Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em đi



Tháng Tư
07-09-2008, 06:57 PM
Sáng mai trời sáng em đi sớm
Có nhớ mái nhà trên bến xưa
Có nhớ tiếng gà đang gáy sáng
Em nằm em ngủ em lơ ngơ

Ngày mai đi sớm trời se lạnh
Sương sớm chan hoà trong nắng mai
Em đi tương lai đầy tươi sáng
Bỏ lại yêu thương chốn quê nhà

Gió_ấm
07-09-2008, 08:10 PM
Nếu mai này em đi theo kẻ khác
Đừng quay về sát muối trái tim anh
Tình anh dẫu rất chân thành
Người đi bội ước còn anh tuyệt tình

Hạt Gió
07-09-2008, 09:44 PM
Sáng mai trời sáng em đi sớm
Có nhớ mái nhà trên bến xưa
Có nhớ tiếng gà đang gáy sáng
Em nằm em ngủ em lơ ngơ

Ngày mai đi sớm trời se lạnh
Sương sớm chan hoà trong nắng mai
Em đi tương lai đầy tươi sáng
Bỏ lại yêu thương chốn quê nhà

Em đi nhớ chốn quay về
Đừng lìa xa mãi nơi quê hương mình
Nơi đây còn những người thân
Còn anh hàng xóm cứ rung rinh lòng

Em đi, em nhớ hay không?
Một thời thơ ấu đèo bồng rong chơi
Nay em đến chốn mù khơi
Sống nơi xứ lạ biết đời nào vui?

Thương thương nhớ nhớ ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ từng mùi quê hương
Vương vương vấn vấn vương vương
Em đi hãy nhớ hãy thương chính mình.


9/2008
HG

Tháng Tư
08-09-2008, 01:45 AM
Em đi nhớ chốn quay về
Đừng lìa xa mãi nơi quê hương mình
Nơi đây còn những người thân
Còn anh hàng xóm cứ rung rinh lòng

Em đi, em nhớ hay không?
Một thời thơ ấu đèo bồng rong chơi
Nay em đến chốn mù khơi
Sống nơi xứ lạ biết đời nào vui?

Thương thương nhớ nhớ ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ từng mùi quê hương
Vương vương vấn vấn vương vương
Em đi hãy nhớ hãy thương chính mình.


9/2008
HG


Em đi em nhớ quê nhà
Nhớ anh nhớ má nhơ hoài câu thơ
Nhớ sao tiếng hát ầu ơ
Nhớ sao ngày tháng ta cùng chung vui

Em đi em đến phồn hoa
Đèn mờ sân khấu em nhìn đắm say
Bỗng đâu cơn gió vụt bay
Làm em bỗng nhớ câu hò ai ru

Đa Tình
08-09-2008, 02:57 AM
Em đi nơi ấy anh chửa đi
Lặng yên nghe tiếng nấc thầm thì
Một đóa hoa rừng vừa mới ngã
Hương còn khẽ khẽ đọng bờ mi

Tháng chín về rồi sáng hôm qua
Lẳng lặng nằm im giữa chiều ta
....Ôi vẫn cũ như ngày xưa ấy
Và lạnh lùng như một bóng ma

HanMacTu_part2
08-09-2008, 05:26 AM
Chốn xưa khuất bống một người qua
Chỉ còn lại đây chút nắng tà
Ai nở bứoc đi xa chốn cũ
Quên lời hẹn ứoc người với ta

Hạt Gió
08-09-2008, 07:56 AM
Em đi em nhớ quê nhà
Nhớ anh nhớ má nhơ hoài câu thơ
Nhớ sao tiếng hát ầu ơ
Nhớ sao ngày tháng ta cùng chung vui

Em đi em đến phồn hoa
Đèn mờ sân khấu em nhìn đắm say
Bỗng đâu cơn gió vụt bay
Làm em bỗng nhớ câu hò ai ru

Ánh đèn sân khấu xa xăm
Có thật hạnh phúc như thầm mộng mơ
Hay đêm chỉ chuốc hững hờ
Của đời lừa lọc mộng mơ hoang tàn

Về lại nơi chốn quê làng
Có anh kéo họ bên làng hò ơ
Hò nghe tiếng nhịp bơ vơ
Thiếu người con gái ngó lơ khi nào

9/2008
HG

Gió_ấm
09-09-2008, 07:26 AM
Đêm ngắn tróng tàn giấc mộng tan
Dưng dưng nước mắt lệ tràn khoé mi
Trời ơi cho mộng mà chi
Để khy thức giấc người đi ta buồn