PDA

Xem đầy đủ chức năng : LẠc cẢnh ĐẠi nam vĂn hiẾn



BoA_Jung
10-09-2008, 11:24 PM
(Theo OnlyU's blog)
Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến lớn nhất Đông Nam Á của đại gia Huỳnh Phi Dũnghttp://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/A1.jpg
Sau gần mười năm xây dựng, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (trước định đặt là Đại Nam Quốc tự) ở tỉnh Bình Dương, cách TP.HCM khoảng 40km do Công ty cổ phần Đại Nam đầu tư sẽ mở cửa đón du khách từ hôm nay ( 11/9/2008)
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a2.jpg
Dự kiến giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em.
Khách tham quan cũng có thể mua vé trọn gói các trò chơi với giá 120.000 đồng/lượt
Tổng quan Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến
Với tổng diện tích 450ha (trong đó giai đoạn một là 261ha đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng), Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á về diện tích.
LCĐNVH bao gồm nhiều hạng mục được ghi vào sách kỷ lục VN như quần thể đền Đại Nam Văn Hiến tôn vinh văn hóa lịch sử VN với diện tích 9ha có Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu, các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K và dòng sông nhân tạo Bảo Giang lớn nhất VN (720m) uốn lượn xung quanh đền và chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn cũng đang nắm giữ kỷ lục núi nhân tạo dài nhất VN (250m).
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a3.jpg
Khu di tích tâm linh lớn nhất Đông Nam Á do người Việt làm chủ
Trong lòng dãy núi này tái hiện 12 kỳ án liên quan đến lịch sử nước nhà và là nơi ở của hàng nghìn con chim yến tự nhiên bay về làm tổ. Ngoài ra, trong giai đoạn 1, cụm khách sạn xây dựng theo kiến trúc tường thành dài nhất VN (13km) cũng đã kịp hoàn thành với chiều dài gần 3km và 134 phòng ở tiêu chuẩn 3 sao cùng trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, các công trình lớn gồm đền Đại Nam Văn Hiến, khu vui chơi giải trí (với hầu hết các trò chơi đều lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và do các chuyên gia nước ngoài lắp ráp, vận hành), vườn bách thú, khu mua sắm, khách sạn, khu vực ẩm thực đã cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào phục vụ du khách sau khai trương.
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a4.jpg
Sân chính hiện nay khá rộng
Các hạng mục quy mô khác như biển nhân tạo quy mô 22 ha, Đại Nam Phố, rạp chiếu phim 4D, chuỗi cửa hàng, siêu thị, công viên trò chơi với hơn 40 trò chơi hầu hết đều xuất hiện lần đầu tiên tại VN như du ngoạn, ngắm cảnh trên khinh khí cầu ở độ cao 50m …

Theo ông Huỳnh Phi Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đến nay công ty đã đầu tư 1.800 tỷ đồng cho tổng công trình ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, mỗi ngày công trình này tiêu tốn khoảng từ 1.000 đến 2.000 nhân công.... Trong vòng 10 năm qua, ông Dũng đã chi gần 2.000 tỷ đồng cho công trình. Nếu tính ngày thi công và giá trị của tiền theo thời gian, một ngày ông Dũng chi 1 tỷ đồng cho công trình.
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a5.jpg
Giai đoạn hai của công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng sẽ thực hiện theo phương thức cuốn chiếu trong thời gian ba năm bao gồm các hạng mục xây dựng vườn thú ban đêm, khách sạn 5 sao, khu tham quan Việt Nam thu nhỏ, casino... Trong đó, dự án biển nhân tạo rộng 22ha sẽ hoàn thành tháng 4/2009
Tham quan Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến
3.000 tỷ đồng cho một khu du lịch tâm linh (một "ngôi chùa" to nhất Đông Nam Á) thì hẳn là rất hoàng tráng... Chưa biết có trở thành "di sản văn hóa" hay không nhưng một số người đã ví Lạc Cảnh Đại nam Văn Hiến với điện Thái Hòa Trung Quốc hay quảng trường Thiên An Môn...
Lang thang...
Nhìn người bé li ti trước ba cánh cổng rộng lớn của Đại Nam Văn Hiến các bạn có thể thấy nó "hùng vĩ" thế nào chưa?
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a6.jpg
Cổng bên phải có hàng chữ "Về thăm Văn Hiến nước nhà" dường như chỉ cho Việt kiều?
Cái cột cầu cao bằng đầu người, lòng cộng rộng thênh thang cho cả đội quân di chuyển thì các bạn cũng thừa biết nó to cỡ nào rồi đó...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a7.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a8.jpg
Dưới chân cầu, các bệ xi măng hình tròn được tạo ra để trồng cây vào đó. Chân cầu thì được trồng cả các dây leo. Túm lại THẬT GIẢ LẪN LỘN. Nhìn vầy bố ai mà biết nơi nào cây xanh, nơi nào cây nhựa...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a9.jpg
Phóng tầm mắt ra xa xa... ngay bên cạnh. Lại là những "xi măng" được tạo lên giữa lòng hồ để trồng cây. Không hiểu người ta bơi thuyền ra đây để tưới cây hay sao ấy mà thấy có ống dẫn nước đàng hoàng. Nội cái chuyện take care mấy cái này cũng tốn bao nhiêu là công sức tiền của rồi :bow:...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a10.jpg
Còn đây, cây xanh vật vã vì.... phân con cò. Cây xanh mướt, như cây chuối ấy, to oạch dù ko có trái...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a11.jpg
(còn tiếp)

khói lam chiều
10-09-2008, 11:38 PM
:clap: :clap: quá đẹp và hùng vĩ

BoA_Jung
11-09-2008, 12:18 AM
Tiến vào bên trong... chúng ta lại gặp cổng "Thanh Vân"... Xứ sở của Rồng Tiên...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a12.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a13.jpg

http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a14.jpg
Toàn bằng gỗ nhé, chỗ này thôi cũng phải vài trăm chai chứ chả chơi...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a15.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a16.jpg
Trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài... đâu đau cũng thấy rồng... Đúng là xứ sở của rồng tiên có khác!
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a17.jpg
Tiến vào trong...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a18.jpg
Nhìn xéo qua cái coi, non xanh nước biếc hữu tình...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a19.jpg
Nhìn thẳng lên là cái sân, có thấy rồng không? Vâng, vẫn đang ở xứ sở rồng tiên mà lại...

http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a20.jpg
Cách bố trí thành trong, thành ngoài bao bọc lại có cái nét qui hoạch của thành Cổ Loa. Tiếp đến là điện thờ chính (chính điện) với các tàu đao cong vút như thời Lý, nhưng vẫn man mác hình ảnh của kinh thành Huế...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a21.jpg
Phía trước chính điện là hồ bán nguyệt, cho ta hình ảnh lặp lại của lăng Minh Mạng ở Huế
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a22.jpg
Phía sau chính điện là dãy núi Ngũ Hành (núi Bảo Sơn), tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a23.jpg
Bên tay phải, xa xa là một con rồng... thân xanh...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a24.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a25.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a26.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a27.jpg
Còn đây là sảnh trong, được trang trí trên hoa sen, dưới chim hạc...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a28.jpg
Không gian bên trong chính điện thật uy nghi, thần bí. Trần được đúc vòm và rất cao tạo cho con người nhỏ bé, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ tạo ra cũng trở nên to nhờ các vòm này, vì thế bất cứ ai vô đây cũng giữ mình 1 cách nhẹ nhàng, trang nghiêm... Màu sắc công trình chủ đạo là vàng ánh (đất) và xanh của ngói (thiên nhiên, trời biển), cùng với con người (Nhân) tạo nên 1 sự hòa quyện của 3 yếu tố "Thiên, Địa, Nhân"
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a29.jpg
(còn tiếp)

kem dâu mút
11-09-2008, 12:29 AM
Ơ.....cái chỗ này đi đường nào thì đến nhỉ? Ai biết chỉ đường giùm cái. Đẹp quá, hoành tráng quá cũng phải đi về thăm văn hiến rồng tiên 1 lần cho biết!

BoA_Jung
11-09-2008, 12:44 AM
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a29.jpg
Cúi xuống, ta thấy toàn đá phiến có chạm hoạ tiết...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a30.jpg
Bước ra ngoài, bắt gặp một em lân sư béo phì...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a31.jpg
Phía trên đó là biểu tượng trống đồng của Việt Nam rất tinh xảo
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a32.jpg
Lang thang bên ngoài thế thôi, giờ đi vào bên trong nhé...
Các cửa đền là những câu chuyện bằng hình ảnh được mạ vàng 24k...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a33.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a34.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a35.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a36.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a37.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a38.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a39.jpg
Cậy được cái này đem về cũng giàu to...
Đây là động dưới hang núi... nơi mô phỏng lịch sự của Việt Nam qua các tượng hình... Tất cả đã tạo nên 1 công trình hoành tráng nhưng gần gũi, gần gũi thật sự khi thấy đó là các dân tộc anh em, các Trọng Thủy, Mỵ Châu, các dòng vua cha ngày xưa, các Long, Lân, Quy, Phụng...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a40.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a41.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a42.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a44.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a46.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a47.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a48.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a49.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a50.jpg
(còn tiếp)

BoA_Jung
11-09-2008, 01:11 AM
Tại khu vực vườn thú thì toàn loại quý hiếm...
Đầu tiên phải kể đến 6 con tê giác, giá của mỗi con không dưới 100.000 USD...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a51.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a52.jpg
Rồi một số như hổ, báo đen...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a53.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a54.jpg
Và cũng không thể không kể đến sư tử trắng - một trong những loại xưa nay hiếm
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a55.jpg
Tượng dát vàng
Tượng Trần Hưng Đạo
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a56.jpg
Ba người được đúc tượng và thờ đó là: Đức Phật, Vua Hùng, và bác Hồ của chúng ta...tất cả đều được dát vàng 24k.. Ngoài vàng và tiền thì 2 cây nên to bự nghe đâu là cháy suốt mãi 1.000 năm...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a57.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a58.jpg
Trần điện thờ
Chắc có lẽ bạn sẽ thắc mắc về người sáng lập Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến sao giàu thế..đợi 1 tý nữa tớ sẽ quay lại:lol:

Anh Chàng Đa Cảm
11-09-2008, 01:34 AM
tiếp đi bạn, rất hấp dẫn, quá tuyệt vời, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ đi tham quan 1 chuyến .

tham quan và chơi hết trò chơi trong đó chắc phải mất 3 ngày quá :D

BoA_Jung
11-09-2008, 02:07 AM
Huỳnh Phi Dũng - 1 trong 10 người giàu nhất Việt Nam?
Ông Huỳnh Phi Dũng là một “đại gia” từ thời Bình Dương bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, ông là một nhân vật cực kỳ nổi danh và đầy thân thế ở tỉnh Bình Dương. Do bắt đầu sự nghiệp làm giàu từ một cái lò làm vôi quét tường nên mọi người vẫn hay gọi ông là Dũng lò vôi.

Ông từng là một công an cấp thấp nhưng khá gian hùng. Theo nhiều "truyết thuyết", do lọt vào mắt xanh của bà Sáu Dân (phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), nên ông khá khôn ngoan nhận mình là con nuôi của bà sáu Dân. Từ đó, Dũng lò vôi phất lên được trong thời kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt đương nhiệm.

Năm 2001, UBND tỉnh Bình Dương thành lập Công ty Thanh Lễ do ông Dũng làm Giám đốc. Khi Công ty mới lập ra, Công ty đã được tỉnh Bình Dương cấp cho một khu đất 160 ha để lập khu công nghiệp Sóng Thần. Miếng đất này nằm tại địa điểm trước 1975 là căn cứ thủy quân lục chiến VNCH, sau 1975 là doanh trại Quân Đoàn 4.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Dũng đã kéo thêm công ty Phi Long vào để liên doanh với công ty Thanh Lễ. Công ty Phi Long (đặt theo tên con trai) là một công ty tư nhân gồm gia đình ông Dũng và các viên chức cao cấp của công ty Thanh Lễ. Kế toán trưởng công ty Thanh Lễ là một cổ đông công ty Phi Long. Giám đốc công ty Phi Long là vợ ông Dũng còn Phó giám đốc công ty Thanh Lễ cũng là cổ đông công ty Phi Long.

Công ty Thanh Lễ đã được đặc cách thuê đất tại khu công nghiệp Sóng Thần với giá rẻ. Khi đó, Thủ tướng quy định giá thuê cho khu Sóng Thần là 65 tỷ đồng, nhưng tỉnh Bình Dương chỉ lấy của hai công ty ông Dũng có 21 tỷ đồng. Năm 1994, ông Dũng mua lại 44 ha đất nông nghiệp với giá bèo và sau này đã hợp pháp hóa số đất trên và biến khu này thành KCN Tân Định.

Năm 1994, ông Dũng còn bán lại một số đất cho 13 công ty cá nhân mà hầu hết thuộc nhóm các công ty Minh Phụng - Epco. Tổng cộng, ông Dũng đã ký 57 hợp đồng bán đất dưới danh nghĩa "chuyển nhượng mặt bằng sản xuất công nghiệp. Sau vụ bán đất này, công ty Phi Long thu về khoảng 30 tỷ đồng. Đến cuối năm 1995, phần lãi của công ty Phi Long đã là 84 tỷ đồng.

Tháng 09/1995, Khu công nghiệp Sóng Thần được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt phương án đầu tư. Trong 5 năm sau đó ông Dũng tiếp tục sang nhượng đất trong khu này với lợi nhuận gần 200 tỷ đồng.

Sang 1996, ông Dũng lập ra một công ty cổ phần mới, cũng mang tên Thanh Lễ, đứng tên làm chủ đầu tư toàn bộ khu công nghiệp Sóng Thần. Với nhiều chiêu bài khác nhau, lần lượt các KCN Sóng Thần I, II và Bình Đường… đã đem lại cho ông Dũng và bà Tuyết (vợ ông Dũng) hàng trăm tỷ đồng từ những năm 90...

Tuy nhiên, cuộc làm ăn giữa công ty Thanh Lễ và công ty Phi Long bị báo chí phanh phui vào năm 2001. Sau đó, Thanh Tra Nhà Nước (nay là Thanh Tra Chính Phủ) đã điều tra và cũng đi đến kết luận là ông Dũng đã dùng hình thức liên doanh để chuyển một số tiền kếch xù từ Công ty Thanh Lễ qua Công ty Phi Long. Số tiền Công ty Phi Long kiếm được, theo kết luận thanh tra được trích dẫn trên báo Đầu Tư, là 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phần "móng tay" so với số thực tế.
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a59.jpg
Ông Huỳnh Phi Dũng
Sau khi hoàn tất các vụ mua bán đất, công ty Phi Long chi một số tiền lớn cho các viên chức liên quan qua hình thức mua lại cổ phần của họ, rút số cổ đông lại còn có gia đình ông Dũng mà thôi. Công ty Thanh Lễ (thành lập năm 1996) sau đổi tên thành công ty Đại Nam và do ông Dũng làm Chủ tịch công ty, còn Tổng giám đốc công ty là con ông, Huỳnh Trần Phi Long. Còn Công ty Thanh Lễ (thành lập năm 1991) vẫn giữ tên như vậy và hiện do bà Đào Thị Thanh Nguyên, kế toán trưởng cũ làm Tổng giám đốc (bà Nguyên cũng từng là cổ đông công ty Phi Long và từng được gia đình ông Dũng mua lại cổ phần).

Mặc dù vào năm 2001 đã bị thanh tra và bị Bộ Công An điều tra nhưng ông Dũng cũng không bị xử lý hành chính hay hình sự nào trong vụ này. Thậm chí, năm 2004, công ty Thanh Lễ còn được trao huân chương Lao Động Hạng 3. Điều này cho thấy ngay cả qua thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thế lực của nhóm ông Huỳnh Phi Dũng vẫn còn rất lớn.

Cứ như vậy, với công thức làm giàu là lặp lại những gì kiếm được và mở rộng sang những lĩnh vực liên quan, ông Dũng đã trở thành một doanh nhân thành đạt (mà người đời vẫn gọi là đại gia) trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, xây dựng, sơn mài, đồ gốm… Sau này, ông còn là đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a60.jpg
Mười (10) năm trước, do nhiều tiền mà không biết làm gì, ông Dũng đã quyết định dành vài nghìn tỷ để xây dựng ngôi chùa "Đại Nam quốc tự" lớn nhất Đông Nam Á (Đại Nam Văn Hiến ngày nay). Đây là một công trình tâm huyết của ông Dũng. Suốt thời gian đầu làm công trình, ông không rời công trình một ngày nào. Thậm chí có lúc vợ giận định ly thân nhưng sau hiểu được tâm huyết của chồng thì chung tay giúp chồng...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a61.jpg
Tứ quý 5 là số ưa thích của ông Dũng (nhìn biển số xe):lol:
Đến nay, công trình trên đã “ngốn” của ông Dũng gần 2.000 tỷ đồng. Thậm chí, để có gạch ngói cho công trình, ông đã phải lập riêng một nhà máy gạch ngói. Để có sắt thép cho công trình, phải lập riêng một nhà máy cơ khí…
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a62.jpg
Bàn thờ họ tộc của ông Dũng
Năm 2007, ông Dũng đã quyết định đổi tên CTCP Phát triển KCN Sóng thần (chủ đầu tư KCN Sóng Thần 2, Sóng Thần 3...) thành CTCP Đại Nam và vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị còn con trai Huỳnh Trần Phi Long (ăn chơi tàn bạo không kém gì Cường dollar) vẫn làm đại diện theo pháp luật. ước sang năm 2008, nghe lời thầy bói, ông Dũng lại đổi tên nhưng lần này lại là đổi tên của chính mình. Huỳnh Uy Dũng - cái tên mới của Dũng Lò vôi nghe kêu hơn, vang hơn... Kèm theo đó, Đại Nam Quốc tự cũng được đổi thành Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.

Tính đến nay ông đã bỏ tiền túi gần 2.000 tỷ đồng (chưa kể giá trị đất) cho khu Đại Nam này. Dự kiến, từ nay đến 2012, Đại Nam sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, nâng tổng vốn đầu tư lên 3.000 tỷ đồng để đưa thêm các hạng mục, quần thể kiến trúc khác để không tạo ra cảm giác nhàm chán cho du khách.Ông Dũng đang tiến hành tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và cho lập văn bia, khẳng định Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là một danh thắng của quốc gia.

Quả thật 3.000 tỷ đồng chẳng có gì lớn nhưng nếu so với Công ty Đại Nam hiện ông Dũng mới chỉ để 162 tỷ đồng vốn điều lệ thì quả là con số khá chênh lệch. Nếu so tiếp với số tiền “từ thiện” của ông Dũng thì 42 tỷ đồng dành cho giáo dục năm 2007 cũng tương đối lớn so với quy mô vốn của Công ty Đại Nam… Thế mới biết tài sản chìm của ông Dũng lớn cỡ nào…

Sau bao năm "ẩn mình ", giờ đây ông Dũng đã có kế hoạch nâng Đại Nam trở thành một thương hiệu lớn, một tập đoàn kinh doanh đa ngành với tên giao dịch là TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM
Lời kết:
Có những người để lại tiền cho xã hội, nhưng vẫn phải giữ lấy cái tên. Đó là tại sao các trường đại học lại hay mang tên người đã cho tiền như Harvard, Stanford, Carnegie, Kellogg… Có những người lại giống Bill Gates, Warren Buffett… thì lại dành hàng chục tỷ USD làm từ thiện. Nhưng cũng có người không muốn nổi danh như một tỷ phú nọ cho tiền xây Trung tâm thông tin ở các Đại học Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Cần Thơ chẳng muốn cho ai đề tên mình
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/a63.jpg
Về phía mình, ông Dũng cũng từng gây choáng khi dành tặng 42 tỷ đồng cho giáo dục vào năm 2007 và trước đó là tuyên bố 3.000 tỷ đồng xây dựng Đại Nam Văn Hiến. Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng có lẽ đến nay, Khu du lịch tâm linh Đại Nam Văn Hiến đã được coi là một công trình lớn nhất tôn vinh và vọng ngưỡng những tinh hoa của hàng ngàn năm văn hiến cũng như những mốc son rạng ngời trong lịch sử Việt Nam. Còn Đại Nam Văn Hiến có trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Việt Nam hay không, thời gian sẽ có câu trả lời cho các bạn...
P/S: bài viết có tham khảo thông tin và sử dụng hình ảnh từ Đại Nam, Vnexpress, Đầu tư, Tuổi trẻ, TBKTSG, NTV, Virgo, TTVNOL, otosaigon...

khói lam chiều
11-09-2008, 09:06 PM
từ trước đến giờ chỉ thấy đại gia ăn chơi trác táng , không ngờ cũng có người như ông Dũng này nhỉ , thật đáng khâm phục :clap:

BoA_Jung
12-09-2008, 11:40 PM
to Kem Dâu Mút : BoA ko có địa chỉ cụ thể khu du lich trên, nhưng với thị xã Thủ Dầu Một nơi này đang là điểm nóng,Kem có thể đến đó và thấy các banners quảng cáo và hướng dẫn.
to anhchangdacam: hihi.... BoA cũng nghĩ như vậy, đặc biệt ở đây còn có chuỗi khách sạn 3sao:so_funny: rất tiện cho bạn ở 3 ngày.
to khói: còn khói có dự định dzì hem:so_funny:

tốc độ
12-10-2008, 10:31 AM
Đại Nam rộng và đẹp thật !
Nhưng cũng chưa xây dựng xong, có cả biển nhân tạo nữa nhưng chưa xong, tiếc thật !
Hình này của 1 người A chụp, rất có kỹ thuật !

http://vnupload.com/upload/files/2008-10/21dd9b3b.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/7d3313f4.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/a2a7f716.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/cbfe6979.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/a416df1a.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/df632dfe.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/09674123.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/dfa30d1d.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/bb283622.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/0d571c95.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/f2474518.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/68059ec2.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/60486f64.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/924d0dee.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/cb0dfaa8.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/43fd4d74.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/0aab9f94.jpg
http://vnupload.com/upload/files/2008-10/2ec9c89c.jpg


Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến lớn nhất Đông Nam Á
Sau gần mười năm xây dựng, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (trước định đặt là Đại Nam Quốc tự) ở tỉnh Bình Dương, cách TP.HCM khoảng 40km do Công ty cổ phần Đại Nam đầu tư sẽ mở cửa đón du khách từ ngày 11/9/2008.

Tổng quan Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến
Với tổng diện tích 450ha (trong đó giai đoạn một là 261ha đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng), Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á về diện tích.

LCĐNVH bao gồm nhiều hạng mục được ghi vào sách kỷ lục VN như quần thể đền Đại Nam Văn Hiến tôn vinh văn hóa lịch sử VN với diện tích 9ha có Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu, các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K và dòng sông nhân tạo Bảo Giang lớn nhất VN (720m) uốn lượn xung quanh đền và chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn cũng đang nắm giữ kỷ lục núi nhân tạo dài nhất VN (250m).

Trong lòng dãy núi này tái hiện 12 kỳ án liên quan đến lịch sử nước nhà và là nơi ở của hàng nghìn con chim yến tự nhiên bay về làm tổ. Ngoài ra, trong giai đoạn 1, cụm khách sạn xây dựng theo kiến trúc tường thành dài nhất VN (13km) cũng đã kịp hoàn thành với chiều dài gần 3km và 134 phòng ở tiêu chuẩn 3 sao cùng trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, các công trình lớn gồm đền Đại Nam Văn Hiến, khu vui chơi giải trí (với hầu hết các trò chơi đều lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và do các chuyên gia nước ngoài lắp ráp, vận hành), vườn bách thú, khu mua sắm, khách sạn, khu vực ẩm thực đã cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào phục vụ du khách sau khai trương.

Các hạng mục quy mô khác như biển nhân tạo quy mô 22 ha, Đại Nam Phố, rạp chiếu phim 4D, chuỗi cửa hàng, siêu thị, công viên trò chơi với hơn 40 trò chơi hầu hết đều xuất hiện lần đầu tiên tại VN như du ngoạn, ngắm cảnh trên khinh khí cầu ở độ cao 50m …

Theo ông Huỳnh Phi Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đến nay công ty đã đầu tư 1.800 tỷ đồng cho tổng công trình ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, mỗi ngày công trình này tiêu tốn khoảng từ 1.000 đến 2.000 nhân công.... Trong vòng 10 năm đã chi gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 1 năm khoảng 200 tỷ đồng, vị chi khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Giai đoạn hai của công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng sẽ thực hiện theo phương thức cuốn chiếu trong thời gian ba năm bao gồm các hạng mục xây dựng vườn thú ban đêm, khách sạn 5 sao, khu tham quan Việt Nam thu nhỏ, casino... Trong đó, dự án biển nhân tạo rộng 22ha sẽ hoàn thành tháng 4/2009.

Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em.
Khách tham quan cũng có thể mua vé trọn gói các trò chơi với giá 120.000 đồng/lượt.

BoA_Jung
12-10-2008, 09:45 PM
bài nỳ post ui heo ui http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=295019

♥_Vampire_♥
12-10-2008, 09:57 PM
T ơi...lúc nào anh em mình cùng làm 1 chuyến xuống đó chơi nhờ :D :)

BoA_Jung
12-10-2008, 10:22 PM
T ơi...lúc nào anh em mình cùng làm 1 chuyến xuống đó chơi nhờ :D :)

anh là tinh iu của nòng em:huglove:

13041987
12-10-2008, 10:36 PM
muốn về đây chơi quá...chừng nào mới có tiền để về đây trời..........tui nghèo quá mà............

tốc độ
12-10-2008, 11:43 PM
Boa: post rồi à, vậy mà heo ko biết, hehe
Ali: Đ ỢI NÓ HOÀN THNÀH XONG RỒI ĐI NHÉ !

130: tHÌ GIỜ ẤY TIẾT KIỆM , BỎ HEO ĐI ! MAI MỐT VỀ CHƠI !

♥_Vampire_♥
13-10-2008, 06:45 AM
@T : Em cũng là cục kưng trong lòng anh :kissing::huglove:...có dịp thì anh em mình làm 1 chuyến xuống đó nha..:)

@heo88: Vậy thì khi nào nó hoàn thành vậy em :)

tốc độ
13-10-2008, 06:56 AM
Để khi hoàn thành xong thì đi mới đã, có cả biển nữa !
khi nào xong thì heo sẽ đi đến đó !
lúc đó HHt mình làm chuyến ra đó chơi !


@T : Em cũng là cục kưng trong lòng anh :kissing::huglove:...có dịp thì anh em mình làm 1 chuyến xuống đó nha..:)

@heo88: Vậy thì khi nào nó hoàn thành vậy em :)

heo ko biết nữa
khi nào hoàn thành heo thông bó cho hen !

♥_Vampire_♥
13-10-2008, 07:03 AM
Để khi hoàn thành xong thì đi mới đã, có cả biển nữa !
khi nào xong thì heo sẽ đi đến đó !
lúc đó HHt mình làm chuyến ra đó chơi !

heo ko biết nữa
khi nào hoàn thành heo thông bó cho hen !

Cám ơn Heo trước nha...chỗ này đẹp quá...vào đó chắc có nhiều thứ để chơi...mà chỗ này nhìn bên ngoài cũng giống giống Suối Tiên nhỉ...có gì Ali nhờ Heo nha...:)

tốc độ
24-10-2008, 10:21 AM
Ali: nhờ heo đi chơi cùng à? :so_funny:

♥_Vampire_♥
24-10-2008, 10:37 AM
Ali: nhờ heo đi chơi cùng à? :so_funny:

Hỏi hay nhỉ...không lẽ anh nhờ em đứng canh đồ dùng cho anh....bỏ đồ đây và theo anh đi vào đó chơi....em tạm thời là Guide của anh vậy :)

tốc độ
24-10-2008, 11:01 AM
Hỏi hay nhỉ...không lẽ anh nhờ em đứng canh đồ dùng cho anh....bỏ đồ đây và theo anh đi vào đó chơi....em tạm thời là Guide của anh vậy :)
Hơ hơ !
heo có đồng ý đâu mừ đi với hem ! :so_funny:
hihi !

♥_Vampire_♥
24-10-2008, 11:29 AM
á...vậy là có ý đồ đen tối phải không...tính để anh đi một mình còn em ở lại chôm đồ anh hen...đúng không khái ra nào :)

tốc độ
24-10-2008, 11:33 AM
á...vậy là có ý đồ đen tối phải không...tính để anh đi một mình còn em ở lại chôm đồ anh hen...đúng không khái ra nào :)

Sao biết hay thía !
Thôi ko 8 ở đây ! Coi chừng mấy Mod cho heo die thì lúc đó heo sẽ chết ! :so_funny:

angel_x
25-10-2008, 06:03 AM
Cố Đô Huế Ko Phải Hỏi Rồi Miễn Bàn Luận Đpj kinh Dị Luôn ^^!

♥_Vampire_♥
25-10-2008, 07:19 AM
hờ hờ....Cố Đô Huế ở đâu ra vậy ông...ông đang ở trên mây với em nào vậy..nào tỉnh lại nào :D....Đó là Cố Đô Huế.....haha:D

pehi
06-11-2008, 02:36 AM
mình muốn tham quan khu du lịch này nhung ko biết ở đâu , mấy bạn có thể chỉ cho mình chỗ đó được ko. mình rất muốn đi chơi nhưng ko biết ở chỗ nào