Xem đầy đủ chức năng : Không đề
KASURA_HIP
05-09-2008, 09:06 PM
Trăng bàng bạc
Sóng nước đầy sao
Ngọn gió qua cành lá rì rào
Em những tưởng ngàn năm hóa đá
Chẳng biết rồi đây....bên dòng đời hối hả
Em có còn giữ được anh ko ?
Quá mong manh tình ái sợi chỉ hồng
Cho em đêm ngày tơ tưởng
Em ước ao cùng mây trởi vô lượng
Cùng trăng
Cùng sao
Cùng gió
Và cùng trái tim căn tràn sức sống
Chỉ đơn giản 1 điều
Khi con thuyền tình qua bến tịch liêu
Vẩn mãi miết
Vẩn tha thiết
Chảy về đông
Theo dòng sông
Sẽ tìm ra tận........bể
TPL
KASURA_HIP
05-09-2008, 09:13 PM
Nắng chiều dịu vợi chiếu vào gương
Hắt ra le lói phía cuối giường
Một thứ tinh vân ôi mờ ảo
Như là chết lịm những yêu thương
Sao bỗng khô nồng hoàng hôn tím
Rực thêm ngọn lửa của trái tim
Buốt đau lạc lõng hình nhân thuở
Dập dồn khe cửa bỗng lặng im
Ngày cuối cùng của 1 tình yêu
Là giọt nắng phai giửa ban chiều
Vô tình rớt qua gương phản chiếu
Chổ còn nữa giọt đậu vách xiêu
Ai đã từng và ai từng hiểu
Linh hồn tình yêu và khối óc
Là thuốc trường sinh phủ rong rêu.
TPL
heo dễ thương
06-09-2008, 07:58 PM
Bài đầu hay quá ! Bài sau hơi dở 1 tí nhưng cũng hay ! Mình vô cốt để coi nhưng bị kích thích mất rồi !! Mình chỉ có 4 câu thơ để tặng topic này thôi !
Mây trăng trắng lấp lánh ánh kim
Dưới hồng trần mọi thứ một màu tím
Ngày cuối xuân một tình yêu tan vỡ
Một mảnh gương đã trôi dạt vào tim.
KASURA_HIP
08-09-2008, 05:35 AM
Bài đầu hay quá ! Bài sau hơi dở 1 tí nhưng cũng hay ! Mình vô cốt để coi nhưng bị kích thích mất rồi !! Mình chỉ có 4 câu thơ để tặng topic này thôi !
Mây trăng trắng lấp lánh ánh kim
Dưới hồng trần mọi thứ một màu tím
Ngày cuối xuân một tình yêu tan vỡ
Một mảnh gương đã trôi dạt vào tim.
Cảm ơn heo dể thương nhìu lém về lời bình đóa nha ^_^
Mây bay từ lúc hoàng hôn
Tôi đào mảnh đất tự chôn tim mình
Mây về trời đã bình minh
Nhưng tim tôi đã hồi sinh mất rồi
NgocLan T Dinh
08-09-2008, 08:32 AM
KH: Bốn câu thơ rất hay.
Mình tôi ngắm cảnh hoàng hôn
Tôi ngồi ngắm cảnh bồn chồn con tim
Nhưng tôi cảm thấy muốn tìm
Muốn tìm một món đồ kim âm thầm..
9/2008
NgọcLan
KASURA_HIP
09-09-2008, 08:53 PM
Tìm đâu được chốn bình yên
Khi con tim vẫn muộn phiền khi yêu ?
Tìm đâu trên bến cô liêu
Bóng hình ai đó tôi yêu thuở nào ?
TPL
mình ai ngắm cảnh hoàng hôn
hoàng hôn tim tím tình ai đượm buồn
mình ai ngắm cảnh hoàng hôn
hoàng hôn màu tím đượm buồn tình ai!?
KASURA_HIP
15-09-2008, 03:59 AM
Máy hỏm rày bận wá nên cũng hơi lơi là chuyện làm thơ. Bây giờ làm vài bài mới được
Đêm nay chỉ biết gửỉ nhớ thương
Vào làng gió ngao du cùng trăng sáng
Có đôi khi gió giả vờ lơ đãng
Nhớ thương mây và ứ mãi làm thinh
Khác gì đâu cưc tình của chúng mình
Huyền dịu cứ len sâu vào đáy mắt
Quá mơ hồ cho em ko nắm bắt
Nỗi nhớ anh em ngỡ mới lần đầu
Xa anh rồi trên vạn nẻo về đâu
Em lại thấy với tình ta vẫn đẹp.
TPL
KASURA_HIP
15-09-2008, 04:10 AM
Một thân cây mục
Một hòn than
Vẫn cháy âm ĩ
Dẫu mưa nắng đi qua đã bao lần
Ai biết được gì phía sau ánh mắt
Long lanh như 1 ánh pha lê
Ai biết chăng trong nụ cười rạng rỡ
Trái tim lạc lối nỗi đi về
Cõi đời này sao mới là hạnh phúc
Là cô đơn hay ấm áp vòng tay
Được tự do hay bị người ràng buộc
Khi cuói cùng hoá cát bụi gió........bay.
TPL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.