Những ân tình khe khẽ nhịp vấn vương
Ta đã xa trên muôn vạn nẻo đường
Em hãy khóc như lẽ thường có thể

Đắm chìm mình vào những giấc ngủ mê
Gió ru cây đưa tình sẽ quay về
Lời ước nguyện hẹn thề cùng son sắt
Phút bên nhau nắm chặt những nồng nàn...

Lá xa cây lá héo gầy năm tháng
Duyên đôi mình đã lỡ mộng yêu thương
Hợp ly tan đâu lạ giữa đời thường
Bởi cách xa nên đoạn trường dang dở

Ngược thời gian đếm kí ức dại khờ
Quay quắt nhớ rộn ràng tim nóng bỏng
Tuổi hương xuân rạo rực cõi tình hồng
Bụi mây mờ phong kín phủ ước mơ...

Nhắm mặt lại giả vờ thôi em nhé,
Đón nỗi đau đơn lẻ chớm lùa về
Úp bàn tay và lau khô dòng lệ
Mỉm cười nào cô bé tuổi đôi mươi !