Xem đầy đủ chức năng : à ra thế
lông bông
07-09-2008, 02:31 AM
http://www40.websamba.com/linh3k/you love is a lie.wav
hơ hơ, tối hôm ấy ngồi góc phòng, một thằng nhóc vừa đốt thuốc vừa nghêu ngao, vừa khóc, kết quả thằng cóc đã ghi lại khoảnh khắc đáng ghét nhất ấy
lông bông
07-09-2008, 02:41 AM
http://www40.websamba.com/linh3k/a.wav
à ra thế, hôm ấy mình hát nhiều, chỉ ghi lại được hai cái, khóc còn hát hò cái gì :andon:
hôm nay cũng uống như cái hôm có hai cái bài này, nhưng không say, mình uống với anh em thì có gì mà...chứ...hì hì... hê hê, giÓ mà.... thôi, sang bên kia viết cái thư tình, hết buồn, hết chuyện
lông bông
09-09-2008, 08:35 AM
he he, chết cười mất, hát dở quá:so_funny:
ai thắc mắc cũng trả lời luôngiÓ và Cô đơn lãng khách + lông bông là một người, nhưng cũng phải công nhận, chất giọng được phết đấy chứ :so_funny:
lông bông
12-09-2008, 07:47 AM
http://www40.websamba.com/linh3k/duong tranh.wmv
cái chỗ này là làm mất nửa tháng đây, cái cống ở suối suýt lấy đi cái mạng quèn của cái thằng tôi này đấy:so_funny:
http://www40.websamba.com/linh3k/lan o tuyen.wmv
cái lán này mình góp tay chặt tre, rồi đào lỗ chôn cột, đan nứa... lợp, mỗi tội khi mưa thì nó cứ dột xuống chỗ nằm, ghét lắm cơ :so_funny:
lông bông
21-09-2008, 09:37 PM
ghét cái đất HN chết tiệt nài thật đấy, trên xe bus mà bị rạch quần, lúc trên xe, mình đang đứng thì một coan bé nắm áo mình giật giật, nói là thằng đứng sau rạch quần mình, sờ sờ cái quần jeans đã rách hai túi sau mà mình sôi máu, đợi nó xuống xe, mình xuống theo, gọi giật nó lại... rồi aloso..mình te tua, không ngờ thằng nhóc khoẻ thật, sau khi cho mình một trận te tua nó ung dung bỏ đi, may mà trong lúc lộn xộn mình móc trong túi quần nó ra được mấy chục :so_funny:,mình không mất gì mà...nhưng thôi, coi như là tiền viện phí :so_funny:, bao nhiêu người xung quanh chỉ có đứng nhìn :so_funny: thật khốn nạn quá di chứ...
ui, hôm qua lên trường, mình nhảy sang GTVT rồi, năm sau lại nhảy tiếp, coi như gapyear :so_funny: lớ ngớ thế nào bị cái xe máy tông cho một phát, chả có đèn đỏ đèn đen gì cã, xe cộ cứ đông nghìn nghịt, mình đếch biết qua đường ở HN, thế mới đau...đi bộ mà, phải chăng có ai đó vứt cho mình cái xe đạp thì tốt biết mấy, mấy hum nữa phải đổi y!m thôi...có ứa lào đó đã chôm được pass cũa ta...
còn 40k trong túi, tôi quyết định hem online, hem hút thuốc...nửa tháng nữa thằng sinh viên nghèo này sẽ chiến đấu = lương khô + nước lã...ôi đời vẫn đẹp sao.... hahahahahahahahahahahaha, đời là thế mà
ặc ặc, coan mụ kia làm mình sống dở chết dở :mi nhớ mặt ta đấy, tự dưng tùm lum làm không biết nên khóc hay cười nữa, Má Lúm, mi nhớ mặt ta đấy...làm ta bị tra khảo đến nơi đến chốn, "con đấy là con nào, quen bao lâu rồi, đã gặp nó bao giờ chưa???, tại sao quen nó, anh làm gì với nó lúc 7.30 tối...ôi đau cã đầu :andon:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.