hoadại
05-09-2008, 12:35 PM
Hơn một lần, em đã trộm nhìn anh
Giữa đám đông, anh nào đâu thấy kịp
Hơn một lần, trái tim em loạn nhịp
Khi anh về, nơi ấy chẳng cùng em
Hơn một lần, em thấy lòng hờn ghen
Khi bên anh, một người con gái khác
Hơn một lần, em gửi vào câu hát
Mối tình câm _ xao xác cả khoảng trời
Hơn một lần, em cảm thấy chơi vơi
Khi nỗi nhớ ùa về không kịp thở
Và tên anh sao cứ đầy trang vở
Cả vạn lần, em đã biết mình yêu./. hoadại
Giữa đám đông, anh nào đâu thấy kịp
Hơn một lần, trái tim em loạn nhịp
Khi anh về, nơi ấy chẳng cùng em
Hơn một lần, em thấy lòng hờn ghen
Khi bên anh, một người con gái khác
Hơn một lần, em gửi vào câu hát
Mối tình câm _ xao xác cả khoảng trời
Hơn một lần, em cảm thấy chơi vơi
Khi nỗi nhớ ùa về không kịp thở
Và tên anh sao cứ đầy trang vở
Cả vạn lần, em đã biết mình yêu./. hoadại