hoabinhtronven
07-09-2008, 04:34 AM
http://6871005.streamer2.soundclick.com/jarry_lo/25/01/freemp3/anhthinh+mylifemrlegionzftnjay.mp3
Chorus :
Bao đau thương khổ đau của cuộc đời
Bao chông gai trên đường đời ở mọi nơi
Đôi chân ko ta bước đi ko ngại ngần
Con tim sôi trong giá băng
Vẫn thách thức với bao hiểm nguy và
Trong tim luôn có ngọn lủa niềm tin
Không âu lo vui sống với cuộc đời
Hãy sống với ước mơ trong đời
Ver : Legionz
Ngừng nghĩ một chút rồi tôi viết , những gì cần viết màh tôi biết
Mọi thứ xung quanh và tất cả vạn vật bỗng im lìm
Cứ mãi miệt mài như cánh chim
Cố thoát ra khỏi sự nhấn chìm
Cùng với một con tim mong ánh bình minh sẽ bừng lên
Một ngày nào đó sẽ bừng lên , cố kiếm cho ta sự hy vọng
Mong chờ một ngày sẽ thành công ,
Những khó khăn trong đời sẽ mãi mãi tan biến trong hy vọng
Dòng đời cứ mãi cuốn trôi ta , trôi về một nơi bờ bến lạ
Chỉ có nắng với gió chỉ có người với ta và tất cả
Chiến tranh nuôi dần sự ghen tị , Khó khăn nuôi sống những ước mơ
Nhưng đời không như tôi mong chờ , Mọi thứ không như những vần thơ
Và một điều tôi biết là phải làm để sáng tỏa tất cả
Một ngày Rap Việt sẽ đi lên , nuôi nấng từng ngày những cái tên
Những ước mơ làm tôi phải mệt mỏi , dòng đời khó khăn không ngừng trôi
Thời gian đã im lặng khiến cho người tôi yêu đã xa rồi
Những con đường phía trước bắt tôi bước , với những gì mong chờ dẫn tôi đi
Thành công sẽ sánh cùng vì sao , Rap Việt Underground sẽ sánh vai cùng trời cao
Ver 2 : Njay
Khi tôi lang thang giữa dòng đời ko bít về đâu
Đôi chân liu xiu vẫn lê bước trong nỗi ưu sầu
Bao nhiu yêu thương ngập tràn từ những người thân
Bao anh em – luôn ủng hộ cho tôi …
Mỗi cú vấp ngã khiến tôi càng kiên cường
Bôn ba vô tư trong dòng đời – ngược xuôi
Không lo lắng dô’i dang – ko vôi vàng
Niềm đau nước cuốn – còn bao ước muốn – để lại hạnh phúc trong đời
Ver 3 : Legionz
Bước tiếp , bước tiếp cuộc đời đó
Vững chân , vượt qua mọi âu lo
Ngẩng mặt ngước lên nhìn phía trước
Con đường vẫn dài ta phải bước
Hy vọng tràn trề đặt phía trên , thả đời theo dòng nước bồng bềnh
Để rồi một mai ta lại thấy , ánh sáng tỏa ra cùng ngàn mây
Trôi nhanh thật nhanh cùng với gió , mấy chốc vấp ngã thành tàn tro
Thành công là thứ ta cần có , bắt buộc dẹp hết mọi âu lo
Biết bao nhiêu lần ta vấp ngã , nhìn lại ko ai xung quanh ta
Cố vượt thật xa để đón lấy , ánh sáng lẻ loi cho cuộc đời
Phải cố vượt qua đừng thất vọng , cuộc đời lắm cái ta chờ mong
Hy vọng trền trề đừng bỏ lỡ , vì nó là cái ta hằng mơ
Mong chờ ngày đó nó sum vầy
Hy vọng như lá về với cây
Thành công sẽ sớm và sẽ đến , hội tụ như gió trời với mây !!!!
Bright : Njay
Nhìn dòng đời cuộn trào lòng tôi vương bao nhiêu suy tư
Dẫu sóng gió với những khó khăn gian nan tôi ko từ
Vì những đam mê tôi có đang ở trong đời – là 1 tình yêu – là 1 niềm tin – là những vốn sống ở trong đời …
Chorus : Njay
Chorus :
Bao đau thương khổ đau của cuộc đời
Bao chông gai trên đường đời ở mọi nơi
Đôi chân ko ta bước đi ko ngại ngần
Con tim sôi trong giá băng
Vẫn thách thức với bao hiểm nguy và
Trong tim luôn có ngọn lủa niềm tin
Không âu lo vui sống với cuộc đời
Hãy sống với ước mơ trong đời
Ver : Legionz
Ngừng nghĩ một chút rồi tôi viết , những gì cần viết màh tôi biết
Mọi thứ xung quanh và tất cả vạn vật bỗng im lìm
Cứ mãi miệt mài như cánh chim
Cố thoát ra khỏi sự nhấn chìm
Cùng với một con tim mong ánh bình minh sẽ bừng lên
Một ngày nào đó sẽ bừng lên , cố kiếm cho ta sự hy vọng
Mong chờ một ngày sẽ thành công ,
Những khó khăn trong đời sẽ mãi mãi tan biến trong hy vọng
Dòng đời cứ mãi cuốn trôi ta , trôi về một nơi bờ bến lạ
Chỉ có nắng với gió chỉ có người với ta và tất cả
Chiến tranh nuôi dần sự ghen tị , Khó khăn nuôi sống những ước mơ
Nhưng đời không như tôi mong chờ , Mọi thứ không như những vần thơ
Và một điều tôi biết là phải làm để sáng tỏa tất cả
Một ngày Rap Việt sẽ đi lên , nuôi nấng từng ngày những cái tên
Những ước mơ làm tôi phải mệt mỏi , dòng đời khó khăn không ngừng trôi
Thời gian đã im lặng khiến cho người tôi yêu đã xa rồi
Những con đường phía trước bắt tôi bước , với những gì mong chờ dẫn tôi đi
Thành công sẽ sánh cùng vì sao , Rap Việt Underground sẽ sánh vai cùng trời cao
Ver 2 : Njay
Khi tôi lang thang giữa dòng đời ko bít về đâu
Đôi chân liu xiu vẫn lê bước trong nỗi ưu sầu
Bao nhiu yêu thương ngập tràn từ những người thân
Bao anh em – luôn ủng hộ cho tôi …
Mỗi cú vấp ngã khiến tôi càng kiên cường
Bôn ba vô tư trong dòng đời – ngược xuôi
Không lo lắng dô’i dang – ko vôi vàng
Niềm đau nước cuốn – còn bao ước muốn – để lại hạnh phúc trong đời
Ver 3 : Legionz
Bước tiếp , bước tiếp cuộc đời đó
Vững chân , vượt qua mọi âu lo
Ngẩng mặt ngước lên nhìn phía trước
Con đường vẫn dài ta phải bước
Hy vọng tràn trề đặt phía trên , thả đời theo dòng nước bồng bềnh
Để rồi một mai ta lại thấy , ánh sáng tỏa ra cùng ngàn mây
Trôi nhanh thật nhanh cùng với gió , mấy chốc vấp ngã thành tàn tro
Thành công là thứ ta cần có , bắt buộc dẹp hết mọi âu lo
Biết bao nhiêu lần ta vấp ngã , nhìn lại ko ai xung quanh ta
Cố vượt thật xa để đón lấy , ánh sáng lẻ loi cho cuộc đời
Phải cố vượt qua đừng thất vọng , cuộc đời lắm cái ta chờ mong
Hy vọng trền trề đừng bỏ lỡ , vì nó là cái ta hằng mơ
Mong chờ ngày đó nó sum vầy
Hy vọng như lá về với cây
Thành công sẽ sớm và sẽ đến , hội tụ như gió trời với mây !!!!
Bright : Njay
Nhìn dòng đời cuộn trào lòng tôi vương bao nhiêu suy tư
Dẫu sóng gió với những khó khăn gian nan tôi ko từ
Vì những đam mê tôi có đang ở trong đời – là 1 tình yêu – là 1 niềm tin – là những vốn sống ở trong đời …
Chorus : Njay