PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người vô tình ....



BE_YEU2005
09-08-2005, 06:48 AM
Người yêu ơi ! sao anh im lặng
Để trái tim em lạnh giá những đêm dài
Giọt lệ sầu em chảy mãi trên mi
Sao anh ko đáp lại tình yêu em trao tặng
Mà em đã nguyện dâng cả trái tim
Cho người con trai em thầm thương nhớ
Từng ngày mơ ngày mộng về anh
Người vô tình anh hỡi có hay
Anh có biết một người con gái
Thầm yêu anh trọn kiếp trọn đời
Thầm gọi tên anh với tất cả cuồng say
Ôi! cái tên bình thường và thân thương quá
Nó đã làm trái tim em trăn trở ko nguôi
Ko một ngày được sánh bước cùng anh
Được ở bên anh những buổi sớm chiều
Trao cho anh nụ hôn nồng ấm
Mình sẽ cùng nhau dệt mối tơ duyên
Ước mơ ấy sẽ ko thành sự thật
Nó sẽ trao em cả nỗi đau
Ôi! sự thật sao cay đắng vậy
Những điều em mơ ước chỉ là trong mơ
Cho dù điều đó chỉ là ảo tưởng
Anh yêu ơi ! em sẽ nguyện khắc ghi
Bóng hình anh ở trong trái tim em
Chẳng phai mờ cũng chẳng lãng quên
Những lúc xa anh em cảm thấy nhớ
Nhớ về ai chàng trai vô tình ..........