PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trở về



Gió_ấm
07-09-2008, 10:28 PM
Ta muốn hòa mình với thiên nhiên
Trở về với mẹ mẹ hiền quê hương
Ta muốn đi lại con đường
Trời chiều gió lộng thơm hương lúa nồng

Nhớ nhà nỗi nhớ mênh mông
Nhớ cha nhớ mẹ không quên nhớ người
Nhớ cô em gái hay cười
Má hồng răng khểnh bao người mê say

Nhớ anh những buổi đi cày
Mồ hôi ướt áo mặt mày đỏ hây
Nhớ chị một gánh cỏ đầy
Thương cha thương mẹ dáng gầy mảnh mai

Nhớ nhà nhớ mãi nhớ hoài
Ước gì thành gió trải hồn mênh mông
Vượt qua muôn dặm khoảng không
Trở về bên bếp than hồng đêm quê

Mẹ ơi con muốn trở về
Chân quê cùng với dân quê chân tình
Con không muốn sống một mình
Quê người đất khách tội tình thân con

Gió_ấm
28-09-2008, 09:14 AM
Ta say tình nên mơ hoài mơ mãi
Em say thơ nên ghé lại vườn thơ
Tình cờ chung một giấc mơ
Ngàn chùng xa cách ai chờ đợi ai
Gian nan một chặng đường dài
Trở về nguồn cuội tìm bài tình thơ
Em tìm lãng tử say thơ
Ta tìm có bé mộng mơ thủa nào
Trên trời muôn vạn ánh sao
Đêm nằm dệt mộn ước ao trở về

starfish_and_my_dream
28-09-2008, 08:40 PM
Trên trời muôn vạn ánh sao
Đêm nằm dệt mộng ước ao trở về
Nhưng bao nhiêu nỗi bộn bề
Làm sao có thể quay về nơi xưa
Bồn chồn nhớ lại năm xưa
Ta đây mình đấy đón đưa hằng ngày
Giờ đây phương hướng khác xa
Làm sao có thể tương phùng mai sau

Gió_ấm
01-10-2008, 01:01 AM
Tình cờ ghé lại chốn xưa
Bồi hồi như mới mới vừa hôm qua
Cảnh vật sông núi quê ta
Con đò bến nước phù sa đắp bồi
Ầu ơ câu hát đưa nôi
Ru ta trở lại như hồi bé thơ
Cánh diều nâng những giấc mơ
Bài thơ ấm áp bài thơ chân tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Giờ còn ta với mình ta một mình

Gió_ấm
07-10-2008, 12:22 AM
Lang thang tìm kiếm bóng hình
Tìm hoài tìm mãi một mình lang thang
Vui giấc mộng đến vội vàng
Say men tình ái lỡ làng công danh

Gió_ấm
10-10-2008, 07:15 PM
Ta muốn trợ lại ta ngày thơ dại
Thủa trong nôi say tiếng hát của bà
Dòng sữa mẹ,giọng nói cha
Sao ấm áp và thiết tha đến thế
Ta muốn nằm yên trong tay chị
Ngắm cuộc đời bằng khối óc còn vô tri
Ta nhớ cảnh anh dìu những bược đi
Ta vấp ngã mẹ đòn anh òa khóc
Máu qua da thấm lòng thằng cu nhóc
Anh khóc rồi ta cũng khóc theo
Cuộc sống nghèo nhưng ấm tình ruột thịt
Bước đầu đời ta cũng vững niềm tin
Rồi một hôm cuộc sống bỗng lặng im
Ta đắm trìm trong màn đêm cô độc
Giữa cuộc đời cánh chim không sức sống
Xa gia đình có tội nghiệp chim không
Dòng lệ trẩy từng đêm hồn khắc khoải
Trái tim hồng khao khát một ngày mai