PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện thường ngày.



kem dâu mút
12-09-2008, 08:00 AM
Giấy + Tờ rơi và Môi trường

Chuyện thứ nhất:
Ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, thằng bé phát tờ rơi cho hàng người đang nôn nóng chen lấn nhau sau giờ tan sở để được về nhà. Một vài người ghé mắt xem trong ấy nói gì rồi kẹp vào xe, cất vội vào giỏ, túi ái, túi quần. Bà ấy đi xe tay ga, nhìn bà ấy cũng không đến nỗi, bà ấy cũng liếc mắt xem trong tờ giấy viết gì rồi quăng cái vèo qua trước mũi xe mình, như xung quanh chẳng có ngừoi. Chẳng biết bà ấy đang nghĩ gì, mà cũng có khi chẳng nghĩ gì. Đang đèn xanh đèn đỏ chen chúc chẳng nhẽ leo xuống xe nhặt lên.

Chuyện thứ hai:
Lại bon bon trên chính con đường ấy, thấy một bà mẹ chở 2 đứa con lớn đi học về (tức là tống 3 ấy nhỉ), thằng con trai nhìn còn to hơn cả mình đùa giỡn cái gì ấy với con bé cũng to hơn mình, vẫy vẫy cái tờ giấy mà người ta phát rồi hất ra đằng sau. Lại.....véo ngang qua mặt mình. Đang phóng nhanh chẳng nhẽ leo xuống xe nhặt lên.

Chuyện thứ ba:
Gần về đến nhà thấy 1 anh dân quân cũng đi chiếc tay ga, đang đi bỗng nhiên.....véo....1 cái gì đó ngang qua rơi.

Ừ nói chung hơi chướng mắt tí. Chỉ tội những người cứ phải ngày ngày đi dọn những thứ mà người ta vứt tá lả ra đường. Không dám bình luận gì thêm.

zuh
13-09-2008, 03:34 AM
Bill Gate đã từng nói rằng đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng hay cuộc sống theo ý bạn.

Bill Gate đã từng nói rằng đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng hay cuộc sống theo ý bạn.

Bill Gate đã từng nói rằng đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng hay cuộc sống theo ý bạn.

bé...cọt
14-09-2008, 07:16 PM
tôi chưa bao giờ để ý kĩ đến thế,cám ơn bạn .........tôi sẽ ko bao giờ hành động nhưnhuwngx người đó đâu

Hàn Cát Nhi
14-09-2008, 07:53 PM
Chuyện thứ nhất :

Thấy một ông cụ đi qua đường, không biết làm sao khi hai làn đường xe vút nhanh như chớp. Có một con bé chạy lại dắt qua...

Chuyện thứ hai :

Cũng một ông cụ, mồ hôi nhễ nhãi khi phải nhắc một chiếc xe bị hỏng và mỏi mòn con mắt để tìm một nơi sử xe. Cũng con bé ấy, dắt cho ông mặc dù tay mỏi nhừ, vẫn nói vẫn cười và tìm cho ông chỗ sửa xe. Xong việc nó bước đi và không nói một lời kèm theo nụ cười..

Chuyện thứ 3 :...

Cũng là nó, cũng đã làm nhiều việc tương tự như thế chỉ vì...thấy...ai đó giống với người ông quá cố của nó :khocnhe:

kem dâu mút
24-09-2008, 01:10 AM
Hôm nay đọc được cái entry của con mắm bạn thấy nó viết thế này:


cảm thấy tội nghiệp mấy con bò, ng TQ sản xuất sữa có độc tố nhưng lại mang tiếng là sữa bò

Ừm ừm, quả thật thì....con ngươì càng lúc càng không phải con người. Nhiều lúc cũng muốn trách con người nhưng lại không thể trách vì mình cũng là con người.
Với cả, mặc dù là thế thì cũng không thể nào hiểu nổi con người. Hay con người quá thông minh. Còn mình là kẻ ngu dốt trong những kẻ quá thông minh chăng?

Riết rồi cũng không thể nào hiểu nổi cuộc sống này nữa!

smallsun
24-09-2008, 01:19 AM
_Chuyện thứ nhất :
Một người đi xe máy đang cố lao vút qua 1 cô bé đi xe đạp , bỗng nhiên chiếc xe ngược chiều lao tới ! Rầm , chiếc xe ngã lăn quay , cô bé chạy lại đỡ người ta dậy => Thấy rằg : ko phải khi nào nhanh cũng là tốt
_Chuyện thứ 2
Có 1 cô bé đi từ 1 con hẻm ra , đã cố hết sức để đi chậm lại nhưng ko ngờ 1 chiếc xe phía ngoài lao như bay , Rầm !!!Xe cô bé hỏng nặng , khắp người ê , ẩm , mọi ngưòi hỏi cô vẫn bào "ko sao!" , vậy mà kẻ có lỗi kia ko nói đựoc 1 lời xin lỗi , bỏ đi ko quay lại
=>Con người thường vẫn rất vô tâm

kem dâu mút
24-09-2008, 11:29 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=287459

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=279607&ChannelID=194

Tối qua đi làm, đi học về mệt mỏi, muốn đi ngủ ngay nhưng bị cái bài báo này thôi miên chẳng ngủ ngay được. Đọc và ngẫm. Ngẫm vào ao ước. Giá mà có thể được 1 lần như thế! Được ôm ấp 1 thứ tình yêu vĩnh cửu như thế thì thật mãn nguyện.

Liệu ở đời này có mấy ai chung thuỷ đến như thế? Có mấy ai giành trọn tình yêu tròn trịa được như thế? Mấy ai hạnh phúc được như thế? Nhưng hình như hạnh phúc cũng có cái giá của nó. Người ta bảo được cái này mất cái kia cơ mà.

Phải rồi, "Xin cho đời một chút ơn", để hạnh phúc là trọn vẹn, để hạnh phúc là mãi mãi. Đành vậy!


http://files.myopera.com/kemdaumut/files/08%20-%20Cho%20Doi%20Chut%20On%20-%20TCS%20-%20Quang%20Dung.mp3

Riêng: ở nơi ấy có ai chờ mình để là mãi mãi không ???

trangkute244
25-09-2008, 09:02 AM
con người đã vô tâm ngay từ tấm bé....bởi con trẻ luôn học lỏm những cách cư xử của ng lớn....di truyền ---> thế hệ sau.

smallsun
26-09-2008, 04:03 AM
Rõ ràng là hắn sai , hắn lại bắt nhỏ nhận tội ! Nhìn dáng nhỏ khép nép run sợ thấy sao mà đáng thương thế ! Hắn bảo nhỏ phải tới đó trước hắn 1 ngày , theo quy định nhỏ tới , hắn mắng nhỏ té tát :" Tại sao mày lại tới trễ hả?" _"Anh bảo em giờ này tới mà "_ " Mày nói lại coi , tao bảo mày giờ này...ngày qua tới cơ mà , mày điên hả ??"
Nhỏ ko dám nói gì , nói gì cơ chứ?? Hắn là CHỦ cơ mà !!!

mưa_buồn
26-09-2008, 05:32 AM
Bên cạnh người xấu xa là những người tốt lành......:rain:....hi vọng những người như thế mãi tồn tại....

kem dâu mút
26-09-2008, 08:15 AM
Hôm nay rảnh rỗi lướt net, đi hết trang này tới trang khác, search hết chữ này đến chữ khác, tìm ra cái này:

Mời xem ở đây. (http://www.chuyenbacninh.com/home/tin-tuc/3-xa-hi-/22-nhung-buc-anh-lam-thay-the-gioi.html) (Hoặc có thể search chữ "Những bức ảnh làm thay đổi thế giới")

http://i4.tinypic.com/10fwg1h.jpg
(Hình đại diện)

Lý ra đưa nó vào trong này nhưng cảm thấy tính chất nhạy cảm của nó nên không dám đưa trực tiếp lên. Thật ra coi xong rất sợ, nhưng càng sợ càng muốn coi tiếp, chỉ để phán xét xem con người còn tàn ác đến mức độ nào, cuộc sống này còn ghê sợ đến mức độ nào nữa thôi. Sự tàn ác, nhẫn tâm, đáng sợ của con người đều có thể bắt gặp từ quá khứ cho tới hiện tại và dĩ nhiên không thể dừng ở tương lai. Sự bất công trong xã hội còn tồn tại cho đến bao giờ.

Thật đáng sợ!

Những người muốn sống thì phải đấu trang, phải cố gắng hết sức hòng được thoát khỏi cái chết thì lại không được hưởng diểm phúc được sống. Và ngược lại, có những người mong muốn được chết đi lại không có dũng khí đứng trước cái chết hoặc có chăng là ... chưa tới số.

Coi tất cả xong và nhận ra, phải níu giữ cuộc sống này. Dù cuộc sống có thế nào thì cũng phải sống. Sống cả phần của người đã chết!

39độ Yêu
03-10-2008, 09:44 PM
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/10/3B9C6B60/9.jpg

Hôm nay là lễ tang của cô ấy. Cô ấy là diễn viên mình yêu thích nhất khi mình còn học những năm cấp 3. Hồi ấy phim Hàn ăn sâu vào tâm trí mình. Cô ấy khiền mình cảm thấy cuộc đời này dù có như thế nào, dù tốt hay dù xấu vẫn có thể cười rạng rỡ, vẫn thể hiện sự lạc quan trên gương mặt.

Thế như bước từ phim ảnh ra đời thường là một bước dài và khác nhau hoàn toàn. Cô ấy không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời cô ấy, những vai cô ấy thể hiện không đem lại bài học gì cho cuộc sống của cô ấy. Và cô ấy chọn cách ra đi, để giải toả những chất chứa đè nén tâm can cô ấy, để gây những nỗi đau vô bờ cho người thân, bạn bè và những người yêu quý cô ấy, trong đó có mình.

Có chăng, mình không thể theo cách cô ấy làm. Vì mình nhìn thấy những con người đi theo tiễn đưa cô ấy, trong đó còn có mẹ, còn có 2 thiên thần bé nhỏ.

Và cuối cùng là, "Dù cuộc sống có thế nào thì cũng phải sống. Sống cả phần của người đã chết!"

Dĩ nhiên, luôn cầu nguyện cho cô ấy được bình an chốn thiên đường, được hưởng cuộc sống mà cô ấy mong muốn trước khi quyết định kết thúc tất cả.




K.