PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn về phía trước



konly
04-09-2008, 10:04 AM
Ngày mai vẫn tới bàn chân vẫn phải bước, vì tương lai vẫn phải cố, người ta nói rằng cái gì tồn tại thì sẽ không bao giờ biến mất điều gì vốn dĩ đã có thì đừng phủ nhận nó nhìn thẳng vào vấn đề đó là cái đích những biểu hiện từng chút, từng chút đối với dòng biển của cuộc sống điều đó có phải ai cũng biết đâu. Giờ đây cảm giác trống trải như ngồi trên con thuyền cũ nát cố gắng chèo về phía biển nơi có cuộc sống mới những dòng nước có khi nào phủ sóng con người cũng vậy có khi nào quay đầu lại.


Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.
Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.
Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.
Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.
Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.
Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.
Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.
Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.
Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.
Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.
Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.
Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.
Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.
Cuộc sống là sự sống – hãy tranh đấu vì nó.
Cuộc sống vô cùng quý giá – đừng hủy hoại nó".

*warning: nguồn ?
[BBT CNCS]

ngoctay
05-09-2008, 12:56 AM
không những phải nhìn về phía trước mà phải bước đi bằng đôi chân thực sự vì khi đó bạn mới thực sự đang cố gắng

dieu_xinh_kieu
10-09-2008, 07:23 PM
:-s đắt khách nha :-s

ynt)
10-09-2008, 08:39 PM
tối nào trước khi đi ngủ, cũng tự nhủ thầm " ngủ ngon nhé ta ơi, ngày mai sẽ là một ngày mới tốt lành" ,, và rồi sáng mai thức dậy, điều đầu tiên làm là đứng trước gương, mỉm cười với bản thân " may mắn nhé, hôm nay sẽ là 1 ngày hoàn toàn mới mẻ và đầy tốt lành "............ nhưng ,,,, ngày nào cũng y chang ngày đó, không có gì mới mẻ, k có gì thay đổi, muốn kể chuyện 1 năm, cứ kể 1 ngày trước rồi 364 ngày còn lại thì n/a............ nhưng mà ta vẫn không ngừng hi vọng vào ngày mai khác kia, một ngày mai hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn................... và đầy ánh mặt trời !