PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ...



babydexuong_laem
06-09-2008, 10:28 PM
Em ko còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia thành 2 ngả
Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim em!
Đã biết mình ko phải để cho nhau
Em ko muốn mình hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa đúng ko anh?
Không hẳn rằng em đã hết yêu anh
Em vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho anh được hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung và cũng ko mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh. :timup:

tran_thien_van_7200
08-09-2008, 01:41 PM
Chào các bạn mình là ma mới... rất vui khi được làm quen và cùng làm.... thơ với tất cả các bạn.......... chúc các bạn luôn vui vẻ và luôn sáng tác dc nhìu bài thơ hay như thơ của
baby dễ xương nhé ^_^
Em có biết rằng anh đau lắm không em?
Khi phải đánh mất một trái tim một hình bóng
Sợi chỉ hồng kia ôi! sao mà mảnh , mỏng
Vội nỡ đứt rời chia mỗi đứa mỗi phương
Anh trở về với một nỗi đau thương
Dù không muốn nhưng vẫn đành chấp nhận
Vì sao thế em? Có lẽ là duyên phận
Thiếu nợ tình nên én nhạn lìa đôi
Ngàn nguyện thề vẫn nồng ấm trên môi
Ngàn kỷ niệm vẫn còn trên lối nhỏ
Nhưng hôm nay dưới hàng cây nơi đó
Chốn hẹn hò một khoảng cách dịu xa
Mộng tình mình tàn vỡ bởi mẹ cha
Thì đành vậy em ơi đừng trách nữa
Anh đã đi theo đường anh chọn lựa
Dẫu nát lòng vẫn chúc phúc cho em
Cầu chúa trời mang ấm áp nơi em
Đến nơi đây chốn này anh khắc khoải
Để cho anh một lần và mãi mãi
Khóc âm thầm trong hạnh phúc của em

ngangtangcongtu
23-09-2008, 07:27 PM
Anh rất buồn khi phải xa em
Nhưng định mệnh chẳng thể nào khác được
Nếu như anh có 1 điều ước
Anh sẽ ước rằng ta mãi được bên nhau