Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu em cô bé đeo kính cận



langtusautinh
05-09-2008, 04:06 AM
ơ hay kỳ lạ thiệt tình
kính đeo nào phải riêng mình em đâu
sao mà nhìn nhắm thật lâu
con tim thấp thỏm no âu đợi chờ
ngỡ là câu chuyện trong mơ
nàng tiên cổ tích tình cờ ghé qua
mỏng manh áo khép đôi tà
mắt đeo kính cận thật là dễ thương
tóc trầm thoang thoảng tỏa hương
mắt long lanh tựa giọt sương trắng ngần
để thơ bất chợt gieo vần
để tôi ngây dại ngay lần đầu tiên
trắng trong tà áo dịu hiền
bím xanh nhỏ gọn bên triền tóc nâu
chẳng còn trông thấy gì đâu
mắt em sáng lóa một màu thủy tinh
bỗng nhiên tiếng sét ái tình
từ đâu giáng xuống cho mình ngẩn ngơ
đến nay lòng vẫn dại khờ
cô em kính cận bây giờ ở đâu ?