bLueseasun
10-09-2008, 12:12 AM
CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC:bighug:
Nếu có ai đã từng trải qua những cơn nguy kịch, đối đầu giữa sự sống và cái chết thì ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy quý trọng những gì mình đang có. Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều người đang lãng phí cuộc sống của mình. Họ có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, bù khú với bạn bè nhưng chưa hề dành một phút để hỏi thăm về ba mẹ của mình, họ có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để chat chit online, chơi game mà không thể nhín chút thời gian phụ giúp cha mẹ hay làm công tác xã hội.
Pé Blue đã từng trải qua cảm giác đứng giữa mà quyết định ấy nên hy vọng chia sẽ nhiều kinh nhgie5m cho các bạn.
P3 Blue bị bệnh tim và được chỉ định là phải mổ thì mới có thể tiếp tục đi hết cuộc đời này. Từ khi nghe như vậy Blue rất suy sụp, bởi vì các bạn biết đó mổ tim không phải là một cuộc phẫu thuật đơn thuần nào, mặt khác chi phí cho nó rất cao nên không thể nào hy vọng mình có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Blue luôn tìm cho mình những cuộc ăn chơi để hy vọng mình có thể không hối tiếc khi chết sớm mà chưa kịp hưởng thụ gì. Càng ngày bệnh càng trầm trọng, mọi người lo lắng. Blue thì bướng bỉnh không muốn trong mắt mọi người Blue là người yếu ớt. Những cơn xỉu bất ngờ khi đang chạy xe nhưng cơn đau tim đột ngột làm cho Blue phải suy nghĩ hơn về mình. Blue cảm thấy mình thật là vô dụng, bới chính sự thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng những gì mà cuộc sống ban cho nên Blue phải gánh chịu những việc như vậy. Blue thấy tiếc khi mình chưa làm một việc gì tốt đẹp mà có thể đi sớm như vậy.
Ngoài kia, còn rất nhiều người đang cần Blue giúp. Blue phải trải qua cuộc phẫu thuật đó. Những ngày sau mổ là một cực hình, Blue luôn chịu đựng những cơn đau từ vết mổ, luôn phải ăn uống hết sức cẩn thận, bởi chỉ cần ăn uống không đúng làm nhiễm trùng thì cũng rất dễ dẫn đến tử vong. Thời gian nằm viện là một dịp để Blue suy nghĩ nhiều, nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống thật ngắn ngủi, ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không được báo trước. Bởi thế ngay từ bây giờ mình phải làm những việc thật có ích để một khi nhắm mắt thì ta sẽ thấy thanh thản.
Có một câu dang ngôn rất hay:" Khi bạn sinh ra, bạn nằm khóc còn mọi người xung quanh bạn đều cười. Hãy sống làm sao để khi bạn chết đi, bạn nằm cười còn mọi người xung quanh bạn đều khóc."
Hãy làm những gì mình cam thấy cần thiết. Mang lại hạnh phúc cho ngừoi khác cũng chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta hãy biết quý trọng những gì mà cuộc sống đã ban tặng
" CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC
TA CÓ THÊM MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG" :bighug:
Nếu có ai đã từng trải qua những cơn nguy kịch, đối đầu giữa sự sống và cái chết thì ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy quý trọng những gì mình đang có. Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều người đang lãng phí cuộc sống của mình. Họ có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, bù khú với bạn bè nhưng chưa hề dành một phút để hỏi thăm về ba mẹ của mình, họ có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để chat chit online, chơi game mà không thể nhín chút thời gian phụ giúp cha mẹ hay làm công tác xã hội.
Pé Blue đã từng trải qua cảm giác đứng giữa mà quyết định ấy nên hy vọng chia sẽ nhiều kinh nhgie5m cho các bạn.
P3 Blue bị bệnh tim và được chỉ định là phải mổ thì mới có thể tiếp tục đi hết cuộc đời này. Từ khi nghe như vậy Blue rất suy sụp, bởi vì các bạn biết đó mổ tim không phải là một cuộc phẫu thuật đơn thuần nào, mặt khác chi phí cho nó rất cao nên không thể nào hy vọng mình có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Blue luôn tìm cho mình những cuộc ăn chơi để hy vọng mình có thể không hối tiếc khi chết sớm mà chưa kịp hưởng thụ gì. Càng ngày bệnh càng trầm trọng, mọi người lo lắng. Blue thì bướng bỉnh không muốn trong mắt mọi người Blue là người yếu ớt. Những cơn xỉu bất ngờ khi đang chạy xe nhưng cơn đau tim đột ngột làm cho Blue phải suy nghĩ hơn về mình. Blue cảm thấy mình thật là vô dụng, bới chính sự thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng những gì mà cuộc sống ban cho nên Blue phải gánh chịu những việc như vậy. Blue thấy tiếc khi mình chưa làm một việc gì tốt đẹp mà có thể đi sớm như vậy.
Ngoài kia, còn rất nhiều người đang cần Blue giúp. Blue phải trải qua cuộc phẫu thuật đó. Những ngày sau mổ là một cực hình, Blue luôn chịu đựng những cơn đau từ vết mổ, luôn phải ăn uống hết sức cẩn thận, bởi chỉ cần ăn uống không đúng làm nhiễm trùng thì cũng rất dễ dẫn đến tử vong. Thời gian nằm viện là một dịp để Blue suy nghĩ nhiều, nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống thật ngắn ngủi, ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không được báo trước. Bởi thế ngay từ bây giờ mình phải làm những việc thật có ích để một khi nhắm mắt thì ta sẽ thấy thanh thản.
Có một câu dang ngôn rất hay:" Khi bạn sinh ra, bạn nằm khóc còn mọi người xung quanh bạn đều cười. Hãy sống làm sao để khi bạn chết đi, bạn nằm cười còn mọi người xung quanh bạn đều khóc."
Hãy làm những gì mình cam thấy cần thiết. Mang lại hạnh phúc cho ngừoi khác cũng chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta hãy biết quý trọng những gì mà cuộc sống đã ban tặng
" CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC
TA CÓ THÊM MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG" :bighug: