Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày hôm nay



baonhietdoi
11-09-2008, 04:56 AM
Bỏ đoạn chát này đi nhé. Không muốn chọc anh nữa, ko muốn ai biết tật xấu của anh. Chắc anh chẳng bao giờ đọc lại những cái này nữa đâu nhỉ?
Anh nói anh vẫn vậy, từ trước đến giờ vẫn luôn thế, ko khi nào thay đổi cả. Nhưng em thấy ko phải thế, em nhận thấy một người hoàn toàn khác so với NMH em từng quen... Em ko biết lí do gì khiến anh thay đổi như thế, nhưng em cũng thấy buồn, một chút!
Trước kia em nói em rất quý anh, thì giờ, cả khi anh đã thay đổi, em vẫn thế . Em ko phải là con nít, và đó cũng ko phải là thứ tình cảm bồng bột như anh nói. Mãi mãi vẫn thế nhé, ko hơn cũng ko kém
Em chỉ mong anh ko như thế này nữa, ko như những gì em đang nhìn thấy, nghe thấy,...
Em vẫn muốn nhắc lại những câu em hay nói. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi
Anh đừng thức đêm nhiều quá, nhớ giữ sức khỏe anh nhé!
Bibi anh. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Àh, em xin lỗi vì mấy hôm nay đã làm anh bực mình

baonhietdoi
11-09-2008, 04:59 AM
Mưa lan man. Mưa­­­­­­ liên miên. M­ưa nhếch nhác. M­ưa nhớp nháp. 1 ngày. 2 ngày. 3 ngày... 1 tuần. 2 tuần... Vẫn mưa.
M­ưa ko nặng hạt. Ko rơi lộp độp trên mái hiên. Ko xối xả trên mái ngói. Ko thối đất. Ko thối cát...

M­ưa phùn.

M­ưa của nh­ững ngày cuối năm. M­ưa mùa đông. Lạnh. Lạnh tê người.
Mùa đông khiến mình l­­­ười nhác. Lại thêm m­ưa. Càng lười hơn.

Lười ra đ­­ương`. Bẩn. ướt. Lạnh. Đến cơ quan mỗi đoạn đường, cũng lười. Khoác áo mưa thì lâu lắc, luộm thuộm... Ko khoác thì ướt... Có mỗi đoạn đường, đi bộ thì lạnh - bẩn - lười. Đi xe thì lách cách...

Có khách.......Lãnh đạo đi vắng hết. Mình trực. Rảnh rỗi.

Đang type chuyện lười nhỉ... Uh lười.
Lười giặt giũ. Lười nấu bữa cơm. Lười rửa bát. Lười tắm
Nhung vẫn phải làm. Chỉ là lười thôi.

Tối kia T còi gọi rủ tối hôm qua đi siu thị cùng nó, rứa mà mất tăm ko thấy đến. Mình sẵn lười thôi ko gọi lại. 2 thằng ku em ôm 2 cái máy tính. thằng đế chế, thằng lướt net. Papa và mama thì xem tivi. Chỉ còn mình. Nỏ bít mần chi chui vô chăn nằm hát nghêu ngao vài bài từ tiếng Anh sang tiếng Việt t­ừ nhạc vàng đến nhạc xanh mần 2 thằng em cũng phải bò ra cười...

Lại có khách. Stand by tí vậy...

Tiếng hát át tiếng mưa. Hát mỏi mồm rồi. Chán rồi. Thôi ngủ.
Cơ mà chưa ngủ đc. Lại rứa. Nhớ ks. Cái bệnh của mình mất rồi. Thôi đừng nghĩ. Ngủ đi.