Xem đầy đủ chức năng : nặng trĩu...
beiudanh
05-09-2008, 10:25 AM
Cảm thấy buồn...
...về mọi thứ
sống vừa lòng người này thì không vừa lòng người kia
mệt mỏi...
...nặng trĩu trên vai những suy nghĩ
làm sao để thoải mái hơn?
làm sao để dưới con mắt mọi người nhìn mình nhẹ nhàng hơn?
Khó khăn quá chăng
mặc kệ
ra sao thì ra...
Em bệnh òi...:ham:
tốc độ
07-09-2008, 10:53 AM
Hãy sống thật vui vẽ.....!!
Hãy làm cho những người bên cạnh bạn cười
Hãy gần bên họ khi họ không vui
Hãy đừng nghĩ về mình trước khi bên cạnh mình còn có những người khác......!!!
hãy quan tâm và biết chia sẽ.......!!!
konly
09-09-2008, 11:47 PM
Nếu đã không biết thì hãy buông xuôi đi !
Suy nghĩ....
Niềm vui mang cho ai đây..
Thôi thì chờ 1 người mang niềm vui cho bạn !!
mây_trắng
10-09-2008, 02:24 AM
tâm trạng bạn cũng có nhìu cái giống mình ,nó nặng trĩu ,đầu óc quay cuồng ,cầm cây bút học mà cứ run run không viết được ,dường như có cái gì đó bóp chặt trái tim mình lại..............cảm giác thật khó chịu :rain:
ngoi_sao_bang_co_don
10-09-2008, 03:56 AM
uhm. nếu cảm thấy nặng như vậy thì nên buông xưôi hết đi cho mình đc nhẹ mật chút. mình cũng giống như bạn nhưng bây giờ mình đã bỏ bớt rùi nhưng vẫn còn chút chút. thôi đừng nghĩ nó nữa bạn sẽ cảm thấy buồn đó , hãy vui lên đi mọi chiện rùi cũng sẽ wa ma. chuc ban vui ve
hotaru_216
10-09-2008, 08:47 PM
Cưộc sống ko phải lúc nào cũng khiến con người hài lòng.
Mỗi người trong thế giới này đều có cách suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng.
Họ thích thế này còn mình lại thích thế nọ.
Làm sao có thể dung hòa hết tất cả được.
CLAMP cũng đã từng nói : " ko có nơi nào mà tất cả mọi người đều được hạnh phúc."
Nếu đã ko thể hòa hợp hết, ko làm vừa lòng được tất cả mọi người thì bản thân mình cứ dũng cảm đi trên con đường mình đã chọn. Chỉ cần có NIỀM TIN vào chính mình, có một chút HY VỌNG vào những chọn lựa của bản thân, ko dễ dàng nhưng ta cũng sẽ vượt qua những trở ngại.
Lúc này đây, nếu bạn cảm thấy bưồn, và mưốn bưông xưôi tất cả. Ừ, Hotaru nghĩ bạn nên tạo cho mình một thời gian trống để giải tỏa những khúc mắc và khó chịu trong lòng. Và sau đó hãy nhìn lại xem bản thân bạn thật sự muốn gì và đi đến quyết định sẽ làm cái gì cho bản thân mình.
Ai cũng khuyên là chúng ta nên sống vì mọi người , nhưng Hotaru nghĩ hãy nên dành thêm một chút thời gian cho riêng mình , vì chính bản thân mới là chỗ dựa cho ta trong sưốt cưộc đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.