cu bợm
11-09-2008, 06:53 AM
Gởi đến em người tôi luôn yêu mến.
Hôm nay ,sau khi nhậu....chưa say.Anh mò vào đây ,nơi mà anh có thể nói trên trời dưới đất ,nói thật lòng mình mà không sợ bất kỳ ai.
Anh muốn nói thêm nột lần nữa dù rằng anh nói nhiều rồi ,anh yêu em!
Anh từng buồn tưởng như muốn chết ,từng tưởng như anh đã quên được em ,và tưởng như anh đã có được em.......nhưng tất cả tan biến như cái bọt bia anh mới uống.
Anh đã phải trốn chạy chính anh ,lừa dối chính mình.Nhưng em biết đấy anh vẫn yêu em.Anh muốn thay đổi nhưng anh không thể. Thời gian 5 năm chưa thể thay đổi anh đâu. Anh yêu em còn nhiều hơn những gì anh thể hiện ,anh yêu em còn nhiều hơn những gì em nghĩ.
Khi em có người yêu ,anh có buồn. Nhưng anh vẫn còn vui nhiều.Với người khác thì nói anh kì quặc,nhưng em thì hiểu anh mà ,đúng không?Hiểu anh vui vì sao mà?
Vì anh luôn cổ vũ những quyết định em đã chọn-tất cả.Và anh thấy vui khi thấy em vui và hạnh phúc.
Đương nhiên anh cũng nhiều lúc đau khổ lắm chứ.Nhiều lần anh tự nhủ lòng rằng hãy cố quên em. Nhưng mà làm sao quên khi mà chỉ một giây lơ đễnh thì hình ảnh lời nói của em lại hiện về trong tâm trí? Khi mà mỗi giấc mơ đều có hình bóng của em?
Thôi anh hết tê tê rồi nên sẽ không nói gì nữa......
Anh sẽ không gởi lá thư này và cũng không nói đích danh em là ai vì anh không muốn có bất kỳ một phiền toái nào xảy đến với em. Chỉ mong nơi nào đó em biết đến rằng có một người rất yêu em ,sẵn sàng vì em làm tất cả.Đó chính là anh.
Một lần nữa anh muốn nói với em...rằng anh rất yêu em!
Hôm nay ,sau khi nhậu....chưa say.Anh mò vào đây ,nơi mà anh có thể nói trên trời dưới đất ,nói thật lòng mình mà không sợ bất kỳ ai.
Anh muốn nói thêm nột lần nữa dù rằng anh nói nhiều rồi ,anh yêu em!
Anh từng buồn tưởng như muốn chết ,từng tưởng như anh đã quên được em ,và tưởng như anh đã có được em.......nhưng tất cả tan biến như cái bọt bia anh mới uống.
Anh đã phải trốn chạy chính anh ,lừa dối chính mình.Nhưng em biết đấy anh vẫn yêu em.Anh muốn thay đổi nhưng anh không thể. Thời gian 5 năm chưa thể thay đổi anh đâu. Anh yêu em còn nhiều hơn những gì anh thể hiện ,anh yêu em còn nhiều hơn những gì em nghĩ.
Khi em có người yêu ,anh có buồn. Nhưng anh vẫn còn vui nhiều.Với người khác thì nói anh kì quặc,nhưng em thì hiểu anh mà ,đúng không?Hiểu anh vui vì sao mà?
Vì anh luôn cổ vũ những quyết định em đã chọn-tất cả.Và anh thấy vui khi thấy em vui và hạnh phúc.
Đương nhiên anh cũng nhiều lúc đau khổ lắm chứ.Nhiều lần anh tự nhủ lòng rằng hãy cố quên em. Nhưng mà làm sao quên khi mà chỉ một giây lơ đễnh thì hình ảnh lời nói của em lại hiện về trong tâm trí? Khi mà mỗi giấc mơ đều có hình bóng của em?
Thôi anh hết tê tê rồi nên sẽ không nói gì nữa......
Anh sẽ không gởi lá thư này và cũng không nói đích danh em là ai vì anh không muốn có bất kỳ một phiền toái nào xảy đến với em. Chỉ mong nơi nào đó em biết đến rằng có một người rất yêu em ,sẵn sàng vì em làm tất cả.Đó chính là anh.
Một lần nữa anh muốn nói với em...rằng anh rất yêu em!