PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Mọi người viết tiếp giúp tớ nhé!...



only_loveyou_4ever
12-09-2008, 08:05 AM
Năm tiết học là năm giờ mơ mộng
Thầy giáo hỏi "Vì sao em buo^n`?"
Tuy bối rối nhưng rồi em vẫn đáp
"Dạ thưa thầy em nhớ người iu."

HanMacTu_part2
12-09-2008, 08:18 AM
Ái chà người bạn này hay
Học hành mà cũng nhớ người yêu sao
Nhớ thế không sợ roi nào
Vô tình quất phải bạn đau sao trời

Mình mượn lời thầy tiếp thơ bạn nha

"Ơi hay cho em quả lắm điều
Không lo mà hoc... nhớ người yêu
Học lực tháng ngày em sụt yếu
Vậy mà ở đó thương với yêu"

khỉ khờ
15-09-2008, 12:49 AM
Hàn mặc tử ơi hàn mặc tử
Trong đầu cậu chắc vạn ý thơ
Đã bao giờ cậu một lần dang dở
Để một đêm nằm cùng vạn giấc mơ?

Sorry nha.T thấy bạn viết rất nhiều mà cũng khá hay chắc bạn cũng đa sầu đa cảm lắm hả.hê.

Bây giờ đến lượt KK làm thày nhé

Em buồn cớ sao để tôi thấy
Đừng quên rằng không chỉ cậu ở đây
Một câu nhớ cả lớp phải ngất ngây
Bây giờ thầy hỏi:"quên ngay hay về?"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""làm thầy mà,fet lác tý""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

only_loveyou_4ever
15-09-2008, 03:28 AM
ka viết tiếp nè : "Eo ôi,em xin lỗi thầy.
Thật lòng em chẳng mún quên hay về!
Học hành và cả tình iu
Em nào đâu mún bên nào thương vong

Thầy cho em nhớ tí thôi
Xong rồi em lại chăm nghe lời thầy
Mong thầy độ lượng khoan dung
Hiêu cho tâm sự,trò khờ em đây!"
^__^

HanMacTu_part2
15-09-2008, 06:51 AM
Hàn mặc tử ơi hàn mặc tử
Trong đầu cậu chắc vạn ý thơ
Đã bao giờ cậu một lần dang dở
Để một đêm nằm cùng vạn giấc mơ?


Đa sâu đa cảm mới làm thơ
Mạc tử là tôi một kẻ khờ
Bởi do 1 lần ôm tình vỡ
Nên phải dùng thơ xóa bơ vơ

Thơ thì mình cũng mới tập làm thui. Lý do vì sao thì bạn đọc thơ trên chắc hiểu
Minh xin tiếp bài trên của only_loveyou_4ever nha!

Ừ thì tôi hiểu cho em
Học trò ai chẳng lem nhem một lần
Nhưng đừng yêu quá thiệt thân
Rồi sao chia ngã hận tình em ơi
Học hành là học cả đời
Một giây lơ đãng ngay mai khổ mình
Thầy khuyên đừng quá vì tình
Rồi sao quá lụy lại sinh đâu buồn
Đã thế còn lại vấn vương
Ôm sầu rồi lại bỏ luôn học hành
Tình học trò lá trên cành
Ít khi bền vững với thành thời gian
Đã thế còn rất gian nan
Cha la mẹ mắng muôn vàng chông gai
Dầu gì là đứa con trai
Công danh sự nghiệp để ngay trên đầu
Đừng lo nghĩ chuyện đâu đâu
Học hành dể trước, tình yêu sau bàn

khỉ khờ
15-09-2008, 09:31 AM
khỉ khờ lại xin làm học trò nhé.........................

"Học hành dể trước, tình yêu sau bàn"
Yêu không học thầy mắng chẳng oan
Hôm qua trước lúc ngày tàn
Cô ta nỡ đã làm tan tim trò
Xin thầy chớ có tò mò
Ngày mai em học đừng lo nhé thầy
Vì tình em đã hao gầy
Nhưng mà chấp nhận em đây thế mà
Em là kẻ biét lo xa
Em tin nó sẽ trôi qua nhanh mà

only_loveyou_4ever
16-09-2008, 04:03 AM
tiếp nè:"Thầy ui,hỏi thật thầy nhé
Lời thầy khuyên sao đầy tâm trạng hả thầy?
Hay là thầy cũng một thời như em?
Tình đầu buồn lắm hay sao?
Mà sao thầy cứ một trời bi quan!
Em thật lòng muốn cả học và yêu
Em đều hoàn thành trọn vẹn cả hai
Hứa rằng em sẽ cố gắng...
Học tốt mà yêu cũng giỏi nghen thầy!!!
^__*

HanMacTu_part2
16-09-2008, 05:07 AM
Vậy Tử xin tiếp lời thầy nha :)
Hứa là lời nói đầu môi
Khi yêu ai dám tin lời của anh
Học hành bết bát đã đành
Giờ thêm cái nợ thế gian tình khờ
Anh lo học cho thầy nhờ
Yêu chi quá lố để mà chưốc đau
Tình yêu mưôn vẽ mưôn màu
Mưôn đưòng đau khổ anh sao biết tưòng
Một thời thầy cũng từng thương
Và thầy cũng có vấn vương yêu rồi
Nhưng khi hai đứa chia đôi
Thì là việc học cũng toi theo tình
Anh hãy lấy đó mà nhìn
Rút ra khinh nghiệm đời mình đi anh
Tình học trò khá mong manh
Trăm yêu chỉ một người thành công thôi!

Mời các bạn tiếp lời nha! :)

caycodai
16-09-2008, 05:46 AM
Cho Cỏ Dại xin một chân nha.

Thầy ơi sao nỡ lòng nào
Nặng lời nói vậy cô sao bằng lòng
Bởi em biết tỏng thầy ơi
Tình cô áo trắng một thời như em
Đâu như thầy nói "lem nhem"
Tình cô trong sáng như đêm trăng rằm
Ngọt ngào, đằm thắm, dịu êm
Cho nên cô mới lòng đem thương thầy
Sao giờ thầy dám phủi tay
Về nhà cẩn thận cô "đay" chết thầy!

HanMacTu_part2
16-09-2008, 11:44 PM
khen cho caycodai dám năm đuôi thầy à! hãy xem tầấy đáp lẽ nè :)

Ái chà!
Trò nay mà lại dậy thầy
Chuyện đồn khỏi lớp chắc thầy nghỉ lưôn
Ừ thì!
Cô thầy trước cũng từng thương
Nhưng mà trong sáng như gương trò à
Thế nhưng mọi chuyện đã qua
Nhắc chi thêm nhớ để mà... ngượng thay
Khổ nổi cái tưổi trò đây
Thầy khuyên nên tránh chớ dây vào tình
Vì thế làm khổ chính mình
Mà còn ảnh hưởng gia đình trò ơi
Chưa nói đến lúc chia tôi
Chắc gì hai đứa không lời chửi nhau
Chưa kể khi lỡ vượt rào
Rồi ôm hối hận phải nào mưộn không

caycodai
16-09-2008, 11:55 PM
Thầy HMT ơi để trò Cỏ Dại viết tiếp nha.

Thầy ởi thầy ơi chứ thầy ời
Tình em trong sáng biển khơi đục ngầu
Có chửi cũng chửi thầm thôi
Còn chuyện "vượt rào" thầy ơi never!

HanMacTu_part2
17-09-2008, 12:01 AM
Thiệt kô có vượt rào hem! Yêu đi rùi biết dạo này thời đại tên lứa mà :)...
Cái đó em dám chắc sao
Khi yêu mà lịu ai nào dám tin
Nói chắc sau hãy coi chừng
Ôm bao hối hận:" bần thần có con!" :)

caycodai
17-09-2008, 12:04 AM
Thầy HMT ơi để trò Cỏ Dại tiếp lời nha

Thầy ởi thầy ơi chứ thầy ời
Tình em trong sáng biển khơi một màu
Có chửi cũng chửi thầm thôi
Còn chuyện "vượt rào" thầy ơi never.

khỉ khờ
17-09-2008, 03:56 AM
Omêla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Never rồi not never
Ai yêu chẳng có dại khờ hả em
"khi chưa thừa thực đừng nên lên đời"_________<đế chế>
Nói thì cứ nói vậy thôi
Nhưng đến lúc ấy đến tôi còn đòi .

caycodai
17-09-2008, 06:44 AM
Ấy ấy ko đâu Mạc Tử ơi
Tình em trong sáng biển khơi một màu
Có chửi cũng chửi thề thôi
Còn chuyện "vượt rào" anh ơi never.

Chết cha em tưởng ko gửi đc sao giờ ra lắm thế này?

caycodai
17-09-2008, 06:52 AM
Omêla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Never rồi not never
Ai yêu chẳng có dại khờ hả em
"khi chưa thừa thực đừng nên lên đời"_________<đế chế>
Nói thì cứ nói vậy thôi
Nhưng đến lúc ấy đến tôi còn đòi .

Tưởng đòi là được hay sao?
Never nhất định thế nào ko thay
Còn như anh muốn thì hay
Đợi khi trình đủ thì quay lại đòi.

caycodai
17-09-2008, 06:59 AM
Thiệt kô có vượt rào hem! Yêu đi rùi biết dạo này thời đại tên lứa mà :)...
Cái đó em dám chắc sao
Khi yêu mà lịu ai nào dám tin
Nói chắc sau hãy coi chừng
Ôm bao hối hận:" bần thần có con!" :)

Có con đã tốt anh ơi
Còn hơn mấy bả cả đời vô sinh
Nhưng mà em nói thiệt tình
Chửa yêu nhưng mà biết mình biết ta
Thằng nào léng phéng chết cha
Khôn hồn biến khỏi ko bà chẳng tha.

HanMacTu_part2
17-09-2008, 11:22 PM
Ối trời em hù cả ta
Thật vô phép tắt, ái chà phạt thôi
Phạt em quên một bóng người
Phạt em chăm học nghe lời mẹ cha
Phạt em chiều phải về nha
Không được rong rủi là cà bên ai
Phạt em bỏ chuyện gái trai
Chăm lo việc học, tương lai gọi mời
Phạt em phạt chỉ một lời
"phạt em chung thủy sưốt đời với ai"

thua mấy người hôc trò này rùi! Thui mưốn làm gì làm thầy kíu trước hết giờ rùi!

khỉ khờ
18-09-2008, 08:20 PM
Tưởng đòi là được hay sao?
Never nhất định thế nào ko thay
Còn như anh muốn thì hay
Đợi khi trình đủ thì quay lại đòi

Ai đòi, đòi lấy cái chi?
Làm gì mà giận nói gì quá đâu
Yêu người, người lấy làm dâu
Cớ sao cứ nghĩ :"mày râu - 1 bầy"

caycodai
18-09-2008, 11:48 PM
Ối trời em hù cả ta
Thật vô phép tắt, ái chà phạt thôi
Phạt em quên một bóng người
Phạt em chăm học nghe lời mẹ cha
Phạt em chiều phải về nha
Không được rong rủi là cà bên ai
Phạt em bỏ chuyện gái trai
Chăm lo việc học, tương lai gọi mời
Phạt em phạt chỉ một lời
"phạt em chung thủy sưốt đời với ai"

thua mấy người hôc trò này rùi! Thui mưốn làm gì làm thầy kíu trước hết giờ rùi!

Thật lòng em muốn xin lỗi thầy
Bởi vô phép tắc mới ra thế này
Nhưng mà cũng phải ngẫm thay
Trò là thầy dạy hư này tại ai?


Tưởng đòi là được hay sao?
Never nhất định thế nào ko thay
Còn như anh muốn thì hay
Đợi khi trình đủ thì quay lại đòi

Ai đòi, đòi lấy cái chi?
Làm gì mà giận nói gì quá đâu
Yêu người, người lấy làm dâu
Cớ sao cứ nghĩ :"mày râu - 1 bầy"

Ủa sao lại bảo "mày râu _ một bầy"?
Mày râu là đấng mày râu
Chứ phải súc vật gì đâu mà "bầy"?
KEKE!

HanMacTu_part2
19-09-2008, 06:35 AM
Thật lòng em muốn xin lỗi thầy
Bởi vô phép tắc mới ra thế này
Nhưng mà cũng phải ngẫm thay
Trò là thầy dạy hư này tại ai?


Con hư tại mẹ chứ của ai
Giờ sao ví von dổ cho thầy
Văn hoá 2 từ thì thầy dạy
Tình yêu đôi lứa aio chỉ đây
Trước giờ chỉ biểu rằng trò ơi
Có học chăm ngoan vậy đủ rồi
Tự nhiên giờ sinh trò yêu mên
Ai đây mang lỗi hỏi lại coi

yinyue
19-09-2008, 06:54 AM
Tại ai hay là tại mình
Nhưng mà khổ nỗi chẳng chịu nhận cho
Tội đây cứ đổi cho người
Kêu ca đủ thứ trên trời trên mây
Cứ bảo con hư tại mẹ
Nhưng mẹ không thương thì lại tại ai???

Lo cho đầy đủ thứ rồi
Nhưng lại cứ thích học đòi học đua
ĐI học thì chẳng chịu nghe
Thầy giảng khàn cổ trò cứ ngẩn ngơ
Trên trời dưới đất lửng lơ
Tâm trí lơ đãng chân mây cuối trời
Yêu đương thì khỏi nói rồi
.............

caycodai
19-09-2008, 08:47 AM
Con hư tại mẹ chứ của ai
Giờ sao ví von dổ cho thầy
Văn hoá 2 từ thì thầy dạy
Tình yêu đôi lứa aio chỉ đây
Trước giờ chỉ biểu rằng trò ơi
Có học chăm ngoan vậy đủ rồi
Tự nhiên giờ sinh trò yêu mên
Ai đây mang lỗi hỏi lại coi

Đã là thầy phải xứng với chữ này
Trò chăm ngoan ôi ôi học trò thầy!
Còn nếu hư thì là thầy ko biết
Nghe thế này có điên tiết hay ko?

Mà nói thật trò cũng chẳng hư đâu
Tuổi học trò mối tình đầu trong trắng
Có lẽ nào thầy chỉ biết la mắng
Với triết lí dạy đời chẳng ra sao

Thầy bảo rằng chỉ biết dạy văn hóa
Nghe như vậy thầy ko thấy buồn sao
Chẳng lẽ nào thầy học cao chỉ để
Kiếm chút tiền lo cuộc sống thế thôi?

khỉ khờ
19-09-2008, 08:58 AM
Thầy dạy chữ chứ chẳng dạy yêu
Em yêu quên chữ nói liều vậy sao
Tình yêu thì đúng đẹp cao
Nhưng không để nó lấn vào công danh
Muốn cho công đắc, danh thành
Vì yêu đừng để tan tành "chữ" ai
Đừng lo việc gái chê trai
Yên tâm có đức có tài gái theo .......................hôhoooooo

caycodai
19-09-2008, 09:02 AM
Tại ai hay là tại mình
Nhưng mà khổ nỗi chẳng chịu nhận cho
Tội đây cứ đổi cho người
Kêu ca đủ thứ trên trời trên mây
Cứ bảo con hư tại mẹ
Nhưng mẹ không thương thì lại tại ai???

Lo cho đầy đủ thứ rồi
Nhưng lại cứ thích học đòi học đua
ĐI học thì chẳng chịu nghe
Thầy giảng khàn cổ trò cứ ngẩn ngơ
Trên trời dưới đất lửng lơ
Tâm trí lơ đãng chân mây cuối trời
Yêu đương thì khỏi nói rồi
.............


Tuổi học trò bạn ko có hay sao?
Bạn nói vậy có người nào nghe thấy
Sẽ rất buồn vì bạn đấy bạn ơi
Bạn bảo tôi là học đòi học đua
Bạn thừa hiểu hai từ đấy ko hả
Nếu ko hiểu xin đừng nói ra nhá
Đụng chạm tự ái bạn có biết ko hả?

Tôi rất buồn khi đọc lấy thơ bạn
Tôi cảm tưởng là lời nói lan man
Bạn nghĩ gì là nói lấy thế thôi
Nếu đúng vậy thì bạn ơi nhớ nhé
Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Sẽ giúp bạn nhiều lắm đó bạn ơi!

caycodai
20-09-2008, 06:28 AM
Thầy dạy chữ chứ chẳng dạy yêu
Em yêu quên chữ nói liều vậy sao
Tình yêu thì đúng đẹp cao
Nhưng không để nó lấn vào công danh
Muốn cho công đắc, danh thành
Vì yêu đừng để tan tành "chữ" ai
Đừng lo việc gái chê trai
Yên tâm có đức có tài gái theo .......................hôhoooooo

Ai dám bảo thầy chẳng dạy chữ "yêu"
Sách công dân dạy đủ điều đấy thôi
Yêu cha mẹ, yêu thầy cô, xã hội
Yêu bạn bè, tình yêu tuổi mới lớn
Và một điều duy nhất ai ơi
Sống ko yêu sống như đã chết rồi!

giatanxx
20-09-2008, 08:30 AM
em ơi không nhớ không nhung không gì hết
tình iu chỉ là trò đùa vui
thoáng đến thoáng qua trong nháy mắt
để rồi vẫn là con số không

giatanxx
20-09-2008, 08:53 AM
nên nhớ trai đẹp thì không thiếu
chỉ sợ đường về thiếu công danh
còn nhỏ đừng vội yêu nha e
kẻo bị tình trường quấn lấy đó
anh đây cũng là một trai đẹp
cũng không dám nhảy vào tình trường
chỉ dám đến trường rồi về nhà
thầy dạy được gì hay cái đó
thầy dạy làm toán và làm văn
thầy dạy e mọi thứ trên đời
chỉ có một thứ thầy khộng dạy
đó là cách phải yêu một người

caycodai
20-09-2008, 08:43 PM
nên nhớ trai đẹp thì không thiếu
chỉ sợ đường về thiếu công danh
còn nhỏ đừng vội yêu nha e
kẻo bị tình trường quấn lấy đó
anh đây cũng là một trai đẹp
cũng không dám nhảy vào tình trường
chỉ dám đến trường rồi về nhà
thầy dạy được gì hay cái đó
thầy dạy làm toán và làm văn
thầy dạy e mọi thứ trên đời
chỉ có một thứ thầy khộng dạy
đó là cách phải yêu một người

Nói thật em đây chửa biết yêu
Vẫn là trò ngoan chẳng nói điêu
Nhưng mà em muốn hỏi một điều:
Tại sao lại cấm học trò yêu?

Dẫu biết rằng tình yêu tuổi học trò
Thật khờ dại và ngu ngơ hết cỡ
Nhưng chân thành, sao nỡ mắng oan thế!
Cả cuộc đời tình yêu nào có thể
Hồn nhiên bằng tình học trò ai ơi!

ntbha2006
28-09-2008, 04:11 AM
đang học mà yêu thật là liều
ngồi trong lớp học lại nhớ người yêu
thời gian đâu nữa... xem bài học
để giờ kiểm tra mới làm liều

học xong rồi yêu là chưa muộn
thầy nói cũng chỉ vì muốn tốt cho em
chứ đâu ngăn cấm học trò yêu
nhưng tâm hồn ko mơ mộng nữa nghe ko

khỉ khờ
29-09-2008, 11:30 PM
Ai dám bảo thầy chẳng dạy chữ "yêu"
Sách công dân dạy đủ điều đấy thôi
Yêu cha mẹ, yêu thầy cô, xã hội
Yêu bạn bè, tình yêu tuổi mới lớn
Và một điều duy nhất ai ơi
Sống ko yêu sống như đã chết rồi!

Phải chăng cỏ dại cũng đã yêu
Chữ yêu trong sách hiểu bao nhiêu?
Trả lời đi không thầy mắng nói liều
Thầy không có dạy cho yêu trong giờ