PDA

Xem đầy đủ chức năng : ước gì !!!!!!



hoxuanhuong
12-09-2008, 02:53 AM
Vậy là tôi đã rời xa tuổi học trò thật rồi !
Một năm học mới lại bắt đầu.Như bao năm khác ,có lẽ giờ này tôi đang bận rộn với năm học mới ,đang xum vầy với gia đình NỘI TRÚ GIA LAI thân thương đó.Vậy mà giờ đây, cái tổ ấm ấy chỉ còn là kĩ niệm trong tôi.Bạn bè ,thầy cô,các người mẹ cấp dưỡng....... chỉ còn là nổi nhớ trong tôi _một kẻ thi rớt đại học ,một kẻ thất bại theo đúng nghĩa học đường !
Ở nơi đó ,có biết bao kĩ niệm ,vui có buồn có,nhất là khi chúng tôi đều sống trong tâm trạng nhớ nhà.Ví như ,có đứa vì nhớ mẹ mà tủ chăn kín mít khóc một mình ,thấy thế cả phòng ào tới an ủi ,nói là an ủi nhưng nào làm nó vui lên tí nào đứa này nhìn đứa kia và oà lên khóc....!Nghĩ lại thấy ngộ quá ! Nhưng ,nếu có một điều ước tôi chỉ ước được sống lại giây phút đó,tuy buồn nhưng đầy ắp tình yêu thương của bạn bè.
Ôi ! tôi nhớ quá. Ước gì mãi mãi ta được sống trong tuổi học trò , mãi mãi là một thành viên của ngôi trường đó,mãi được thầy cô dạy dỗ ,mãi là người bạn tốt của nhưng người bạn tốt......!ƯỚC GÌ.........................! Điều ước mãi là điều ước mà thôi ! :meo::meo:

tocngan
12-09-2008, 03:20 AM
Ước mãi vẫn chỉ là ước bạn hãy thực hiện = hành đọng là hãy cố gắng biến ước mơ của bạn thành hiện thực