Xem đầy đủ chức năng : Không thể & Có thể
Tháng Tư
07-09-2008, 06:24 AM
Anh bảo tại sao lá phong chỉ có ở Nhật và canada mà Vn lại ko?
em trả lời : Nó ko thích hợp cho Vn
Anh bảo " không có gì là không thể "
Đúng rồi anh, ko có gì là ko thể ,nhưng cũng có những chuyện cũng ko thể thực hiện đấy
Như chúng ta KHÔNG THỂ mang ánh sáng mặt trời cho đứa em mù cả 2 mắt vì di căn bệnh ung thư
Chúng ta càng ko thể mang sự kì tích cho người đã lâm vào bệnh giai đoạn cuối
Chúng ta chỉ CÓ THỂ làm những giọt nước mắt của em vơi đi thương nhớ
Chúng ta chỉ có thể mang những giây phút cuối cùng cho người sắp sang thế giới bên kia
Có những điều hoá ra đã có thể nhưng phút chốc biến thành ko
Như em vậy , em đã ngỡ mình có thể dẹp hết ưu buồn khi em change tất cả
Nhưng không đúng rồi , dù em có change đi thì tất cả đều hiện hữu ít nhất cũng ở quá khứ
Dẫu cuộc đời này có ngược xuôi
Dẫu chúng ta đang đứng rất gần bên vực thẩm
Có hay chăng câu hỏi KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ?
Đó còn tuỳ thuộc vào bản năng chúng ta
Liệu có dám bước đi hay ko
Nhưng... cũng nên suy xét về hoàn cảnh, thời tiết,điều kiện
Không thể đến gần anh...
Nhưng em có thể mang niềm vui cho anh
Dù trong phút chốc
cu bợm
07-09-2008, 09:49 PM
Chảnh ơi, không và có ,có và không!
Chảnh nói đúng
Có hay chăng câu hỏi KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ?
Đó còn tuỳ thuộc vào bản năng chúng ta...
nhưng đôi khi không nhất thiết phải tuỳ Nhưng... không cần suy xét về hoàn cảnh, thời tiết,điều kiện vì như chảnh nói Có những điều hoá ra đã có thể nhưng phút chốc biến thành ko
thì nên có những điều cứ tưởng không thể lại thành có thể
Chảnh có nghe trên TV có chuyện người ung thư khỏi bệnh nhờ ăn đồ thối rữa không? bác sỹ bó tay nhưng tạo hoá có thể không bó tay !
Cây Phong không thể trồng với khí hậu việt nam nhưng vẫn có thể trồng tại việt nam dù phải ở trong nhà vườn.
Người mù không thấy bằng đôi mắt nhưng họ cảm nhận bằng các giác quan và bằng con tim ( hey thử cúp điện 1 lần cho vui nhé )
Đã là quá khứ nghĩa là nó đã qua đi rồi ,quá khứ chỉ để biết ,chỉ để kỷ niệm,chỉ để rút kinh nghiệm.....vì thực tại mới là quan trọng nhất Chảnh ơi ,
Thực tai......
mưa_buồn
07-09-2008, 11:57 PM
sis Yuri...:rain:...
một thời gian em offline.....trở lại 4rum , vẫn thấy sis đăng bài thường xuyên , và vẫn như xưa , bài nào cũng phù đầy sự cố gắng và khát khao một thứ gì đó tựa như hạnh phúc...
"Chỉ cần cố gắng thì ko có gì là ko thể"...:rain:...đúng là nói thế , nhưng mà sis ơi , có những chuyện dù cố đến mấy cũng chẳng thể thay đổi đc gì....giống như cây phong , nếu có thể , cũng đem nó sang Vn trồng đc , nhưng cố gắng lắm cũng chỉ sống đc một thời gian ngắn thôi...sis ạ....đó cũng là đạt được kết quả...nhưng mà không trọn vẹn...
Tháng Tư
08-09-2008, 01:52 AM
Chảnh ơi, không và có ,có và không!
Chảnh nói đúng
Có hay chăng câu hỏi KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ?
Đó còn tuỳ thuộc vào bản năng chúng ta...
nhưng đôi khi không nhất thiết phải tuỳ Nhưng... không cần suy xét về hoàn cảnh, thời tiết,điều kiện vì như chảnh nói Có những điều hoá ra đã có thể nhưng phút chốc biến thành ko
thì nên có những điều cứ tưởng không thể lại thành có thể
Chảnh có nghe trên TV có chuyện người ung thư khỏi bệnh nhờ ăn đồ thối rữa không? bác sỹ bó tay nhưng tạo hoá có thể không bó tay !
Cây Phong không thể trồng với khí hậu việt nam nhưng vẫn có thể trồng tại việt nam dù phải ở trong nhà vườn.
Người mù không thấy bằng đôi mắt nhưng họ cảm nhận bằng các giác quan và bằng con tim ( hey thử cúp điện 1 lần cho vui nhé )
Đã là quá khứ nghĩa là nó đã qua đi rồi ,quá khứ chỉ để biết ,chỉ để kỷ niệm,chỉ để rút kinh nghiệm.....vì thực tại mới là quan trọng nhất Chảnh ơi ,
Thực tai......
Uhm, có ai đó noi với chảnh lá phong trồng ở đà lạt , có chắc ko? hì Chảnh ko biết
Những j ko thể chắc cũng sẽ thành có thể
Mà nhiều khi những thứ có thể đó đã thành hiện thực dù ở giấc mơ bạn nhỉ
Chảnh đã đi và đã mang nhiều hạnh phúc đến cho người bất hạnh
Chảnh đã đi và đã mang niêm tin...
Những gì chảnh viết chắc cũng chỉ do 1 phút yếu lòng...
sis Yuri...:rain:...
một thời gian em offline.....trở lại 4rum , vẫn thấy sis đăng bài thường xuyên , và vẫn như xưa , bài nào cũng phù đầy sự cố gắng và khát khao một thứ gì đó tựa như hạnh phúc...
"Chỉ cần cố gắng thì ko có gì là ko thể"...:rain:...đúng là nói thế , nhưng mà sis ơi , có những chuyện dù cố đến mấy cũng chẳng thể thay đổi đc gì....giống như cây phong , nếu có thể , cũng đem nó sang Vn trồng đc , nhưng cố gắng lắm cũng chỉ sống đc một thời gian ngắn thôi...sis ạ....đó cũng là đạt được kết quả...nhưng mà không trọn vẹn...
Mai Yuri đi rồi ! mưa buồn ráng học nghen
1 tương lai thật dài đang chờ đón 2 chị em mình
Dù KHÔNG cũng phải Có Đúng ko em?! Niềm tin yêu đối với chị... rất mong manh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.