Xem đầy đủ chức năng : Thách đấu và làm quen
HanMacTu_part2
10-09-2008, 07:01 AM
Nghe đâu chốn đây lắm nhân tài
Văn thơ trác tuyệt chẳng thua ai
Hôm nay Mạc Tự xin mạn phép
Viết một bài thơ thách đấu chơi
Biết rằng lấy tựa sốc quá trời
Nhưng không làm thế chẳng ai coi
Vì thế mong ai vào đây đọc
Lượng thứ tội ngông Mạc Tử tôi
Trước hỏi tên tưổi các thi nhân
Quê quán chôn nao ở cõi trần
Kiếp trước là ai trên tiên giới
Xin hãy nói rõ đặn kết thân
Mạc Tử họ Định tên Văn Hữu
Vũng tàu Mạc tử đang cư ngụ
Trước là Nguyệt Lão trên tiên giới
Bị phạt xưống trần vì tội ngu
Thơ ra:
Kiếp trước lỡ phận yêu chị Hằng
Trời ghen phạt tội xưống trần gian
Sống kiếp phận người ôi ai hiểu
Ngắm ánh trăng đêm tình dỡ dang
HanMacTu_part2
11-09-2008, 06:19 AM
Thi nhân khắp chốn vắng đâu ta
Mà không vô đây đối thơ cà
Để Tử chờ hoài mà không hiểu
Thơ Tử có gì sốc không ta
khỉ khờ
25-09-2008, 01:51 AM
Tên tôi Thuần họ tôi Dương Phú
Bắc Ninh là tỉnh, huyện Tiên Du
Kiếp trước vẫn vậy nguyên 1 chữ
Phú Thuần hay còn gọi nhà thơ.
Kiếp trước chót cũng đã yêu Hằng
Giờ đây đêm tối vẫn ngắm trăng
Đời người X-men tình trong trắng.
"Làm thơ đối đáp thử khả năng"!!!!!!!!!
__HanTinh__
25-09-2008, 01:57 AM
Thi nhân khắp chốn vắng đâu ta
Mà không vô đây đối thơ cà
Để Tử chờ hoài mà không hiểu
Thơ Tử có gì sốc không ta
TÂM GIAO
Ngàn dặm tri âm vẫn mộng mơ
Biết đâu là bến , biết đâu bờ
Những mong hội ngộ bao bè bạn
Ao ước tương phùng một chiếu thơ
Đã mấy lần vui lần lỗi hẹn
Bao nhiêu nỗi nhớ nỗi mong chờ
Giai nhân tài tử đà lên tiếng
Mời khách phong trần thả tiếng thơ
giatanxx
25-09-2008, 10:46 PM
Tại hạ tên Tân họ là Trần
xin phép thọ giáo cùng các huynh
chỉ biết chút đôi ba chữ
xin phép thử tài cùng các huynh
giang sơn rộng lớn biển mênh mông
khó tìm cho ra một bằng hữu
một bằng hữu phải thực sự chung tình
biết chia sẻ và cảm thông lẫn nhau
thế gian rộng lớn khó ai lường
thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều
để đây chỉ biết đôi ba chữ
đối đáp thi thơ cùng các huynh
mong được trở thành một bằng hữu
tri kỷ tâm giao cùng các huynh
smallsun
26-09-2008, 03:51 AM
Vô đây thấy có lắm thi nhân
Mới biết sống ko uổng kiếp trần
Sun đây tên Linh xin mạn phép
Góp chút câu lời để cho xôm
Vô đây cũng được ít lâu rồi
Học hỏi hằng ngày vẫn ko thôi
Ước mong tứ hải giai huynh đệ
Cập bến yên lành hết nổi trôi :D
vantuancnn
26-09-2008, 06:36 AM
đời bèo bọt trôi theo dòng thơ
Nguyên văn thơ phú cũng lu mờ
Văn thơ ai biết người tri kỉ
Tuấn tú khôi ngô hỏi mấy người
sống qua kiếp trước hiểu kiếp sau
công danh một thủa chẳng đáng đâu
kiếp trước xin làm ngọc hoàng đó
nữ oa bảo phải đợi kiếp này
nay sống đến năm 20 tuổi
mà sao chẵng thỏa nổi ước mơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUỒN
Nghìn Thu Xanh Thẳm
27-09-2008, 06:02 AM
Trước hỏi tên tưổi các thi nhân
Quê quán chôn nao ở cõi trần
Kiếp trước là ai trên tiên giới
Xin hãy nói rõ đặn kết thân
Mạc Tử họ Định tên Văn Hữu
Vũng tàu Mạc tử đang cư ngụ
Trước là Nguyệt Lão trên tiên giới
Bị phạt xưống trần vì tội ngu
Xin chào Mặc Tử của vườn thơ
Lạc bước vô đây dạo thẩn thờ
Dăm ba câu đối cùng thân chủ
Kết bạn kết bè thỏa ước mơ
Tên gì mạn phép được làm lơ
Hàng hai có lẻ, còn chơ vơ
Quê hương xa cách lúc dại khờ
Khách đã vô rồi chẳng thể ngơ ^^
Trước là cỏ lạ trên tiên giới
Bị phạt xuống trần tội ham chơi:sr:
ntbha2006
27-09-2008, 06:08 AM
ko phải thi nhân, có được ko
đối đáp cùng nhau cho vui chuyện
tại hạ xin tự ghi danh
nhock buồn là tên thường hay gọi
cái tuổi 18 rất ham chơi
nghịch ngợm ham thơ lạc chốn này
Đất tổ Vua Hùng nơi cư ngụ
vào đây cũng chỉ muốn làm quen
thi nhân khắp chốn xin chỉ bảo
tại hạ vài điều về luật thơ
mặc dù là rất yêu thơ
nhưng nào giám vượt mặt ( bậc cao nhân)
khỉ khờ
28-09-2008, 02:02 AM
Cho tôi hỏi các thi nhân
Hãy cho tôi biết tôi cần điều chi
Hỏi về bí mật đôi mi
Tại sao nước mắt lại đi ròng ròng
Hugo_mecxi
28-09-2008, 06:58 AM
Ô hay vui thế các bước chân
Vội vã vào chơi rõ tần ngần
Chữ "Tâm" thiên cổ tự muôn kiếp
Họ Trần xưa nay thiếp xin vần
Mạc Tử chàng ơi có định phân
Mà sao nghe đến tựa thật gần
Có thể làm quen cho hết nợ
Thiếp vẫn đợi chờ bóng đặc ân!
romantic guitar
28-09-2008, 08:20 PM
Chào nhé ! người bạn mới quen,
Mới gặp muốn nói bao điều ước mơ.
Tâm hồn khó tỏ thành lời,
Lời văn mộc mạc nhưng tình chứa chan.
Romantic guitar
KenyTuan
29-09-2008, 07:47 AM
Con cháu nhà Trần khi cư
Đổi thành họ Đặng là họ tôi
Tên tôi là Tuấn đệm Lê Anh
Xưa kia lỡ trộm rượu Lãng Ông
Bị đày trần thế làm ma men
Hòa Khê phường tách Quận Thanh Khê
Trực thuộc thành phố Đà Thành xưa
Nay vô tình bước chốn giang nay
Có đôi ba chữ mong kết thân
Bằng hữu xa gần tôi xin thọ
Thỉnh giáo vài điều học vài chiêu
Gió_ấm
29-09-2008, 08:35 PM
Người ta đối đáp làm quen
Anh kia thách đấu muốn quen cũng đành
Thách đấu thì phải tranh giành
Ai thua ai thang sứng danh hơn người:seehaha:
Lang thang bước đến miệng tươi cười
Đôi câu đối đáp kiếm người mần quen
Tuyệt tình tôi chẳng thích bon chen
Phiêu du tụ tại đã quen an nhàn
Tranh giành đấu đá chẳng màn:bxin:
Chỉ mong có kẻ cùng bàn văn chương
Nhân đây hỏi khắp bốn phương
Chi âm chi kỷ tìm đường gặp nhau:thatall:
Hugo_mecxi
30-09-2008, 01:34 AM
Tuyệt _Tình có ở nhân gian
Chữ may chữ phúc ắt khó bàn chả chơi
Ô kìa có kẻ cười tươi
Bên này tui cũng thấy ngươi dễ gần
Thôi thì chịu khó kết thân
Thôi thì đâu đó còn mong chữ vần
Xa kia ai có lòng chân
Tui đây tri kỷ hổng cần mô xa!
hic : làm quen nha mọi người!!!!!!!!!!! ^_^
smallsun
30-09-2008, 03:34 AM
Ở đây tìm thú của trần gian
Biết đựoc chút chi kiếp lỡ làng
Đi hoài cầu mong tìm ánh sáng
Thắp 1 tâm hồn hết hoang mang
Nhân gian sinh chi lắm anh tài
Để có 1 ngưòi chẳng đầu thai
Nhỡ sinh là thiên thần bóng tối
Kiếp này soi sáng....đến tương lai...
Hugo_mecxi
01-10-2008, 11:32 AM
Tia sáng mỏng manh tia lánh nhỏ
Tia sao nỡ bỏ chỗ xa hanh
Tia đến rồi đi không ngoảnh lại
Để gió lu mờ gió ngó quanh!
LangTu_It'sme
01-10-2008, 01:42 PM
Đang lang thang trên mạng
Vô tình lạc vào đây
Mạn phép ghi vài chữ
LT họ Trần chữ đệm là Nguyên
Tên thiệt ắt là Long Huyền
Năm xưa chẳng biết mắc tội gì
Mà nay trở thành kẻ lang thang:wavey::wavey::wavey::wavey:
smallsun
01-10-2008, 09:20 PM
Thời gian trôi qua nhiều thay đổi
Gió cũng xoay chiều há chi ai
Vẫn cứ ngu ngơ suốt đêm dài
Nhận ra mình thành con trai... mới lạ +__+
__HanTinh__
03-10-2008, 02:01 AM
Chủ nhà sao chẳng thấy đâu
Để cho quý khách vưốt râu chơi bài
smallsun
03-10-2008, 04:14 AM
Chủ nhà sao chẳng thấy đâu
Để cho quý khách vưốt râu chơi bài
Chủ nhà đi vắng dài dài
Để cho khách quý có bài....làm wen :D
__HanTinh__
04-10-2008, 03:40 AM
Chủ nhà cái tình khoái ghen
Làm wen cẩn thận bạn hen nhớ dùm
smallsun
04-10-2008, 04:21 AM
Ây da chớ nói tùm lum
Chủ nhà nghe được.....mình ko nói gì :D
khỉ khờ
04-10-2008, 04:30 AM
Làm người phải rõ thị fi
Có gì lại bảo ko gì được không?
taituxd
04-10-2008, 07:07 AM
tại sao lại cứ lòng vòng
nói ra một tiếng cho lòng thảnh thơi
tôi hai mươi mấy tuổi đời
sinh ra chúa ghét những người loanh quoanh
♥_Vampire_♥
04-10-2008, 01:10 PM
Chài thể thơ Thất ngôn....tự do.....cũng làm một bài cho đỡ ngứa mắt nè :guoc:
Ở đây không dám có nhân tài
Văn thơ đối đáp chẳng hơn ai
Ngẫu hứng tiện thể làm một bài
Nếu ai không đọc cũng chẳng sao
Nếu lỡ ngày mai có vào tù
Bài thơ dang dở viết hôm nao
Chỉ sợ không ai đọc được nó
Chỉ liếc rồi vứt vào một xó
Thấy vậy cũng không dám đem cho
Chỉ sợ người so đo
Thôi thì đem vào kho
Đợi ngày đi ra rồi viết tiếp
Kính thưa lão Hữu họ Định Văn
Tuổi gì mà lão không nêu rõ
Tọi gì mà lão phải xuống đây
Mỹ nhân trần gian đâu thiếu gì
Bí quá chị Hằng bác không tha
Để rồi bác phải mang thêm tội
Cuộc đời của bác thật lôi thôi
Gió_ấm
05-10-2008, 12:38 AM
Nghe nói chủ quán muốn làm quen
Vậy mà khách đến lại bèn ngồi không
Chủ quan thì vẫn lông bông
Mải tìm ong bướm mà không trả nhời
smallsun
07-10-2008, 05:09 AM
Thôi thì chủ vắng đi rồi
Khách đành làm chủ.....đứng ngồi tự nhiên
Làm wen thì cũng tùy duyên
Mai này nên sự....khỏi phiền đến ai :D
taituxd
07-10-2008, 07:36 AM
tri kỉ chỉ một không hai
nào ai biết được ngày mai thế nào
thôi thì đã đến cứ vào
để đời khỏi phải kêu gao... "làm quen".
smallsun
07-10-2008, 11:23 PM
Một người rồi lại 1 người
Đến đây sao lại ko lời ,,,,bỏ đi
Thôi thì danh tánh là chi
Xin ngừơi cho biết rồi thì....làm wen :)
Hugo_mecxi
08-10-2008, 10:12 PM
Sân nhà chật khách MacTu ơi!
Sao không ló mặt chút sao trời
Dạo ni chán quá thời gian phế
Hãy để tình em hộ tiếp chơi!
ntbha2006
09-10-2008, 08:00 PM
Một người rồi lại 1 người
Đến đây sao lại ko lời ,,,,bỏ đi
Thôi thì danh tánh là chi
Xin ngừơi cho biết rồi thì....làm wen :)
quý tánh trang trước đã nói rồi
có cần nhắc lại để làm quen
chủ nhà đi vắng khách đành bơ vơ
người ơi! có thể làm quen chứ?
_tuyệt_tâm_
09-10-2008, 09:50 PM
Thi nhân khắp chốn vắng đâu ta
Mà không vô đây đối thơ cà
Để Tử chờ hoài mà không hiểu
Thơ Tử có gì sốc không ta
Tại hạ nói lắm thiệt hông ??
Cơm rau qua bữa thật không có gì
Anh hai khách sáo làm chi
Vô đây đối đáp mấy khi Pots bài
Tình cờ gặp gỡ anh hai
Con trai ma quái anh tài cái chi
Thấp cao chẳng giám phân bì
Còn ông nào nữa ngon thì nhào dzô
girlcrazy
11-10-2008, 06:40 AM
Tiểu nữ họ Nguyễn tên Kim Hồng
Hôm nay lạc lối vào chốn đây
Không dám hơn thua tranh cao thấp
Chỉ muốn làm quen với thi nhân
Sống ở thị thành chốn phồn hoa
Xưa ở cõi tiên là đào ngọt
Nhưng vì vướng tình nên mắc đọa
Giờ ngồi ngẫm nghĩ lệ châu rơi
HanMacTu_part2
18-10-2008, 12:09 AM
Dạo này bận quá quên ghé qua
Coi bộ rum mình đông quá ta
Sory các bạn thơ không đáp
Bây giờ Tử đáp lại thơ nha
Từ lúc giáng tiên xưống cỏi trần
Không ai lưu luyến với kết thân
Mạc tử âu sầu ai nào biết
Chỉ biết ngắm gió thổi đàn vân
Thật là lý thú biết bao nhiều
Khi bao tiên gia cũng vì yêu
Mà chung số phận về trần lạc
Ở chốn Việt Nam đất phì nhiêu
Đã thế Tử đây xin tìm bạn
Chung ly rượu nồng vượt gặp gian nan
Không ngại bần hàn hay phú quý
Chung lòng một dạ giửa thế gian
ntbha2006
19-10-2008, 09:34 PM
chủ nhà đi chơi ko tiếp khách
phen này phải phạt... tội ham chơi
làm khách bơ vơ khắp mọi nơi
ko ăn ko uống.... bụng rã rời
tâm chí còn đâu để đối thơ
vài câu viết tạm... mà thành thơ
khổ nỗi ko hay... như tử viết
nên nhờ chủ nhà chỉ bảo thêm
HanMacTu_part2
20-10-2008, 11:09 PM
Thơ văn mỗi người mỗi vẻ thôi
Làm sao Tử dám chỉ hả trời
Nếu có nhã tình xin kết bạn
Chung ly rưọu nhạt chỉ vậy thôi
abba_172
22-10-2008, 01:20 PM
Ở một nơi xa tôi đến đây
Cùng bao huynh đệ tụ sum vầy
Nâng chén rượu nhạt ta kết bạn
Giang hồ tình nghĩa chính là đây
♥_Vampire_♥
22-10-2008, 01:29 PM
Yeah...Yeah...
Chủ nhà ló mặt ra rồi
Đợi mãi không thấy bóng dáng đâu
Tôi đây kết bạn phải có mồi
Thêm bia thêm rượu ngồi mới sung
Chủ nhà đừng nói lung tung
Thơ văn của ai là người ấy
Nếu có nhã hứng thì xin ngồi
Và xin nâng chén đừng lôi thôi
abba_172
22-10-2008, 01:45 PM
Kết bạn không tính kẻ nghèo sang
Chữ tình chữ nghĩa quý hơn vàng
Cần chi mồi ngon và cảnh đẹp
Vài ly rượu nhạt ấy là sang
♥_Vampire_♥
22-10-2008, 01:53 PM
kết bạn cũng vì một chữ tình
tôi đây kết bạn cũng vì vui
thôi thì ta nâng chén rượu nhạt
như vậy cũng gọi là tấm lòng
abba_172
22-10-2008, 02:12 PM
Hay cho kết bạn bởi chữ tình
Chông gai vất vả nguyện hết mình
Đời tôi thật đẹp khi có bạn
Kiếp này xin mãi chẳng phai chữ tình
ntbha2006
22-10-2008, 09:48 PM
Thơ văn mỗi người mỗi vẻ thôi
Làm sao Tử dám chỉ hả trời
Nếu có nhã tình xin kết bạn
Chung ly rưọu nhạt chỉ vậy thôi
chén rượu nhạt nhock xin cạn hết
để tỏ rõ nhã tình xin kết bạn
giữa chủ nhà và khách vãn lai
và bây giờ trở thành đôi bạn
cùng làm thơ, uống rượu dao duyên
bôn phương trời xum họp lại đây
cùng nâng tay cạn chén rượu đầy
uống thật nhiều mà chảng thấy say
HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:01 PM
Rưọư đến môi tôi xin ưống cạn
Nắm tay người tri kỷ tâm giao
Kiếp trần gian sự đời khó đoán
Có tri kỷ sóng gió còn đâu
Thật là tốt bao năm hiu quạnh
Một mình mình sống giửa nhân sanh
Nay li rượu đôi ta bằng hữu
Bầu bạn cùng giửa đời đua tranh
ntbha2006
24-10-2008, 04:45 AM
xưa tôi lấy văn thơ để bầu bạn
gửi nỗi buồn vào cảm xúc của thơ
giữa cuộc đời, tôi là kẻ bơ vơ
trong đua tranh tôi là người thất bại
nay tôi có tri âm để bần bạn
cạn li rượu cho lòng thêm nhẹ nhõn
bao vui buồn ta cùng nhau chia sẻ
cho cuộc đời, thêm chút xíu bình yên
HanMacTu_part2
24-10-2008, 11:48 PM
Vậy là thế đôi ta tri kỷ
Sống trên đời tranh đấu làm chi
Bao dục vọng trên đời xin xoá bỏ
Để hồn ta và bạn hoà vào thi
heoquay15
25-10-2008, 08:01 PM
Xin phép làm quen với mấy huynh
Đệ đây lên tiến tỏ nỗi tinh
Ta đây họ Nguyễn, tên là Thuận
Đồng Tháp quê cha tự cố thân
Hữu duyên nay gặp người tri kỷ
Rượu uống không say sẽ không về
Từ đây chúng ta là huynh đệ
Giúp đở lẫn nhau kẻo người chê.
tranthu186
26-10-2008, 06:48 PM
Ôhay, mong đợi đã bao ngày
Giờ gặp Mactu ở chốn đây
Vườn thơ gửi hộ tình Thu với
Trần gian cách biệt tới phút này
ntbha2006
27-10-2008, 04:40 AM
thơ ta đó tâm hồn ta đó
bao nỗi niềm ta gửi vào thơ
nhờ thơ gửi đến người tri kỉ
nỗi buồn nào ta muốn ngỏ ai
heocon_kc
27-10-2008, 05:18 AM
Xưa kia ai ở trên trời
Gây chi nên tội phải đành lìa xa
Nếu còn nhớ đến trăng ngà
Nhớ Hằng Nga ấy xin cho một lời
Trăng rằm trăng sáng soi chung
Một vầng trăng chiếu tình ai sáng lòa
heoquay15
28-10-2008, 03:39 AM
Hồn thơ nay đã chan hoà
Xin mời huynh đệ hãy cùng ta
Cùng nhau chia sẽ niềm vui mới
Hãy đến cùng ta những lúc buồn.
tinhyeu_nuocmat2005
29-10-2008, 04:46 AM
tại hạ vô tình lạc vào đây và cũng xin góp vui cùng các bậc tiền bối.nếu có gì sai sót mong được các bậc tiền bối chỉ giáo.tại hạ xin lĩnh hội.
Tại hạ họ Diệp tên Tiểu La
sinh ra vốn dĩ đã không nhà
nguồn gốc nơi nào cũng không rõ
chỉ biết biến từ tảng đá ra
tuổi đời nói chung còn rất trẻ
Mậu Tí năm này mới hai ba (23)
xưa là Đại Thánh nơi tiên giới
vì vướng tình trần nên mất ngôi (hiiiii)
lạc bước vào đây viết đôi lời
mong gặp được một người tri âm....
me0c0n
29-10-2008, 07:11 AM
Thi nhân khắp chốn vắng đâu ta
Mà không vô đây đối thơ cà
Để Tử chờ hoài mà không hiểu
Thơ Tử có gì sốc không ta
vô đây thử ngoạn giao du với
các bác trong này có hay chăng
tên em là Mèo ai có bik?
vẫn thế kiếp xưa chỉ là Mèo
trọn tình trọn ý vần thơ đối
lối củ ân tình chút hư vô
kiếp xưa chắc là em hạnh phúc
nên nay thân này chỉ bơ vơ
:so_funny:...có jì mong các pác thum củm nhá !
jainie
30-10-2008, 01:37 AM
Không phải thi nhân cũng chen chân
Vô đây dòm thử khách xa gần
Kiếp trước vốn là loài cỏ dại
Trót mọc cõi tiên,chán muôn phần !(:()
Hình như ai bảo yêu trăng nhỉ?
Có phải lão Trư tán chị Hằng ? =))
Dừng chân gại bút, giờ bye nhé
Xin thứ cho tui tội nói xằng! ^^:sr:
peheosua*
30-10-2008, 02:08 AM
Trời ơi thi nhân sao mà lắm
Khắp chốn đông người ghé vào thăm
Ta đây xin gửi vài ba chữ
không hay cũng vui chẳng phải thừa
^0^
HanMacTu_part2
30-10-2008, 11:28 PM
Thi nhân khắp chốn về chốn đây
Cùng nhau vui vẻ kết bạn này
Bao nhiêu tâm sự xin nói hết
Để cùng tâm sự nổi sầu bay
Hãy cùng bưồn vui với Tử đây
Cùng khẻ nâng ly ta cùng say
Hãy để tấm lòng ta cởi mở
Thơ hoà và rưọư tay chuyền tay
tomato123
01-11-2008, 06:45 AM
Chưa chắc vườn thơ lắm nhân tài
Mười lời đồn đại chín lời sai :D :D
colorful
01-11-2008, 07:12 AM
Hằng kia Hằng ỡ trên trời
trần gian ai đẹp ai dường như ta
nụ cười hé nỡ trăm hoa
gió nghiêng làn tóc ngỡ là mây chôi !!
peheosua*
01-11-2008, 10:39 PM
Chú cuội hằng nga đâu không thấy
Chỉ biết thi nhau tới rồi ra
Ba năm hai đứa sao kham nỗi
Ôi!khổ cái thân chỉ vì khờ
So ri hen:smilehen vì ngẫu hứng nên có gì mạo phạm xin bỏ qua
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:21 AM
Cụi và hằng Nga bạn của tôi
Trựoc thưở tăm giao... cũng lâu rồi
Nay tử vô tình về trần thế
Nên đành lặng ngắm Cụi, Hằng thôi
pinky_st
02-11-2008, 09:20 AM
Vườn thơ từng lắm nhân tài
Nhưng qua mưa nắng giờ phai mòn rồi
Một thời hoa bướm nhịp đôi
Một thời son sắt bao lời thơ ca
....
Người xưa chẳng nữa vào ra
Vườn nay hiu hắt những là hoang xơ
Đầu Gấu
03-11-2008, 09:18 PM
Vườn vắng nhân tài chẳng còn ai
Tìm đâu tri kỉ đặng so tài
Mang danh Đầu Gấu không đổi họ
Hà thành mỹ lệ chẳng giờ sai!
Ai bảo nhân tài chả còn ai
Ông thích thì ông cứ trổ tài
Vườn thơ nhà ta mênh mông thế
Lại chả kiếm ra một cái...tai
:so_funny:
Đầu Gấu
04-11-2008, 11:26 PM
Ai bảo nhân tài chả còn ai
Ông thích thì ông cứ trổ tài
Vườn thơ nhà ta mênh mông thế
Lại chả kiếm ra một cái...tai
:so_funny:
Vỡ mộng vườn thơ thật chẳng sai
Gần tuần khai quật chẳng nhân tài
Thì thôi gác lại rèn cung kiếm
Bình minh chẳng đến một sớm mai!
Nhớ_thu_Hà_Nội
05-11-2008, 03:58 AM
Thấy thế gian lắm kẻ cũng liều
Mượn danh Mạc Tử để làm kiêu
Ta đây ít học xin thỉnh giáo
Mạc tử thời nay một vài chiêu.
HanMacTu_part2
05-11-2008, 04:14 AM
Bạn nay đã hỏi một vài điều
Thì Tử xin khẻ được đáp chiêu
Tuy rằng Tử học chưa tường hết
Nhưng chắc bạn hiền hiểu biết nhiêu
Trước thì cũng hỏi bạn hiền đây
Quên quán chôn nào ở trần này
Ở chốn vùng sâu hay núi hiểm
Xin cho địa chỉ đựoc không thay
(Xin lỗi nếu lời lẽ của Tử có hơi sock)
Vườn vắng nhân tài chẳng còn ai
Tìm đâu tri kỉ đặng so tài
Mang danh Đầu Gấu không đổi họ
Hà thành mỹ lệ chẳng giờ sai!
Vỡ mộng vườn thơ thật chẳng sai
Gần tuần khai quật chẳng nhân tài
Thì thôi gác lại rèn cung kiếm
Bình minh chẳng đến một sớm mai!
Có thật so tài không bạn ơi
Mà sao lời lẽ ngông quá trời
Trời đất miên mang ngàn bể học
Nhân tài muôn vạn há đùa chơi
Thi nhân khắp chốn kìa bạn ơi
Tại sao lại nói không có người
Chẳng lẽ bạn là vua thơ đối
Nếu thì thành đành chịu thua thôi!!!!
Nếu bạn thích đấu thì Tử tôi
Làm thơ đối đáp với bạn rồi
Tử nay văn thơ còn kém cõi
Hãy thắng Tử xong hãy thách đời
Kẻ_say_tình
05-11-2008, 05:05 AM
Tử hỏi ta đây cũng đáp lời
Chết, sống ta đây đã có nơi
Trôi nổi, giang hồ ta phiêu bạt
Sông, nước mênh mông thỏa sức chơi.
Tử hỏi ta đây cũng đáp lời
Chết, sống ta đây đã có nơi
Trôi nổi, giang hồ ta phiêu bạt
Sông, nước mênh mông thỏa sức chơi.
:cutelaugh:
Lời lẽ của ta cũng hơi sốc mong thông cảm đọc theo hàng ngang thôi đừng đọc hàng dọc
Kẻ_say_tình
05-11-2008, 05:13 AM
Đã biết ngông cuồn sao còn đấu
Đấu là Tử mà Tử là chêt.
Chết rồi thì hết bạn thơ chơi
Xin nhớ ai ơi hãy giữ lời
kimanhvang
06-11-2008, 12:26 AM
Ừ thì gót ngọc lướt vào chơi
Không biết Nhà ai có tiếp , mời
Lại thả cún ra mà đuổi khéo
Ái dà... Thì cũng phải rời thôi
^^ Nghịch ngợm đôi lời
ntbha2006
07-11-2008, 06:03 AM
đến chơi nhà tử chẳng thấy ai
chỉ thấy khách, người đứng kẻ ngồi
những lời than vãn ôi sao lắm
chủ nhà để khách thỏa sức chơi
quynhtrang08
08-11-2008, 08:08 AM
Đấu thơ cùng Tử chẳng dám sai
Tử ta đã chắc thật lắm tài?
Mặc Tử ngày xưa thi nhân đó
Mặc Tử ngày nay đã bằng ai?
congtu_thanhxuan
08-11-2008, 07:52 PM
Ngồi buồn ghé lại vườn thơ
Có đôi dòng chữ gửi để làm quen
Có gì trước lạ sau quen
Tôi mong bác Mạc có gì bỏ qua
Là người sống ở thủ đô
Tuy không thanh lịch cũng người Tràng An
Từ khi cha mẹ sinh ra
Đặt cho họ Nguyễn,tên là Đức Mưa
Nhân đây gặp được nhân tài
Đức mong các bác,nhận làm tâm giao
Cô Đơn
09-11-2008, 02:31 AM
Chào Hàn Mạc Tử
Ngã mũ xin chào Tử-"nhà thơ"
Đi đâu mà vắng bặt tăm hơi!
Vườn thơ vắng chủ buồn tan tác
Khệnh khạng tôi đây vào làm thơ.
Thơ tôi không sẳn tuôn như thơ bạn
Tức cảnh sinh tình gởi ý thôi
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Sợ trể vội vàng vui chút chơi.
Tử đáo lai môn ắt hạ nhàn.
Cô Đơn ngồi đó hết thở than
Vườn thơ có chủ giờ vui lại
Cây cỏ không còn mọc tang hoang
Mấy lời tao ngộ
CD
HanMacTu_part2
10-11-2008, 12:22 AM
Dạo này nhân gian lắm chuyện bưồn
Tử sầu phiểu bạc chốn lạc dượng
Nên lỡ bỏ quên làng thơ đối
Nay xin tạ tội bạn mưôn phương
Nay tử quay về lại chốn đây
Mong bạn gần xa lại xum vầy
Tiếp tục đối thơ cùng với tử
Để vừon thơ này ngày càng hay
Đấu thơ cùng Tử chẳng dám sai
Tử ta đã chắc thật lắm tài?
Mặc Tử ngày xưa thi nhân đó
Mặc Tử ngày nay đã bằng ai?
Bằng ai không biết bạn hiền ơi
Tài hèn vặt vãnh nên khoe đời
Nếu tử quá ngông nay mạn phép
Xin lỗi bạn hiền từng ghé chơi
Tử tập làm thơ bởi vì yêu
Cũng tại cô đôn với quạnh hiu
Mạc tử ngày xưa yêu si mộng
Mạc tử ngày nay giống bấy nhiêu
Ngồi buồn ghé lại vườn thơ
Có đôi dòng chữ gửi để làm quen
Có gì trước lạ sau quen
Tôi mong bác Mạc có gì bỏ qua
Là người sống ở thủ đô
Tuy không thanh lịch cũng người Tràng An
Từ khi cha mẹ sinh ra
Đặt cho họ Nguyễn,tên là Đức Mưa
Nhân đây gặp được nhân tài
Đức mong các bác,nhận làm tâm giao
Đã vào chốn đây tức bạn rồi
Viết thơ quen biết lại càng vui
Há chi xa xôi mà e ngại
Nào hãy cùng Tử đối thơ thôi
lar_go
10-11-2008, 08:23 AM
xin chào các lão giai huynh
cho đệ góp chút nhiều điều thêm vui
tiền bạc trăm đô chỉ hững hờ
má hồng nhi nữ cũng thờ ơ
rảo bước động hành đêm thanh vắng
một mình ngồi ngắm ánh trăng thơ
...................
lar_go
10-11-2008, 08:31 AM
đời lãng tữ phiêu bạt theo ngàn gió
quay lại chốn cũ gặp thi vân
lòng bồn chồn vương vấn ko thành câu
chỉ có đôi dòng để bày tỏ
Ta lại là kiệt lãng tử sầu
Thả đời lang bạt,dạt về đâu
Gió sương buốt dạ trời chuyền sắc
Cát bụi nhòa châu nắng nhạt màu
Ai đẩy ...ai xui... dòng lụy dỡ
Ai làm ...ai khiến... mảng tình sâu
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết
Độc bước thân ta lãng tử sầu..!
Ai về để rớt hạt châu vương
Lãng tử lang thang thấy chật lòng
Ôm mộng tình yêu thành sầu kỉ
Ước thề nỡ trả về hư không
Bể đời oan nghiệt đẩy người đi
Nào có một ai muốn xa rời
Vầng trăng chợt vỡ thành hai nửa
Để lòng lãng tử mãi đơn côi ... ( mong các bậc tiền bối thứ lỗi tại hạ :typing:
HanMacTu_part2
11-11-2008, 07:49 AM
Hai chằng lãng tử lãng mạn sao
Ngắm trăng đuổi gió thú biết bao
Cớ sao ôm chỉ đời cô quạnh
Mà sống bưồn phiền đựoc chi nao
kiep_vo tinh
12-11-2008, 07:06 PM
Tôi tên khó nói ơ phố thành
Thới Nhất là huyện, Quận thì 12
nếu người chưa rõ Cần hỏi lại
kẻo nhầm thì lại khổ thân Ai
kiếp trước là một Tiên cô
tham lam nhiều chuyện ái tình
Bị đài xuống giới phải lặng thinh
Tình thì không thích nên mang vô tình
:cungly:
canhthuyenxaxua
15-11-2008, 05:57 AM
Nghe đâu chốn đây lắm nhân tài
Văn thơ trác tuyệt chẳng thua ai
Hôm nay Mạc Tự xin mạn phép
Viết một bài thơ thách đấu chơi
Biết rằng lấy tựa sốc quá trời
Nhưng không làm thế chẳng ai coi
Vì thế mong ai vào đây đọc
Lượng thứ tội ngông Mạc Tử tôi
Trước hỏi tên tưổi các thi nhân
Quê quán chôn nao ở cõi trần
Kiếp trước là ai trên tiên giới
Xin hãy nói rõ đặn kết thân
Mạc Tử họ Định tên Văn Hữu
Vũng tàu Mạc tử đang cư ngụ
Trước là Nguyệt Lão trên tiên giới
Bị phạt xưống trần vì tội ngu
Thơ ra:
Kiếp trước lỡ phận yêu chị Hằng
Trời ghen phạt tội xưống trần gian
Sống kiếp phận người ôi ai hiểu
Ngắm ánh trăng đêm tình dỡ dang
Đã là thi nhân ai chưa ngông
Lấy ngông làm bạn ai nỡ phạt
Nào cùng chén rượu ,câu thơ cũ
Đấy kết thâm giao ,cùng vẻ vui
Thuyền đây trôi dòng ,một phận tủi
Tên tựa Hằng Nga ,họ là Hồ
Trước cô đơn rong ruổi nhân gian
Thân tội lỗi , nguyện xuống trần ai.
Trước rằng:
Rong chơi một cõi nơi bồng lai
Vô tâm nào hay ,tình cảm người
Để người đau khổ,người tức giận
Đẩy phận Hằng Nga mãi lang thang.
pe_love_thanh
15-11-2008, 06:10 AM
ta đây là tiên nữ giáng trần
lọt vào những dòng thơ này
vị ngọt của thơ thật thú vị
nhửng lời thơ nghịch ngợm
của các tiên nử. ông tiên
mơi thú vị làm sao
làm ta lang thang dưới trần gian
ta ko muốn về trời
trần gian có nhiều thứ vui thứ lạ
nhìn mà thấy mê ta đây cũng vậy
HanMacTu_part2
16-11-2008, 01:36 AM
Đã là thi nhân ai chưa ngông
Lấy ngông làm bạn ai nỡ phạt
Nào cùng chén rượu ,câu thơ cũ
Đấy kết thâm giao ,cùng vẻ vui
Thuyền đây trôi dòng ,một phận tủi
Tên tựa Hằng Nga ,họ là Hồ
Trước cô đơn rong ruổi nhân gian
Thân tội lỗi , nguyện xuống trần ai.
Trước rằng:
Rong chơi một cõi nơi bồng lai
Vô tâm nào hay ,tình cảm người
Để người đau khổ,người tức giận
Đẩy phận Hằng Nga mãi lang thang.
ta đây là tiên nữ giáng trần
lọt vào những dòng thơ này
vị ngọt của thơ thật thú vị
nhửng lời thơ nghịch ngợm
của các tiên nử. ông tiên
mơi thú vị làm sao
làm ta lang thang dưới trần gian
ta ko muốn về trời
trần gian có nhiều thứ vui thứ lạ
nhìn mà thấy mê ta đây cũng vậy
Thật vui biết bao khi gặp người
Cùng chung cảnh ngổ tựa như tôi
Cũng là tiên gia nơi thiên cảnh
Cũng xưốgn trần gian tội rong chơi
Đã thế còn gặp đựoc Hằng Nga
Tri kỷ tôi yêu ở sông Hà
Cũng xưống vì tình xưa nghiã củ
"Hằng Nga ơi! Nàng còn nhớ ta"
canhthuyenxaxua
16-11-2008, 08:07 PM
Cũng chỉ là bạn kết thâm giao
Thân xuống trần chẳng vương bụi hồng
Nào có nhớ người xưa lưu lại
Vì tội lỗi ,trằn trọc đêm ngày
Vẫn mơ ngày trở về chốn cũ
Lời ngày xưa hứa cùng thỏ cuội
Rằng sẽ có ngày về cây đa
Chẳng mong có tình nơi đất khách.
HanMacTu_part2
17-11-2008, 07:11 AM
Ôi Ôi! tình xưa chốn thiên bồng
Người nay sao nở nói rằng không
Bao lời tình tự ngày nào nói
Sao giờ giống tự một dòng sông
canhthuyenxaxua
17-11-2008, 08:45 AM
Người là ai sao lại trách cứ Hằng
Thân đơn độc không mong ai cùng khổ
Nguyện kiếp này trôi cùng gió và mây
Cùng cảnh đẹp bình yên khi đêm xuống
pe_love_thanh
17-11-2008, 08:16 PM
hang nga ta đây là tiên nữ giáng trần
đẹp nhất trên thế gia n
không có ai đẹp bằng ta
nhưng hàng nga còn dộc thân
tình bạn còn lông bông trên thiên đường
còn tình yêu thì lông bông dưới địa ngục
HanMacTu_part2
17-11-2008, 09:40 PM
Cô đơn sao đựoc hả hằng nga
Khi mà tình yêu đã có ta
Trứoc ta sánh duyên trên tiên giới
Giờ thì se chĩ dưói trần tà
canhthuyenxaxua
18-11-2008, 03:55 AM
hang nga ta đây là tiên nữ giáng trần
đẹp nhất trên thế gia n
không có ai đẹp bằng ta
nhưng hàng nga còn dộc thân
tình bạn còn lông bông trên thiên đường
còn tình yêu thì lông bông dưới địa ngục
Há phải chăng như tiên nữ hay
Tiên đẹp nhất trần nào dám sánh
Một mình ,một cõi phiêu du ấy
Bạn bè có khác gió và mây?
Tình yêu chẳng thèm để mắt ngó
Địa ngục dương gian há có chờ
Cô đơn sao đựoc hả hằng nga
Khi mà tình yêu đã có ta
Trứoc ta sánh duyên trên tiên giới
Giờ thì se chĩ dưói trần tà
Lòng Hằng ,một khoảng không rộng lớn
Tình Hằng dành cho muôn sự vật
Đời Hằng đang trả niềm tội lỗi
Mai này đi rồi , người sẽ sánh cùng ai?
HanMacTu_part2
18-11-2008, 06:31 AM
Hằng ngà cõi lòng mệnh mong
Thế nên quên mối tình hồng
Nghĩa cũ tình xưa nay bạc mất
Mạc tử đợi chờ cũng như khồng
bến yêu thuyền
18-11-2008, 07:19 AM
Nghe đâu chốn đây lắm nhân tài
Văn thơ trác tuyệt chẳng thua ai
Hôm nay Mạc Tự xin mạn phép
Viết một bài thơ thách đấu chơi
Biết rằng lấy tựa sốc quá trời
Nhưng không làm thế chẳng ai coi
Vì thế mong ai vào đây đọc
Lượng thứ tội ngông Mạc Tử tôi
Trước hỏi tên tưổi các thi nhân
Quê quán chôn nao ở cõi trần
Kiếp trước là ai trên tiên giới
Xin hãy nói rõ đặn kết thân
Mạc Tử họ Định tên Văn Hữu
Vũng tàu Mạc tử đang cư ngụ
Trước là Nguyệt Lão trên tiên giới
Bị phạt xưống trần vì tội ngu
Thơ ra:
Kiếp trước lỡ phận yêu chị Hằng
Trời ghen phạt tội xưống trần gian
Sống kiếp phận người ôi ai hiểu
Ngắm ánh trăng đêm tình dỡ dang
bến đây đọc hết vầng thơ
nhưng bến kô phải tiên nhân trên trời
bến nguyện làm người trần gian
kô tham, suy nghĩ mình là tiên nhân
bến đây đầu óc lần đần
ngu si thừa có, vô ngần gian nan
sống trần gian, bến gặp nạn
đợi chờ nhân duyên 1 chỉ hồng:D
họ của bến đi đời nhà ma
đố mạc tử có thể đoán ra
tên của bến cứ như ca sĩ
khắp nhân gian rõ người này
ơ hay chẳng biết đàn gãy tiếng
làm bến não lòng tiếng ai kêu
mới đầu thấy mạc chảnh chẹ wa'
nhưng giờ thấy cũng chỉ là bạn thôi
đừng có chấp nhứt đôi câu nói
hãy lấy bia đầy làm bạn coi:cungly:
hoangqt1
18-11-2008, 08:36 AM
thơ ta mang chữ buồn thôi
biết làm chi nữa hết ngày tháng qua
nhưng không ta phải là ta
làm nên số phận giống nòi rồng tiên
pe_love_thanh
18-11-2008, 08:08 PM
tình yêu mênh mông biễn cả
tình bạn bay cã phương trời
ở đâu cũng là bạn
tình yêu chĩ có một
nó bay khắp trần gian
chỉ đem lại nỗi khổ cho hàng nga thui
nó vẫn tiếp tục bay thật xa
tận chân trời và địa ngục
alaychua
18-11-2008, 10:50 PM
Đường đời gian khổ lắm chông gai
Thử thách gian nan để luyện tài
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Thằng này hào kiệt có hơn ai?
Xá gì gian khổ với chông gai
Trời đất bao la vẫn đợi ngài
Hôm nay rèn giũa trong lớp học
Để chờ vùng vẫy một ngày mai.
Thân ở lớp trường tâm vươn cao
Mấy phen giỏi,dốt có xá nào
Mai này nếu thõa thành chí lớn
Quyết làm kinh động cả trời cao.
HanMacTu_part2
18-11-2008, 11:52 PM
Đường đời gian khổ lắm chông gai
Thử thách gian nan để luyện tài
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Thằng này hào kiệt có hơn ai?
Xá gì gian khổ với chông gai
Trời đất bao la vẫn đợi ngài
Hôm nay rèn giũa trong lớp học
Để chờ vùng vẫy một ngày mai.
Thân ở lớp trường tâm vươn cao
Mấy phen giỏi,dốt có xá nào
Mai này nếu thõa thành chí lớn
Quyết làm kinh động cả trời cao.
Khen cho ý chí ngút trời
Khen cho ngông mạng ở dời ít ai
Khen cho anh bạn lắm tài
Dũa mài kinh sử để mai hóa rồng
Đã thế khuyên bạn thât lòng
Đời đầy giông bão, gai chông giăng đầy
Chưa gặp thì nói rất hay
Gặp rồi thì lại nản ngay không chừng
langtusitinh_nvn
19-11-2008, 10:23 PM
Thân chào các hạ khắp muôn nơi
Tại hạ vô tình ghé đây chơi
Thấy các huynh đây ác quá trời
Ngâm thơ tản mạn cứ xơi xơi...
Tại hạ thấy hay muốn góp lời
Đầu tiên giới thiệu một đôi câu
Tại hạ trước đây vốn trên trời
Đứng đầu trong giới bát trư tiên
Xưng danh họ Nguyễn, tên là Văn Ninh
mắt thần trông thấy: bóng Hằng Nga xinh
Hằng Nga thì lại, thiết tha yêu mình
Vậy là hai đứa, chung tình bên nhau
Ngờ đâu trời phạt mới đau
Đầy luôn hay đứa, dắt nhau xuồng trần
Tại hạ nam nhi, đơn thân chịu tội
Một phút giáng trần: Đất Gia Lâm
Từ đó Hằng Nga, thương xót âm thầm
Ở vậy mong chờ, chốn cung trăng
Trần gian xa cách, cõi thiên đàng
Đêm nào ta cũng, ngắm nàng trong trăng
HanMacTu_part2
19-11-2008, 11:56 PM
Ái trời bằng hữu cũng như tôi
Do yêu hằng nga mới xa trời
Thiệt tình duyên số ai ngờ đựoc
Mang cái tội yêu khổ cả đời
canhthuyenxaxua
19-11-2008, 11:59 PM
Hỏi thời gian nếu có quay lại
Người có còn chọn tình yêu không?
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Hãy mãi là tình đẹp trong mơ
HanMacTu_part2
20-11-2008, 12:03 AM
Dẫu là mơ thì tôi vẫn sẽ
Yêu thật lòng chẳng để nhạt phai
Nếu tình xưa có từ quay lại
Dù đắng cay xin nguyện đựoc yêu
canhthuyenxaxua
20-11-2008, 12:47 AM
Sống kiếp người sao nhiều lận đận
Đường hạnh phúc người sao không chọn
Lại đi chọn tình chẳng thành đôi
Đắng cay riêng mình người mà thôi :rain:
HanMacTu_part2
20-11-2008, 11:17 PM
Dẫu biết tình xưa là đắng cay
Nhưng làm sao tôi quên đựoc đây
Đã lỡ đem phận yêu ai đó
Thì nguyện mãi yêu dẫu chia tay
canhthuyenxaxua
20-11-2008, 11:45 PM
Ngày qua ngày ôm mối tình sầu
Hỏi thầm người ,lòng có đau không ?
Sao không thử mở lòng lần nữa
Để cơ hội cho người đến sau
:rain:
Thầm chúc người hạnh phúc dài lâu
cucthuvang
21-11-2008, 03:27 AM
Cuộc đời là một giấc ngủ
Và tình yêu là giấc mơ
Dẫu say đắm chung một đời một mộng
Anh là anh em vẫn cứ là em
HanMacTu_part2
21-11-2008, 07:08 AM
Tình yêu của tôi giống đồ chơi
Để ai đó lấy làm trò vui
Thích thì nói yêu không ly biệt
Chán lại hững hờ chữ chia tay
Ôi thiệt chẳng hiểu con gái đây
Yêu chi vội vã để giờ này
Phụ tình... tình phụ người chung thuỷ
Ông trời ông có mắt không đây
Thôi vậy đành nhìn cảnh chia tay
Rồi em cất bước mãi từ đây
Hay coi lời yêu xưa không có
Thì em sẽ thấy nhẹ nhỏm thay
Cứ mặc tình tàn kẻ thơ ngây
Đã chót yêu em bao tháng ngày
Để em đùa chơi khi buồn chán
Rồi lúc em buồn vứt đi ngây...
Hôm nay buồn quá! Gặp đủ chuyện chẳng ra gì đã thế gặp người yêu đem chữ chia tay ra giỡn nữa... Chẳng biết làm sao thôi chia tay
docconhan
27-11-2008, 11:35 PM
Vào mùa xuân tháng Hai năm nào,
Mê ngủ... Bảo Bình té lộn nhào.
Mở mắt... thấy mình ở hạ giới,
Vẫy tay tạm biệt ông Nam Tào.
*****
Truyền thuyết kể về cung Bảo Bình
Thông minh, tháo vát, cũng chung tình.
Ham chơi, thích chọc ghẹo người khác.
Thỉnh thoảng ngồi trầm tư một mình.
*****
Tuổi Mùi, mạng Hỏa, Chấn phi cung.
Gieo quẻ Bát Môn đoán cát hung.
Số mệnh do trời? do tính cách?
Tương lai chưa đến... đoán lung tung.
*****
Lê Ngọc Thành, cha mẹ đặt tên
Mong con gắng học, chớ đừng quên.
Tương lai rộng mở và thành đạt.
Đừng chậm chạp như con ốc sên.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.