PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nối thơ



smallsun
10-09-2008, 03:03 AM
Luật chơi :
_Từ cuối ở bài ngưòi này sẽ là từ bắt đầu của người kế tiếp
_Mỗi bài phải có ít nhất 4 câu

Sun bắt đầu trước nghen :)

Có nỗi nhớ em ép nhoè trang giấy
Có nỗi bưồn em viết vẹn tập thơ
Có tình yêu ôm trọn đến bây giờ
Có nụ cười....1 đời....ko tìm thấy

Gac0nx8
10-09-2008, 04:04 AM
thây em trong ánh nắng vàng
thấy em ánh mắt diu dàng cùng ai
thấy em trong ánh ban mai
thấy em lệ ướt tuân dài khoé MI
Gac0n tập làm thợcac ban dung chê nha.mình sẽ cố gắng học hỏi thêm

HanMacTu_part2
10-09-2008, 04:15 AM
Có nỗi nhớ em ép nhoè trang giấy
Có nỗi bưồn em viết vẹn tập thơ
Có tình yêu ôm trọn đến bây giờ
Có nụ cười....1 đời....ko tìm thấy

Thấy ai quay mặt hửng hờ
Thấy đâu trang giấy dòng thơ ướt nhoà
Thấy sao thấy lột bóng người
Thấy mà lặng lẻ... thầm cười quay Lưng


thây em trong ánh nắng vàng
thấy em ánh mắt diu dàng cùng ai
thấy em trong ánh ban mai
thấy em lệ ướt tuân dài khoé MI

Mi ai lặng lẽ ngắm đời
Mi ai thầm nhấm nhận lời chia tay
Mi ai ướt lệ từng ngày
Mi ai vô cảm quay đi hửng Hờ

Mình cũng mới tập làm mong các bạn đừng chê nha! Mong nhận được nhiều lời phê bình

Nghìn Thu Xanh Thẳm
10-09-2008, 05:23 AM
Mi ai lặng lẽ ngắm đời
Mi ai thầm nhấm nhận lời chia tay
Mi ai ướt lệ từng ngày
Mi ai vô cảm quay đi hửng Hờ

Mình cũng mới tập làm mong các bạn đừng chê nha! Mong nhận được nhiều lời phê bình

Hờ hững quay lưng bước vội vàng
Tình nồng đôi ngã, em sang ngang
Thoảng hương ngày cũ chút dịu dàng
Bàng hoàng nhìn lại chớm thu sang...

HanMacTu_part2
10-09-2008, 06:17 AM
Hờ hững quay lưng bước vội vàng
Tình nồng đôi ngã, em sang ngang
Thoảng hương ngày cũ chút dịu dàng
Bàng hoàng nhìn lại chớm thu sang...

Sang ngang lở bước một bóng hồng
Bỏ anh hiu quanh giửa trời đông
Hỏi sao tình xưa người không nhớ
Vô tình ngoảnh mặt bước theo chồng

chaulong_551989
10-09-2008, 09:10 PM
Sang ngang lở bước một bóng hồng
Bỏ anh hiu quanh giửa trời đông
Hỏi sao tình xưa người không nhớ
Vô tình ngoảnh mặt bước theo chồng

Chồng em là chàng lãng tử
Chồng em Là chàng Thế Lữ năm xưa
Chồng là chiết võng đong đưa
Trưa hè hóng mát võng đưa em ngủ

Lost.
10-09-2008, 10:12 PM
"ngủ đi mộng vẫn bình thường"
về ngang câu hát từ hương gió mùa
giấc mùa thu đã về chưa
phong thanh nghe tiếng giọt mưa - giật mình !

DarkMythology
11-09-2008, 02:01 AM
mình tôi thơ thẩn trong mưa
đi tìm lại những nhớ nhung xa rồi
mưa rơi rơi mãi không thôi
phải chăng mưa quá vô tình mưa ơi !

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 03:04 AM
mình tôi thơ thẩn trong mưa
đi tìm lại những nhớ nhung xa rồi
mưa rơi rơi mãi không thôi
phải chăng mưa quá vô tình mưa ơi !

Ơi tình mộng mị có còn không ?
Duyên sầu đôi ngả cách chia lòng
Một sớm thu hồng ta li biệt
Nỗi buồn thương nhớ tiễn người đi !

smallsun
11-09-2008, 04:25 AM
Đi cạnh bên anh 1 chiều mưa
Áo anh che 2 đứa sao vừa
Nhưng lòng ấm áp vì em biết
Có anh bên cạnh...lúc trời mưa...

HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:42 AM
Mưa đông lại đến bên tôi
Như là nhắc khẻ lời tình năm xưa
Như là hồi lúc dưới mưa
Tôi em che áo giửa trưa đi về

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 04:48 AM
Đi cạnh bên anh 1 chiều mưa
Áo anh che 2 đứa sao vừa
Nhưng lòng ấm áp vì em biết
Có anh bên cạnh...lúc trời mưa...

Mưa sầu trăm ngả, sầu trăm ngả
Nhớ phút tình duyên vẫn đậm đà
Sang ngang cất bước về xứ lạ
Bỏ lại một mình ta với ta.

HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:53 AM
Ta còn lại chi , còn lại chi
Khi tình hai đứa đã chia li
Lời tình năm xưa nay theo gió
Tiếng nất nghẹn ngào lệ ướt mi

smallsun
11-09-2008, 04:53 AM
Ta đi người lại 1 mình
Người đi ta biết tâm tình với ải
Hôm nay cho đến ngày mai
Ai đi....ai đến...lấy ai bạn cùng....

HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:56 AM
Ta đi người lại 1 mình
Người đi ta biết tâm tình với ải
Hôm nay cho đến ngày mai
Ai đi....ai đến...lấy ai bạn cùng....

Cùng tôi tâm sự bạn ơi!
Vì tình của bạn giống tôi quá chừng
Tình tôi cũng khá mong lung
Đến nhanh rồi cũng lạnh lùng quay đi

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 04:58 AM
Mưa đông lại đến bên tôi
Như là nhắc khẻ lời tình năm xưa
Như là hồi lúc dưới mưa
Tôi em che áo giửa trưa đi về

Về nơi đâu khi tình duyên dang dở ?
Nợ ân tình nuốt lệ giấu vào tim
Em lạc lối, kiếm tìm nơi phố cũ
Vẫn im lìm ru ngủ giấc mộng tan

smallsun
11-09-2008, 05:01 AM
Tan rồi 1 giấc mơ trưa
Ta rồi mộng thắm ta vừa dựng lên
Tan rồi tất cả chệnh vênh
Chỉ còn ta đứng 1 mình dườí mưa...

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:02 AM
Tan rồi hợp tình đời là như vậy
Đến rồi đi cứ tựa áng mây bay
Mới đầu yêu tình mang mùi đầm thắm
Yêu lâu rồi tình chưa vị xót cay

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 05:03 AM
Ta đi người lại 1 mình
Người đi ta biết tâm tình với ải
Hôm nay cho đến ngày mai
Ai đi....ai đến...lấy ai bạn cùng....

Cùng người - cùng bạn - cùng ta
Sẻ chia tâm sự cho qua tháng ngày
Lâu lâu rong ruổi qua đây
Vài câu thơ đối xum vầy cho vui :D

smallsun
11-09-2008, 05:06 AM
Vui vì bạn cũng giống ta
Củng chung tâm sự như là người thân
Giờ đây chẳng phải mùa xuân
Mà sao vẫn thấy ngập sân hoa vàng....:)

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 05:07 AM
Tan rồi 1 giấc mơ trưa
Ta rồi mộng thắm ta vừa dựng lên
Tan rồi tất cả chệnh vênh
Chỉ còn ta đứng 1 mình dườí mưa...

Mưa ướt lệ người về trên phố cũ
Phủ rong rêu xám ngắt buổi chiều tà
Anh xa rồi sầu dâng theo trăm ngã
Bỗng giật mình - nghe hương vị xót xa

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:10 AM
Vàng trong ánh nắng tình thân
Vàng trong thơ viết như từng quen nhau
Vàng trong suy nghĩ người nào
Bao nhiêu ý đẹp nói sao cho vừa

Mong kết bạn với tất cả mọi người : Y|M: lehongphongvt

smallsun
11-09-2008, 05:12 AM
Mưa ướt lệ người về trên phố cũ
Phủ rong rêu xám ngắt buổi chiều tà
Anh xa rồi sầu dâng theo trăm ngã
Bỗng giật mình - nghe hương vị xót xa


Xa anh em vẫn yêu màu tím
Màu cuộc tình ko thể vẹn chung
Dẫu chúng ta ko cùng đi 1 hướng
Nhưng trong em màu tìm....đẹp vô cùng....


Vàng trong ánh nắng tình thân
Vàng trong thơ viết như từng quen nhau
Vàng trong suy nghĩ người nào
Bao nhiêu ý đẹp nói sao cho vừa
Vừa qua 1 ánh sao băng
Lòng em chợt thấy nhớ anh khôn cùng
Lòng ai xa thẳm trùng trùng
Làm em đau xót...1 vùng con tim.....

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 05:14 AM
Ta còn lại chi , còn lại chi
Khi tình hai đứa đã chia li
Lời tình năm xưa nay theo gió
Tiếng nất nghẹn ngào lệ ướt mi

Mi mắt ướt còn đâu ? - khô dòng lệ
Hương tình nồng tuổi mộng thoáng say mê
Quên tình yêu một thời đâu phải dễ
Lòng chạnh lòng buốt lạnh phút tái tê...

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:16 AM
Xa anh em vẫn yêu màu tím
Màu cuộc tình ko thể vẹn chung
Dẫu chúng ta ko cùng đi 1 hướng
Nhưng trong em màu tìm....đẹp vô cùng....


Cùng ai đi hết đường tình
Để tối chẳng phải một mình quạnh hiu
Cùng ai chung bước ngày chiều
Để tôi ôm khẻ nói yêu ngọt ngào


Mi mắt ướt còn đâu ? - khô dòng lệ
Hương tình nồng tuổi mộng thoáng say mê
Quên tình yêu một thời đâu phải dễ
Lòng chạnh lòng buốt lạnh phút tái tê...

Tê tê một chút trong lòng
Vì ai gian dối tình hồng của tôi
Để nay tim xót đơn côi
Hận ai...ai hận tình đời trái ngang

smallsun
11-09-2008, 05:22 AM
2 từ đều khó như nhau +__+

Ngang bên này 1 con đường đầy nắng
Dọc bên kia 1 thảm lúa mơ màng
Giấc mơ của người dân quê cũ
Có được chút nắng...cho lúa vàng

Nghìn Thu Xanh Thẳm
11-09-2008, 05:26 AM
Cùng ai đi hết đường tình
Để tối chẳng phải một mình quạnh hiu
Cùng ai chung bước ngày chiều
Để tôi ôm khẻ nói yêu ngọt ngào

Ngào ngạt hương yêu một chút tình
Em nè! Sao cứ đứng lặng thinh
Khẽ thôi, xích lại gần xích lại
Sánh bước bên nhau đoạn đường dài

P/s: X out, đối vui vẻ nha:sr:

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:26 AM
Ngang bên này 1 con đường đầy nắng
Dọc bên kia 1 thảm lúa mơ màng
Giấc mơ của người dân quê cũ
Có được chút nắng...cho lúa vàng
Vàng cho cây lúa trỏ bông
Vàng cho dân được thoát vòng đói thêm
Vàng cho cưộc sống êm đềm
Vàng cho được nhiều thêm người giàu

Khó đối được mới hay chứ bạn


Ngào ngạt hương yêu một chút tình
Em nè! Sao cứ đứng lặng thinh
Khẽ thôi, xích lại gần xích lại
Sánh bước bên nhau đoạn đường dài

Dài thêm một bước đi đêm
Để tôi trò chuyện với em đêm này
Dài thêm một chút rồi thôi
Để tôi hun khẻ đôi môi ngọt ngào

Trời từ dài kiếm mãi mới ra vần chơi ác thiệt

smallsun
11-09-2008, 05:32 AM
Giàu làm chi khi tình thương ko có
Nghèo xác xơ 1 hồn đá trơ gầy
Ta vẫn bước...ngẩng đầu nhìn phía trước
Vì ta giàu...tình cảm...khắp đó đây.... :)

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:38 AM
Đây là nghèo cheo leo ôm tình vỡ
Rồi lấy đó ép vào một bài thơ
Đây là giàu nhưng tình yêu không có
Sống một mình ôm trọn chữ bơ vơ

Cái này coi bộ khó à

HanMacTu_part2
11-09-2008, 10:46 PM
Hiu quanh mối tình thuở ngày nao
Chỉ còn nổi nhớ dáng ai nào
tình xưa nghĩ cũ giờ đâu mất
Chỉ còn lời thề ta đã trao

smallsun
12-09-2008, 12:24 AM
Trao anh mối tình đầy kỉ niệm
Anh ko chịu nhận cứ lặng yên
Tình mãi song song 2 dòng chảy
Có được hay ko chút lâu bền?

chaulong_551989
12-09-2008, 02:18 AM
Từ này khó thật thôi thì viết tạm vài câu nha

Bền không anh khi anh vắng em
Bền không ai khi chiều lạnh giá
Bền không tôi xứ lạ người đông
Có bền không mối tình tôi ơi

ntbha2006
12-09-2008, 04:15 AM
ơi kỉ niệm của một thời quá khứ
hãy ngủ iên dừng lên tiếng làm gì
cho ta ko nhớ tháng ngày xưa cũ
để lòng ta thanh thản người ơi

ơi kỉ niệm của một thời đã qua
hãy dừng chân ở một nơi nào ấy
đừng để ta tìm thấy người ơi
nó sẽ kiến trái tim ta tan vỡ

ta sẽ chôn mi vào một nơi nào đó
chẳng bao giờ nghĩ đến làm chi
mi mang đến ta bao hờn tủi
của một thời chập trững biết yêu

HanMacTu_part2
12-09-2008, 04:55 AM
Yêu lúc bé ôi sao mà thơ dại
Chẳng buồn phiền vì sợ tiếng chia tay
Yêu khi đó ôi sao giờ nghĩ lại
Lòng chợt sầu chợt thấy tiếc đăng cay

Nghìn Thu Xanh Thẳm
12-09-2008, 08:54 AM
Cay đắng tình ta đã vỡ rồi
Em ngồi gối mộng thấm đơn côi
Xa xôi kí ức mờ nhân ảnh
Vô định tìm đâu mối duyên lành

smallsun
12-09-2008, 07:44 PM
Lành lặn con sinh ra trong cuộc đời
Nước mắt mẹ cứ lã chã rơi
9 tháng 10 ngày ơn mang nặng
Con có nhớ ko...có 1 thời....

Þe_§ø¢k
12-09-2008, 08:20 PM
Đi cạnh bên anh 1 chiều mưa
Áo anh che 2 đứa sao vừa
Nhưng lòng ấm áp vì em biết
Có anh bên cạnh...lúc trời mưa...

Mưa rơi tí tách bên thềm cửa
Ngồi nhìn mưa rơi maz cảm thấy bùn
Kỉ niệm hum nao chợt nhớ lại
Nước mắt cứ rơi lòng cứ đau

smallsun
12-09-2008, 08:28 PM
Đau đớn làm sao cái sự đời
Dối gian , gian dối đấy rồi thôi
Nghìn thu xa cách ko vết tích
Thắm đượm...giờ thì...bạc như vôi...

Nghìn Thu Xanh Thẳm
12-09-2008, 11:20 PM
Vôi bạc, trầu cay...cái nghĩa tình
Gian dối chi làm tội duyên xinh
Lang thang dạo bước cõi vô hình
Tình vùi kí ức mãi lặng thinh

Gac0nx8
13-09-2008, 11:07 AM
thinh lặng nặng thinh làm chi vậy
tình anh còn dây mãi trông chờ
em về quay buơc sầu tuân thẳm
anh đứng ngẩn ngơ duói thu tàn
từ thinh chuối thật.ko lặp lại câu ko chơi dc ^0^.

khỉ khờ
14-09-2008, 12:52 AM
Đi cạnh bên anh 1 chiều mưa
Áo anh che 2 đứa sao vừa
Nhưng lòng ấm áp vì em biết
Có anh bên cạnh...lúc trời mưa...

Mưa buồn rơi hòa chung dòng lệ
-"Ướt má rồi " - "mặc kệ em đi"
-"Người nói vậy anh biết làm chi?"
-"Làm chi khi nỡ chia ly em rồi"....

(>_< khỉ khờ way lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

smallsun
14-09-2008, 08:02 PM
Rồi cũng đến ngày đông giá rét
Chợt bâng khuâng...nhớ đến 1 người
Kỉ niệm vẫn còn đâỵ..vương vãi
Nhớ hay chăng....yêu dấu 1 thờị..

HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:25 PM
Thời gian sao cứ trơi hoài
Để tình đôi lứa chia 2 ngã đường
Để nay tôi phải cấn vương
Để nay tôi phải đơn phương đêm về

smallsun
15-09-2008, 04:52 AM
Về lại quê hương nhìn lại mình
Chiếc cầu, đường nhỏ vẫn xinh xinh
Ta tìm lại mình trong kí ức
Vẫn ko mờ nhạt....vẫn l ung linh.....

HanMacTu_part2
15-09-2008, 06:36 AM
Linh hồn chốn cũ đã mồ xanh
Tình bạn đôi lứa nay tan tành
Một chút giang hồ ôm hối hận
Để ai cất bước rời nhân sanh

smallsun
15-09-2008, 11:38 PM
Sanh ra trên đời để làm chi
Nhân gian yêu ghét mãi được gì
Sao ko vỡ tan thành thiên thạch
Để rồi rớt xuống...thứ vô tri?

smallsun
16-09-2008, 11:56 PM
thinh lặng nặng thinh làm chi vậy
tình anh còn dây mãi trông chờ
em về quay buơc sầu tuân thẳm
anh đứng ngẩn ngơ duói thu tàn
từ thinh chuối thật.ko lặp lại câu ko chơi dc ^0^.
Luật mừ :D
Tàn tạ tan tác cái tình ta
Nâng niu 1 thoáng với trăng tà
Sao nỡ phủ phàng đành khuất lấp
Tôi bỗng quay về khóc ngày qua....

HanMacTu_part2
17-09-2008, 12:04 AM
Có luật mới hay chứ bạn
Qua rồi tình củ chẳng còn chi
Nâng niu giử mãi chẳng được gì
Bao nhiều ân tình nay đành xoá
Câu hứa bây giờ gió thoảng đi

smallsun
17-09-2008, 12:23 AM
Đi loanh quanh lại về nơi chốn cũ
Giấc mộng đổi đời chỉ phù du
Mỉm cười với cỏ cây hoa lá
Ta vẫn là ta...dẫu..cho dù....

khỉ khờ
17-09-2008, 05:00 AM
Dù trời có nắng hay mưa
Thì ta vẫn thế vẫn chờ nơi đây
Chờ em dưới những hàng cây
Liễu buông che khuất nơi này "yêu" nhau...

Hugo_mecxi
18-09-2008, 08:41 AM
Nhau em và nhau anh
Ta cùng chung nơi đó
Thế sao giờ bỏ ngõ
Biết giờ này người đâu!

giotleamtham
18-09-2008, 04:26 PM
Đâu rồi ngày tháng mộng mơ
Đôi ta thệ ước hẹn hò trăm năm
Do ai gây sự lỗi lầm
Để tôi đau khổ âm thầm lệ rơi

KMK

smallsun
18-09-2008, 07:36 PM
Rơi hoài rơi mãi mãi cứ rơi
Nước mắt chưa khô ướt nữa rồi
Kỉ niệm cay xè trong khoé mắt
Mặc cho năm tháng đã dần trôi....

khỉ khờ
18-09-2008, 07:54 PM
Trôi qua năm tháng cùng áo trắng
Vẩn mực, cafe mẹ mắng hoài
Giờ đây đã hết thời thơ dại
Xa rồi năm tháng, "vẫn" cùng "ai".

smallsun
19-09-2008, 04:32 AM
Ai kéo em ra khỏi đời anh
Ai làm thuyển nhỏ cứ chòng chành
Ai khiến lòng ta thêm chua xót
Ai làm tình thắm hoá mong manh...?

Hugo_mecxi
19-09-2008, 05:22 AM
Mong manh con thuyền nhỏ
Chòng chành con nước trôi
Những phút giây bồi hồi
Giờ còn đâu Thuyền hỡi!

ntbha2006
19-09-2008, 06:19 AM
hỡi người ơi đừng đến làm chi
và cũng đừng nói thêm chi nữa
mình đã hiểu... những gì nên hiểu
chẳng bao giờ... mình ước tiếp đâu

bởi giấc mơ có bao giờ thành thật
nên cũng đành từ bỏ mà thôi

HanMacTu_part2
19-09-2008, 06:37 AM
Thôi đi nói nữa làm gì
Khi tình hai đứa chi li 2 đường
Thôi đi chớ có vấn vương
Để tim tôi phải đơn phương hận tình

Hugo_mecxi
19-09-2008, 11:01 AM
Tình yêu phải chăng cũng trò đùa
Mà sao yêu mãi giờ chịu thua
Em đến khi anh lòng chua nhạt
Cho phép xua tan bát tình mờ!

(cần góp ý)

smallsun
19-09-2008, 11:41 PM
Tình yêu phải chăng cũng trò đùa
Mà sao yêu mãi giờ chịu thua
Em đến khi anh lòng chua nhạt
Cho phép xua tan bát tình mờ!

(cần góp ý)
Mình ko hiểu lắm từ "chua nhạt"?

Mờ ảo có bao giờ thật không
Mong sao sẽ thắm đượm tình nồng
Em vùi trong anh tìm hơi ấm
Mặc cho khung cảnh...cứ mông lung...

ntbha2006
20-09-2008, 07:38 PM
mông lung lắm tình yêu diệu vợi
nó dần chìm vào cõi mộng mơ
chỉ còn ta ôm chọn niềm kí ức
của một thời chợt thoáng qua mau

Nghìn Thu Xanh Thẳm
21-09-2008, 03:06 AM
Mờ ảo có bao giờ thật không
Mong sao sẽ thắm đượm tình nồng
Em vùi trong anh tìm hơi ấm
Mặc cho khung cảnh...cứ mông lung...

Lung linh cảnh vật đêm này
Trăng vàng trước ngõ đắm say hồn khờ
Ngó ai dạo bước ngẩn ngơ
Tình trong như đã giả vờ chẳng quen.

Hugo_mecxi
21-09-2008, 06:56 AM
Mình ko hiểu lắm từ "chua nhạt"?

Mờ ảo có bao giờ thật không
Mong sao sẽ thắm đượm tình nồng
Em vùi trong anh tìm hơi ấm
Mặc cho khung cảnh...cứ mông lung...

(Chua nhạt : Ý là nếu người nào đó mà lúc đó thế......hic thì sẽ có cơ hụi nhìu hơn......her her...............)
Bạn là con Gái phải hem...........hic hỏi xíu!

"Em ước anh là ảo
Và em nguyện mờ theo
Trăng dẫu bước vèo vèo
Thì mây chèo gió đón!

Hugo_mecxi
21-09-2008, 07:06 AM
Quen anh trăng đêm đó
Chiếu rõ mặt hai ta
Trăng nhẹ bước là là
Soi ra lời thề giả !

Nghìn Thu Xanh Thẳm
22-09-2008, 12:51 AM
Quen anh trăng đêm đó
Chiếu rõ mặt hai ta
Trăng nhẹ bước là là
Soi ra lời thề giả !

Giả vờ thôi nhé ai ơi
Giả vờ yêu để ngẩn ngơ tình buồn
Giả vờ ướt lệ rơi tuôn
Ừ thì tình đó mãi luôn giả vờ :sr:

giotleamtham
22-09-2008, 01:46 AM
Vờ như chẵng biết, chẵng quen
Một đêm tình ái vội quên sao người
Dằn lòng tôi cố gượng cười
Chuyện xưa dĩ vãng sẽ rồi nhạt phai

KMK

Hugo_mecxi
22-09-2008, 06:37 AM
Chuyện xưa dẫu có nhạt phai
Thì trong anh vẫn chiếm hai cuộc tình
Bây giờ em có trách khinh
Anh xin hai chữ Bình yên nơi này!

smallsun
23-09-2008, 12:46 AM
(Chua nhạt : Ý là nếu người nào đó mà lúc đó thế......hic thì sẽ có cơ hụi nhìu hơn......her her...............)
Bạn là con Gái phải hem...........hic hỏi xíu!

"Em ước anh là ảo
Và em nguyện mờ theo
Trăng dẫu bước vèo vèo
Thì mây chèo gió đón!
Uhm! Là con gái ! Nhưng chúng ta phải chơi theo "Luật" đó nhé :)


Vờ như chẵng biết, chẵng quen
Một đêm tình ái vội quên sao người
Dằn lòng tôi cố gượng cười
Chuyện xưa dĩ vãng sẽ rồi nhạt phai

KMK
Phai phôi 1 chút tình nồng
Còn đây chút nắng lạnh lùng hư hao
Trời đêm buông xuống đầy sao
Sân ai ngập khắp....biết bao ân tình...

ngangtangcongtu
23-09-2008, 06:44 PM
Tình yêu ơi xin mi đừng đến
Nhưng đến rùi xin hyax ở đừng đi

bLueseasun
23-09-2008, 06:51 PM
Đi đâu vội vội vàng vàng
Để rồi vấp đá, mà quàng phải dây
Dây này em nối tình ai
Đá này em xếp thành ra chữ sầu

smallsun
23-09-2008, 10:42 PM
Sầu hoài chi thảo nguyên còn bát ngát
Hãy mỉm cười nhìn bóng nắng vàng tươi
Sống hạnh phúc bên nhau đến muôn đời
Vẫn còn nghe gió hát lời yêu dấu.....

bLueseasun
23-09-2008, 10:50 PM
Dấu chân anh vẫn còn in trên cát
Bóng hình anh vẫn còn đọng trong tim
Mùi hương anh vẫn còn vương trong gió
Dẫu mai này anh nói hết yêu em

smallsun
23-09-2008, 10:53 PM
Em ngây thơ đón nhận chữ yêu
Nhưng sức nóng làm em chừng run rẩy
Nó tỏa nhiệt gấp trăm lần than củi
Lan khắp người...đốt cháy hết...con tim....

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 12:03 AM
Tim rộn ràng đón tình yêu chớm nở
Người vô tình để vỡ mộng uyên ương
Cùng trải lòng ta gửi chút vấn vương
Thoáng ngây thơ hương ngày cũ dại khờ...

smallsun
24-09-2008, 12:42 AM
Khờ khạo quá ! Em mãi khờ khạo quá
Chút nhói lòng vẫn cứ ngỡ là yêu
Tình dài lắm có đầy nỗi hắt hiu
Vội vàng chi để tình trôi theo sóng.....

*pInk horizon*
24-09-2008, 01:15 AM
Sóng nước mênh mang
Thuyền tình trôi nổi
Ta đi đi hoài
Chưa tới bến bình yên

Lost.
24-09-2008, 01:20 AM
Yên lặng nghe chút tình mới chớm
Hoang hoải chiều hát giữa trời mưa
Nghe hư vắng trong hồn rất nhẹ
Thoáng mơ hồ, ai đã về chưa !!!

smallsun
24-09-2008, 01:25 AM
Chưa vào đời cứ ngỡ màu hồng phấn
Đến nơi rồi mới thấy 1 màu đen
Ganh ghét !Giả dối, thù hận, nhỏ nhen
Càng đi càng thấy...lấm lem...cuộc đời....

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 04:40 AM
Đời thật ảo, em ơi đừng vội trách
Biển lòng người sâu cạn chẳng dễ đo
Ngày nắng lên tan lạnh, xoá mây mờ
Hơi ấm tràn phủ kín một màu xanh

ntbha2006
24-09-2008, 04:43 AM
Cuộc đời ơi người có hiểu vì sao
có những tháng năm trôi đi mà ko thành nỗi nhớ
nhưng tại sao.... chỉ một lần gặp gỡ
một thoáng nhìn mà trăn trở suốt đời nhau.......?

smallsun
24-09-2008, 10:33 PM
Đời thật ảo, em ơi đừng vội trách
Biển lòng người sâu cạn chẳng dễ đo
Ngày nắng lên tan lạnh, xoá mây mờ
Hơi ấm tràn phủ kín một màu xanh

Xanh thắm mãi cái vùng trời trước mắt
Nhưng mây đen vẫn ko dễ khước từ
Ta tìm ta trong mưôn ngàn nỗi nhớ
Thấy 1 người...vẫn nặng nỗi ưu tư...

Nghìn Thu Xanh Thẳm
26-09-2008, 01:27 AM
Tư về có nhớ Ba không
Thuở xưa mình bé long nhong năm mười ?
Giờ Tư lớn phổng xinh tươi
Ba nhìn Ba ngắm Ba cười say mê :sr:

P/s: ko nghĩ ra từ nào hay hơn để nối nên làm đại:sr:

smallsun
26-09-2008, 03:27 AM
Mê mẩn bắt bướm bên đàng
Có hay nhiều thứ lỡ làng trôi qua
Mỉm cười tất cả vu vơ
Bao nhiêu nhung nhớ ,,,bây giờ hư không.....

p/s : Vui là chính mừ :P

Nghìn Thu Xanh Thẳm
27-09-2008, 06:57 AM
Không sầu không hận không yêu
Trăng thu tròn khuyết liêu xiêu tình đời
Ngày xưa nay đã đổi dời
Người đi xa khuất vắng lời yêu thương...

P/s: :D:D