Tháng Tư
12-09-2008, 06:10 AM
Có ai đó tặng cho em bài hát này với lời nhắn " cuộc sống sẽ vui hơn nếu em bớt than vãn "
Đúng rồi đấy ai đó ơi!
em sẽ hết than vãn
Khó khăn chỉ là lẽ thường mà đúng ko? con đường nào mà ko chông gai kể cả nó là đường trải đầy hoa hồng
Nếu em đi -em sẽ thấy con đường tuy gồ ghề mà vững chắc
3 ngày qua em sống đã va chạm đời
Đó chỉ là bước khởi đầu
Nhưng em tin là mình sẽ vượt qua
Em tin - em sẽ làm được
Cuộc sống là những bài thơ -bài ca
Sẽ rất đẹp nếu biết mơ ước
sẽ rất đỗi bình dị nếu ta biết pha tí màu cho hợp lí
Em sẽ là thuyền trưởng để chèo lái con tàu qua sóng gió
Em sẽ là 1 tài xế giỏi để vượt mọi chướng ngại vật lao xe về đích
Em sẽ là người thành công
Chắc chắn
Đúng rồi đấy ai đó ơi!
em sẽ hết than vãn
Khó khăn chỉ là lẽ thường mà đúng ko? con đường nào mà ko chông gai kể cả nó là đường trải đầy hoa hồng
Nếu em đi -em sẽ thấy con đường tuy gồ ghề mà vững chắc
3 ngày qua em sống đã va chạm đời
Đó chỉ là bước khởi đầu
Nhưng em tin là mình sẽ vượt qua
Em tin - em sẽ làm được
Cuộc sống là những bài thơ -bài ca
Sẽ rất đẹp nếu biết mơ ước
sẽ rất đỗi bình dị nếu ta biết pha tí màu cho hợp lí
Em sẽ là thuyền trưởng để chèo lái con tàu qua sóng gió
Em sẽ là 1 tài xế giỏi để vượt mọi chướng ngại vật lao xe về đích
Em sẽ là người thành công
Chắc chắn