Xem đầy đủ chức năng : Chiếc Lá Mùa Đông
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 09:42 AM
CHIẾC LÁ MỦA ĐÔNG
Mùa đông năm ấy...đã qua
Nhìn anh ánh mắt...thiệt tha nụ cười
Chuyện tình hai đứa dần trôi
Phai đi tiếng nói...bên nguời nhớ nhung...
Em như chiếc lá chập chùng
Bay về xứ lạ...ngập ngừng ngất ngây
Nhìn bao chiếc là đong đầy
Lấp che ánh sáng...tình ai đau buồn...
Chờ đợi với dòng lệ tuôn
Chờ đợi lời nói...tình buồn phôi pha
Cách xa thế giới quanh trời
Với hàng nước mắt..khẽ rơi bên người...
Bên người yêu dấu đẹp tươi
Ra đi bỏ lại...cuộc đời bên nhau
Tình ta như chiếc lá màu
Tình ta nay đã...buồn sầu đau thương....
Hỏi anh yêu dấu trong lòng
Em đây nhớ lại....tình hồng mộng mơ
Anh là hình bóng trăng mờ
Em như Chiếc Lá...Mùa Ðông...bay về....
10-11-2005
Ngọc-Lan T. Ðinh
KASURA_HIP
05-09-2008, 08:43 PM
TẢNG MẠN........MÙA ĐÔNG
Mùa đông năm ấy.....đã qua
Mùa đông nâm ấy.... phôi pha thật rồi
Sao ta còn mong Thu trôi
Để mùa đông đến bồi hồi nhớ ai
Mùa đông năm ấy..... đã phai
Mùa đông năm ây...... có ai nhớ mình ?
Thương cho 1 kiếp chung tình
Chung tình cho lắm giờ mình....bơ vơ
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 10:47 PM
K, thơ bạn đối rất hay
Mùa Đông năm ấy đã qua
Mùa Đông nam ấy đã xa mất rồi
Chỉ lại nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ lại nỗi khổ bồi hồi con tim...
9/2008
NgọcLan
Hạt Gió
06-09-2008, 12:57 AM
Mùa đông năm ấy.. đã qua
Mùa đông trắng xoá cả ta lẫn người
Tuyết rơi rớt nhạt nụ cười
Như xưa có kẻ làm rơi hạt tình
Mùa đông năm ấy... lung linh
Đôi tim ước hẹn ngàn lần bên nhau
Mùa đông giờ đã phai màu
Như chim lẻ bạn nghẹn ngào xót xa
Mùa đông giờ chỉ... mình ta
Nhớ người...
9/2008
HG
NgocLan T Dinh
06-09-2008, 07:39 AM
Nhớ người xưa cũ ở đâu
Nhớ người xa xứ từ đâu trở về
Nhớ người xa xứ thôn quê
Mùa Đông nay đã ê trề cô đơn...
9/2008
NgọcLan
heo dễ thương
06-09-2008, 07:45 AM
Mùa đông qua lòng buồn bã
Mãi nhớ kỉ niệm đã xa mất rồi
Nơi đây giờ chỉ mình tôi
Thương lắm ngày ấy đôi môi say nồng.
NgocLan T Dinh
07-09-2008, 08:00 AM
Đôi môi tha thiết của người
Của người yêu dấu nụ cười men say
Làm ta nhớ đến một ngày
Trong mùa Đông ấy men cay nồng nàn...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
08-09-2008, 06:06 AM
Nhưng rồi một phút ngỡ ngàn
Đông qua lẳng lẽ Tình hồng phôi pha
Thời gian cứ thế dần xa
Men cay nồng ấm giờ là đắng cay
KASURA_HIP
08-09-2008, 06:27 AM
Bây giờ ai nhớ đến ai
Khi men cay đó đã dâng say nồng
Người về người có nhớ không
Mùa Đông năm ấy.....tôi mong nhớ người
TPL
Hạt Gió
08-09-2008, 06:31 AM
Người về người có nhớ không?
Mùa đông năm ấy tôi mong nhớ người
Nhưng người có những niềm vui
Có những hạnh phúc xa xôi tôi rồi
9/2008
HG
NgocLan T Dinh
08-09-2008, 08:14 AM
HMT:
Đắng cay như chiếc là này
Mang về thổn thức tiếng cày đàng xa
Mang về treo lửng cạnh nhà
Để ta nhung nhớ bôn ba một người...
9/2008
NgọcLan
----
KH:
Nhớ người từ thuở mười ba
Nhớ người từ thuở thôn ba nhà làng
Nhớ người từ thuở cao sang
Nhớ người từ thuở hiên ngang ghềnh kề....
Trong Mùa Đống ấy lê thê
Nhớ anh em đã bên lề chờ trông...
9/2008
NgọcLan
----
HG:
Thôi rồi anh đã xa em
Xa bao nỗi nhớ êm đềm thiết tha
Sao anh nỡ bỏ xa nhà
Mùa Đông năm ấy...em là của ai?
9/2008
NgocLan
KASURA_HIP
09-09-2008, 10:45 PM
Buồn cho chiếc lá mùa đông
Ép vào nhật kí để lòng nhớ ai
Buồn cho chiếc lá tàn phai
Khi mùa đông đến chẳng ai.....kiếm tìm
TPL
Mùa đông xa em tự thuở nào
Sao em còn thấy lòng nhớ nao nao
Nhớ khi chúng mình gặp nhau
Cũng mùa đông đó anh trao.....lời nguyền
TPL
NgocLan T Dinh
10-09-2008, 11:02 AM
Nếu mai tôi gặp một người
Thì tôi xin nhắn đôi lời thuỷ chung
Nếu mai tôi nhớ quê hương
Thì tôi xin nói yêu thương thật nhiều.
Nếu mai tôi bỏ vài điều
Thì tôi xin mãi yêu người mà thôi
Nếu mai mủa đổi xa xôi
Thì tôi xin trả lại lời Mùa Đông...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:05 AM
Nếu mai Tình hết ấm nồng
Tôi xin giử trọn trong lòng tiếng yêu
Nếu nắng khất ngày chiều
Thì tôi xin được cô liêu yêu người
Nếu mai lạc mất nụ cười
Tôi xin chết dưới mùa đông lạnh lùng
NgocLan T Dinh
11-09-2008, 08:01 AM
Nếu mai tôi lại lạnh lùng
Thì tôi xin bỏ đi chung một người
Nếu mai đường quá xa xôi
Thi tôi xin lấy xe hơi chở về
Nếu mai lạc đến bờ đê
Thì tôi xin lấy một đề tặng trao...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 11:07 PM
Nếu mai trời vắng vì sao
Thì tôi xin được làm sao trên trời
Nếu mai tôi mất tình người
Thì tôi xin được nói lời chia tay
Nếu mai người thấy xót cay
thì tôi xin được quay về tình xưa
NgocLan T Dinh
12-09-2008, 09:10 AM
Nếu mai em trở về quê
Thì em xin nói lời thề nghen anh
Nếu mai cành lá long lanh
Thì em xin ngắt lá xanh trao người
Nếu mai hoa nở đẹp tươi
Thì em xin nhớ nụ cười đẹp xinh
Nếu mai đã mất bóng hình
Thì em xin nhớ mối tình yêu thương...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
15-09-2008, 07:14 AM
Nếu mai đôi lứa vấn vương
Thì xin người hay chung đường như xưa
Nếu mai ai bị dối lừa
Thì người ơi hãy chốn xưa quay về
Nếu mai ôm mãi lời thề
Thì người cất bước quay về bên tôi
Nếu mai lần nữa chia dôi
Thì tôi ôm trọn mối tình người trao
NgocLan T Dinh
15-09-2008, 09:37 AM
Nếu mai mối tình anh trao
Thì em xin cất nơi nào trong tim
Nếu mai em đã lặng im
Thì xin anh hãy đi tìm một câu
Nếu mai em lại u sầu
Thì mong anh hãy đừng sầu với em
Nếu mai trăng sáng êm đềm
Thì em xin thấy ánh đèn trên cao...
9/2008
NgọcLan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.