Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Café mùa thu - Nơi giao lưu của các member trong box TGLT



tiểu thư lang thang
07-09-2008, 07:13 PM
Café mùa thu – Nơi giao lưu gặp gỡ của các thành viên trong box Tác Giả Là Tôi

*

Bỗng một ngày đẹp trời , bên tách café, trong tâm trạng phởn phơ cao độ, tớ mở topic này để các thành viên trong box Tác Giả Là Tôi có một khoảng không gian riêng để giao lưu,gặp gỡ nhau.

Không phân biệt người sáng tác hay người đọc, mem hay mod ,các bạn ghé qua đây có thể để lại vài dòng tâm sự, trao đổi lẫn nhau về các câu chuyện hoặc đơn giản chỉ là những suy nghĩ ,cảm nhận bâng quơ trong ngày .

Hy vọng “quán café” tớ mở sẽ không bị dẹp tiệm sớm :D Nếu các bạn lạc bước vào đây mà vẫn chưa biết mình phải gọi món gì để nhâm nhi cho câu chuyện thì có thể kể cho tớ nghe một chút về chuyện bạn đã đến với Box TGLT này như thế nào và một vài ấn tượng của bạn về nơi đây,có được không ^^

Tớ thì đến HHT đã lâu ,gắn bó nhất với Box Thơ và viết nhiều bài ở nơi ấy . Còn Box Truyện thì ít ghé hơn , nhưng không phải là không yêu thích . Đây là topic đầu tiên (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=36712) đã giữ chân tớ lại ở box Tác giả là tôi.

Ngày đó,tớ thực sự ấn tượng và thích câu chuyện này .Tiếc là tác giả đã không còn ghé lại HHT để sáng tác tiếp nữa . Sau truyện của Poupée, tớ đọc các bài viết đoạt giải trong cuộc thi sáng tác truyện [cách đây 2,3 năm gì đó ],ấn tượng nhất với Quán Trà của tocduoiga. Thế là từ đấy thích thú với box TGLT , thỉnh thoảng khi cao hứng lên, cũng viết bài ở box này,nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ "cao hứng".

Từ nãy giờ cứ lảm nhảm mình nói mình nghe :P Thôi tớ lượn .

@ all : Have a nice day :lol:

gooddythin_nd1996
16-10-2008, 07:10 PM
mình đọc truyện Người con gái sợ yêu quả thật là rất hay! Chúng ta chỉ cần đợi đến tháng 12 là sẽ có truyện để đọc thôi mà!
Mình đến với TGLT cũng rất tình cờ. Mình được nghe con bạn nói về web này nên vào thử xem. Lúc đầu, mình hay vào vườn thơ rồi ko còn biết làm gì lại ngồi lướt tất cả các trang của web. Vào thử TN-TD thấy có phần TGLT thì vào xem thử. Đọc vài câu truyện là mê luôn, đến bây h mình còn ko nhớ câu chuyện mình đọc đầu tiên là gì, vì đọc nhiều quá rồi mà!
Thanks bạn đã mở quán café này để mọi người có thể vào nhâm nhi nha!:bicycle:

Ngô Ngọc Linh
18-10-2008, 11:45 PM
Tình cờ lướt web và đọc được một truyện ngắn ( đang dang dở ) rất thú vị có tên "Tình yêu tuổi teeen" ở một forum , thế là mình vội lùng sục rất nhiều diễn đàn khác để đọc nốt phần kết . Lớ ngớ thế nào lại lạc bước vào HHT - box TGLT. Tất nhiên , mình đã tìm được phần kết của truyện ngắn ấy và cũng tìm được luôn một sân chơi cực kì bổ ích .

Mình còn nhớ lúc đó vẫn đang mang chức danh " bé còn quấn tá" , kinh nghiệm viết chưa có , thế mà dám liều cho ra đời "đứa con tinh thần đầu tiên" . Nhưng nhờ vậy mà mình quen thêm rất nhiều bạn mới . Giờ nghĩ lại mà lòng vẫn còn rạo rực !

Ghé quán cafe khai trương chút ! Chúc quán đông khách nha ! ^^

♥_Vampire_♥
22-10-2008, 06:46 AM
mình vào HHT cũng được 3 năm rồi nhưng mãi đến bây giờ mới biết đến Box TGLT. Mình thấy Box này rất thú vị và thu hút mình. Nói thật mình rất dốt văn nhưng vẫn cứ thích đọc truyện và đặc biệt là những truyện do các bạn sáng tác. Hồi mình học cấp 3 mình có một người bạn gái thân rất giỏi văn và viết truyện rất hay và truyện của bạn ấy lúc nào cũng cho mình đọc đầu tiên, rất tiếc là bạn đó đã mắc bệnh hiểm nghèo và đã bỏ mình lại một mình. Mình vào đây một phần muốn đọc và để muốn tìm lại những kỉ niệm ngày xưa cùng người bạn của mình. Mình thấy Box này rất hay và hy vọng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

canhchimma
22-10-2008, 07:17 AM
Mình tới đây vì người yêu đầu tiên của mình. Giờ thì bai bai rồi. Nhưng thi thoảng vẫn lên đây chơi cho vui. Hôm nay sinh nhật nó. Mình tặng những lời chúc, và món quá là sự trắng xoá. Là sự trắng xoá trong tim mình về nó. Là màu trắng trong của tâm hồn nó từ khi yêu đến lúc chia tay. Từ lúc này, mình đã del toàn bộ rồi. Bắt đầu cuộc sống mới và không ngoái đầu nhìn lại con người phụ tình ấy nữa. Cuộc sống tươi đẹp và thanh thản. Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh

mur_crazystyle
22-10-2008, 08:38 AM
Vô tình tìm ra truyện Cô gái Đông Dương... Thấy truyện cực hay... Vì mún tìm típ chap sau nên lùng sục mí kái web... Tìm đc web này... Thấy cóa nhìu truyện khác cũng hay nên để web này làm trang chủ lun... Thx các ad, thx matnauhoctro đã choa swan 1 web hay, những tràng cười vui và nhìu kinh nghiệm sống có ích wa các truyện...
Hope là sẽ cóa nhìu truyện hay hơn và... Uhm... Cóa nhìu friends hơn...

nhuquynh
23-10-2008, 12:12 AM
Tham gia HHt lâu lắm rùi nhưng hầu như chẳng bao giờ tham gia một box nào cả. Tham gia HHT chỉ vì mỗi box TGLT này thui. Thấy mọi người sáng tác truyện rất hay và dù mình không có tài sáng tác nhưng vẫn luôn ủng hộ truyện của mọi người. Cố lên nha!

LacThien
23-10-2008, 08:06 AM
Đàm đạo chút về uống cà fe^ nhá.
Tớ thì khoái uống cà fe^ đặc sệt...đường. Càng đen càng tốt. Thứ nước đen sóng sánh có vị thơm bùi bùi, ngọt lịm. Tất cả vị của nó đều là ở mức cao nhất có thể. Thế mới ngon.
Bạn tớ, có người thích uống đặc sệt... không đường. Đắng ngòm như thế mới sướng lưỡi, mới ngủ ngon :D. Ấy nhầm, để khó ngủ đặng học bài. Tớ thích vừa đắng vừa ngọt cơ...
Có những người cứ đơn giản là cà fe^ nhạt có thể thêm chút đường. Cái loại này có lẽ chỉ để giải khát thay nước :-?
Nhưng đa phần giới sinh viên ngày nay được thưởng thức là thứ cà fe^ gói tan ngay trong nước. Mua 20 tặng 1. Mua 40 tặng 2. Mua 50 gói tặng ngay 2 cái cốc giá bằng 2 gói cà fe^ tan cực đẹp. Thứ này đôi khi là mua để uống, có khi là mua để đánh hội lơ khơ. Thường thì bọn nào thắng thì chỉ tổ hay mất ngủ vì cà fe^.

Nói đến cà fe^ là nói đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa nào cũng có cà fe^. Cà fe^ bán ở khắp nơi, mọi ngõ ngách. Đến cả hàng rong cũng có thể có bán cà fe^.

Kết bài : Nói cho cùng thì cà fe^ rất ngon và bổ dượng Hãy liên hệ tới số 0936 508 507 để đặt mua cà fe^ sll. Mua nhiều được nhiều, mua ít được ít. Không mua không lấy tiền. :| :read:

thuyentrang
24-10-2008, 09:11 PM
Mình yêu cái cảm giác ngồi trong căn phòng nhỏ trên gác 3 với cánh cửa balcon rộng mở. Hương thơm của café và âm nhạc của secret garden tràn ngập.

Mình thích viết, không phân biệt thơ hay truyện, lưu bút hay nhật kí ,cảm nhận của riêng mình về những điều đã qua hay là mơ hồ sắp tới...

Mong rằng box TGLT sẽ là nơi ươm mầm cho những cảm xúc, được nhiều người quan tâm hơn , và có thể gặp gỡ những câu chuyện sâu lắng hơn. Viết lách là một mảnh đất tự do thực sự để người ta có thể trải mình, gặp gỡ những sự đồng điệu và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện của ngày...

Nói về café thì mình thích nâu đá ,đấy là khi ra quán với bạn bè. Còn ở nhà thì chỉ cần đơn giản 1 túi G7 là đủ cho 1 buổi sáng rồi :) Nhưng nếu chẳng may mà thiếu vắng nó trong ngày thì cứ như thể là có cả 1 ngọn núi ngã đè lên đầu vậy :")

starfish_and_my_dream
24-10-2008, 10:54 PM
Hi bi mình bắt đầu viết truyện mưa cafe, có trùng hợp lắm k ta , đây là bài Cafe mùa thu, xem ra cũng giống ^^, nhưng chắc chắn truyện k giồng chút nào đâu....

p/s : giờ thì em hiểu tại sao anh ali lại thích đọc truyện ^^

♥_Vampire_♥
25-10-2008, 05:08 AM
Hi bi mình bắt đầu viết truyện mưa cafe, có trùng hợp lắm k ta , đây là bài Cafe mùa thu, xem ra cũng giống ^^, nhưng chắc chắn truyện k giồng chút nào đâu....

p/s : giờ thì em hiểu tại sao anh ali lại thích đọc truyện ^^

Truyện đem lại cho con người ta một cảm giác khó lột tả được, nó giống như một thứ gì đó trong một căn phòng tối mà chúng ta đang tìm kiếm....hồi hộp...lo sợ...vượt qua....chiến thắng

Phong Linh
25-10-2008, 06:17 AM
hehe,vào đây mà ko ngờ cũng gặp cả Ali nữa :hihi: Chắc phải siêng ghé TGLT hơn mới được :D Đi chơi về chắc phải thử đọc mưa café của starfish_and_my_dream ^^

♥_Vampire_♥
25-10-2008, 11:18 AM
oh...Phong Linh bữa giờ đi đâu mà Ali không thấy vậy...nghe đồn là PL dạo này tu không đố nữa hả...hay là sập tiệm nhiều quá nên không muốn đố nữa :D....à nói chung Box này cũng là nơi thư giãn thích hợp của tớ...khi nào tâm trạng thì vào đây ngồi đọc...vừa thư giãn lại vừa học cách viết truyện của mấy bạn :)

tienu
26-10-2008, 12:19 AM
Đàm đạo chút về uống cà fe^ nhá.
Tớ thì khoái uống cà fe^ đặc sệt...đường. Càng đen càng tốt. Thứ nước đen sóng sánh có vị thơm bùi bùi, ngọt lịm. Tất cả vị của nó đều là ở mức cao nhất có thể. Thế mới ngon.
Bạn tớ, có người thích uống đặc sệt... không đường. Đắng ngòm như thế mới sướng lưỡi, mới ngủ ngon :D. Ấy nhầm, để khó ngủ đặng học bài. Tớ thích vừa đắng vừa ngọt cơ...
Có những người cứ đơn giản là cà fe^ nhạt có thể thêm chút đường. Cái loại này có lẽ chỉ để giải khát thay nước :-?
Nhưng đa phần giới sinh viên ngày nay được thưởng thức là thứ cà fe^ gói tan ngay trong nước. Mua 20 tặng 1. Mua 40 tặng 2. Mua 50 gói tặng ngay 2 cái cốc giá bằng 2 gói cà fe^ tan cực đẹp. Thứ này đôi khi là mua để uống, có khi là mua để đánh hội lơ khơ. Thường thì bọn nào thắng thì chỉ tổ hay mất ngủ vì cà fe^.

Nói đến cà fe^ là nói đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa nào cũng có cà fe^. Cà fe^ bán ở khắp nơi, mọi ngõ ngách. Đến cả hàng rong cũng có thể có bán cà fe^.

Kết bài : Nói cho cùng thì cà fe^ rất ngon và bổ dượng Hãy liên hệ tới số 0936 508 507 để đặt mua cà fe^ sll. Mua nhiều được nhiều, mua ít được ít. Không mua không lấy tiền. :| :read:

Quảng cáo.. Thị trường.. Sở thích riêng..


Thói quen.
Gọi một ly cà-phê đen nóng không đường không đá nhấp môi nhẩm đếm từng sợi đơn côi rơi thõng trước trán, gạt hàng nước mắt đang trào lên trong tâm can, ta buông thõng cơn buồn lên ghế cứng, nghe trong hồn thổn thức một niềm đau...
...
Có đến hàng ngàn giọt cà-phê đắng thấm sâu trong ưu tư. Quá khứ đến rồi đi, dĩ vãng tràn về rồi vụt xa, hiện tại ôm chầm lấy niềm cô liêu an ủi và... ái ân chợt chết trong đêm trăng...
Lây lất.
Chật vật giữa thù hận và yêu thương, đấu tranh giữa thú vui nhục thể và chân thành tình cảm, chối bỏ tạc niệm - giằng kéo yêu thương, cắn rứt tội lỗi - cấu xé thánh thiện... đau đớn quá...

Cà-phê.
Cuối cùng, người hiểu ta nhất cũng là cái thứ vô tri vô giác này. Tại sao chứ? Chẳng còn gì để ta bấu víu sao? Công danh đang đến ngày thỏa ước; sự nghiệp đang trên đà thăng tiến; tình cảm còn lạc loài tận chân mây - không tính; người - như gió mây... Cà-phê - kẻ chung thủy nhất!

Bế tắc!


Entry của một người tớ quen, biết, hiểu..

Một người nghiện caffein nặng.. Nghiện tình.. Nghiện thuốc.. Nghiện công việc.. Nghiện Quỷ..

Bao Nhung
27-10-2008, 09:07 PM
Lâu rồi không vào HHT, cũng lâu không ghé qua TGLT. Thấy màu mè đã khác, hệt như những tâm trạng của mình...
Ghé thăm Cafe mùa thu, tự pha cho mình một tách. Hương thơm dậy nên nỗi nhớ mong mơ hồ...
Thường thì làm gì mình cũng cần có một tách cà phê bên cạnh. Không thích uống lúc nó cực nóng. Nhấm nháp vị ngậy và âm ấm... Cà phê khiến cho tình cảm thăng hoa!
Những câu chuyện tình, cà phê, và vài vị đắng trong đời thực. Đâu đó lẩn khuất trong đám khói mỏng mảnh như tơ...

starfish_and_my_dream
27-10-2008, 09:54 PM
hehe,vào đây mà ko ngờ cũng gặp cả Ali nữa :hihi: Chắc phải siêng ghé TGLT hơn mới được :D Đi chơi về chắc phải thử đọc mưa café của starfish_and_my_dream ^^

đổ tựa mất òi còn đâu, tại vì cái truyện hem liên quan đến cafe :D :D

Pe_ly
30-10-2008, 02:12 AM
Uống cà phê một mình và khóc cũng một mình, đôi lúc muốn tìm một khoảng cho riêng mình nhưng lại bị dòng thời gian lặng lẽ cuốn đi. Chỉ có giọt nước mắt mới có thể xóa đi tất cả.
Pe' viết bài chỉ vì cảm xúc, cảm xúc đến luc nào thì giọt lệ lại đến lúc đó

♥_Vampire_♥
31-10-2008, 08:59 AM
Tớ nghĩ đọc truyện không phải vì cảm xúc, đó chỉ là một phần nhỏ thôi, truyện nào cũng có ý nghĩ của nó cả, đọc cảm nhận và hiểu được mới là một vấn đề lớn ....Cafe nào các bạn:cungly:

vịt_con_xấu_xí
31-10-2008, 10:28 AM
Cái nơi này là nơi đầu tiên mà vịt con vô chơi. Khi ấy vịt con còn dùng nick cũ. Cũng vì người bạn mới quen thích sáng tác truyện nên mới biết forum HHT ấy chứ. Trước đây mẹ không cho mua mấy cuốn tiểu thuyết, cũng không có tiệm sách gần nhà để lén mua nên chỉ lén mua được mấy quyển truyện tranh trước cổng trường :hihi: và cũng không có mạng internet để lên chơi. Cuộc sống vô vị thật ^^" . Từ khi bạn giới thiệu vào đây, suốt ngày cứ vô đọc truyện ở box TGLT này mà thấy thích mê. Bởi vậy không có thời gian nhiều nhưng cũng ráng đảm nhận box Truyện để có thể lang thang đọc truyện mà mình thích :mpl: TGLT là box mình thích nhất vì những truyện do các bạn trẻ sáng tác mà ^^ tình cảm tuổi học trò thường thấy nhất ở box này. Chúc các bạn tiếp tục cho ra những câu truyện thật hay và giàu tình cảm nữa nhé ^^ Chúc vui.

Pe_ly
05-11-2008, 09:08 PM
Làm sao đây khi P biết đc chuyện pé tự rạch tay...
Pé đang khóc, khóc vì bất lực, khóc vì đau khổ...
Có một tách cà phê sữa ấm nóng trên bàn, pé uống để ấm lòng lại nhưng chẳng hiểu sao càng uống thì ở đàu lưỡi lại càng đắng, đắng, đắng, đắng.... và giọt nước mắt lại tiếp tục rơi...
.................................................. .....................
P: Ly ơi! Mi hãy sống tốt lên có đc ko?
Pé: Thật sự mi thấy tau sống bất cần đời lắm à?
P: Tau hỏi thật mi câu này hey?
Pé: Mi nói đi, nói để tau chết cho lun!
P: Thật sự mi đang sống hay đã chết?
Pé: Sống, tau đang sống trong một cái vỏ bọc, sống trong những thứ không phải là của tau, sống với một con người khác mà không phải là bản chất của tau
P: Còn con người thật của mi đã chết rồi phải không?
Pé: Uhm!
P: Vậy mi ko phải là bạn tau, mi không phải là Pé Ly của tau, mi ko phải là Pé Ly đã đòi vô SG bằng đc để gặp Ngọc lần cuối, mi ko phải là Pé Ly hay khóc nhưng cũng rất kiên cường của tau
Pé: Tau xin lỗi...
P: Vậy mi là ai????
Pé: Phanh ơi , tau xin lỗi thật mà nhưng tau ko thể, tau thật sự thấy đau khổ và mệt mỏi.Và chính điều đó đã giết chiết tau. Tau xin lỗi...
P: Đúng vậy, Pé Ly iu quý cuat tau đã chết, còn mi là ai???
Pé: Phanh ơi , tau xin lỗi...
P:MI LÀ AI RĂNG LẠI CƯỚP BẠN TAU????
.................................................. .................................................. .
Pé đã khoc rất nhiều sau khi nghe những câu đó, có ai cho pé bít bây giờ pé phải làm sao, làm sao đây??? Phanh ơi , tau xin lỗi....

syringa
06-11-2008, 12:24 AM
Tình cờ vào thăm box này vì nghĩ mình cũng là 1 kẻ yêu cafe, yêu và chảnh như con mèo ở nhà, thích ngắm mưa nhưng lại ngại ướt :hum:
Hà Nội mưa suốt một tuần, và vì mình là 1 người chủ tốt nên đã thay con mèo nhà mình lội nước đủ 1 tuần chỉ để ngắm mưa... Thật điên rồ...:bcam:
... Nếu một ngày nào đó bạn đột nhiên thấy cuộc đời quá nặng trên đôi vai mình để bước tiếp, hãy dừng lại nghỉ, pha 1 tách Espresso thật đặc, thêm vài giọt Rum cay cay... Nhưng đừng uống vội, hãy giữ nó trong đôi bàn tay bạn đang run vì lạc lõng, đừng khuấy hay lắc, từ từ nhấp những ngụm nhỏ thôi... Bạn sẽ nghe văng vẳng đâu đó giai điệu của Gloomy Sunday trôi qua trong không gian tĩnh lặng quanh bạn, và cái bóng đen u ám bên vai phải của bạn sẽ bỏ đi theo tiếng gọi của Reszo Seress...
... "Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có 1 sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt 1 bàn tay với việc trói buộc 1 tâm hồn..., rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy..., rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời chúc chân thành..., rằng những ngày nắng cũng buồn không kém những ngày mưa...
Bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không phải khóc lóc như đứa trẻ, và bắt tay vào những việc của hôm nay chứ không trông chờ vào những dự định viển vông của ngày mai... Và bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng..., rằng bạn thật sự mạnh mẽ và rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng..."
Viết thế này trong 1 ngày Hà Nội vừa hửng nắng thì thật là... tội lỗi :welcome2: Mong đại ca đại tẩu đại xá cho tiểu nữ. Have a nice day!

Blue9x
06-11-2008, 04:00 AM
Bình sinh thích đồ ngọt và chỉ ăn đồ ngọt là chính. Đến năm vào lớp bốn mới chấp nhận thưởng thức thêm cái vị cay cay của bim bim Oishi. Lên cấp II, kết nạp thêm vị chua chua của cóc xanh, xoài xanh dầm muối ớt. Đến cấp III, bắt đầu nếm vị đắng của cà phê...

Là người chuộng đồ ngọt nên thường uống cà phê sữa. Không chơi capuchino vì quá loãng, toàn kem với bọt, không ngọt mà cũng chẳng thấy tí vị cà phê nào nên không thích.

Thưởng thức cà phê và đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn thì đúng là nhất. Ngồi dưới ban công đầy hoa giấy và trời lất phất mưa, không mưa thì hửng nắng cũng đẹp.

Tuy nhiên thì mình lại ... suốt ngày du dú trên cái xép nhỏ, chung quanh toàn đèn tuýt, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình vi tính và nghiền truyện online.


***

Hà hà...

Đến với box TGLT chẳng tình cờ mà cũng chẳng bất ngờ. Đi lang thang trong h2t thì bắt gặp thôi. Đăng kí vào h2t lâu lắm rồi, nhưng toàn vào copy ảnh đẹp ở box Hình ảnh đẹp về máy tính là chính, thi thoảng hứng lên, tìm được mấy cái ảnh manga hay doll thì lập 1 topic, chia sẻ chơi.

Chơi mãi thì cũng chán, thế là lò dò đi tìm thú vui khác.

Đầu tiên, chỉ có chú ý đến Truyện ngắn, truyện dài, chăm chăm tìm truyện đọc ở đấy, nhớ truyện đầu tiên đọc là Goongvn của ss Rammy thì phải...

Mãi, mãi, bẵng một thời gian (khoảng 30p hay nửa tiếng gì đấy) mới ngó đến cái box Tác giả là tôi. Đọc. Ngẫm. Cười. Thấy thoải mái làm sao.

Lúc ấy đọc, ngưỡng mộ mọi người nhiều. Thích nhất cái fanfic Tên anh ấy là Nic của Phy-chan... Rồi từ đấy cũng tập tành viết...

Đọc lại cái truyện đầu tay của mình, thấy thật ngô nghê. Cũng đẹp. Toàn mộng mà...

♥_Vampire_♥
07-11-2008, 09:07 AM
Lâu lắm rồi không vào thưởng thức Cafe mùa thu:timup:...lang thang trong màn đêm lạnh lẽo vô tình lại gặp lại quán cafe này:timup:...thời gian đã làm nó thay đổi nhiều quá...xung quanh mình là bốn bức tường lạnh lẽo:sofa:...mình lại nhớ đến người bạn ấy nữa rồi...dán mắt vào cái màn hình vi tính để tìm những bài viết hay...gõ từng dòng để viết lên cảm xúc :typing:

Con chuột trong tay mình cứ chạy lên chạy xuống như muốn báo cho mình nó đã tìm thấy một cái gì đó..đây rồi thì ra là vậy...một câu chuyện thật hay và cảm động:timvo:...trời đang mưa to quá...mình mở bản The Misery lên thưởng thức và gặm nhấm cho hết mẫu truyện.:read:

Tâm hồn mình lại treo cành cây nữa rồi...đang nghe bản nhạc yêu thích của mình lại nhớ đến ấy....người mà suốt đời mình khồng thể quên được:nhi:...đọc mẫu truyện cũng thật hấp dẫn...tình yêu thật là mãnh liệt...cảm động quá....làm 1 nhấp rồi mình lại tiếp tục lang thang trong màn đêm lạnh giá

Kitachan
07-11-2008, 11:32 AM
Trước đây ít đọc thơ Xuân Diệu, thế mà hôm nay lại ấn tượng hai câu này khi tình cờ đọc đc ở đâu đấy





"Trái Đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung."

(Xuân Diệu)



Ông trời cứ khóc, khóc mãi, từng giọt nước lóng lánh như ôm lấy buồn đau của cả nhân loai.

...Vì sao cứ mưa mãi thế kia?...

...Vì đau thương nhiều quá, nhiều đến nỗi nước mắt chẳng thể nào gội rửa đươc...

...Vì vết cắt sâu quá, sâu đến nỗi nước mắt chẳng thể nào chữa lành đươc...

muathutim
10-11-2008, 02:34 AM
Càfe , thú thật mình vào đây là vì....mình rất thích cafe. Lý do có vẻ đơn giản hơn so với mọi người.
Một điều lạ là mình ít khi đọc truyện trên mạng , vì mình thích cầm một cuốn sách đọc hơn là click từng trang vi tính :D CÓ lẻ vì đặc tính đó , nên vẫn thường vào TGLT nhưng lại ít đọc truyện nào. Ấn tượng nhấn trong box này có lẻ là tác giả tocduoiga - Nguyệt Thiên.
Vẫn thích nhấp 1 lý cafe , đọc 1 cuốn truyện mình thích hơn.
Và ko có tài viết lách :D

rough
13-11-2008, 06:38 AM
Chiều nay đi cắt tóc nha, theo cái kiểu 5 phút thế là xong ý [chưa thấy đứa nào đáng sợ như mình >.<]

Đem từ trên thư viện về quyển Tobie lolness 2 , phần "Les yeux d'Elisha" >.< Vui sướng đến nỗi sẵn sàng cắn bạn nào chạm tay vào sách của mình [phởn ghê !]. Về nhà tay trái lăm lăm quyển từ điển ,tay phải ghi ghi chép chép lật giở từng trang [cách đọc sách kiểu mới đấy, ai bảo vốn tiếng của mình còi wa' :| ]

Lôi Cat street ra đọc lại từ đầu hết 1 lèo 7 cuốn. Đọc xong mới thấm tại sao Rei lại phải từ bỏ Keito. Mình đúng thật là bị Kouichi làm cho mờ mắt ,thích anh chàng này đến nỗi mà ko bận tâm đến những suy nghĩ của Rei nhiều nữa :") bây giờ mới hiểu... Giờ mở comp ra đọc tập 8 [nghiện ngập !]

Mùa thu sắp hết veo rồi. Buổi trưa nhiều nắng là thế,vậy mà chiều tối thì lạnh buốt cả 2 tay. Vẩn vơ nhớ thời gian này năm ngoái , nhớ mãi chẳng ra chuyện gì rồi chẳng biết rốt cuộc mình muốn nhớ gì => cất béng cái nhớ đi cho rồi

Em cứ ngồi, câu hát nghêu ngao
Chân gõ nhịp, bàn chân không chạm đất
Riêng đôi mắt nhìn nghiêng hai giọt mật
Anh tạm gọi đó là mắt bão của mùa thu

Em cứ ngồi, câu hát lao xao
Con muỗi ngủ yên nơi vành mắt bão
Con dế thức đợi trăng về thay áo
Em chối bỏ những gì , khao khát những điều chi ?

Câu hát ngân theo ngọn cỏ xanh rì
Nơi bão tố mà bình yên quá đỗi
Nơi bóng tối dựa bình minh làm gối
Lưỡi câu xanh buông quắc mặt đêm trường


tình cờ đọc được mấy câu thơ này , thấy yêu yêu lạ :X

♥_Vampire_♥
15-11-2008, 07:08 AM
Lâu lắm rồi mới ghé lai...lại cafe nữa rồi :D....dạo này mình mất đi cảm hứng sáng tạo...mà có cảm hứng đâu mà mất cơ chứ :D....thôi thì đọc ké mấy bạn vậy...đôi lúc phải dò từng chữ mà muốn nổ con mắt...chữ sao mà xấu quá:D...giá như mà có tập truyện ở ngoài thì hay...mình sẽ vừa nằm vừa đọc sẽ cảm thấy thoải mái biết chừng nào....đến đoạn nào thấy hay mình lại hét lên một cách sung sướng làm người ta tưởng mình là một thằng tâm thần mới sổng trại...nhưng mặc kệ...bọn họ có biết và hiểu mình đang làm gì đâu...đúng là cái bọn dốt chữ mà...mà cứ đọc thế này cũng chán lắm...biết bao giờ mình mới viết được một tập truyện thật hoàn chỉnh đây...thôi bây giờ cứ đọc ké đã :)

Pe_ly
24-11-2008, 05:54 AM
hôm nay tự dưng mún uống cà phê đen, ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhung trong lòng lại đang khóc. Nhấp môi nhưng sao lại không thấy đắng, hay phải chăng lòng đã ngập tràn đau khổ nên đắng mấy cũng bằng không. Tự trách mình đã làm khổ người khác, đã lấy mất hương cà phê đen thoang thoảng, môi không đắng nhưng sao lòng lại đắng ngắt đến lạ lùng, ai cho pe' biết bây h pe' phải làm gj` đây???

LacThien
24-11-2008, 06:13 AM
hôm nay tự dưng mún uống cà phê đen, ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhung trong lòng lại đang khóc. Nhấp môi nhưng sao lại không thấy đắng, hay phải chăng lòng đã ngập tràn đau khổ nên đắng mấy cũng bằng không. Tự trách mình đã làm khổ người khác, đã lấy mất hương cà phê đen thoang thoảng, môi không đắng nhưng sao lòng lại đắng ngắt đến lạ lùng, ai cho pe' biết bây h pe' phải làm gj` đây???

:( Em có thể tự sát mà!
Anh ghét nhất người như em đấy.


Dạo này thèm cafe. Vị cafe trở lên nhạt nhẽo khi nó không còn là sự thưởng thức. Mà là uống để thức. :(
Nhưng... phải vui lên chứ :) :rang:

darkangel19
08-12-2008, 12:09 PM
Mình vào post này là do tình cờ thôi, hồi xưa post truyện ko biết cứ post bừa vào phần văn học. Bị mưa thu đưa bài này qua box TGLT này, riết rồi cứ ra vào post tiếp truyện của mình, qun mặt bõ này lúc nào ko biết. Nhiều khi cuộc sống bận rộn ko có thời gian lên mạng vào 4rom, nhưng mỗi lần lên thì dù ít dù nhiều cũng ghé qua cái box này coi nó có gì đổi khác ko :). Vẫn vậy, vẫn là 1 nơi lánh đời khi mình cảm thấy buồn, hay có 1 tâm sự nào đó. Mong box này sẽ vẫn duy trì mãi mãi, 1 góc bình yên của tôi ^^!!

Phong Linh
08-12-2008, 06:54 PM
Café nguội ngắt. Hết nhẵn một mùa thu rồi...