tea_young
06-09-2008, 06:13 AM
Nghĩ về học hành, em dành trọn cả lí trí và hoài bão cho cuộc đời sau này, cho đời không bao giờ thua ai, hay không bao giờ phải hối hận. Cuộc đời em cần toàn bộ trí óc để sống có ý nghĩa, để là ngẩng cao đầu.
Nghĩ về tình bạn, em ôm tràn trề yêu thương và tin tưởng những người bạn, biết cần những người bạn để không bao giờ đơn độc hay buồn tủi, biết cần những người bạn để người ta khóc cho mình trước khi mình khóc cho bản thân, người ta chỉ cần nhìn mình là " Ah mày định.. ". Có những người bạn tốt làm cuộc sống của em ngọt ngào hơn, dễ dàng hơn..
Nghĩ về tình yêu, em dành hết cả trái tim, khi yêu là khi con người ta thật với bản thân nhất, những xấu những tốt đều được bộc lộ, và nhất là, người yêu mình là người yêu thương mình và che chở mình tốt nhất sau gia đình.. Không có người yêu là hơi thiệt thòi nha, thèm nũng nịu chẳng ai ngồi nghe nũng nịu đâu :P
Nghĩ về gia đình, em đặt hết tất cả cho gia đình. Với em gia đình là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời một con người, dù có đi đâu, có sống trong hoàn cảnh nào, có thay đổi suy nghĩ ra sao, thì gia đình chỉ có một , chỉ có một để dựa, để vững bước đón nhận tất cả những gì đến với cuộc đời em.
Nghĩ về tình bạn, em ôm tràn trề yêu thương và tin tưởng những người bạn, biết cần những người bạn để không bao giờ đơn độc hay buồn tủi, biết cần những người bạn để người ta khóc cho mình trước khi mình khóc cho bản thân, người ta chỉ cần nhìn mình là " Ah mày định.. ". Có những người bạn tốt làm cuộc sống của em ngọt ngào hơn, dễ dàng hơn..
Nghĩ về tình yêu, em dành hết cả trái tim, khi yêu là khi con người ta thật với bản thân nhất, những xấu những tốt đều được bộc lộ, và nhất là, người yêu mình là người yêu thương mình và che chở mình tốt nhất sau gia đình.. Không có người yêu là hơi thiệt thòi nha, thèm nũng nịu chẳng ai ngồi nghe nũng nịu đâu :P
Nghĩ về gia đình, em đặt hết tất cả cho gia đình. Với em gia đình là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời một con người, dù có đi đâu, có sống trong hoàn cảnh nào, có thay đổi suy nghĩ ra sao, thì gia đình chỉ có một , chỉ có một để dựa, để vững bước đón nhận tất cả những gì đến với cuộc đời em.