Xem đầy đủ chức năng : Thời gian
dungnhinanh_em
11-09-2008, 07:02 PM
thời gian,vâng thời gian chẳng hề chờ đợi ai cả,chính tôi cũng bị nó bỏ rơi,tôi đang cố gắng vùng vẫy và cố gắng để chạy thật nhanh và làm mọi cách để đuổi cho kịp thời gian.để tôi có thể đứng đúng chỗ của tôi.Tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi bên cạnh mình vẫn là những người bạn những người chia xẻ những buồn vui của tôi.cho dù chúng ta không còn đc gọi là trẻ nữa nhưng tôi nghĩ mình cũng chưa già để bắt đầu lại mọi thứ.bây giờ tôi bắt đầu tính xuất phát điểm mà lẽ ra tôi phải làm từ hơn ba năm về trước . Tôi tin vào bản thân,tôi tin là tôi sẽ làm đc mọi thứ vì bên tôi luôn có những người bạn.Họ luôn sát cánh bên tôi,.....mãi mãi
dungnhinanh_em
11-09-2008, 07:08 PM
Khửa khửa ! hai gã đê tiện chết mất một gã rồi .. hôm nay một thằng đê tiện đi với một thằng gần " đê tiện " nói tới ăn mới nhớ tứ trưa tới giờ mình chưa có ăn gì cả !
Sang ngày rồi kìa một mình ta thì chẳng có gì cả nhưng riêng của chúng ta thì có rất nhiều điều để mà nói đúng ko ?
Gã ỉn kia đi lừa đảo không biết hôm nay như thế nào .... cầu chúa tha tội cho gã mặc dù gã là người vô thần , vả lại thằng bé cũng còn nhỏ dại lắm chưa biết gì cả mới có 25 tuổi đầu thôi
HN hết lạnh rồi hay sao ấy , nhữn con đường nhớp nhúa vì xe rửa đường xit nước lung tung , thay vì bụi thì vì bẩn cũng như nhau thôi ....
" Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp " ... một thằng bạn chơi từ hồi cấp 3 đang chuẩn bị kết hôn rồi tội nghiệp nó ... hic hic . Ta có gì nhỉ ? riêng mình ta thôi ta chẳng có gì cả nghĩ cũng buồn , ngày của nó mình đi làm nghĩa vụ mà chảng thể vui lây lên được chút nào ! người ta thường nói " trông người mà nghĩ đến ta " ta nghĩ đến ta rất nhiều và ta cũng chẳng biết là nên thay đổi theo chiều hướng nào nữa " tốt " or " xấu " cái nào cũng mở rộng cửa như chào đón , chỉ cần bước chân thôi , nhưng sau băn khuăn day dứt quá
Riêng mình ta sẽ chấm dứt , nhường lại cho chúng ta phải không em ? phải không hai gã " Đê tiện ".
pe'_panda_iu
12-09-2008, 01:10 AM
vào tham quan nhà của cố nè :D
HN hết lạnh rồi hay sao ấy
HN đã lạnh đâu :rain: chỉ mát mát thui :d con thích thời tiết bây h :D
dungnhinanh_em
12-09-2008, 07:16 PM
Gã lang thang cũng chẳng biết đi đâu nữa,gã vừa đi vừa nhớ đến những kỷ niệm thời cấp ba của gã và những người bạn đã gắn bó với gã từ đó đến nay.thật nhiều kỷ niệm ùa về cùng một lúc.Gã thèm có lại cái cảm giác đc vui đùa nghịch ngợm của thời đi học.Đứa nào cũng vô tư thoải mái ko một chút toan tính
những nụ cười trong trẻo rền vang cả đường phố của những cô bạn gái dễ thương mà ai ở gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn (làm cho những chú bé mới lớn ngượng ngùng)
những buổi dầm mình trong những cơn mưa mùa hạ....ướt sũng.....lạnh.....nhưng vui thiệt..............
thôi chắc tâm sự thế cũng đủ rồi gã phải lang thang chút để chuẩn bị chiến đấu với mớ công việc sắp tới.Chắc chắn hôm nay gã sẽ ngủ và hy vọng gã sẽ đc gặp lại những người bạn ở trong giấc mơ của gã,chắc đó là giấc mơ màu hồng.Phải không bạn tôi?
p/s : chắt , hoan nghênh con , cố nói thế để tránh cái lạnh đi ý mà , mong năm nay nó sẽ ko lạnh nữa
Pha Lê Tím
12-09-2008, 07:50 PM
Cứ phải cố gắng đuổi theo cái mình chưa có
Trở thành ai đó mà minh ko thực sự mong muốn nhưng mọi người lại kì vọng.
Thật sự rất mệt mỏi...
Thời gian đâu có nhiều để cho mình lựa chọn đâu cơ chứ. Sống là ko chờ đợi
Daisuke Niwa
12-09-2008, 09:51 PM
Cho con bon chen cái nào:vui: Chưa bao h vik nhật ký nên vik ké ở đây với pp lun:so_funny:
*789*
13-09-2008, 09:57 AM
p/s : chắt , hoan nghênh con , cố nói thế để tránh cái lạnh đi ý mà , mong năm nay nó sẽ ko lạnh nữa
:) năm nào chả lạnh mà cố :D nhưng mỗi năm 1 khác đi hay sao ý :) con thấy năm nay sẽ ko lạnh như năm ngoái đâu :D
cái gã lang thang đó là viết về cố hả cố :D viết về ai thì năm cấp 3 hay năm nào thì cũng như vậy cả :D chỉ cần lúc nào cũng cười thật tươi kể cả những lúc vui hay buồn la` ok ạ :D trung thu vui vẻ nhé cố :huglove:
dungnhinanh_em
14-09-2008, 02:01 AM
Một ngày tưởng như là yên bình trôi đi vì hôm nay là chủ nhật Sao ta ghét đi chơi thế không biết ,càng ghét hơn nếu đứa nào nói mình hâm vì không thích đi chơi Chẳng biết đứa nào hâm nữa
9h sáng dậy chỉ ngồi thơ thẩn và sang phòng bên chơi vài ván cờ Không cảm giác gì và một ngày đáng lẽ đã bình thường trôi đi như mọi ngày Nếu như ,đúng là nếu như không bất chợt nhìn thấy chiếc quần đã thủng một lỗ ở mông mà bây giờ làm gì có tiền Hic! hai cái thì hỏng mất một
Chán vãi !
dai : chào mừng con
chắt : lạnh lại lạnh hơn
viết về cố đó con
pe'_panda_iu
14-09-2008, 04:51 AM
cố: chài tâm trạng bùn :rain: con đã bảo cố cười rùi cơ mà :cr: cố cười lên con xem nào :D
chủ nhật ! một ngày đẹp trời :)
hôm nay thấy lòng là lạ :cr: ko biết nữa :D nhưng nó lạ :hihi:
có mấy cái thằng ở nhà bên kia ><
mk mấy cái thằng dại gái :so_funny:
chắc là người làm thêm hay j` đấy vì nhà đó là nhà hàng mà :rain:
có mấy thằng con trai suốt ngày cứ túm tụm lại ngồi trên ban công nói linh tinh :gian:
rảnh rỗi đến nỗi ko có việc j` để làm hay sao ý :so_funny:
ko quan tâm vì ngày hôm nay nó đèm đẹp :cr: ko nên vì những thứ nhỏ nhặt kia mà mất đi ko khí vui tươi như thế này :)
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
14-09-2008, 05:50 PM
kk lết đâu mà thủg mất wần rồi :so-funny: tội "thèng pé" :om:
cởi ra nào em vá lại cho làm style mới lun khỏi mua - càng gợi cảm :so_funny:
dungnhinanh_em
14-09-2008, 06:44 PM
chắt : phải cười chớ coan
dark : nhờ pé may có mờ đi lun
dungnhinanh_em
16-09-2008, 04:03 AM
lại hết 1 ngày nựa roài cuộc sống mình lại rút ngắn đi một ngày , ko biết ngày mai tới với mình thế nào nựa , một nỗi nhớ lại chồng chềnh gan ruột , mình nhớ người ấy đến quay quắt , cô bé ơi cố gắng lên nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn với bé thôi , cố lên
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-09-2008, 04:10 AM
sao ko huh kk, em may wần 2 ống thành wần 1 ống cho kk mặc có sì tai với ng ta :so_funny:
dungnhinanh_em
16-09-2008, 04:20 AM
Lững thững bước đi, lững thững nó đi qua, nó không thèm ngoái lại nhìn ai, không thèm dừng lại,những ngày nghĩ lại sắp hết và hắn lại thấy mình đã đánh mất một cái ji đó ,những ngày đi làm thì ước sao cho được nghị thật nhiều để đi thăm bạn bè nhưng khi được nghĩ rồi thì hắn lại thấy so cô đơn thế ,ai cũng bạn mổi mình hắn vẫn lũi thủi có một mình
Tự nhiên giờ thấy nhớ và thèm một cái ôm âm áp, một lời chửi mà chẳng thấy.
dark : chơi quần 1 ống hay đó làm thử kk coi nào
pe'_panda_iu
16-09-2008, 07:51 AM
cố: hehe ^^ sắp sn con zui` cố :5: tặng quà con đi :sr:
dungnhinanh_em
16-09-2008, 12:36 PM
Yêu mo^t người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa..:.♥.:.Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác..:.♥.:..Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ..:.♥.:..Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu....
Đọc xong nó mình nghĩ gì đây nhỉ , uh mình bước đi bước thật vững mình ko muốn cô bé sẽ khóc vì mình , ai cũng nghĩ mình đùa nhưng người ta đâu biết mình nghĩ gì và làm gì , mình tin và mình hy vọng sẽ có người làm cho cô bé hạnh phúc , mong cô bé hãy quên anh đi .
**::..cÔ đƠn..::**
16-09-2008, 05:38 PM
làm hoài mà sợ kk hok dzám mặc :so_funny:
Yêu mo^t người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa..:.♥.:.Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác..:.♥.:..Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ..:.♥.:..Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu....
vậy đừg iu 1 ng nữa, iu nhìu người đi :so_funny:
dungnhinanh_em
16-09-2008, 08:40 PM
... Anh sẽ đến ...
Anh không đến bên em lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lơi an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Anh sẽ không đến đâu nếu em lạnh
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rỗi cũng có ngày lửa tàn
Anh không thể theo bước chân lang thang
Khi em cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên anh không dến đâu nếu em hạnh phúc
Chỉ khi nào em bật khóc
Anh sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em
Đang nằm nghe nhạc trên phòng thấy có tiếng ai bấm chuông .Ra ban công nhìn xuống không thể tin vào mắt mình nữa thằng bạn thân sau 3 năm xa cách đứng lù lù ở cửa. chỉ biết lắp bắp mấy câu mày về từ hồi nào về Việt Nam chơi hay về hẳn ,nó nhoẻn miệng cười vào nhà rồi hãy nói nắm chặt lấy bàn tay nó hỏi dồn dập : sao mày lại về về chơi hay về hẳn...Mày về tao mừng quá.
Ra tủ rượu lấy chai Henesy mở nắp rót vào 2 chiếc cốc ngắn hai thằng chúc nhau tái ngộ..vui..... cảm thấy rất vui men rượu khói thuốc và niềm vui, không nói được nhiều 2 đứa chỉ biết nâng ly chúc nhau... vui không tả siết vui không nói nên lời .....
Và sau đó hai đứa phóng ra đường nó vươn vai hòa nhập với Hà Nội sau 3 năm xa cách với bao kỷ niệm.
dark : sao ko mặc chớ
iu nhìu người á , ý kiến hay nhá
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-09-2008, 09:07 PM
kk: thuởg đê kk :so_funny:
p/s: wa góc học tập xem có giúp gì dc cho em ko ạh :so_funny:
pe'_panda_iu
16-09-2008, 11:10 PM
cố: eo ui thấy nói quà là bơ chắt kia` :meo:
p/s: wa góc học tập xem có giúp gì dc cho em ko ạh
cho con qua với :">
dungnhinanh_em
18-09-2008, 12:23 PM
Hôm nay , tại sao ta không thể say khi mà ta muốn rất muốn SAY !
Say cho quên hết đi , quên tất cả , phải tất cả !
Cuộc sống.....có quá nhiều thứ để cấu thành một màu đen......sợ ....phải không nhỉ?
Còn gì......được gì....hay mất tất cả.....khó hiểu....dễ hiểu.....như một trò đùa....
Con người là gì...??...sống không bao giờ như những gì mình mong ước....nó đơn giản nhưng ...sao khó quá...
Mất mát....để rồi nhấn chìm lòng tự tin....không lấy lại được...cho qua để sống...
Một tình cảm ấm áp khác đang nhen nhóm trong lòng mình ...uh , hãy cứ hi vọng ...
dungnhinanh_em
19-09-2008, 05:03 AM
một ngày nữa lại sắp qua đi , mình đang lạc lõng trong vô thức , mình đếm thời gian ư , đúng vậy mình đang cảm nhận cuộc sống của mình , nó trôi qua nhanh quá thời gian cho mình ko còn nhiều chỉ còn 32h nữa thôi , 32h ngắn ngủi , mình biết làm gì với nó đây , mình cố níu kéo cái được gọi là thời gian mà nó cứ hững hờ trôi . Lúc mình biết quý trọng thời gian thì đã ko nó còn ý nghĩa nữa rồi , mình cũng sẽ giống như một hạt cát bay đi trong vô thức sẽ ko còn giấu tích gì nữa , mình lại được phiêu du cùng gió , đi đến mọi nơi , nhưng nơi mình muốn đến nhất là bên 1 người và mình chắc người đó sẽ ko cảm nhận được mình nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc khi được thấy người ấy vui vẻ và hp , forever in my heart
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.