Xem đầy đủ chức năng : Hoa học trò
heo dễ thương
04-09-2008, 03:25 AM
Xưa nay heo ít làm thơ về tuổi học trò quá nay thấy tự dưng buồn buồn nên lập topic này để nói về tình iu học trò !Nghiêm cấm nói về thất tình hay bất cứ điều gì làm vấy bẩn sự hồn nhiên của tuổi học trò !
Thu đến rồi cổng trường đã mở
Lòng hân hoan bụng như mở cờ
Sặp gặp rồi bạn bè yêu dấu
Cùng hàn huyên kỉ niệm ngày thơ.
heo dễ thương
04-09-2008, 09:51 AM
Bạn bè xưa nay mới gặp lại
Âu yếm nhau chặt tay trong tay
Một nụ cười mười người cười như hội
Thật rộn ràng làm sao quên được đây?
heo dễ thương
05-09-2008, 07:53 PM
Chán chết được ! VT mà chẳng thấy ai đối thơ sất !
Một ngày buồn bã với thi ca
Ngày ấy xưa kia đã vươn xa
Biết bao hồi ức chợt sống lại
Buồn cho người ấy đã phôi pha.
heo dễ thương
05-09-2008, 10:28 PM
Ấy heo viết nhầm mất rùi !
Cáo lỗi cùng mọi người !
Xin chữa lại như sau :
Một ngày buồn bã với thi ca
Ngày ấy xưa kia giờ đã xa
Biết bao hồi ức chợt sống lại
Buồn cho ngày ấy đã phôi phai.
nguyenphuong
07-09-2008, 07:57 PM
một người vui vẻ sống bên ta
người đó xưa kia đẹp tuyệt trần
giờ đây là kẻ tâm thần bên ta
suốt ngày chỉ biết hát ca
ngẩn ngẩn ngơ ngơ một khúc nhạc gà
=> heo anh ko hay thí đứng trách anh nhé anh vô đây làm lạc chủ đề rùi
sorry em nhiều
nguyenphuong
07-09-2008, 08:43 PM
hoa đẹp cũng có khi tàn
tình mộng đẹp cũng có khi tan
chỉ riêng tình bạn chan thành nhất
sống bên nhau ít khi tàn
heo dễ thương
08-09-2008, 12:19 AM
Hoa phượng đi rồi thu cũng đến
Một tình bạn mới sẽ lâu bền
Trước ta giờ đây màu hồng phấn
Thể hiện tình cảm sẽ tiến lên.
dungnhinanh_em
08-09-2008, 03:09 AM
Thế vậy mà đã 3 năm
Cây phượng vĩ đã 3 lần ra trái
Trang lưu bút chứa bao điều nhung nhớ
Kỷ niệm nào còn ôm ấp trong tim
Tôi ngồi đây với khoảng sân trường
Ngợp áo trắng mắt ai xao xuyến
Mỗi hè qua là mỗi lần lưu luyến
Chỉ sợ rằng mình sẽ phải chia tay
Nhưng chúng mình tình vẫn còn đây
Áo trắng mở vào câu thơ trong cặp
Dẫu có lần hẹn mà không gặp
Tình ngọt ngào với những vết thương
Đã 3 năm mình với ngôi trường
Kỷ niệm đã đong đầy 3 tuổi
Tiếng yêu đầu đâu phải là lần cuối
Tình đẹp vì trong sáng phải không em.
heo dễ thương
08-09-2008, 06:39 AM
Mình không có khiếu về thơ dài. Mình chỉ đáp được 4 câu thôi !
Kỉ niệm ngày nào tròn ba năm
Hôm nay trở lại lòng buồn lắm
Cũng chính nơi này cảnh vật này
Mà bạn bè xưa đã cách xa !!
heo dễ thương
10-09-2008, 01:04 AM
Nhớ sao ngày ấy trên diễn đàn
Ta thường lang thang vì buồn chán
Tình củm tình thân sao nhiều quá
Khiến ta lạc lõng giữa không gian.
Ta đành qua "NỔ" tuyển tình lang
Sẵn tiện tuyển luôn mấy anh chàng
Cùng với mama và 33
Ta đây đã có một gia đình.
Giờ đây ta chẳng còn một mình
Ba mẹ bạn bè ta có đủ
Diễn đàn bỗng chốc hóa xuân gian
Ôi yêu biết mấy chuyện diễn đàn !
Bà con cho ý kiến nha !Lần đầu viết bài thơ nội dung kiểu này nên hem bít ra sao !^_^
Nghìn Thu Xanh Thẳm
10-09-2008, 04:54 AM
Chán chết được ! VT mà chẳng thấy ai đối thơ sất !
Một ngày buồn bã với thi ca
Ngày ấy xưa kia đã vươn xa
Biết bao hồi ức chợt sống lại
Buồn cho người ấy đã phôi pha.
Em về góp nhặt màu hoa vỡ
Người xa tình lỡ bởi vì đâu ?
Lệ rơi lạnh vắng khúc nhạc sầu
Khép mối duyên nồng lắm bể dâu...
heo dễ thương
10-09-2008, 08:49 AM
Ặc sao bạn lại lấy bài đó đối vậy ?
Heo đã sửa rùi !!!Nhưng thui kệ coi như ủng hộ bạn mình cũng đối lại cho vui !!!(Đành phá lệ 1 lần )
Một người ra đi nơi biển cả
Nhớ ai nhớ mãi thương người xa
Ai ra đi mãi làm ta nhói
Mỗi lúc nhớ về chuyện chúng ta.
hoa đã vỡ
tình đã tan
người chia ly
khóc biệt ly
ta nhỏ lệ
đời chóng quên
khóc cho đời
đời trái ngan
người xa khuất
tình xa bay
người đi mãi
ta ôm sầu
tình vĩnh biệt
mãi từ đây!
dungnhinanh_em
10-09-2008, 09:06 PM
Hạ ơi! Ta gọi những lần
Gọi thêm lần nữa bâng khuâng đã nhiều
Hạ về buộc lá thân yêu
Buộc hoa thương nhớ, buộc chiều vấn vương
Hạ đem nắng trải sân trường
Đem mưa trút khắp con đường hạ qua.....
Hạ về.....
đem tuổi thơ xa.........
heo dễ thương
12-09-2008, 02:06 AM
Thu qua nắng ấm chan hòa
Lòng ta như đã sáng lòa ánh dương
Thu sang lúc hạ còn vương
Làm ai như biết nhớ thương một người
Thu đến mọi người vui cười
Đón năm học mới hoa tươi sân trường
Thu về...
Cả trường ta vui...
heo dễ thương
14-09-2008, 07:56 AM
Thu rằm nhớ mãi một người
Nhớ mãi kỉ niệm vui cười với nhau
Lồng đèn hai đứa có bao
Bánh trăng chia nửa lao xao gió lùa
Kỉ niệm vẫn mãi như xưa
Hồi ức vẫn vậy mãi ngày trung thu !
Lần đầu làm thơ lục bát nói về trung thu nên hem được như ý lắm nếu có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý nha !
dungnhinanh_em
14-09-2008, 06:59 PM
Lồng đèn anh để cho nàng
Dành nguyên một góc trăng vàng yêu em
Dẫu là nỗi nhớ dịu êm
Hay là dông bão trút phiền từng đêm
Rượu ơi tan hết nỗi niềm
Men yêu say cứa đứt miền hư không
Tình yêu dúi mãi vào lòng
Chẳng cần ai nữa chẳng mong đợi gì
Lòng anh cứ mãi khắc ghi
Tạc em vào trái tim lì nhớ nhung
Đeo đuổi cho tới tận cùng
Khi nào vũ trụ mịt mùng bụi hoang
Lồng đèn anh kết ngỡ ngàng
Anh về với bụi mơ màng cùng em.
heo dễ thương
15-09-2008, 01:56 AM
Thu qua rồi sao trăng còn đứng đó
Lặng một mình như cảm thấy nhớ nhung ai
Hay trăng đang nghĩ về ngày thơ ấu
Cùng ai kia bước qua tuổi học trò.
smallsun
16-09-2008, 12:18 AM
Một đêm buồn em giẫm lên kỉ niệm
Soi xuống lòng phẳng lặng cả nước non
Chỉ còn em đối mặt với sông mòn
Hỏi rằng sâu thẳm tình còn hay ko???
heo dễ thương
16-09-2008, 05:21 AM
Hôm nay vui
Tôi gặp nhiều may mắn
Từ thẳm sâu
Tôi cám ơn mọi người
Diễn đàn
Bạn bè
Đã giúp đỡ
Ôi
Yêu biết bao
Chẳng muốn rời !
dungnhinanh_em
16-09-2008, 02:40 PM
Ta tạ lỗi với linh hồn vĩnh cữu
Ngẩng mặt lên để ngơ ngẩn nhìn đời
Ôm chặt nỗi niềm nhớ nhung Trường cũ
Khoác lên vai bao ký ức ko lời
Có lẽ thế đời còn bao dang dở
Nhớ thương cô bên lối vắng chưa về
Chân lê bước như thầy còn mắc nợ
Tiếng xa xưa đem tiếc nuối nặng nề
Cô đã cách xa giữa 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại thấy trống bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời xa
Dịu dàng quá lời thì thầm mai mỉa
Bến vắng lạnh lùng nhớ thương da diết
Để lại bên thềm giọt nắng mau phai
Góc cây thì thầm bao giờ ta viết
Đặt bút thơ ngây cho - buổi học ban đầu
smallsun
17-09-2008, 12:28 AM
một bông hồng em mang vào giấc ngủ
bởi tim em dang rạo rực ấm nồng
chính là anh đã cho em bếp lửa
để hồn em sưởi ấm những đêm đông
heo dễ thương
17-09-2008, 02:46 AM
Cảm ơn anh vì tình xưa nghĩa cũ
Xóa tan hết những giá lạnh sương mù
Gỡ tơ lòng đưa em về ánh sáng
Ơn nghĩa này em nhớ mãi ngàn thu !
heo dễ thương
21-09-2008, 03:33 AM
Thu đến rồi phượng buồn quay bước
Có gặp nhau ở cuối thu sang
Em chuyển trường năm tháng vội lướt
Tôi mới hay thì đã muộn màng.
smallsun
23-09-2008, 02:46 AM
tình chúng ta như bong bóng xà phòng
lung linh đấy nhưng mong manh dễ vỡ
lãng mạn đấy nhưng phải chăng duyên nợ ?
chuyện thành bại e phải tuỳ cơ
toidangyeuxxx
24-09-2008, 02:45 AM
tim tôi chỉ một bóng hình
ngàn năm chỉ một mối tình ma thôi
heo dễ thương
24-09-2008, 06:50 AM
Tim tôi chỉ trao một người
Kẻ đã làm tôi cười tươi suốt tuần !
smallsun
24-09-2008, 10:14 PM
Hoa bằng lăng tím màu nhung nhớ
Đã có 1 thời nhẹ in dấu thuỷ chung
Kỉ niệm ơi về đây ta sống lại...
Tìm thuỷ chung cho bọt trắng xoá mờ....
heo dễ thương
24-09-2008, 11:22 PM
Hoa phượng đỏ một màu buồn bã
Màu nhớ nhung màu của tình ca
Bản nhạc xưa ơi đừng xa nhé
Nốt nhạc ngân bóng ai xa dần...
Thằng_Cuội
26-09-2008, 05:59 AM
Nhớ Bạn
Gió sớm ,mưa khuya một nỗi niềm
Lạnh lùng trần thế, lạnh lùng thêm
Lòng ta nhớ bạn, riêng lòng biết
Trí viễn du còn tưởng tháng năm
Ý nhạc , cung đàn ai kẻ hiểu ?
Câu thơ bỏ ngỏ , bút yên nằm
Tri âm vắng bóng , còn chi nữa :
Nguyệt khuyết đầu cành , Miên Liễu êm !
heo dễ thương
01-10-2008, 12:50 AM
Mưa sớm đầu mùa áo ai ướt
Trăng lên lưng lửng dáng thướt tha
Đung đưa cành cây theo ngọn gió
Chợt nhớ ngày xưa chuyện tuổi hoa
Lúc ấy mưa trút ướt lòng ta
Lo lắng cho ai lòng bối rối
Bâng khuâng biết mấy giờ nhớ lại
Chỉ là khoảng trời tuổi mộng mơ !
smallsun
01-10-2008, 09:48 PM
Ánh nắng cuối chiều tắt ven sông
Đợi mãi qua đây 1 bóng hồng
Bầu trời...màn đêm buông dần xuống
Có kẻ ngu ngơ.....đợi cầu vồng.....
heo dễ thương
02-10-2008, 08:25 AM
Mưa rơi xuống phố nhớ một kẻ
' Trời đã rơi mưa ' lòng ta se
Tại sao hắn lại làm ta giận
Thôi thì đã trót mình bye nhe !
smallsun
03-10-2008, 04:27 AM
Nhặt 1 bông hoa ngày xưa cũ
Ôm trọn trong lòng chút hương xưa
Nụ cười ngây ngô vẫn chưa tắt
Níu chút hư không....chút...dư thừa.....
heo dễ thương
04-10-2008, 09:58 PM
Nhặt lại cánh hoa thời học trò
Nhớ về kỉ niệm ấy hay mơ
Chao ôi thương quá chuyện thuở ấy
Một chút thơ ngây tuổi đầu đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.