PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ẩn số của những lời nói yêu thương



socola_meo
05-09-2008, 03:07 AM
Có phải chỉ có duy nhất nói ra những lời yêu thương cho ai đó nghe thì mới chứng minh được tình yêu thương mà chúng ta dành cho người đó ko??? Có nhất thiết những lời nói yêu thương phải được thốt ra thành lời nói hay câu văn thì nó mới có giá trị ko?? Chúng ta có thể nghe được những lời yêu thương nhưng liệu có thể nhìn thấy được chúng qua chính đôi mắt chúng ta ko?? Câu trả lời cho những câu hỏi đó chỉ đơn giản thế này:
Chẳng phải sự quý mến của chúng ta dành cho 1 loài động vật, 1 con vật nuôi được thể hiện ra ngay qua những hành động ấu yếm, vuốt ve, chơi đùa, chăm sóc mà ta đối với chúng đấy sao ?!!
Hay giữa con người với con người, tình bạn thật sự được chứng minh như thế nào? Chẳng phải là khi khó khăn bạn bè có nhau quan tâm, giúp đỡ như thế là đã quá đủ để biết được ai thật sự là người bạn tốt rồi sao??
Ngay cả trong tình cảm gia đình thiêng liêng và cao cả của ba mẹ dành cho con cái cũng có cần phải bày biện thành những lời nói hoa mĩ đâu?? Mà chẳng phải sự chăm sóc nuôi dưỡng, dạy dỗ bảo vệ… của ba mẹ đã là những thứ giá trị hơn cả những lời nói yêu thương rồi ko??
Chúng ta có thể dễ dàng nói ra những lời yêu thương dành cho ai đó và ai đó cũng dễ dàng hiểu được tình yêu thương mà chúng ta dành cho họ. Việc làm đó thật đơn giản nhưng nó thật đã mang đến nhiều điều đặc biệt và đáng quý cho cuộc sống này. Nói như thế ko phải để chúng ta quên đi việc dành cho nhau những lời yêu thương mà chỉ để chúng ta biết được rằng nếu có thể cho ai đó giải mã ẩn số của những lời nói yêu thương của chúng ta hay có thể tự giải mã ẩn số của những lời nói yêu thương của ai đó thì có phải cuộc sống này của chúng ta sẽ ý nghĩa và đặc biệt hơn nhiều ko??
Hãy để chúng ta có thể vừa được nghe và vừa được nhìn thấy những lời yêu thương của mọi người dành cho chúng ta. Có thể bạn sẽ cảm nhận được rằng có nhiều lời yêu thương dành cho bạn hơn khi bạn chỉ nghe thôi đấy !!!....

PuMa
05-09-2008, 03:59 AM
Cái câu cuối nghe nó chuối chuối làm sao ấy. Đọc phần đầu thì còn hay nhưng hình như câu cuối nó lại đối nghịch với cả bài. không nhẽ sự yêu thương chỉ là những lời nói? mà thiéu những lời nói liệu có còn là sự yêu thương? Suy với trả ngẫm , có mà ngồi cả ngày tôi cũng không tìm ra câu trả lời chính sác cho sự yêu thương. Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau , không thì nó đã không chìu tượng đến thế. Đến nỗi, tới giờ cả thế giới đã có định nghĩa cơ bản đâu? Sự yêu thương thì nó tổng quát quá , trong sự yêu thương có tình yêu , có tình bạn , có tình nghĩa , rồi tình Cha Mẹ..v..v và v..v... Chỉ cần xét một trong thứ tình cảm nhánh kia cũng đến chết ròi còn nói chi đến cái tổng kia.

Cát
05-09-2008, 05:50 AM
Tình yêu nhìu khi không thể nói bằng lời mà chỉ thể nói bằng trái tim và hành động
Có người nói nhưng trong lòng họ thật ra chẳng có thứ gì gọi là tình cảm và sự yêu thương
Đó là sự giả dối đáng sợ nhất :rain:

socola_meo
05-09-2008, 05:59 AM
Câu trả lời đơn giản tôi nghĩ là mỗi người ko chỉ dùng lời nói để chứng minh tình yêu thương và cũng ko chỉ nghe những lời yêu thương của mọi người mà còn phải dành cả việc làm, hành động để nói lên tình yêu thương và mở lòng nhìn thấy thấy chúng từ mọi người nữa.

thanks lời nhận xét của bạn nha !!!

tốc độ
05-09-2008, 06:06 AM
Hãy để chúng ta có thể vừa được nghe và vừa được nhìn thấy những lời yêu thương của mọi người dành cho chúng ta. Có thể bạn sẽ cảm nhận được rằng có nhiều lời yêu thương dành cho bạn hơn khi bạn chỉ nghe thôi đấy !!!....???????????????
Những lời yêu thương mà mọi người dành cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được cho dù chúng ta không muốn nghe thì mọi người cũng đã nói với mình rồi.........!!!