kitaro99
06-09-2008, 01:37 AM
Nếu em biết - anh đã ôm hôn mãi
Lá thư em , em giận hay thương?
Em có biết - tâm hồn anh lửa cháy
Đắm say em với tất cả đau bùn?
Cho anh được ngàn lần - em yêu dấu
Hôn thư em như hôn chính tình em
Cho anh được 1 mình anh lặng lẽ
Tôn thờ em trong thăm thẳm trái tim
Em yêu dấu ! - ngàn vạn lần yêu dấu
Anh yêu em ! - Anh không thể dối lòng
Có thể nào chúng mình đành chưa biết?
Có thể nào tất cả hóa hư không?
Có thể nào???...........
Lá thư em , em giận hay thương?
Em có biết - tâm hồn anh lửa cháy
Đắm say em với tất cả đau bùn?
Cho anh được ngàn lần - em yêu dấu
Hôn thư em như hôn chính tình em
Cho anh được 1 mình anh lặng lẽ
Tôn thờ em trong thăm thẳm trái tim
Em yêu dấu ! - ngàn vạn lần yêu dấu
Anh yêu em ! - Anh không thể dối lòng
Có thể nào chúng mình đành chưa biết?
Có thể nào tất cả hóa hư không?
Có thể nào???...........