cobebathanh
08-09-2008, 02:57 AM
anh !
em còn nhớ hôm em gởi tin nhắn cho anh em đã nói ra tất cả những gì mà bấy lâu nay em luôn dấu anh ,anh biết em phải suy nghĩ nhiều mới có can đảm để nói ra sự thật ko , em biết khi em nói ra tất cả sự thật cũng đồng nghĩa em đã đánh mất anh đánh mất tình bạn suốt bao năm qua của chúng ta. em biết nhưng em vẫn phải nói vì trước sau gì thì em cũng phải đối diện với sự thật dù em biết sự thật luôn phủ phàng phải ko hả anh. anh có biết ko lúc em nói cho anh biết người đó là em , người mà suốt 3 năm qua luôn phải sồng 2 mặt ,1 mặt là bạn thân của anh , 1 mặt là người em gái của anh người mà luôn nói thương anh , em biết mình rất quá đáng khi lúc nào cũng nói y anh nói thương anh và là người luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự cũa anh , nhưng em biết ngược lại em làm anh buồn làm anh luôn phải suy nghĩ em là ai , đã bao nhiêu lần anh hỏi em là ai nhưng chưa bao giờ em nói cho anh biết , ko phãi em ko muốn nói nhưng vì em sợ em sợ tất cả em sợ mất anh mất đi tình bạn của chúng mình và em sợ..... nói chung em sợ rất nhiều anh có hiểu cho em ko , em biết mình thật ngốc nhưng chưa bao giờ em hối hận vì y anh. cảm ơn anh cảm ơn anh đã ko cười em khi anh biết người mà bấy lâu nay y anh , em còn nhớ anh nói với em rằng (..?... đừng nghĩ rằng nói ra sự thật thì đánh mất cái gì đó nghe...?... ,..?...và...?... là những người bình thường mà đúng ko , chỉ vì..?... ko ngờ rằng chơi trong nhóm bạn thân với nhau mà..?...ko biết ..?...thích...?... , có phải..?... quá vô tình hay do tình cảm của..?.. quá kín , dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé ) em vui lắm vui vì anh đã ko cười em vui vi anh vẫn xem em là bạn , nhưng em buồn vì anh ko thích em như em thích anh , em biết chưa bao giờ anh y em nhưng chẵng hiểu sao em vẫn buồn vẫn khóc khi mà em đã biết đc đáp án, em ko dám trách anh em, chỉ dám trách mình sao em ko mạnh mẽ hơn sao em ko thể quên anh , sao em lại yếu đuối đến thế này hả anh. mà sao anh ko nói những câu tàn nhẫn hơn để em quên đc anh , sao anh lại tốt với em ,sao vậy anh , sao đến giờ phút cuối anh còn quan tâm em làm gì , những gì anh nói với em cứ quanh quẫn trong em , em còn nhớ 1 câu nói mà từ trước đến nay em và cả anh thường nói và bây giờ anh vẩn còn nói với em (lúc nào..?... buồn muốn đc. tâm sự hãy nhớ đến..?... nhé ) anh có biết khi đọc đc những dòng chữ này em chĩ biết khóc và khóc ko hả anh , em khóc vì anh vẫn quan tâm đến em , vẫn biết rằng em luôn buồn luôn cần người để tâm sự , cảm ơn anh em cảm ơn tất cả những gì anh nói với em dù em biết anh chỉ xem em như người bạn như người em gái sao cũng đc miễn sao anh sống hanh phúc sống vui vẻ ko biết buồn là em đã mãn nguyện rồi em ko mong gì nhiều đâu anh ah,anh có biết hôm trước găp anh nơi đám của đ , nhìn thấy anh em ko dám nhìn thẳng củng như ko dám nói chuyện với anh ko, em ko hiễu sao lại như vậy nửa nhưng có 1 điều mà cả anh và em điều giống nhau đó là ngại đúng em ngại khi phải đối diên với anh và anh cũng thế đúng ko hả anh , thế là 1 đứa bạn của bọn mình đã ra đi vĩnh viễn rồi , em biết anh rất buồn ,em cũng thế hôm đưa nó đi lần cuối cùng em nhìn thấy anh cứ đứng dầm mưa, rồi nhìn thấy anh đứng khóc 1 mình em thương anh nhiếu lắm em rất muốn đến bên anh an ủi anh nhưng em ko dám vì chính em cũng ko thua kém gì anh thì làm sao an ủi anh đây ,nó ra đi là 1 nổi buồn lớn của bọn mình đúng ko anh, em luôn cầu mong sao anh đừng có xảy ra chuyện gì nếu anh có gì thì em buồn lắm anh biết ko, anh biết hôm đó về đến nhà em buồn và em bắt đầu thấy hối hận vì em đã nói ra sự thật cho anh biết ,để đến khi gặp nhau bọn mình chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, để nỗi lòng của mỗi đứa chúng ta điều buồn điều khó xử em xiin lỗi , em thàng thật xiin lỗi anh vì em ko làm cho anh vui vẻ ngược lại làm anh phải buồn phải suy nghĩ ,. anh đừng giận em nhé anh , em thật sự biết mình sai sai rất nhiều , em biết bây giờ em có hối hận thì muộn rồi đúng ko anh, em sẽ cố quên anh dù em ko biết thời gian là bao lâu 1 tuần hay 1 tháng hay là 1 năm hay là suốt cuộc đời này nhưng có 1 điều em biết và phải nên làm đó là phải sống tốt chỉ có sống tốt thì em mới biết anh sống như thế nào anh sống có h/p ko có vui vẻ ko , em luôn cầu mong cho anh luôn gặp những điều tốt lành nhất , chỉ cần anh sống tốt thì em cũng sẽ sống tốt.
em còn nhớ hôm em gởi tin nhắn cho anh em đã nói ra tất cả những gì mà bấy lâu nay em luôn dấu anh ,anh biết em phải suy nghĩ nhiều mới có can đảm để nói ra sự thật ko , em biết khi em nói ra tất cả sự thật cũng đồng nghĩa em đã đánh mất anh đánh mất tình bạn suốt bao năm qua của chúng ta. em biết nhưng em vẫn phải nói vì trước sau gì thì em cũng phải đối diện với sự thật dù em biết sự thật luôn phủ phàng phải ko hả anh. anh có biết ko lúc em nói cho anh biết người đó là em , người mà suốt 3 năm qua luôn phải sồng 2 mặt ,1 mặt là bạn thân của anh , 1 mặt là người em gái của anh người mà luôn nói thương anh , em biết mình rất quá đáng khi lúc nào cũng nói y anh nói thương anh và là người luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự cũa anh , nhưng em biết ngược lại em làm anh buồn làm anh luôn phải suy nghĩ em là ai , đã bao nhiêu lần anh hỏi em là ai nhưng chưa bao giờ em nói cho anh biết , ko phãi em ko muốn nói nhưng vì em sợ em sợ tất cả em sợ mất anh mất đi tình bạn của chúng mình và em sợ..... nói chung em sợ rất nhiều anh có hiểu cho em ko , em biết mình thật ngốc nhưng chưa bao giờ em hối hận vì y anh. cảm ơn anh cảm ơn anh đã ko cười em khi anh biết người mà bấy lâu nay y anh , em còn nhớ anh nói với em rằng (..?... đừng nghĩ rằng nói ra sự thật thì đánh mất cái gì đó nghe...?... ,..?...và...?... là những người bình thường mà đúng ko , chỉ vì..?... ko ngờ rằng chơi trong nhóm bạn thân với nhau mà..?...ko biết ..?...thích...?... , có phải..?... quá vô tình hay do tình cảm của..?.. quá kín , dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé ) em vui lắm vui vì anh đã ko cười em vui vi anh vẫn xem em là bạn , nhưng em buồn vì anh ko thích em như em thích anh , em biết chưa bao giờ anh y em nhưng chẵng hiểu sao em vẫn buồn vẫn khóc khi mà em đã biết đc đáp án, em ko dám trách anh em, chỉ dám trách mình sao em ko mạnh mẽ hơn sao em ko thể quên anh , sao em lại yếu đuối đến thế này hả anh. mà sao anh ko nói những câu tàn nhẫn hơn để em quên đc anh , sao anh lại tốt với em ,sao vậy anh , sao đến giờ phút cuối anh còn quan tâm em làm gì , những gì anh nói với em cứ quanh quẫn trong em , em còn nhớ 1 câu nói mà từ trước đến nay em và cả anh thường nói và bây giờ anh vẩn còn nói với em (lúc nào..?... buồn muốn đc. tâm sự hãy nhớ đến..?... nhé ) anh có biết khi đọc đc những dòng chữ này em chĩ biết khóc và khóc ko hả anh , em khóc vì anh vẫn quan tâm đến em , vẫn biết rằng em luôn buồn luôn cần người để tâm sự , cảm ơn anh em cảm ơn tất cả những gì anh nói với em dù em biết anh chỉ xem em như người bạn như người em gái sao cũng đc miễn sao anh sống hanh phúc sống vui vẻ ko biết buồn là em đã mãn nguyện rồi em ko mong gì nhiều đâu anh ah,anh có biết hôm trước găp anh nơi đám của đ , nhìn thấy anh em ko dám nhìn thẳng củng như ko dám nói chuyện với anh ko, em ko hiễu sao lại như vậy nửa nhưng có 1 điều mà cả anh và em điều giống nhau đó là ngại đúng em ngại khi phải đối diên với anh và anh cũng thế đúng ko hả anh , thế là 1 đứa bạn của bọn mình đã ra đi vĩnh viễn rồi , em biết anh rất buồn ,em cũng thế hôm đưa nó đi lần cuối cùng em nhìn thấy anh cứ đứng dầm mưa, rồi nhìn thấy anh đứng khóc 1 mình em thương anh nhiếu lắm em rất muốn đến bên anh an ủi anh nhưng em ko dám vì chính em cũng ko thua kém gì anh thì làm sao an ủi anh đây ,nó ra đi là 1 nổi buồn lớn của bọn mình đúng ko anh, em luôn cầu mong sao anh đừng có xảy ra chuyện gì nếu anh có gì thì em buồn lắm anh biết ko, anh biết hôm đó về đến nhà em buồn và em bắt đầu thấy hối hận vì em đã nói ra sự thật cho anh biết ,để đến khi gặp nhau bọn mình chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, để nỗi lòng của mỗi đứa chúng ta điều buồn điều khó xử em xiin lỗi , em thàng thật xiin lỗi anh vì em ko làm cho anh vui vẻ ngược lại làm anh phải buồn phải suy nghĩ ,. anh đừng giận em nhé anh , em thật sự biết mình sai sai rất nhiều , em biết bây giờ em có hối hận thì muộn rồi đúng ko anh, em sẽ cố quên anh dù em ko biết thời gian là bao lâu 1 tuần hay 1 tháng hay là 1 năm hay là suốt cuộc đời này nhưng có 1 điều em biết và phải nên làm đó là phải sống tốt chỉ có sống tốt thì em mới biết anh sống như thế nào anh sống có h/p ko có vui vẻ ko , em luôn cầu mong cho anh luôn gặp những điều tốt lành nhất , chỉ cần anh sống tốt thì em cũng sẽ sống tốt.