Xem đầy đủ chức năng : Trái Tim Buồn (Sadness Heart)
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 10:53 PM
TRÁI TIM BUỒN
Bao năm xa cách người ơi
Bao năm dã biệt...đôi lời nỉ non
Ngàn sao lấp lánh đã mòn
Còn em lại nhớ...trăng tròn trong năm.
"Anh ơi có biết em cầm,
Nhánh hoa đã úa...đã tàn theo sau..
Em đây lặng lẽ chìm sâu
Như cơn gió lốc...qua cầu...bay xa..."
Trái tim buồn bã đậm đà
Hỏi ai đã biết...trăng tà đêm nay
Người đi xa khuất trong ngày
Hỏi ai trở lại heo mây...hôm nào
Xin người đừng bỏ biết bao
Xin người đừng bỏ...đừng trao mối tình
Em đây vẫn nhớ bình minh
Em đây vẫn nhớ...bónh hình cô đơn...
03-16-07
Ngọc-Lan T. Đinh
---------
Đây là bản dịch tiếng anh của NL. Chúc các bạn vui vẻ trong tuần nhé.
SADNESS HEART
I had been apart for years
I say goodbye with words and tears
The glowing stars that faded so near
The moon itself left with memories in cheers
"Do you know what I'm holding in fear ?
The flower petal is fading with night of misery..
Like me that drowning in depth of treachery
Like wind that barely carried me far and wide..."
My sadness heart feel cold inside
Asking who that know there is the luna tonight
No one answer but left so far in the night
Asking who will come back in second insight
Please don't left away of which you forget
Please remember the poem that I express and write
I sit right here with lot of memories
The memories of love one that I know and care...
03-16-07
Ngọc-Lan T. Đinh
DarkMythology
05-09-2008, 11:04 PM
cả đời tôi chẳng biết buồn
vì đau thương đã lấp đầy trái tim
cả đời tôi chỉ biết rằng
không thương không nhớ thì buồn cũng không ^_^
NgocLan T Dinh
06-09-2008, 07:36 AM
Cả đời ai hiểu lòng tôi
Xin đừng thương hại để rồi tôi đau
Xin đừng thương hại nỗi sầu
Để tôi lặng lẽ u sầu trong đêm...
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
09-09-2008, 07:28 AM
Ngang đời tôi một bóng hình
Làm tôi thương nhớ một mình ngẩn ngơ
Người đâu đẹp tựa trong thơ
Nết na thùy mị ước mơ bao người
Đi ngang chẳng nói chẳng cười
Giời tôi tôi biết tìm người nơi đâu
Ngày dài rồi lại đêm thâu
Nâng niu hình bóng bấy lâu vẫn tìm
special_one
09-09-2008, 08:16 AM
trái tim tôi đã mang những nỗi buồn sâu thẳm
một lần buồn vì nhớ thương ai
một lần buồn vì lời chia tay ai nói
một lần buồn vì ko giữ được tình em
trai tim tôi đã nhiều lần nhỏ máu
vì những nỗi buồn chưa thể nào nguôi
vì những vết thương chưa liền thành sẹo
hai dòng nước mắt chưa thể lau khô
:guoc::timvo:
NgocLan T Dinh
09-09-2008, 11:40 AM
TT:
Vẫn tìm lời nói bơ vơ
Vẫn tìm hình bóng trăng mờ đêm nay
Nhưng em chưa kiếm được ngày
Đếm sao từng phút giây này tặng anh...
9/2008
NgọcLan
SO:
Lau khô nước mắt buồn này
Với bao giọt lệ đắng cay
Với bao câu nói miệt mài
Để lòng vui vẻ nay mai...
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
09-09-2008, 11:06 PM
Đếm sao sao lặn trăng lẻ bóng
Hỏi người nơi ấy ngóng trông ai
Đêm thâu rồi lại ngày dài
Mơ mơ mộng mộng vì ai mà buồn
NgocLan T Dinh
10-09-2008, 10:52 AM
Hỏi người nơi ấy xa xôi
Hỏi sao bỡ ngỡ ngược xuôi hôm nào
Mà ta nhớ mãi lao xao
Mà ta nhớ mãi hoa đào ngất ngây...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 06:16 AM
Hỏi người nơi ấy xa xôi
Hỏi sao bỡ ngỡ ngược xuôi hôm nào
Mà ta nhớ mãi lao xao
Mà ta nhớ mãi hoa đào ngất ngây...
Mà ta nhớ đến hôm nay
Mà ta nhớ đến ngày người nói yêu
Hỏi sao nắng tắt trong chiều
Hỏi sao gió thổi đưa người yêu đi
NgocLan T Dinh
11-09-2008, 08:18 AM
Gió đưa em đến nơi này
Gió đưa em đến trong ngày chờ mong
Gió đưa em đã long đong
Gió đưa em đã chờ trông một người...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 10:49 PM
Gió đưa đi mãi nụ cười
Gió đưa bóng dáng của người đi xa
Gio đưa qua nổi xót xa
Gió đưa để lại tiếng ca cho đời
NgocLan T Dinh
12-09-2008, 08:58 AM
Gió đưa để lại tiếng cười
Của người con gái yêu đời mai sau
Của người con gái lệ sầu
Của người con gái mắt nâu hiền hoà...
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
14-09-2008, 02:58 AM
Em như gió thoảng mây trời
Đến đi đi đến không lời hỏi han
Em như bong bóng tróng tan
Lung linh trong nắng tan vào hư vô
NgocLan T Dinh
14-09-2008, 08:15 AM
Em như bong bóng xa rồi
Bay về phiêu lãng xa xôi thuở này
Em như bong bóng heo mây
Bay về chốn cũ ngày dài mong manh....
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
14-09-2008, 08:35 PM
Em như cá biển chim trời
Chim bay cá lặn biết nơi nào tìm
HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:43 PM
Em như cá biển chim trời
Chim bay cá lặn biết nơi nào tìm
Muốn tìm cá, hỏi long vương
Tìm chim thì hỏi muôn phương gió trời
NgocLan T Dinh
15-09-2008, 09:20 AM
TT:
Em như câu nói ban chiều
Mặt trời sáng toả khắp miền xa xôi
Em như mây trắng giữa trời
Bay về theo gió theo người yêu thương...
9/2008
NgọcLan
HMT:
Gió trời mưa đổ người ơi
Mây đen kéo tơi hỏi lời nào chăng
Như cơn bão lốc bàng hoàng
Như cơn gió mặn quanh chàng đung đưa...
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
15-09-2008, 08:05 PM
Anh là gió em là mây
Cùng nhau đi khắp đó đây nhé người
Có thương hé mở nụ cười
Để mây theo gió để người theo ta
Cùng nhau ca hát hát ca
Cùng nhau đi khắp bao la đất trời:yes:
NgocLan T Dinh
16-09-2008, 09:23 AM
Cùng anh khắp nẻo đường đời
Cùng anh dạo bước cuối trời mênh mông
Hỏi anh có nhớ nụ hồng
Đem về trao tặng em mong suốt ngày...
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
16-09-2008, 05:47 PM
Hồng tím tím cả bầu trời
Tím mầu chung thủy tím lời nước non
Chỉ e nước chẩy đá mòn
Thuyền về bên ấy ta còn lẻ loi
NgocLan T Dinh
16-09-2008, 08:38 PM
Lẻ loi như chiếc là mầu
Vàng, đỏ, sâu sắc mãi miều đơn côi
Nhìn chiếc lá nhỏ sầu vơi
Nhìn anh mãi mãi trao lời biệt ly...
9/2008
NgọcLan
khỉ khờ
18-09-2008, 08:39 PM
Sao em nỡ vội đi như thế
Ngoảnh lại đi đừng để lệ anh rơi
Trái tim anh vẫn 1 lời
Tình này xin giữ một đời không quên
NgocLan T Dinh
18-09-2008, 08:42 PM
Không quên nét chữ viết này
Không quên chiếc bóng cầu này vu vơ
Trái tim nay đã hững hờ
Chỉ còn nỗi nhớ bơ vơ với người...
9/2008
NgọcLan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.