socola_meo
06-09-2008, 08:20 AM
Tôi đã đọc ở đâu đó 1 câu nói theo tôi rất hay và ý nghĩa thế này: “ Sự tha thứ chính là câu trả lời cho những giấc mơ mà bạn có từ thuở còn nhỏ về những điều kỳ diệu: trong đó những gì vỡ lại được gắn liền, những gì hỏng lại được sửa chửa.”.
:Baby::Baby::Baby::Baby::Baby:
Quả thật nếu ai cũng dũng cảm nói câu xin lỗI để người khác thật nhẹ nhàng mở lòng trao lại câu tha thứ thì chắc se có biết bao điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng tôi biết ko phải ai cũng có thể dũng cảm và mở lòng như vậy. Đúng thật mọi chuyện trên đời này đều ko phải dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Mỗi người có những nỗI niềm riêng tuy muốn thốt câu xin lỗi nhưng vẫn ko dễ để nói ra và người kia cũng ko chắc có thể dễ nói được lời bỏ qua tất cả. Nhưng các bạn ơi !! những ai đọc được những dòng này và cả 1 người bạn nào đó của tôi nữa!! Nếu mọI chuyện có thể là quá khứ thì hãy để nó là quá khứ. chúng ta có thể nhìn lại quá khứ nhưng ko phải để chúng nhuốm màu hiện tại mà để chúng làm bừng sáng tương lai. Và cho dù chiếc gương đã vỡ ko thể gắn liền lại nguyên vẹn thì cũng hãy đặt những mảnh vỡ của chúng lại gần nhau để nó vẫn được dùng như 1 chiếc gương. Đừng để những mảnh vỡ của chúng cách xa nhau vì như thế nó sẽ chẳng còn là gương nữa.
:flower::flower::flower:
Có đôi khi quá đóng cánh cửa tâm hồn mình bạn sẽ tự làm cho mình bị ngạt thở, bị kìm nén sự uất ức và bạn sẽ chỉ gặm nhắm quá khứ tẻ nhạt đó 1 mình thôi. Bạn hãy thử mở rộng lòng mìmh, mở rộng tâm hồn để những cơn gió cũ lẫn mớI có thể tràn vào làm bạn thấy nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều đấy! Hãy tin là có những phép màu kỳ lạ sẽ đến bên bạn. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn và mở rộng sự tha thứ! “Sự tha thứ ko thay đổi quá khứ nhưng nó mở rộng tương lai” đó bạn ạ!! Hãy tha thứ và bạn sẽ nhìn thấy được phép màu mà chính bạn tạo ra...
:Baby::Baby::Baby::Baby::Baby:
Quả thật nếu ai cũng dũng cảm nói câu xin lỗI để người khác thật nhẹ nhàng mở lòng trao lại câu tha thứ thì chắc se có biết bao điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng tôi biết ko phải ai cũng có thể dũng cảm và mở lòng như vậy. Đúng thật mọi chuyện trên đời này đều ko phải dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Mỗi người có những nỗI niềm riêng tuy muốn thốt câu xin lỗi nhưng vẫn ko dễ để nói ra và người kia cũng ko chắc có thể dễ nói được lời bỏ qua tất cả. Nhưng các bạn ơi !! những ai đọc được những dòng này và cả 1 người bạn nào đó của tôi nữa!! Nếu mọI chuyện có thể là quá khứ thì hãy để nó là quá khứ. chúng ta có thể nhìn lại quá khứ nhưng ko phải để chúng nhuốm màu hiện tại mà để chúng làm bừng sáng tương lai. Và cho dù chiếc gương đã vỡ ko thể gắn liền lại nguyên vẹn thì cũng hãy đặt những mảnh vỡ của chúng lại gần nhau để nó vẫn được dùng như 1 chiếc gương. Đừng để những mảnh vỡ của chúng cách xa nhau vì như thế nó sẽ chẳng còn là gương nữa.
:flower::flower::flower:
Có đôi khi quá đóng cánh cửa tâm hồn mình bạn sẽ tự làm cho mình bị ngạt thở, bị kìm nén sự uất ức và bạn sẽ chỉ gặm nhắm quá khứ tẻ nhạt đó 1 mình thôi. Bạn hãy thử mở rộng lòng mìmh, mở rộng tâm hồn để những cơn gió cũ lẫn mớI có thể tràn vào làm bạn thấy nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều đấy! Hãy tin là có những phép màu kỳ lạ sẽ đến bên bạn. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn và mở rộng sự tha thứ! “Sự tha thứ ko thay đổi quá khứ nhưng nó mở rộng tương lai” đó bạn ạ!! Hãy tha thứ và bạn sẽ nhìn thấy được phép màu mà chính bạn tạo ra...