PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai bảo chi hả ?????????



lythienphong
07-09-2008, 06:51 AM
ai bảo em chi hổng yêu anh
đêm về mất ngủ tóc thêm xanh
thấy anh giả vờ như không biết
làm bộ vô tình đi thật nhanh

ai bảo em chi cứ giả lơ
gặp cũng như không hay giả vờ
đáng đời rồi nhé , đừng hối hận
nay anh đi rồi đừng có mơ

ai bảo em chi hay hờn ghen
hổng biết thì thôi thấy là chèn
ngày nào không có là hổng ổn
đâu rồi em hỡi , đỏ trắng đen

không là zi hết , ai bảo chi
em bảo chứ ai , hỏi làm gì
anh có bao giờ nghe và hiểu
sao lại trách em , thôi về đi
:slider: :bicycle: