PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ừ thÌ...



lucbinhtimvn
06-09-2008, 04:38 PM
Ừ thì cũng chẳng còn gì để khóc
Nỗi đau kia rồi sẽ hết thôi mà
Cuộc đời dẫu hãy còn nhiều khổ nhọc
Ta một mình...Nhưng vẫn phãi bước qua...

Ừ thì cũng chẳng còn gì để trách
Khi trái tim không cùng một hướng nhìn
Cuộc đời hãy vẫn còn nhiều ngăn cách
Nên chẳng thể nào níu giữ được niềm tin...

Nói gì đây khi không cùng ước nguyện
Bà Nguyệt - Ông Tơ...chẳng nối sợ chĩ hồng
Con đò tình không về cùng một chuyến
Thì có gì để ta phãi chờ mong...?

Ừ,quên nhé những hẹn hò ngày củ
Hãy để mờ phai theo cát bụi đường trần
Bởi tình yêu có bao gời vĩnh cửu?
Dẫu bao người mãi sầu gọi cố nhân...

Gió_ấm
06-09-2008, 07:51 PM
Ừ cũng đành để người về bên ấy
Để mình ta ôm nỗi nhớ nơi đây
Hoa giữa dòng con sóng nào xô đây
Ta giữa đời ai xô đẩy tình ta

Ừ thì vẫn thế thời gian lặng lẽ qua
Lời ân ái biết trăng người còn nhớ
Ta vẫn vậy vẫn mộng mơ
Trái tim yếu đuối ngẩn ngơ giữa đời

Ừ thì quên nhưng quên gì người hỡi
Quên tình thơ hay quên chính cuộc đời
Lưu luyến gì để giọt lệ mãi rơi
Nhân gian ở trọ một đời buồn thương

lucbinhtimvn
19-09-2008, 07:41 PM
Anh có biết ...
Thu đã về ...Nắng vàng vương cành lá
Phía không anh ...em hiu quạnh mình ên
Chỉ tiếng lá rơi đều trong thinh lặng
Cây cỏ im lìm ... em ... một bóng chênh vênh...

Anh có biết
Thơ em buồn ... vì tình anh xa lắc
Phía không anh ...em đơn lẻ dường nào
Nuốt nước mắt... gửi nụ cười trong vắt
Về bên anh ....cho tình chútt ngọt ngào

Anh có hiểu
Mùa thu buồn ...thời gian chừng ngưng đọng
Phía không nhau cứ nới mãi ...xa dần
Chuyến đò tình cứ trôi hoài...mãi miết
Ở hai đầu ... nên nỗi nhớ... bâng khuâng

Anh cũng biết
Nếu thu hoài... mùa cứ vương vàng lá
Phía xa nhau ...thì vẫn thế ... xa nhau
Thôi thì ráng... cho đời vui anh ạ
Nuôi niềm tin về một sớm xuân nào ....

Cô Đơn
20-09-2008, 06:30 PM
Kiếp tình say

Anh đã say vì tình yêu em đó
Tháng năm dài không một chúc phôi phai
Và từng đêm anh khắc khoải ưu hoài
Trong cuộc sống cô đơn nơi xứ lạnh

Em còn nhớ hay là em không nhớ
Tình yêu nầy anh chỉ để riêng em
Thời gian trôi sao quá đổi êm đềm
Anh vẫn nhớ cái ngày xa xưa ấy

Anh đã sống với chuổi ngày cô quạnh
Ðơn chiếc sầu với tưỡng nhớ lo âu
Cố quên đi những vị đắng đau sầu
Cho vơi nhẹ nỗi niềm thương nhớ ấy

Cao xanh hỡi ! tôi làm chi cho nên tội
Phải đau sầu trong số kiếp cô đơn
Và sinh ra trong nghịch cảnh đau buồn
Ðể trã nợ cho tội tình từ kiếp trước ???
CD

Gió_ấm
20-09-2008, 07:56 PM
Anh cũng biết đường tình nhiều chắc trở
Yêu nhau nhiều đâu được ở bên nhau
Kiếp si tình ôm một mối tình đau
Hoài xa cách tìm nhau trong mơ mộng

Cánh chim non bay khắp trời tìm sự sống
Cánh hoa buồn lặng lẽ giữa dòng trôi
Vỗn dĩ đã chẳng thể thành đôi
Nhưng vần thơ lại nối liền thương nhớ

Thớ anh không hay,mang nỗi niềm than thở
Giận cuộc đời sao lỡ dở tình duyên