Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Văn Hóa bản sắc Việt Nam



baonhietdoi
08-09-2008, 03:03 AM
Chúng ta đang sống trong một thế giới,một xã hội đông đúc, mối quan hệ giữa người với người đã có những thay đổi đáng kể , vì sự phát triển của nền kinh tế , sự pha nhập một nền văn hóa tạp hổn xen lẫn, Việt Nam đã có những bước đột phá về nền kinh tế, mức sống người dân cũng tăng lên, con người chúng ta cũng từ đó mà thay đổi, tất nhiên đã tồn tại là phải thay đổi để phù hợp vứi môi trường sống, nhưng cái NTA muốn đề cập đến chính là bản sắc văn hóa của con người việt nam, thay đổi nhưng bản chất là nền văn hóa đậm đà việt nam, chứ không phải là bất kì một nước nào, như các bạn biết bây giờ nhìn vào một co số người dân việt nam nếu không quen thì không thể biết được đó là người dân việt nam từ cử chỉ đến hành động, ăn mặc hay quan điểm sống, và lối ăn nói khi nào cũng mỹ là nhất anh là nhì….việt nam là không ra gì……
Trong quá khứ con người việt nam là vậy, hi sinh vì nước vì dân, sẵn sàng chết vì nước vì dân , có những tấm gương bất diệt, có lẽ không phải nói quá nhiều về quá khứ mà làm gì, còn hôm nay khi mà cuộc sống ấm no thanh bình, chúng ta đã được hưởng một cuốc sống vừa phải. nhưng văn hóa việt đã thay đổi, từ bữa cơm gia đình, từ cách xưng hô đối với những người hơn tuổi, đối nhân xử thế. Tất cả cho cuốc sống thường nhật, có mấy gia đình được tè tựu bên mân cơm chiều trong nhà đầm ấm, hay chỉ là những nhà hàng ,cơm bụi, cô tú ,cậu tú có gọi nhau bằng những từ ngử mang đậm thuần tục, có gọi những người lớn tuổi bằng anh, chú ,bác không xin thưa có nhưng rất hiếm, hàng xóm láng giêngf có còn tối lữa tắ đèn có nhau, hay chỉ vì 20k cũng có một án mạng xảy ra, những ví dụ đây chỉ là thiểu số, cái thiểu số đáng lo sợ. Thực sự tôi thấy sợ người việt nam mất đi những văn hóa bản xứ, khách du lịch đến với vietj nam cũng nói, đến việt nam vì biết việt nam qua tư liệu báo chí, viết vè chiến tranh, con người ở đây thân thiện đậm đà bản sắc dân tộc. Họ nghĩ vậy nhưng tôi thì sợ lắm nếu như một ngày nào đó văn hóa người việt phai nhòa trong kí ức của người dân….đôi điều như vậy ..mong mọi ngươi cùng thảo luận những điều suy nghĩ đó …và cũng đừng cho là NTA rỗi hơi nghĩ lung tung…..về những điều lớn lao
Tôi là người việt nam, chưa đóng góp hiều được đất nước đã sinh ra mình, tôi trung thanh với lí tưởng, trung thành với đất nước và con người ở đây