PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì em là con gái mà anh...



smallsun
09-09-2008, 04:34 AM
Em tha thứ cho anh dù biết
Trái tim anh vẫn còn nặng tình xưa
Dù biết anh chưa nguôi thương nhớ
Mối tình đầu người con gái khó quên

Em tha thứ cho anh dù biết
Trái tim anh duy nhất không chỉ em
Dù biết em là một phần rất nhỏ
Trong trái tim đã có một bóng hình

Em tha thứ cho anh dù biết
Anh yêu em không đơn giản vì yêu
Mà còn để lấp phần còn lại
Để tim anh khỏi cảm giác cô đơn

Em yêu anh _ một tình yêu khờ dại
Chỉ biết yêu và tha thứ mà thôi
Dù biết thế vẫn yêu người tha thiết
Vì em là con gái mà anh!

P.chi
10-09-2008, 12:08 AM
Ôi tình yêu vĩ đại
Chịu tha thứ tai hại
Cuộc đời nay thay đổi
Niềm tin tưởng ngày mai.

Yêu rồi là nhớ mãi
Đôi mắt ước tương lai
Nụ cười tươi hoài thắm
Thật đẹp tựa sương mai.

Rằng ai, người quay lại
Nắng hồng xưa vương rải
Nhẹ nhàng màu xa nhạt
Giử vội gót chân hài.

smallsun
10-09-2008, 12:19 AM
Anh hãy là mây đi
Để em đây làm gió
Mây lửng lơ vô định
Gió cũng chẳng buồn lo

Anh hãy làm ngọn cỏ
Để em là giọt sương
Cỏ bao la bát ngát
Sưong đi_đến bất thường

Nhưng nếu anh là mây
Xin hãy thôi lở lững
Bởi gió kia rất muốn
Một ngày đến ghé chân

Khi anh đã là cỏ
Xin hãy bé nhỏ thôi
Để 1 ngày nào đó
....Hứng 1 hạt sương rơi....

smallsun
11-09-2008, 04:19 AM
Gió vừa qua đời em
Lạnh lùng và ẩm ướt
Em nhỏ nhoi yếu ớt
Tê cón cả thịt da

Gió giờ đây quay lại
Bỗng ấm áp thêm nhiều
Em lớn lao vững chải
Chắc...tại bởi ....tình yêu....

smallsun
12-09-2008, 12:54 AM
Trả anh 7 chén nợ tình
6 vò ân nghĩa 5 bình ấm êm
Đây này,còn nữa, trả thêm
4 ly gian dối trong tim lọc lừa
Anh ơi! Thế đã đủ chưa?
Thôi thì nhung nhớ em vừa dệt xong
Trả luôn để thấy nhẹ lòng
Được rồi anh nhé em ko nợ gì
Hai ta có thể bước đi
Anh về 1 hướng _em đi 1 đường
Gặp nhau 2 kẻ bình thường
Lướt qua như kẻ vô thường gặp nhau
Cuộc đời vẫn cứ xanh màu
Mỗi người 1 mối tình đầu cứ ôm
Xong nợ này...lại vay thêm.....

HanMacTu_part2
12-09-2008, 07:55 AM
Trả thế liệu có đủ không
Khi mà chữ nợ tơ hồng chót trao
Người ơi người nở quên sao
Trả tôi chữ nhẫn khi nào vừa yêu
Mà sao hai chữ cô liêu
Không vay sao trả quá nhiều cho tôi
À quên câu hứa ngọt bùi
Cho tôi trọn vẹn tình đời người nay
Tại sao người đã xin vay
Mà giờ không trả vội quay lưng rồi

smallsun
12-09-2008, 07:35 PM
Trả hoài nợ vẫn còn vương
Không sao trả hết nhớ thương hôm nào
Tình nồng ấm , đã từng trao
Môi hôn mật ngọt lớn lao 1 thời
Người ơi ,lời chỉ là lời
Làm sao trả hết...khoảng trời chúng ta....

HanMacTu_part2
13-09-2008, 12:09 AM
Vậy sao em nở đành xa
Cho tình đôi lứa giờ là thương đau
Để đêm về, anh đếm sao
Mà lòng cứ xót với bao lời thề
Để trong giấc mộng cơn mê
Anh hoài mơ thấy em về bên anh

smallsun
14-09-2008, 08:04 PM
Anh ơi ! Mơ vẫn là mơ
Hiện thực ta sống phủ phàng lắm thay
Tình xưa phút chốc đong đầy
Giờ như nước lã...xum vầy sao nên
Thôi thì ta hãy cố quên
Đã là quá khứ...ấm êm....1 thời....

HanMacTu_part2
15-09-2008, 07:24 AM
Nhưng sao quên nổi hả trời
Khi mà tình cũ một thời không phai
Tình xưa ai nở dối ai
Mà giờ người nở chia tay tôi rồi
Mơ rồi lại tĩnh thế thôi
Trở về hiện tại là người ra đi

crazy
15-09-2008, 11:14 PM
Cám ơn em đã nói lời thứ tha
Kỉ niệm xưa thật không dễ xoá nhoà
Anh chẳng biết mình là mình không nữa
Gần bên em mà sao thấy quá xa

Cám ơn em đã nói lời tha thứ
Thật dịu hiền của cô gái vô tư
Anh không xứng, ngàn ngàn lần không xứng
Được em yêu để khổ em thật nhiều

Cám ơn em tha thứ cho anh nhé
Trong tim anh luôn có hình bé yêu
Sưởi ấm lòng cô đơn đang lạnh giá
Xua màn đêm làm rực sáng tâm hồn

Có những điều mà anh chưa thể nói
Vì không muốn em buồn em biết không
Dù thế nào anh vẫn yêu em lắm
Bởi vì anh là con trai mà em

^^ Chúc smallsun luôn vui tươi và bình an

smallsun
15-09-2008, 11:29 PM
Nhưng sao quên nổi hả trời
Khi mà tình cũ một thời không phai
Tình xưa ai nở dối ai
Mà giờ người nở chia tay tôi rồi
Mơ rồi lại tĩnh thế thôi
Trở về hiện tại là người ra đi


Lúc gặp lại cô bé của ngày xưa
Có cảm giác gì ko anh hỡi
Em vẫn trêu đùa , vẫn giận dỗi
Nhưng hình như...thay đổi rất nhiều

Có những điều anh ko sao hiểu
Ai biểu ta cứ mãi cách xa
Mặc dù sống toàn với thật thà
Nhưng mỗi người 1 đường cuộc sống

Trách sao được biển kia sâu rộng
Trách sao được nước chảy đá mòn
Trách sao được 1 tấm lòng son
Trách sao được...ko còn...nguyên vẹn...

Cám ơn Crazy :)

Em trốn chạy ánh mắt anh tha thiết
Bạn cùng đường chỉ có ánh trăng non
Nơi kí ức soi tình ta khờ khạo
Nước chảy lâu đá cũng đã phai mòn

Vẫn vội vã nghe thời gian thúc giục
Trước giảng đường lơ lửng lá vàng mơ
Có bàn tay nắm chặt 1 bàn tay
Em lướt qua nghe lòng mình vụn vỡ....

Chiếc vỏ ốc _ngôi nhà là ở đó
Em giấu mình tách biệt với thế gian
Nơi anh ở...khác xa nơi em ở
Có hoa thơm , cỏ lạ ..nắng ngập tràn

Cái ranh giới tưởng chừng mêềmnhư lụa
Lỡ chạm vào nghe từng tiéng tơ êm
Trăng đã tròn..nhìn em thêm quyến luyến
Vẫn bước hoài ...lặng lẽ...cảnh nhá nhem....

smallsun
16-09-2008, 04:55 AM
Trái tim bị xử tội chung thân
Bị giam suốt kiếp bởi lỗi lầm
Bao nhiêu lần tha ko sửa chữa
Giờ còn chi nữa mà phân trần?

Ánh mắt ! Ngươi cũng ác lắm cơ
Biết tim đã sai vẫn hững hờ
Lại còn hùa theo điều xằng bậy
Tội ngươi cũng bởi quá mộng mơ

Còn cả ngươi nữa nhé đôi môi
Hở ra là lại nói nhiều lời
Sao ko chịu giữ điều bí mật
Chỉ mỗi mình ngươi được biết thôi?

Lý trí ! Làm việc cũng kì ghê
Ko gọi được chúng chịu quay về
Năng lực bản thân sao kém cỏi
Ngươi quả thật là rất đáng chê

Giờ ta thành lập tội danh đây:
Đôi mắt! sẽ phải chịu lưu đày
Đến tạn đảo hoang ko người ở
Chỉ có 1 mình với cỏ cây

Đôi môi thì phải chịu giam cầm
Dù là chưa đến nỗi phải câm
Những sẽ suốt đời bị giam lỏng
Không được đi nhiều , nói linh tinh

Lý trí tuy rằng ko tham gia
Nhưng cũng chịu tội vì lơ là
Từ đây ngươi sẽ bị quản túc
Làm việc tốt thì mới được tha

...

Thế là xử xong vụ án tình
Nhớ rằng pháp luật rất công minh
Hãy nhìn vào đó mà xử sự
Tốt xấu ra sao...tự ở mình

smallsun
18-09-2008, 07:22 PM
Anh nhìn chi thế ngại lắm cơ
Thầm thương trộm nhớ đến bao giờ
Phải đâu em giả vờ ko biết
Tại anh ko nói...nhỡ đâu...mơ

Ấp úng bao lần chẳng nói ra
Chỉ mãi vu vơ với trăng tà
Đôi dòng tâm sự qua rồi lại
Vẫn đẹp nhưng mà....vẫn cứ xa...

Dẫu biết là trót lưỡi đầu môi
Cũng muốn anh hãy nói 1 lời
Để em còn biết mà tính tiếp
Bước thêm bước nữa....hay rồi thôi....

crazy
19-09-2008, 03:50 AM
Anh nhìn mặt trời em biết không
Xuân sang rực rỡ ánh nắng hồng
Mặt trời bé nhỏ là em đó
Xua tan lạnh lẽo những ngày đông

Ừ thì ấp úng chẳng nói ra
Chỉ cần nhìn mắt nhau thôi mà
Một nụ cười duyên ^_^ Hì ! Em nhỉ?
Tình xa! Tình thử thách hai ta

Đời còn dài mà yêu dấu ơi
Tình yêu khó nói hết bằng lời
Tính 2 + 1 bằng 0 đó
Nên duyên có số bởi ông trời ^_^

Chúc smallsun vui khoẻ, hạnh phúc

smallsun
19-09-2008, 04:45 AM
Hôm nay em gặp lại anh
Tưỏng đâu tình cảm mong manh chóng tàn
Bỗng đâu trở lại vội vàng
Ùa về xao xuyến ngập tràn yêu thưong
Khiến lòng em lại vấn vưong
Một hình bóng cũ ở phưong trời nào
Để rồi em lại ứoc ao:
Giá như đừng có mưa rào ngày xưa
Giá như khi đã biết thừa....
Em đừng cứ mãi giả vờ ngây thơ
Làm cho ai phải dại khờ
Làm cho ai phải đợi chờ dưới mưa ....

=>You cũng thế nhé :)

crazy
19-09-2008, 11:28 PM
Hôm qua ta gặp lại nàng
Lời thơ câu nói dịu dàng hơn xưa
Trời chiều lấm tấm hạt mưa
Dưới ô hai đứa đong đưa mắt nhìn
Nhìn nhau đỏ mặt thẹn thùng
Ngập ngừng cùng nói: Em ( Anh ) ah, khoẻ không?
Vẫn nụ cười ánh nắng hồng
Môi xinh chúm chím đồng tiền má yêu
Bên nhau ấm áp bao nhiêu
Ước gì mãi vậy trời chiều cứ mưa ^_^

( Cuối tuần vui vẻ, xinh xắn, đáng yêu hơn nha )

Cô Đơn
20-09-2008, 06:25 PM
^^ Em & Tôi

Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến

Ý cũa thơ như lời cãm mến
Nữa trách thầm nữa than vãn khỗ đau
Như ngày xưa từng an ũi cho nhau
Lời từ tạ bỡi nỗi sầu xa cách

Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khỗ trái ngang
Em hiễu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người củ trỡ về trong thực tại

Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết

Tôi không biết , em sống nơi miền đất việt ?
Hay phương trời hãi ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt

Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiễu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tã

Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngũi …

tieuduong
22-09-2008, 08:06 AM
Hảy quên đi dù bik là rất khó
Nhớ làm chi khi không có hạnh phúc
Hảy bước qua quá khứ mà sống với thực tại
Vì ngày mai đây ánh dương sẽ chiều sáng tâm hồn bạn
Và rồi tình yêu sẽ là những j` mới nhất
Hãy nghĩ như thế vì hp ko fa3i là thứ tự có

smallsun
23-09-2008, 03:06 AM
Hôm qua ta gặp lại nàng
Lời thơ câu nói dịu dàng hơn xưa
Trời chiều lấm tấm hạt mưa
Dưới ô hai đứa đong đưa mắt nhìn
Nhìn nhau đỏ mặt thẹn thùng
Ngập ngừng cùng nói: Em ( Anh ) ah, khoẻ không?
Vẫn nụ cười ánh nắng hồng
Môi xinh chúm chím đồng tiền má yêu
Bên nhau ấm áp bao nhiêu
Ước gì mãi vậy trời chiều cứ mưa ^_^

( Cuối tuần vui vẻ, xinh xắn, đáng yêu hơn nha )

Mưa làm giọt nứoc long lanh
Trời càng hư ảo mong manh lạ kì
Sá chi những phút hoài nghi
Lòng nhìn thấy hết những gì....của nhau
Trời lại bưông tiếng mưa ngâu
Một thời vẫn thế...năm sau....vẫn hoài....

(.)_(.)


Hảy quên đi dù bik là rất khó
Nhớ làm chi khi không có hạnh phúc
Hảy bước qua quá khứ mà sống với thực tại
Vì ngày mai đây ánh dương sẽ chiều sáng tâm hồn bạn
Và rồi tình yêu sẽ là những j` mới nhất
Hãy nghĩ như thế vì hp ko fa3i là thứ tự có

GIÁ NHƯ

Giá đừng đi lạc bước đường
Thì ai ko phải nhún nhường cho ai
Giá đừng hẹn ước : một mai.....
Thì giờ đâu phải ...nhạt phai.. tình nồng........:)


^^ Em & Tôi

Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến

Ý cũa thơ như lời cãm mến
Nữa trách thầm nữa than vãn khỗ đau
Như ngày xưa từng an ũi cho nhau
Lời từ tạ bỡi nỗi sầu xa cách

Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khỗ trái ngang
Em hiễu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người củ trỡ về trong thực tại

Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết

Tôi không biết , em sống nơi miền đất việt ?
Hay phương trời hãi ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt

Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiễu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tã

Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngũi …

Này anh ! em có điểu thắc mắc
Đi đâu sao cứ mãi chung đường?
Em nhớ 2 ta ở 2 phương
Sao bước chân cứ cùng về 1 hướng???

Này anh đừng trách em hung dữ
Có gì cũng phải nói hết ra
Anh làm như thế em khó xử
Nói đi em ko trách đâu mà

................

Hôm nay em lại bước 1 mình
Nhớ anh chân lạc nhịp phân vân
Bên này vẫn luyến lưu vết cũ
Bên kia lối mới ......thử 1 lần........^.^

smallsun
23-09-2008, 10:51 PM
em sẽ đi để tim anh bớt nát
em sẽ đi để nước mắt bớt nồng
em sẽ đi để suốt những đêm đông
không còn lạnh vì hồn anh băng giá
.....
em sẽ đi sẽ đi vì tất cả
vì những điều chưa và sẽ xảy ra
vì những điều chỉ em và anh biết
em sẽ đi mãi mãi chẳng quay về

smallsun
24-09-2008, 10:25 PM
Một ngày trôi qua....
Ta bỗng nhận ra không gì là vĩnh viễn
Cái còn đột nhiên tan biến
Cái mất phút chốc lại hiện hình
Ví như con người đang trẻ trung linh hoạt
Thoắt cái đã phai nhạt trong cõi hư vô...
Cuộc sống cứ trôi...
Và con người cũng phải bơi theo dòng chảy
Đừng trách tạo hoá trớ trêu
Mà hãy hỏi tại sao ta tieu hao thời gian quá vô ích
Hãy xem xem từng tích tắc trong cuộc đời
Mình đã làm được gì cho những người quen thân thuộc
Đã làm gì để luôn luôn được biết đến
Như một con người đã thẫt sự thành công.!

crazy
25-09-2008, 03:28 AM
Và ngày nữa lại trôi qua....
Ta biết rằng không gì là hoàn hảo
Ta yêu thương theo trái tim mách bảo
Gắng làm việc theo đuổi những khát khao

Thời gian lặng lẽ trôi....
Ta ước mơ một mái nhà hạnh phúc
Rộn tiếng cười mãi ấm êm sung túc
Trao cho nhau những lời chúc dễ thương

^_^ Chúc small luôn vui vẻ, bình an

smallsun
26-09-2008, 03:32 AM
Bạn bè ở khắp chốn muôn phương
Đến tại nơi đây ta tụ hội
Xin chấm dứt quãng đời trôi nổi
Để trở về 1 bến ấm êm
Ngoài kia trời vẫn tối đen
Nhưng nơi này ánh đèn ,,,,đang sáng rọi...:)

Thanks @_@

smallsun
27-09-2008, 07:40 PM
Góp nhặt chút hương thuở học trò
Gác qua 1 góc mọi nỗi lo
Ta tìm ta trong kí ức
Vẫn cứ ngu ngơ...thuở dại khờ....

crazy
29-09-2008, 03:46 AM
Nhớ bóng hình ai thuở đến trường
Dịu dàng áo trắng cười thân thương
Ngập ngừng nói yêu không thành tiếng
Sao mà khờ quá chuyện yêu đương

Ước gì quay ngược thời gian nhỉ
Nói một câu thôi ngày chia ly
"Mình yêu ấy lắm, yêu nhiều lắm"
Chắc giờ cũng sắp ngày vu quy ^_^

( Tuổi học trò đẹp thật, hi vọng rằng có anh chàng nào đó dám nói lên tất cả tình cảm của mình )

Chúc sun luôn vui vẻ

smallsun
29-09-2008, 08:18 AM
tình yêu là bếp lửa
sưởi ấm những đêm đông
tình yêu như dòng sông
giúp đời ta tắm mát
tình yêu là tiếng hát
cất cánh cho lònh ta
tình yêu minh chứng ta
ta yêu người như thế

Thanks a lot :)

smallsun
30-09-2008, 03:57 AM
XA

Người đang 1 bước lại thấy xa
Một khoảng không thôi tựa sơn hà
Trập trùng , trắc trở ko sao với
Nghẹn ngào chua chát mỗi mình ta

Những phút yêu được xa tít mù
Rừng phong đã nhuốm cảnh âm u
Mùa thu lá úa rơi nhiều lắm
Tan tác tình ta chẳng chần chừ

lạnh lùng một chiếc bóng lẻ đon
Bé bỏng gì đâu để trách hờn
Vấn vương mối tình đầy kỷ niệm
Mai này còn mang tiếng thảo thơm

2 người trò chuyện hết bao lâu
Thời gian ngừng quay cạn cơi trầu
Tiếng chuông kéo về với thực tại
Xa rồi...ta mãi mãi...mất nhau....

em chua biet yeu
30-09-2008, 07:26 AM
^^ Em & Tôi

Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến

Ý cũa thơ như lời cãm mến
Nữa trách thầm nữa than vãn khỗ đau
Như ngày xưa từng an ũi cho nhau
Lời từ tạ bỡi nỗi sầu xa cách

Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khỗ trái ngang
Em hiễu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người củ trỡ về trong thực tại

Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết

Tôi không biết , em sống nơi miền đất việt ?
Hay phương trời hãi ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt

Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiễu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tã

Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngũi …

Có thật chăng anh muốn em gần gũi
Ở cạnh anh an ủi lúc anh buồn
Lời nói đó là thật hay chỉ suông
Em chẳng dám tin vì muôn ngàn thắc mắc

Lời thơ trao có nhiều khi huyễn hoặc
Có khi nào ai dám chắc điều chi
Anh có phải là một gã tình si
Mà lời thơ nghe sầu bi ảm đạm

Ở gần anh...cuối đời em chẳng dám
Vì chúng ta chỉ là bạn qua thơ
Em đây chỉ có một trái tim khờ
Nên chỉ đem lời thơ...rồi... đóng dấu

Mong ai đó nghĩ thông rồi hãy thấu
Người xa người nên chỉ thế mà thôi
Và mong người đừng có oán trách tôi
Chỉ dừng lại ở lời thơ khắc khoải

Tình yêu xa em đây chẳng quản ngại
Chỉ ngại là tình chẳng bén mà thôi
Lời thơ kia em đã nói hết rồi
Chẳng than trách chẳng giận hờn đâu anh hỡi

............................................

Thơ dẫu buồn mong ai đừng nghĩ ngợi
Viết lên đây mong dịu vợi nỗi lòng
Rồi tất thảy sẽ là con số không
Chẳng có gì ngoài tấm lòng trống rỗng


^^ lâu rồi ko ghé qua đây ,thấy bài thơ hay nên viết vài dòng chữ,lời thơ này mong ai đừng ấp ủ,để đêm về lệ lại rót vào tim...

crazy
30-09-2008, 11:14 PM
XA

Người đang 1 bước lại thấy xa
Một khoảng không thôi tựa sơn hà
Trập trùng , trắc trở ko sao với
Nghẹn ngào chua chát mỗi mình ta

Những phút yêu được xa tít mù
Rừng phong đã nhuốm cảnh âm u
Mùa thu lá úa rơi nhiều lắm
Tan tác tình ta chẳng chần chừ

lạnh lùng một chiếc bóng lẻ đon
Bé bỏng gì đâu để trách hờn
Vấn vương mối tình đầy kỷ niệm
Mai này còn mang tiếng thảo thơm

2 người trò chuyện hết bao lâu
Thời gian ngừng quay cạn cơi trầu
Tiếng chuông kéo về với thực tại
Xa rồi...ta mãi mãi...mất nhau....

Cho dù ta mãi mãi mất nhau
Vẫn mơ vẫn ước 1 phép màu
Thơ tình hàn gắn tình thơ lại
Vượt qua gian khó xoá thương đau

Cho dù mỗi đứa một con đường
Ngoảnh mặt nhưng lòng vẫn nhớ thương
Em yêu có biết yêu em lắm
Em là nắng ấm đuổi mây sương

^_^ Chúc small sun vui vẻ nhé

smallsun
30-09-2008, 11:25 PM
Có lẽ cuộc đời đã dạy em biết yêu thương
Biết trân trọng những điều em đang có
Có thể chúng thật vô cùng bé nhỏ
Nhưng đủ cho em ấm áp đến muôn đời

Có lẽ là anh đã dạy em biết dại khờ
Để mắt môi thấm nhiều lần nước mắt
Có lẽ là anh .....khiến cho em đánh mất
Tất cả nụ cười là có thật ,....ngày xưa.....

=>Uhm! Vui vẻ :)

smallsun
01-10-2008, 09:53 PM
Ai ai cũng có chốn nương thân
Ta đây cô độc giữa cõi trần
Giấc mộng ngàn năm say ko tỉnh
Chân bước u hoài mãi phân vân

Thắp lên ánh sáng ở nơi này
Chân bước bước đều chẳng đồi thay
Mặc đời cứ trôi nhanh lả lướt
Ta chỉ thấy ta ....ở nơi này....

smallsun
03-10-2008, 04:31 AM
Chuyện rằng lá ở trên cây
Mối tình sâu đậm càng ngày càng yêu
Dẫu cũng yêu lá rất nhiều
Cây vẫn hờ hững ra điều thanh cao
Lá chẳng biết phải làm sao
Nên càng lo nghĩ hao mòn tấm thân
Dù lá vàng vọt đôi phần
Cây kia vẫn cứ âm thầm ...làm ngơ
Bỗng đâu gió thổi bất ngờ
Đến ngay bên lá để mà làm wen
Từ đó cứ đến mỗi đêm
Là gió lại đến cạnh bên lá ngồi
Cả 2 tâm sự nhiều lời
Dần dần lá_gió ko rời bứoc đi
Và rồi gió cuốn lá đi
Cây nhìn chỉ biết lầm lì buồn thiu
Lá bây giờ đổi thay nhiều
Vô tư vui vẻ mĩ miều bên ai
Cây giờ chỉ biết thở dài
Trách mình chứ biết trách ai bây giờ??
Ai bảo cây mãi hững hờ
Gió làm như thế cũng là đúng thôi
Để cho nhân thế muôn đời
Một câu nghi vấn :" Lá rời cây đi
Vì cây ko giữ hay vì
Gió đâu kéo đến chia lìa lá_cây?"
Chắc rằng với câu hỏi này
Mỗi ngưòi đã có một câu trả lời

crazy
03-10-2008, 10:04 PM
Cây ngồi ngẫm lại cuộc đời
Chăm lá khôn lớn để rồi rời xa
Bao nhiêu lứa lá sinh ra
Buồn vui nếm cả sao mà ai quên
Đông về gió lạnh từng đêm
Cây không có lá thân mình buốt đau
Làm sao mãi mãi bên nhau
Để cây và lá xanh màu yêu thương
Dù cho gian khó trăm đường
Cây vẫn cam chịu đón chờ xuân sang
^_^ Chúc small sun mạnh khoẻ, sớm thành big sun nha. Hi hi

smallsun
04-10-2008, 04:31 AM
Hay lắm :) thanks !Nhưng smallsun vui hơn :P

Đợi chờ sao vẫn hoài công
Bóng hình đã khuất ngóng trông được gì
Bỏ quên mất tưổi xuân thì
Ngồi đây trơ trọi cũng vì si mê
Bỏ quên hết những lời thề
Nghìn câu nhung nhớ ko hề đổi thay
Nhưng rồi trái đất vẫn quay
Mình ta trở lại.....lá thay mất màu....

taituxd
04-10-2008, 08:52 AM
vì lá nào hiểu được đâu
lá đùa với gió,cây sầu một đông
lá làm sao hiểu nỗi lòng
cây vẫn còn đợi còn mong còn chờ
lá ơi sao nỡ hững hờ
thu xang đông lạnh thẫn thờ mình cây
để rồi từ đó đến nay
cây còn đứng đó,ngày ngày ngẩn ngơ
rồi xuân đến tự bao giờ
lòng cây hết lạnh, vần thơ đã liền
cây giờ vui với tình duyên
lá còn trở lại lụy phiền làm chi
lá ơi xin hãy quên đi
xin quên đi hết những gì đã trao
ân tình cây lá ngày nào
nay xin bỏ lại ghi vào thiên thu.

crazy
04-10-2008, 06:13 PM
Trời buồn nổi gió vù vù
Mưa tuôn xối xả mịt mù khói sương
Nhìn bao lá rụng mà thương
Trôi theo dòng nước biết đường về đâu
Chia ly chưa nói một câu
Một mình cây với nỗi sầu khó quên
^_^ Chúc bạn luôn vui vẻ.

smallsun
07-10-2008, 05:25 AM
vì lá nào hiểu được đâu
lá đùa với gió,cây sầu một đông
lá làm sao hiểu nỗi lòng
cây vẫn còn đợi còn mong còn chờ
lá ơi sao nỡ hững hờ
thu xang đông lạnh thẫn thờ mình cây
để rồi từ đó đến nay
cây còn đứng đó,ngày ngày ngẩn ngơ
rồi xuân đến tự bao giờ
lòng cây hết lạnh, vần thơ đã liền
cây giờ vui với tình duyên
lá còn trở lại lụy phiền làm chi
lá ơi xin hãy quên đi
xin quên đi hết những gì đã trao
ân tình cây lá ngày nào
nay xin bỏ lại ghi vào thiên thu.
Uh thì quên hết đi thôi
Tình giờ vời vợi xa rồi còn đâu
Lá nay thu đến đổi màu
Cây thôi hiu quạnh bỏ sầu cho ai
Đời còn tháng rộng năm dài
Mỗi bên tìm thấy 1 vài yêu thương
Hai ta nay đã 2 đường
Xin đừng đến nữa....để nhường ,,,,niềm vui ,,,,,


Trời buồn nổi gió vù vù
Mưa tuôn xối xả mịt mù khói sương
Nhìn bao lá rụng mà thương
Trôi theo dòng nước biết đường về đâu
Chia ly chưa nói một câu
Một mình cây với nỗi sầu khó quên
^_^ Chúc bạn luôn vui vẻ.
Trời quang mây tạnh ngay thôi
Và cây sẽ lại như thời xa xưa
Lại vui với những ngày mưa
Khắp nơi mát khập....dư thừa ,,,,cưốn đi ,,,,

taituxd
07-10-2008, 08:36 AM
xin phép nối tiếp với crazy:

thế rồi ngày đổi thành đêm
chiếc lá bên thềm lặng lẽ buồn thiu
cây nào có hiểu được đâu
đời là như thế ai sầu hơn ai
lá nào có muốn một hai
lá nào có muốn mình phai sắc màu
tháng 7 trời đổ mưa ngâu
rồi những cơn gió từ đâu kéo về
lá lòng hiu hắt tái tê
cây đã quên mất lời thề thủy chung
đưa lá ra hứng gió đông
phũ phàng rũ bỏ tình nồng ngày xưa
chỉ cho phần nhựa dư thừa
chỉ reo lại những hững hờ lặng câm
cây ơi lá phải âm thầm
âm thầm chịu đựng âm thầm nhớ nhung
cây nào đâu hiểu nỗi lòng
để cho lá lạnh chờ mong tháng ngày
thế rồi cơn gió ngang đời
ngang qua để kéo lá rời khỏi cây
tưởng như vui vẻ xum vầy
ai ngờ cây lá mỗi người một nơi
lòng cây giờ ấm lại rồi
chỉ còn hiu quạnh lá rơi thềm nhà.

crazy
07-10-2008, 02:37 PM
Ngồi buồn ngẫm chuyện tình ta
Chẳng lẽ như chiếc lá lìa cành sao
Ừ thì như giấc chiêm bao
Cũng đành cam chịu, thế nào khác đây
Nơi này còn đó gốc cây
Thì còn có lá xum vầy ngày sau
Dẫu rằng phải nếm thương đau
Càng đau càng quý bên nhau mỗi giờ
Chẳng gì cản được ước mơ
Chẳng gì cản được ai chờ đợi ai ^_T

Chúc mọi người sống vui khoẻ, có ích hi hi ^.^

Cô Đơn
07-10-2008, 06:32 PM
Nếu Có Thễ Được

Nếu có thễ anh xin làm nô lệ
Đễ suốt đời được kề cận bên em
Đễ ngày đêm nghe tiếng nói êm đềm
Và hầu hạ những khi em... buồn bã

Nếu có thễ xin làm người phu mã
Đễ tháng ngày được ròng rã rong chơi
Cạnh bên em đễ nghe em nói nói cười cười
Và an ủi những khi em buồn tủi

Nếu có thễ trong những đêm tăm tối
Ỡ bên nàng đễ an ủi cho vui
Sưỡi ấm cho em khi tuyết phũ mưa rơi
Không lạnh lẽo khi trỡ trời lạnh giá

Nếu có thễ đừng làm người xa lạ
Làm chim trời đễ thong thã bay cao
Cận kề nhau cho hoa sắc tươi màu
Đôi tim trẽ sẻ vẫy chào niềm vui mới

Thiên đường nhỏ có hai ta chung lối
Và muôn đời không chia cắt đôi nơi
Quyện bên nhau trong linh khí của đất trời
Anh vĩnh viễn si tình em đắm đuối

smallsun
07-10-2008, 11:35 PM
nếu cuộc đời chỉ đơn giản như mơ
Thì tình yêu sẽ có bờ neo đậu
Nhưng đường đời vốn chứa đầy bão tố
Nên con thuyền cứ theo gió chông chênh

Nếu nụ cười thể hiện những niềm vui
Thì hạnh phúc ngập tràn nơi ta ở
Nhưng lan tràn ở sâu trong xứ sở
Nứơc mắt nào vẫn lặng lẽ...ko rơi

Nếu cho em có những phút thảnh thơi
Em cũng mong trọn đời ko chia cách
Nhưng bên trong chứa muôn ngàn thử thách
Buộc chúng ta ,,,,bước tiếp....thật phi thưòng

Hy vọng ta ,,,,đi chung 1 con đường
Để gặp nhau khi chưa về ngả rẽ
Cuộc đời này...vẫn bình thưòng như thế
Mong yêu thương sẽ ko dễ./...phai nhoà....

smallsun
09-10-2008, 07:47 PM
Xé toạc dối gian của kiếp người
Quăng luôn những ong bướm lả lơi
Trả lại cho đời cái chân chất
Không chút tham lam chút lọc lừa

Đập tan vỡ hết những bạc tình
Giẫm lên những lạc lối chênh vênh
Mở to đôi mắt nhìn thế giới
Mò mẫm đường đi của chính mình

Giã cho nát hết những u sầu
Xoá luôn bóng tối mỗi đêm thâu
Kéo cái mặt trời trên cao xuống
Toả sáng lung linh rực sắc màu

smallsun
11-10-2008, 09:25 PM
Em trốn chạy ánh mắt anh tha thiết
Bạn cùng đường chỉ có ánh trăng non
Nơi kí ức soi tình ta khờ khạo
Nước chảy lâu đá cũng đã phai mòn

Vẫn vội vã nghe thời gian thúc giục
Trước giảng đường lơ lửng lá vàng mơ
Có bàn tay nắm chặt 1 bàn tay
Em lướt qua nghe lòng mình vụn vỡ....

Chiếc vỏ ốc _ngôi nhà là ở đó
Em giấu mình tách biệt với thế gian
Nơi anh ở...khác xa nơi em ở
Có hoa thơm , cỏ lạ ..nắng ngập tràn

Cái ranh giới tưởng chừng mêềmnhư lụa
Lỡ chạm vào nghe từng tiéng tơ êm
Trăng đã tròn..nhìn em thêm quyến luyến
Vẫn bước hoài ...lặng lẽ...cảnh nhá nhem....

crazy
15-10-2008, 11:48 PM
Anh tìm em trong khung trời ly biệt
Bạn cùng đường chỉ có gió vây quanh
Trong tim anh có mặt trời bé nhỏ
Dẫn anh đi theo từng bước em đi

Thời gian ơi sao nỡ trôi nhanh thế
Mối tình thơ chỉ ngắn ngủi vậy sao
Gốc cây xưa vẫn còn tên hai đứa
Ghế đá xưa vẫn còn khắc : mãi yêu

Trên đồi cao là nơi anh thường đứng
Hét lên trời: Em yêu! em ở đâu?
Chỉ nghe thấy tiếng núi xa vọng lại
Dấu yêu ơi, em có hiểu cho anh

Gởi vào gió ngàn ngàn lời thương mến
Gió hãy ôm và hôn mái tóc em
Bước một mình cô đơn lòng trống vắng
Cuối con đường mơ thấy dáng em yêu
^_^ Chúc sun vui vẻ, bình an nha

smallsun
21-10-2008, 11:43 PM
Cám ơn Crazy nhìu nghen :)

Tôi đi tìm

Tôi đi tìm tôi tìm trong bóng tối
Tôi đi tìm tôi tìm trong ánh đèn
Tôi đi tìm tôi tìm trong mắt đen
Tôi đi tìm tôi tìm hoài không gặp

Tôi đi tìm tôi bóng đen che khuất
Tôi đi tìm tôi ánh sáng phủ mờ
Tôi đi tìm tôi mắt lạc trong mơ
Tôi đi tìm tôi dại khờ không thấy

Tôi đi tìm tôi tìm như thế đấy...
Tôi đi tìm tôi tìm đến bao giờ.....

crazy
22-10-2008, 01:13 AM
Đến bao giờ tới bến bờ hạnh phúc
Có ngôi nhà đầy sung túc thương yêu
Ừ dẫu còn phải khổ đau thật nhiều
Gởi niềm tin theo cánh diều mơ ước

Xa xa lắm đường trông gai phía trước
Dù mất mạng anh vẫn bước tìm em
Sau màn đêm có muôn ngàn tia nắng
Chỉ sợ trời không cho nắng lên thôi ^_T

Chúc sun vui vẻ, hạnh phúc, bình an, bùn......1' 0_o

smallsun
23-10-2008, 02:16 AM
Trời mùa này đầy nắng hanh chát chúa
Mong mỏi gì cho cay mắt người ơi
Sao lại không khấn xin tới ông trời
Ban nước xưống phủ màn mưa huyền ảo?

Ơ nơi này đầy kì hoa dị thảo
Ta chìm vào say đến tận mai sau
Xin cho ta ....quên quá khứ thật mau
Để có thể ngẩng cao đầu ,,,,,bước tiếp !

Vui lên đi nào ;)

Hoanggiang_giangcodon
23-10-2008, 04:54 AM
Nếu một mai tình yêu không chọn vẹn
Xin em! đừng buồn hãy có tìm quên
Tuy xa nhau nhưng trái tim anh luôn khắc
Bóng hình ngưòi vẫn mãi ở trong tim
Đêm từng đêm anh kêu ngưòi thổn thức
Phương Tâm àh anh vẫn mãi yêu em.

ayume4497
23-10-2008, 06:42 AM
em nói anh đi đi
sao anh không dừng lại
em bảo anh đừng đi
sao anh vội bước ngay

lời nói nó thoảng bay
đôi mắt huyền đẫm lệ
sao mà anh ngốc thế
không nhìn vào mắt em

smallsun
23-10-2008, 09:02 PM
Có lẽ do em là người đa cảm
Chút nhói lòng cũng ngỡ tưởng là yêu
Tình mặn nồng phút chốc đó đìu hiu
Nhìn khẽ khàng duyên cớ chi rơi lệ

Đừng vội vàng trao nhau lời tuyên thệ
Trọn kiếp này yêu chỉ một người thôi
Ở bao ko rộng lớn của đất trời
Chẳng lẽ tìm ko ra người tri kỷ?

Trao cho nhau 1 ít mùi thi vị
Rồi trở về hiện thực mỉm cươi.tưoi
Tình đong đầy rồi phút chốc lại vơi
Cái định lý muôn đời này vẫn thế

Có những điều...ko bao giờ...có thể....

smallsun
04-11-2008, 08:44 PM
Cho em vay đôi mắt của anh
Nhìn lén em trong những chiều thổn thức
Cho em cầm bàn tay anh có thực
Không phải là kí ức những ngày qua

Cho em mượn chút nhớ thiết tha
Trong lòng anh bao lâu không cất tiếng
Cho em xin 1 chút gì quyến luyến
Để nhớ hoài....dĩ vãng....mãi xa xôi.....

crazy
05-11-2008, 12:00 AM
Anh tặng em một nụ hồng trong mắt biếc
Một khúc ca bao tha thiết chờ mong
Một nụ cười cho lòng vơi nỗi nhớ
Một vòng tay ấm áp đón mùa đông

Có phải em sau màn mưa thu cuối
Anh tìm em trong tiếc nuối xót xa
Xa xa lắm em yêu giờ xa lắm
Trái tim buồn lạnh lẽo một mùa đông

( chúc sun mạnh khoẻ, bình an )

pE_cUn_Ls
05-11-2008, 12:26 AM
Có lẽ rằng anh sẽ chẳng nhận đâu
Lời xin lỗi của em ngày hôm ấy
Từ chối khó lắm nên em đành nói vậy
Đừng trách em nghe nếu em quá vô tình
Sau đêm đen là rực rỡ bình minh
Hạt phù sa còn lại sau mùa lũ
Em tin rằng sau mọi bống bột cũ
Anh là anh xanh biếc một khoảng trời
Hãy coi em như người em gái thôi
Bướng bỉnh vô tư hay khó hờn giận dỗi
Đừng nói làm gì lời yêu quá vội
Để thấy rằng thấy nuối tiếc khôn nguôi
Để ngày mai trên đường phố tấp nập
Anh nheo mắt nhìn em người bạn cũ
Dẫu như thế cũng là quá đủ
Đâu chỉ tình yêu mới làm đẹp nụ cười
Đâu chỉ tình yêu mới đem lại rạng ngời
Bởi cuộc sống có muôn vàn điều kì diệu
Hãy cho em giữ lại tuổi thơ trong trẻo
Của cô bé ngày nào chưa biết tới tình yêu
Có ích đâu nếu anh xin lỗi nhiều
Mà chúng mình cứ dùng dằng như nước
Hãy để trôi qua nhẹ nhàng như thế
Sợi mây hồng xót lại giữa trời xanh
Có phải em ngộ nhận một mối tình
Như hoa cát ngộ nhận mình trong sáng
Giữa ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
Đâu hay rằng nắng là của nhân gian...%

Mr.Ngọc
05-11-2008, 09:41 PM
Yêu gì mà yêu hết ngày lại đến đêm
Sao mà cứ thấy thiết tha hoài thế

smallsun
10-11-2008, 08:38 PM
Anh nhớ gì qua những đêm huyền ảo
Qua giọt sương còn sóng sánh trên cành
Anh nhớ gì qua màn nước long lanh
Khắp mặt hồ không 1 lần gợn sóng?

Tuổi thần tiên vẫn ở ngoài sự sống
Trông ngóng ta theo từng bước trong đời
Để mắt môi còn in bóng nụ cười
Ai bên ai ...vào biển chiều đầy sóng ....

crazy
12-11-2008, 10:17 AM
Ta đang nghe theo con tim mách bảo
Ở phương nào ta vẫn nhớ chốn xưa
Ngồi ngắm hồ hai đứa dưới cơn mưa
Phút ngọt ngào nụ hôn đầu ấm áp ~.~

Tuổi dại khờ mối tình thơ đẹp quá
Dấu yêu ah ta muốn nói: yêu em!
Yêu em nhiều và ta rất yêu em!
Suốt đời này ta yêu em mãi mãi !!!! T_^

( Chúc sun khoẻ mạnh, may mắn, bình an ^_^ )

ngươimangtamsu
13-11-2008, 08:52 AM
có một chiều phượng buồn ủ rủ
cảnh còn đây người cũ mô rồi
em ở mô làm răng em biết
anh vẫn chờ vẫn đợi người xưa

hiepsivodanh
14-11-2008, 09:38 AM
Anh cám ơn em tình yêu của em
Đã nói ra những suy nghĩ trong lòng
Rằng bấy lâu anh là người có lỗi
Cám ơn em vì đã cho anh thấy
Trong tim em vẫn còn bóng dáng anh
Cám ơn em người mà anh hằng yêu.......................