only_loveyou_4ever
12-09-2008, 07:54 AM
Mười sáu tuổi hồn nhiên và mơ mộng
Em thướt tha tà áo trắng tinh khôi
Giữa sân trường ngập nắng và gió thu
Khẽ mỉm cười em đùa vui cùng gió
Má ửng hồng dưới ánh nắng lung linh...
Em tôi xinh như một nụ hoa nhỏ.
Rồi vô tình em đánh rơi mụ cười duyên
Tôi nhặt vội và viết thành bài thơ
Là áo trắng,nắng gió và...tôi
Gã trai khờ chỉ dám nhìn từ xa
Trông dáng em rồi bỗng dưng ngơ ngẩn
Để đêm về lại mơ dáng em xinh./
Em thướt tha tà áo trắng tinh khôi
Giữa sân trường ngập nắng và gió thu
Khẽ mỉm cười em đùa vui cùng gió
Má ửng hồng dưới ánh nắng lung linh...
Em tôi xinh như một nụ hoa nhỏ.
Rồi vô tình em đánh rơi mụ cười duyên
Tôi nhặt vội và viết thành bài thơ
Là áo trắng,nắng gió và...tôi
Gã trai khờ chỉ dám nhìn từ xa
Trông dáng em rồi bỗng dưng ngơ ngẩn
Để đêm về lại mơ dáng em xinh./