PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn tình



chaulong_551989
10-09-2008, 08:44 PM
Lang thang trên phố mình em
Lạnh giá con tim khi em mất anh
Quanh em là nổi nhớ anh
Nhìn chiết phone mà em chạnh lòng đau
Tình yêu xưa lạc về đâu
Chỉ còn đây nổi u sầu cùng em

HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:48 AM
Sâu chi cho khổ vậy trời
Vì tình 2 đứa 2 nơi còn gì
Có tiếc thì chẳng được chi
Chiếc phone năm ấy bỏ đi là vừa
Càng nhìn càng thấy xót chua
Càng nhìn càng nhớ năm xưa tình nồng

chaulong_551989
12-09-2008, 02:08 AM
Ngồi sầu nhặt mảnh tình rơi
Xếp thành buốn chữ "người ơi sao đành"
Mong sao vết thương chóng lành
Ngày mai tươi sáng có anh bên mình

(^_^) (^_^) (^_^) (^_^)

Buồn chi sao nở buồn tình
Nay người chốn ấy tình mình sẻ đôi
Đừng buồn đừng khóc nhé tôi
Tương lai rộng mở lắm đôi tình buồn

HanMacTu_part2
12-09-2008, 05:06 AM
Không buồn biết phải làm sao
Khi mà đôi lứa hôm nào chia tay
Không khóc sao vơi tháng ngày
Ta ôm phận khổ xót cay trong lòng
Nhặt chi những mãnh tình nồng
Ghep chi để đó đành lòng ai chăng
Tình người nay đã giá bằng
Ghép thành một chữ ngàn năm hận tình